1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn 83- Giao lưu mọi miền nèo..^.^

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Lác này ghê quá. Tưởng đâu hiền lành lắm chớ. Mà này, nếu có "chị" nào nhờ thía cậu có dám làm không hay chỉ bít chạy cong đuôi... ỉn?

    Cái này hơi gay đây.
    Lúc còn học phổ thông cũng có gặp cái này 1 lần, nhưng không nặng thế nào. Vạt áo dưới bị cuốn vào bánh một tí thôi, có ông thầy đi ngay phía sau giúp nên thằng bạn chở mình chạy thẳng.
    Nhưng nếu rơi vào trường hợp này thì có lẽ (có lẽ thôi) mình sẽ giúp bằng cách đứng quay người lại che cho cô nàng (nhưng mình ốm quá, gặp phải người mập thì chả biết che thế nào ). Đã có mình giúp rồi thì chắc chắn sẽ có những người khác đến giúp.
    Được heongoc sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 21/07/2005
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, xê ra, vụ này phải để kp.
    E hèm, có nhiều khả năng xảy ra. Tạm thời xét đến khả năng kp là vai chính duy nhất trong xen "cứu mỹ nhân", bởi vì nếu có nhiều thằng khác trên đường thì chưa chắc đã đến phần mình.
    + Trường hợp 1: Cô gái đó đẹp (nghĩa là kp nhìn vô thấy đẹp) VD là như avatar của kp chẳng hạn.
    Bước 1, móc di động ra chụp 1 phát, với đk là có di động và di động có camera. Chú ý kô để bị bắt gặp, nếu kô là coi như hết phin.
    Bước 2, hít 1 hơi thật sâu, dựng mặt lên, khoan thai bước tới (phải bước cho đều, kô cố ý dềnh dàng, cũng kô hấp tấp, nếu kô là hư chuyện), sửa lại mắt kính. Tức là để hạ kính xuống nằm trên sống mũi. Ai đeo kính thì hiểu tui nói gì, đối phương sẽ khó biết mình đang nhìn cái gì.
    Bước 3, cởi áo ra đưa cho cô gái. Cái này kp làm được vì lúc nào cũng có áo thun nhỏ bên trong.

    Bước 4, gỡ áo dài cô gái ra khỏi bánh xe. Nếu là học sinh PTTH thì nhớ lưu ý tên trường, lớp, số thứ tự. Trường hợp gần nhà mà áo chỉ bị dơ thì lịch sự mời cô ta về nhà ngồi uống nước cho đỡ sợ và để mình giặt áo cho. Trường hợp áo đã rách luôn (còn nếu mới gần rách thì cố mà làm luôn cho rách, sau này bỏ xiền túi ra đền lại cho nàng 1 cái đẹp hơn) thì cho cô ý mượn luôn cái áo của mình, đồng thời khôn khéo xì ra số fone của mình hay hỏi số nhà để tiện việc lấy lại áo (và còn lấy thêm cái gì thì chưa biết)
    Bước 5, về nhà, lên kế hoạch tán cô nàng.
    + Trường hợp 2: Cô gái nhìn vô hổng thấy đẹp.
    Nếu có nhiều người trên đường thì phải coi có ai ra tay nghĩa hiệp kô. Nếu có thì chuồn thẳng, hổng liên can gì đến mình. Nếu hổng có thì mới làm người tốt.
    Bỏ bước 1, bước 5. Bước 2 bỏ mục sửa kính. Bước 4 bỏ mục nhớ phù hiệu hay xin số fone, coi như cho luôn cái áo.
    Nói cho ngon thế chứ cũng may mình chưa gặp lần nào. 1 lần duy nhất năm lớp 6 ngay trong trường (cô bạn chơi nhảy dây) thì còn dã man hơn, nhưng hùi đó còn ngây thơ chưa bít gì thế là quay phắt đi, uổng ghê.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 22/07/2005
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bạn Borin của chúng ta chắc dính tới mấy trường hợp "đóng cửa sổ" với "cuốn theo chiều... bánh" nhiều rồi hay sao mà toàn hỏi về những vấn đề nhạy cảm này không à
    Vâng, một cô gái mặc áo dài trắng, xinh tươi và nhí nhảnh, đi chầm chậm ngược chiều, một hình ảnh rất đẹp. Nhưng sở dĩ mà cô ta bị cuốn tà áo dài vào bánh xe vì cô ta mãi nhìn cái anh chàng đẹp trai đi bộ trên vỉa hè ngược chiều nên lỏng tay cầm áo dài trên tay lái và để xảy ra một tình huống dở khóc dở cười như thế.
    Lúc đó, anh chàng đi bộ đó là tôi sẽ chạy đến, đỡ cô ta và xe lên. Thông thường thì con gái ra đường có cầm theo áo mưa, hoặc nếu nữ sinh thì có cái áo thể dục trong cặp, hoặc người con gái bình thường mặc áo dài cũng rất hay đem theo một cái áo thun sơ cua, hoặc là trên đường thường có những cô gái khác có mang áo sơ cua sẽ dừng lại giúp đỡ. Trường hợp mà không có gì hết thì chắc chắn tôi sẽ cởi áo mình ra và đưa cho người con gái đó, sau đó có thể cho luôn áo hoặc lấy lại thì tùy theo giá trị của cái áo và phải chú ý rằng cô nàng này có bị bệnh "hách từ trong nôi" hay không. Trường hợp 2 của kieuphong@ thì không cần thiết vì giả thuyết ban đầu là cô gái xinh tươi, nhí nhảnh.
    Những công đoại sau như là tán tỉnh, xin địa chỉ điện thoại, hỏi thăm gì gì đó thì chắc các bác trai ắt tự biết, @drpth tui không rành về mấy vấn đề này lắm
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 23/07/2005
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0


