1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Anh La Trung,
    Kaze đã nói được điều mình bức xúc, kể như được giải toả. Có lẽ anh biết mình là ai giữa cuộc đời này nên không cần phải nói gì nhiều những " lời ong tiếng vo ve " phải không anh ? Có điều, " nhập gia tuỳ tục " hẳn anh không quên. Những hiện tượng, sự vật mà anh đã, đang và sẽ mang đến 7xHN thì phải chăng anh nghĩ là " anh không nói thì các cô, các chú không biết " ? Phải chăng anh muốn chứng minh " kinh nghiệm sống, sự từng trải của mình " bằng những sự vật hiện tượng ấy ? " anh muốn thấy một số cô, một số chú 7x coi anh như là ma " phải chăng anh nghĩ rằng những gì anh cố tình bôi vẽ cho họ lắc đầu, nhăn nhó thì họ sẽ " dây chuyền " dán mác ma cho anh ? Và anh sẽ được dịp khành khạch " chúng mày chỉ nghĩ được đến thế thôi " ? Anh định biến 7xHN thành nơi tiêu khiển cho mục đích cá nhân của anh ? Muốn biến những 7xer ở đây thành những a dua a tòng cho anh ? Anh muốn vỗ tay thì các cô, các chú thi nhau lộp bà lộp bộp, anh muốn tuôn châu nhả lệ thì các cô, các chú sẽ thi nhau khóc lóc, méo mó...... Nếu anh nghĩ thế và định làm thế thì anh đã nhầm. Nếu anh nhìn những gì đang ái ố ở 7xHN mà anh định vậy thì anh càng nhầm. Và anh bảo là " harukaze ạ, chú mày nhầm rồi " thì kaze xin nhầm để anh thay đổi.
    Anh biết anh là người như thế nào nhưng kaze biết kaze đang " bàn tròn bàn méo " với ai. Chúc anh vui !

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hí hí !
    Thằng béo quịt của em 2 quyển sách, lại đổi cả số điện thoại nữa, mình vừa gào thét có mấy câu mà nó mò vào ngay, lại hứa giả sách cho mình nữa..
    Có đặc điểm là cứ có nhiều bài cãi nhau thì mọi ngưòi lại thích vào xem, hoá ra đây mới là động lực để phát triển cộng đồng..
    Muốn đông người vào thì cứ cãi nhau..
    To : Latrung
    Mất thời gian với chú harukaze làm cái gì, lấy được hết tiền chưa ? Tối nay để dành 10.000 vào mạng để khuấy động phong trào nhé..
    Em vừa nghĩ ra đề tài "Ai cho tao làm người lương thiện", kể về chuyện Hoà thượng bị lưu manh hoá, còn Coco bị bần cùng hoá, hai thằng đánh nhau trong thang máy, cuối cùng nhờ Latrung đến đâm chết ATC,
    hé hé hé
    Kịch bản được đấy chứ
    Nhưng mà lấy hộ em 2 cuốn sách về rồi hẵng đâm chết nó
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú suy diễn như vậy thì đến bao giờ mới có cái kết thúc. Chú nghĩ anh là ma, ừ thì anh nhận anh là ma. Tưởng thế là hết chuyện, cuối cùng chú lại suy ra rằng anh làm thế để mọi người nghĩ thế rồi anh cười khành khạch ( chúng mày nghĩ thế thôi) .
    Đọc bài của chú xong, có lẽ theo ý chú thì anh chả viết cái gì sất nữa mới xong, như đoạn anh đánh dấu đấy. Anh viết những cái gì anh thích viết, thiên hạ nghĩ thế nào tuỳ họ, anh viết quá hoặc sai phạm thì mod xoá. Thế thôi.
    Chú nghĩ anh là ma thì chú đúng, nhưng suy luận anh làm ma để làm gì thì khó biết dâu là chính xác,vì đây là cái nhìn ở sự vật bên ngoài. Nhưng thôi , chú nghĩ anh thế nào cũng được.
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    X31, chưa khảo ai khiến xưng ? Nghi án Copyright_By_Me có hai nghi vấn là Queen of Rose và cậu. Nhưng nghi cậu là số 1. CBM là X31 Kaze này vẫn muốn biết đấy !
