1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chú pim ở giữa thêm mắm muối đấy à.

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    To all, tôi vốn chẳng thích góp ý ai cái gì bao giờ, nhưng gần đây thỉnh thoảng vào 7X thấy spam một loạt của cô Loveless, từ ngữ thì nhố nhăng, ý nghĩa thì vớ vẩn, tự nhiên chán và thất vọng vì vốn yêu quý 7X dù không tham gia các hoạt động nhưng vẫn thường vào đây xem các bạn sinh hoạt.
    Sang box tâm sự cũng gặp cô này, chán chẳng muốn nói, đến lúc không thấy ai lên tiếng nên tôi cứ nói thẳng, kết quả như thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Dù ảo hay thật, một con người cũng phải biết tôn trọng mình để những người khác còn được tôn trọng. Ai nói tôi đạo đức giả cũng được, nhưng rõ ràng là sau chuyện này chúng ta lại càng hiểu rõ hơn về một con người thích làm nổi mình bằng cách bán rẻ chính lòng tự trọng của mình.
    To Loveless: ---***--- e***ed by bigdoremonKhông còn gì để nói nữa, chúc 7X ngày càng phát triển và gắn bó với nhau.
    bigdoremon: nhắn tin nhưng ko được xúc phạm người khác - đề nghị tôn trọng sự trong sáng của topic nhắn tin này - xin lỗi các mod 7x vì tôi can thiệp ngay lập tức
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 14/02/2004
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    To hai bác haza và ATTRAN: hứt hứt, hai bác để cho chị điên tình của em muốn làm gì thì làm đi ạ, khổ thân chị ấy đang đến thời điểm nhạy cảm nhất. Hai bác có thương thì làm ơn kéo hộ chị ấy ra khỏi cơn mê loạn này được chứ. Còn nếu hai bác có thấy bẩn gì gì đấy thì hai bác cứ nhắm mắt lẳng lặng buớc qua, chẳng có ai nói gì hai bác là không tốt , là xấu là... gì đâu. Xã hội họ thường làm thế mà. Hai bác làm găng thế chị ý lại càng tủi thân dẫn đến làm những việc không lường trước thì có phải hai bác làm ơn phải tội không ạ??. Hỏi hai bác một chút, hình như hai bác bị sock thì phải?? Eo ôi, ấn tượng con gái VN trong lòng các bác quá nết na thùy mỵ, ăn nói nhỏ nhẹ một dạ hai vâng. Đấy là đời sống thực thôi, chứ ở trên mạng thì cái gì cũng chỉ là tương đối. Các bác không biết chứ, chị điên tình khổ sở lắm lắm, đi làm chị bao áp lực đè nặng, rồi lun phải những không khí ô nhiễm mà ở đâu cũng có , nên mới nhẩy lên đây xả bớt đi thôi. Trong này thế thôi, chứ ngoài đời chị điên tình nền nã lắm chị nhỉ. Thấy bác ATT nhắc đến box tâm sự, thằng em này cũng mò sang đấy nhìu lắm, đọc bài của các anh các chị mà sao hai hàng lệ sao lại rưng rưng đến thế, chỉ tiếc là chẳng có tít cảm xúc nào.Nhiều khi em còn nhe răng cười thích chí cơ bác ạ Bác đừng chửi em, rằng là tâm sự của người ta đáng trân trọng thế mà cũng cười được, em có phải là thằng mất hết cảm xúc đâu mà không hỉu, nhưng khổ nỗi họ nhiều khi tâm sự toàn chuyện đau khổ, rên rỉ, .. xong người khác lại vào viết một đoạn dài ngoằng .. đọc mà nói thật em phát chán. Không hỉu có phải chị điên tình có những kinh nghiệm đau thương thế mà chị có lối thoát hay hơn đó là post những câu mà theo ngôn ngữ của làng xì trum thì là "xì trum". Hai bác ạ, mỗi người có một cách nhìn nhưng cũng đừng dựa vào thế mà găy gắt quá như vậy! Hơn nữa, theo quan điểm của em thì trên mạng chỉ là tương đối thôi, không thể con người ta trên mạng thế nào thì ngoài đời cũng thế đấy đâu( Trên mạng em cứ nghĩ cô này tốt, xinh này==> tý tởn làm quen, híc híc nhưng ngoài đời có thế đâu, thế mới đau em không cơ chứ)
    To chị điên tình: Chị bớt bớt đi, đã biết không phải ai cũng như mình mà cứ cố quá , thấy chưa chị bi giờ sắp quá cố rồi đấy. Thôi nèo, về chỉ dậy em cái gì mà chị hứa đeeeeê, làm em cứ tò mò quá cơ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ohô, hoá ra cái bàn tròn này là chỗ xả xú páp à, lâu lắm mới có một vụ phím chiến. Đọc cũng muốn chửi bới loạn lên cho nó loạn luôn, đọc xong mới thấy dạo này các mod dạo này hình như đổi giới tính hết rồi, tự dưng hiền lành dã man.
