1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    .
    Pim, anh thấy chú rất, rất, rất VN (xin lỗi vì anh lôi cả VN vào đây), hihi, mở mồm ra là bản sắc, anh vào 7X không lâu nhưng có lẽ là trước chú mà còn chẳng hiểu cái mà chú gọi là "bản sắc của CLB" ở đây là cái gì ??? Hay: 7X là nơi tập hợp đa số những người sinh năm từ 79 đến 70 thì gọi là bản sắc ???.
    Ngoài các hoạt động công tác xã hội và một số các hoạt động tập thể khác mà anh cho là có ích thì còn lại....xin lỗi, anh thấy cũng nhàng nhàng, đen đen, trắng trắng, xanh xanh, đỏ đỏ giống như các box khác trên này thôi. Thế cho nên:
    Chú không cần thiết phải đau đời, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ như thế đâu. Có thể chú cho là anh không giống chú mà anh cũng không thể giống chú được. Anh thì nhìn nhận chuyện này hoàn toàn tích cực. Không thường xuyên on line, không thường xuyên post bài không có nghĩa là: "đang dần đánh mất bản sắc" hay "người ta định dọn sạch 7XHN". Này nhé: ít nhất là cũng đỡ được xiền Net cho chú, chưa kể biết đâu chú còn làm được khối việc khác có ích cho bản thân chú hơn thay vì ngồi lạch cạch bên bàn phím hết ngày này qua ngày khác - cái này người ta gọi là chi phí cơ hội (chỗ này anh nói leo tí, hê hê, chú không biết thì về bảo mấy thằng dân Ktế nó giảng lại cho nhá).
    Từ xưa đến nay 7X đã có khá nhiều topic nhưng những cái thật sự chất lượng thì kể cũng hơi hiếm (cái này thì chú nói đúng đíu tả, anh phục chú phát). Chú cũng đúng khi nói về các mod nhưng anh thấy cái này hơi bị nhạy cảm, hê hê, anh với chú thấp cổ bé họng ai cho hóng hớt, biến khẩn trương. Anh thì đíu sợ bị khoá nick vì anh đíu ham hố gì mấy chuyện đó nhưng chú thì phải cẩn thận, chú mà có mệnh hệ gì thì anh ân hận nắm nắm.
    Anh chú thì hơi lạc quan tếu một tẹo nhưng biết đâu sau đợt "sóng gió" này 7X lại chẳng có cái mà chú gọi là "bản sắc" thì sao ??? Biết đâu thay vì những cái: "gửi gió cho mây ngàn bay", "tại sao đến bây giờ bạn vẫn single", "tâm sự 7X" (phần 1, phần 2, cũng có thể là còn có cả hậu tâm sự 7X), rồi thì mấy cái màn chia tay, tiễn bạn lên đường này nọ cũng dầm dề nước mắt, sướt ma sướt mướt vãi phím (bàn phím).....cùng một đống những thứ mằn mặn, nhàn nhạt tốn bộ nhớ như thế lại chẳng....cái này thì anh chú chưa chắc lắm nên đành để 3 chấm vậy.
    Hê hê, hơi bị quí cái tính thẳng thắn của chú, anh thấy mừng chứ không thấy lo đâu, hôm nào đá bóng xong bia cái nhể ?
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  2. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các anh, em không biết các anh là ai nhưng thấy các anh có những ý kiến rất hay, chắc các anh cũng là thành viên cũ nhưng chỉ đổi nick mà thôi.
    Các anh có thể cho biết bản sắc của 7x là gì và 7x đã đánh mất cái gì trong bản sắc đó được ko ạ? Chính xác là ai có lỗi và lỗi của họ như thế nào trong việc đánh mất bản sắc ạ?
    Các anh có thể đưa ra một vài ví dụ như topic mang đậm tính bản sắc nhưng lại bị mod trừng trị có được không ạ?
    Anh bluetochblue cho hỏi nếu sao khi người ta ko post bài vào tam su 7x, gửi gió cho mây ngàn bay thì người ta nên post bài vào đâu và lấy gì để gây nhiệt tình cho mọi người ạ?
    Ngoài ra các anh cũng có thể nêu rõ những việc mà các anh đã làm vì bản sắc của 7x mà các mod đã ngăn cản để chúng ta cùng trừng trị lại các mod được ko ạ?
    Cuối cùng là chúng ta nên làm gì tiếp theo để mang lại tính bản sắc cho 7x ạ?
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 23/09/2003
  3. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cả bài ông này có mỗi câu hay
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chê thì hãy làm cái gì đê!
    Nhắn ông anh Blue: Kẻ cả hơi kinh! Chỗ này thích thì vào, không thích thì đi thôi, gì mà phải tốn công kêu ca đến thế. Cái công viết về những thứ "nhàn nhạt, đen đen, trắng trắng... như tất cả những cái khác..." này, bỏ ra để chở người yêu đi chơi còn hơn!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    Mọi vấn đề có liên quan đã được chuyển sang topic 7XHN xấu xí.