    - Bạn bibo, kieuphong và drpth cho hỏi: nếu khi bạn đưa cái áo cho cô gái - cô ta cầm nhưng sau đó trả lại, mặt mày nhăn nhó bảo : "cám ơn bạn (ý là áo có mùI)" Thì bạn cảm gíac sao? Xử trí thế nào? Bỏ đi or tiếp tục giúp đỡ?
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 23/07/2005
  6. bibobinbin

    bibobinbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo bibo thì chuyện đó ko thể nào xảy ra ,fân tích nhé :
    1) bibo không bị nặng mùi nên ko fải lo !
    2) khi một người con gái gặp hoàn cảnh đó thì họ ko còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ tới chuyện đó ! kô lẽ để vậy đi về àh ! người nào mà gặp lúc đó mà còn để ý đc mà trả lại áo thì chắc họ cung chẳng ngại chuyện bận áo rách mà về nhà !!!
    như vậy đã dc chưa cựu hội trưởng borin
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa... cảm giác thì chắc chắn sẽ wê và bực mình (chưa biết có thiệt là có mùi hay kô hay là mũi cô gái "thính" quá)
    Phản ứng hả? Như vậy nè
    Đúng: Để cái áo lại rồi đi thẳng, ra vẻ áo cởi ra thì ta kô thèm mặc lại, mặc kệ cô nàng xử lí.
    Sai: Lấy áo lại rồi bỏ đi.
    Cực kỳ sai: Giải thích lăng nhăng, đại loại "thà áo có mùi còn hơn kô áo".
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi thì bé bờ lu xin thưa ( ra đường chít với em)
    1) Câu này chỉ mỗi anh dám hỏi, sợ bé bờ lu quên hả, nên phải nhắc nhở thía này, nếu TH đó còn xẩy ra lần nữa, anh sẽ được bé bờ lu tặng cho nguyên cái vợt bóng bán dzô trán (anh tặng bé bóng, bé tặng anh vợt, hoà ) chứ không thèm hiền khô như hồi đó đâu nhá, đừng tưởng bở
    2) Câu này thà chít không trả lời, muốn gì hử
    3) Đừng hòng, bỏ ngang xương còn muốn đòi quả, em còn chưa hỏi tội anh đấy nhá
    The end....
    p/s: ặc ặc...hông ngờ trí tưởng tượng của các ỉn nam nhà ta cũng phong phú quá chừng í
    đặc biệt là kp nè, trí tưởng tượng cực..cực..cực kỳ là phong phú luôn, đặc biệt là mấy dzụ này thì phải...kinh nghiệm đầy mình ha

  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hông thấy ai hỏi tiếp á, vậy để spy hỏi cho hen
    Câu nì chắc dành riêng cho kp á (dzì hổng biết có ai trong 83 giông giống kp hông nhỉ)
    "Nếu một buổi sáng đẹp trời nào đó, kieuphong phát hiện ra là tối hum qua đã có ai len lén cạo sạch bộ râu iu quý của kieuphong nuôi dưỡng biết bao lâu một cách sạch sẽ, thì kp sẽ làm gì nè, hehe, níu ng đó là spy thì kp sẽ làm seo nè (vd cho nó sinh động thim thui, chứ eo ui,spy sợ kp lắm á,,, )
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, spy mà mún cạo râu kp trong khi ngủ thì chỉ còn nước là "quẹo phải" mà thui. Dị để khi nèo "quẹo phải" thì kp sẽ nói cho spy bít sẽ làm gì hen. Chứ giờ nói ở đây nhiều người thì ngại lém.

Chia sẻ trang này