    Uh, có khi cũng cần có cái chỗ thế này, lâu nay toàn nghe những lời lịch sự sáo mãi cũng chán. Pà con cho em tham gia chửi góp vui tí nhé:
    Tiên sư cả cái làng Vũ Đại này đấy.
    (khỉ thật, mình vẫn đếch chửi được đứa nào, ai ra đây chửi nhau với tôi ko. M*** kiếp, chả nhẽ lâu lâu vào mạng ăn phở ngó rồi lại thôi à)
    Life, forever, nerver perfect
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chim lợn và một số quý ông, quý anh,
    Những gì chim lợn thể hiện gây phản cảm như thế nào thì đã rõ. Những quý ông, quý anh, quý em nào lên tiếng bênh vực thì harukaze đồ rằng không hơn chim lợn là mấy đâu. Các " quý hoá " muốn thể hiện nam nhi, nam tính với phụ nữ thì cũng tốt thôi. Tốt quá đi chứ. Nhưng các lòng tốt đáng kính đừng mù quáng đến nỗi chim lợn vung vãi bốc mùi lên như thế mà vẫn vỗ tay. Nếu cho là online thì có bị tét mấy cái thì cứ nhảy nhót với cái nick Loveless ấy đi chứ thanh minh thanh nga ?o ??ngoài đời em không thế đâu????..là em không thế đâu ?o làm gì ? Tưởng là ý thức giữa online và offline nhưng hoá ra vẫn đang lẫn lộn đấy thôi. Đã bảo rồi, bản chất con người thì ở đâu cũng thế thôi. Khi nào ý thúc được đúng sai thì khi ấy mới mong thay đổi. Mà ở đời mấy ai tự thay đổi được, cứ phải qua ?o ba cơn sóng cồn ?, nhỉ ? Còn áp lực cuộc sống thì ai mà chả có. Nhưng giải toả áp lực bằng cách xả lung tung, vung bậy bạ thì không phải ai cũng làm được. Thử hỏi, khi ở nhà nếu Loveless thấy buồn????.một số thứ chắc sẽ không buồn ở đâu xả luôn ở đó, phải không nào ? Nếu phải thì ở 7xHN này cũng ngoan như thế nhé. Nếu không biết chỗ thì nhờ Mod chỉ cho . Chứ cái kiểu xả lung tung thế là anh harukaze không ngửi được đâu, tét vào mông rồi lại khóc inh lên ?o ngoài đời em không thế ?là em không thế đâu ??.Còn nếu không phải thì chắc ở nhà bốc mùi phải biết, nhỉ ? Nhưng ở 7xHN thì không được thoải mái như ở nhà đâu, ngoan nghe chưa.
    Lại nói chuyện ái ố mỹ miều. Vâng thưa các quý ông, quý anh rằng harukaze sốc lắm khi thấy một đại diện của phụ nữ là Loveless lại xử sự như vậy. Thế hoá ra cuộc sống cũng như thế sao ? Sốc quá . Nếu quý anh nào hiểu biết cuộc sống thì harukaze xin được thỉnh giáo. Nhỉ !
    Còn Loveless : Anh đã nói cô em có vấn đề về tâm lý. Anh chưa hiểu cô em thuộc type nào nhưng cô em có biểu hiện bất thường về tâm lý đấy. Đừng ngại PM cho anh nếu em cần một sự giúp đỡ. Là con người, em cũng biết làm duyên và có tự trọng, em cũng khao khát yêu và được yêu như bao cô gái khác trên đời này. Phải không nào ? Anh vẫn nói rằng : ?o người ta chỉ sống 1 lần thôi và đừng làm gì để phải nuối tiếc ?. Hư là anh vẫn tét mông như thường đấy.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hóa ra bi giờ chuyển tông sang em và bác à?? Gớm vinh hạnh cho em quá, được ngồi mâm trên cùng các anh lại đưọc làm danh hiệu cao quý là quý sờ tộc thế mới chết chứ. Lại phải kính bác lần nữa, em thì bít gì về đời mà bác bảo truyền dạy kinh nghiệm cho bác cả đâu ạ, em được ngồi mâm trên nhưng dù sao vẫn là đàn em, thế nên cái này em phải học hỏi nơi bác đấy ạ. Dạ, lúc trước em cũng đã thưa chuyện với quý bác là chuyện của chị em là rất chi nhạy cảm nhá, có lẽ phổi và mắt của của bác sạch quá, trong quá nên có lẽ những cái chị điên tình có đùn ra là hình như làm ô nhiễm nặng các bộ phận trên của bác, không bít nó có lây sang bộ phận nào không thì không bít, nhưng cũng dám phiền quý bác động tới và ngó tới đâu ạ. À, cái bệnh tật của chị em thì có rất nhiều nguời bị dính phải, bác muốn thăm quan khu phố đấy không ạ?? Có lẽ bác nên đi khảo sát một chuyến xem sao, biết đâu sau chuyến đi đấy bác thông cảm cho chị em nhỉ??
    À, nhắn chị điên tình, tiện thể chị cũng nên về khu phố của mình mà sống, .