    Hết ạ!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  6. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bản sắc gì, các chú lắm chuyện quá. Mỗi một giai đoạn sẽ có một nhóm các thành viên có sự ảnh hưởngmà tất nhiên trong chuyện viết lách thì chẳng thằng nào muốn là khuôn mẫu của thằng nào và dĩ nhiên tư tưởng cũng giống nhau thế dek nào được giữa những con người mà khác nhau quá nhiều về mọi mặt. Tuy vậy, người đọc+ theo dõi lại hình như dek có sự biến đổi nào (về suy nghĩ+ nhận thức). Thế thì lỗi tại ai, tại cái bọn viết hay tại cái lũ đọc ???.
    Mẫu thuẫn- va chạm khi offline hoặc online là dek thể tránh được, thích chiến nhau offline thì chiến, thích mắng nhau online thì mắng và tất nhiên những cái đó chẳng ảnh hưởng gì đến cái bản sắc chưa bao giờ có của 7XHN này cả.
    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
  7. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ai bảo anh Trường là 7XHN không có bản sắc. Thật là chán cho một trong những người đầu tiên là thành viên của 7XHN.
    7XHN trước kia (cũng chẳng lâu lắm đâu ạ) có Hội Kem, cũng có Hội trưởng Hội Kem đàng hoàng, thỉnh thoảng kêu gọi mọi người đi ăn kem. Có hôm số thành viên tham dự đông đến mấy chục người, lại cũng có buổi, ngồi la liệt trên Hồ Tây, mút từng que kem. Đó là một trong những bản sắc của 7XHN.
    7XHN trước kia có Hội Vỉa hè, xuất phát từ một buổi ăn ngô luộc trên Hàng Chai. Và thế là, cũng thỉnh thoảng rủ nhau lên đó, nhất là những khi trời lạnh. Bên những bắp ngô nóng hổi, một vài anh em còn khề khà bên những chén rượu cho ấm lòng. Vui và đoàn kết. Đó cũng là bản sắc của 7XHN.
    7XHN trước kia có Ban Điện ảnh. Mỗi tuần hoặc 2 tuần một lần đều tổ chức cho các thành viên đi xem phim với nhau. Và trong một lần đi xem phim như thế, hình như Chitto đã có một topic mà chỉ đọc cái tên thôi, nhiều người cũng giật mình. (Ban Điện ảnh bây giờ vẫn còn, chỉ tiếc là chẳng hoạt động được cái gì cả.) Đó cũng là bản sắc của 7XHN.
    7XHN trước kia có Ban ca hát. Trưởng ban là Truongdu hồi đó nhiệt tình năng nổ, thỉnh thoảng lại tổ chức, lo tìm địa điểm để cho mọi người có dịp được thể hiện giọng ca, tài giật míc. Và trong những buổi như thế, đã có bao nhiêu lần điệu Slow tập thể được 7Xers biểu diễn. Đó cũng là bản sắc của 7XHN.
    7XHN hình như ngày xưa còn có Hội ăn trưa. Nhớ ngày xưa, lúc gần 12h, vì không kịp báo cho mọi người, Store đã trưng hẳn một topic ăn trưa lên diễn đàn để thông báo, rồi yêu cầu MODs xoá ngay sau 1h trưa. Đó cũng là bản sắc của 7XHN.
    7XHN ngày xưa có Hội Rượu đêm. Và có cả Hội Làng. Hội kéo dài từ sáng đến tối, với những hoạt động thường xuyên của 7XHN. Tối đến lại kéo nhau đến nhà Chitto để tổ chức rượu đêm. Ngày ấy, Rượu đêm thường ngồi ở ven hồ Ngọc Khánh. Đó cũng là bản sắc của 7XHN
    Bây giờ, hình như không còn tập thể nữa, mà chỉ là các nhóm nhỏ đi tàu ngầm với nhau. Vẫn biết quy luật phải thế, vẫn biết mọi thứ phải diễn ra thế. Nhưng nên chăng thỉnh thoảng giữ lại chút bản sắc của 7XHN.
    P/S: Tạm thời nhớ được có vậy thôi, lúc nào nghe kể, hoặc nhớ được cái gì thì lắm chuyện tiếp
  8. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh không đi vào tranh cãi với chú arch_girls, đơn giản vì quan niệm về bản sắc của anh và chú không giống nhau. Theo anh, những cái chết sớm như thế không thể gọi là bản sắc được.
    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
  9. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chán anh thật và cũng công nhận là chắc tại quan điểm về bản sắc của hai người khác nhau nhỉ. Nhưng mà ứ đồng quan điểm với anh là những cái gì chết sớm thì không thể gọi là bản sắc, vì cái đấy chỉ phù hợp với cuộc sống bên ngoài thôi chứ còn trong cái XH 7X này thì thử hỏi đến nó còn chẳng có quá trình lịch sử lâu dài, nói gì đến bản sắc của nó.
    P/S: Mà anh nhìn lại đi, em là girl chứ có phải boy đâu mà anh gọi chú. Già rồi lẫn cẫn quá
  10. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em bức xúc quá!!!
    Sao các thành viên ở hội này lại hay cãi nhau thế nhỉ?
    Em có đọc mấy bài trên nói về bản sắc 7X. Có lẽ theo em cãi nhau online cũng là 01 trong những bản sắc của 7XHN đúng không ạ?

Chia sẻ trang này