    Tý quên, em xin gửi bác cái địa chỉ khu phố đấy, à nó gọi là làng mới đúng. Kính bác lần nữa:
    http://www.tathy.com/thanglong
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    To harakuze: Bé cái lầm. Em bó tay. Đến bây giờ em nghĩ rằng bác vẫn chưa muốn hiểu những gì em lảm nhảm 2 ngày vừa qua, thật đáng tiếc. Hiện tại em không điên, không hâm, không mắc bệnh gì về thần kinh cả, hoàn toàn đủ minh mẫn và tỉnh táo để miễn sao cho mình ...... không nói tục, không xảo ngữ, không hoang dâm câu chữ , đó là em đã tiếp thu ý kiến của bác rồi đấy ạ.
    --nghiêmtuc.com
    Chúng ta bây giờ nói chuyện một cách đàng hoàng và nghiêm túc được chứ ạ. Phải nói rằng 2 tin nhắn của bác gần đây nhất trong cái topic này thực sự đã làm ''rung động'' em đấy ạ, bác nói đến luân thường, đạo lý, cách xử sự của một con người....v v, em đồng ý, vậy sao bác không nghĩ đến những cách xử sự của bác nhỉ, bác thì sao, bác cũng là một con người, bác cũng có sự sĩ diện như ai, vậy những danh từ bác lôi ra có thơm tho không, nào là quái vật sinh đùn, rồi là chim lợn, em không thể phủ nhận được rằng em thật sự tái mặt đi khi đang tự nhiên đọc được những dòng đó của bác đấy ạ, phải chăng em vẫn còn biết thế nào là sự xấu hổ???, ấy, bác đừng cho rằng em lại thanh minh thanh nga thế nọ thế kia, bác hoàn toàn không hiểu được con người em, em việc gì phải thanh minh cái cóc khô gì, em đã nói rồi, em cực kỳ xấu đấy ạ, bác có thấy từ sau khi tranh cãi với bác em dám tự nhận mình là người ngoan ngoãn đâu ạ, có chăng thì chỉ là lúc trướcthôi, trước khi nhảy vào chiến với bác, lúc đó chỉ là em nói chơi thôi ạ, nhưng lúc trước đó em chưa chửi ai bác nhỉ, mặc dù đôi khi em đã quá vớ vẩn, nhố nhăng một chút, rốt cuộc là vì cái gì? là tìm kiếm sự vui vẻ, chẳng có gì khác cả, chả nhẽ vì cái lý do vớ vỉn đó mà khiến cho bác khó chịu và nhảy vào lăng mạ em sao, em không hiểu sao trên đời này lại có nhiều người xét nét và ấu trĩ đến như thế, em hỏi bác, sau sự việc này thì bác cũng nhận lại từ em những so sánh không có gì là khiếm nhã lắm, rồi bác lại chuyển sang vấn đề đạo lý làm người, em thấy hơi buồn cười một tí, một tí thôi. Giá như mà bác nêu ra vấn đề này trước khi những gì đã xảy ra thì quả là em cực kỳ tôn trọng bác, em nói thật đấy ạ, nhưng rất tiếc, em nghĩ rằng bác muốn dạy dỗ em nhưng lại không biết cách dạy dỗ, dù sao thì em cũng cảm ơn bác nhiều.
    Thế thôi ạ, em thế nào? (vô học) , bác thế nào? (em không dám nói vì trước đây không hề quen bác) thì cả 2 chúng ta đều biết, Thượng đế biết, thiên hạ 7x cũng đã biết, có gì đâu mà phải nhiều lời đến thế. Em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi nhỉ (có thể chỉ là để tôn trọng chính chúng ta)

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Loveless,
    Cô em nhẹ nhàng như vậy thì ổn rồi. Ít ra ở 7xHN ......Anh cũng chỉ mong thế thôi.
    Còn anh là ai và như thế nào thì anh cũng nói luôn với cô em rằng anh là người có khả năng dạy dỗ cô em và một số anh em cô chú khác ở 7xHN này......một số thứ. Anh vẫn rao giảng thế mà. Thế nhể.
    Nếu đi đại hội lần này mà gặp nhau thì vui phết
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  9. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ơ ???
    Mới chỉ khởi động thôi mà ???
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay kick động nhỉ. Đối với tôi, đi tiếp là hết sức đơn giản. Nhưng rồi sẽ đi đến đâu thì tôi chưa biết. Xét thấy, ATTRAN rỗng tuyếch, nhạt thếch, không đáng để i care, còn harakuze (nghe cứ như là tên cầu thủ của đội Dinamo Kiep ý nhỉ ) thì đầu tiên xúc phạm người khác, sau bị người khác xúc phạm lại thì lên giọng đạo lý, chả thấy hay. Tiếp tục quá dễ, nhưng rõ ràng là mọi người không muốn, tôi cũng không muốn, tôi thấy cần phải có điểm dừng, nếu không thì sẽ luẩn quẩn. Nói ít hiểu nhiều. Thế nhể (bắt chước )

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     

Chia sẻ trang này