    Còn đã bàn bạc thì phải có lời ra tiếng vào ì xèo. Tốn thời gian là tốn thế nào ? Cậu còn chưa khái niệm được thế nào là thời gian thì làm sao mà kêu tốn ? Có vợ có con thì sẽ biết thế nào là thời gian, thế nào là tốn thời gian .
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu rồi tớ luôn tránh tranh luận với cậu rồi cơ mà !
    Sở thích của tớ là viết truyện vui, đem mấy nhân vật thân thiết như Latrung, ATC, Hoathuong, Coco, Longname ra làm đối tượng gây cười thôi..
    Tớ thấy Notbad nhận xét về cậu đúng đấy và phần lớn mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.. có lẽ hơi khó nghe so với cá tính của cậu, nhưng tớ nghĩ là cậu nên nghe.. còn không thì tớ cũng chịu.
    Công sức để cậu viết những bài mạt sát Loveless thì cậu có thể chuyển qua viết những bài kiểu như : Những giấc mộng đời người..
    Thực ra tớ rất khó chịu khi đọc bài cậu viết cho Loveless, tớ muốn lên tiếng để bênh Lovess, nhưng tớ biết đó không phải thời điểm thích hợp và với cá tính của cậu thì không dễ gì mà trôi qua ngay được, và tớ cho tới tận hôm nay, tớ nghĩ thời điểm thích hợp đã tới. Chúng ta nên giải quyết vấn đề dứt điểm, triệt để 1 lần thì hay nhất.
    Lâu nay tất cả những lần tranh luận của chúng ta đều là mục đích cá nhân, nhằm tự khẳng định mình, tất nhiên những lần đầu tiên là cậu cũng có ý tốt là bênh vực cho 1 ai đó, nhưng càng về sau, cậu càng đi quá đà, dưới mắt cậu không có ai cả..
    Thời gian của tôi cũng quý lắm chứ, nên tôi để viết mấy bài vui vẻ cho bà con đọc thôi.. Tớ chưa có gia đình như cậu nên tớ cũng cần lo nhiều thứ đâu có kém gì cậu
    Về tranh luận thì tôi và Latrung vẫn tiếp tục tranh luận với nhau đấy thôi, Longname và Uyen Uyen cũng vậy, hay thunder2001 và n em của cậu ấy, nhưng đâu có gây bức xúc cho ai..
    Nhưng mà mỗi người mỗi cuộc sống, chúng ta chắc sẽ chẳng va chạm nhau trên đường đâu nhỉ, chúc gia đình xinh xắn của cậu hạnh phúc.
    Chào thân ái !
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    X31,
    Kaze không hiểu cậu khó chịu gì ở vụ Loveless ? Khó chịu vì kaze gọi Loveless là chim lợn ? Hãy nhìn lại những gì Loveless đã phát ngôn, điều đó không xứng đáng hay sao ? Như thế có thể là " mạt sát " nhưng " thuốc đắng dã tật " cậu à .Thế cậu đã nghĩ đến khó chịu của người khác ở diễn đàn này khi thấy những gì loveless thể hiện ? Cậu định lên tiếng bênh vực gì vậy ?
    Kaze thực sự muốn nghe .
    Những gì đang diễn ra ở diễn đàn này, kaze tự thấy đủ năng lực và hành vi để viết diễn đạt những gì mình bức xúc. Và những gì kaze làm để thấy nó có ích cho 7xHN là an ủi rồi. Những gì notbad hay những ai đó nhận xét về kaze thì cũng phản ánh đúng năng lực và hành vi của họ. Kaze hiểu nên không mấy bức xúc.
    Cậu hãy bận tâm viết truyện vui của cậu một cách hóm hỉnh và sâu sắc. Như thế có ích hơn cho chính cậu vì nó làm cậu vui và vì thế cũng có ích cho 7xHN. Biết phản ánh hIện thực xã hội là điều tốt nhưng để diễn đạt được nó dưới ngòi bút trào phúng mà sâu sắc thì không phải ai cũng làm được đâu. Không có đủ năng lực và hành vi thì không làm được đâu. Khoảng cách giữa trào phúng và thô tục, giữa sâu sắc và rẻ tiền là rất mong manh.
    Hoặc giả sẽ thành những " nhái bén " thấy trời mưa thì thi nhau " ộp oạp " mà thôi.
    Cậu vẫn tránh không trả lời câu hỏi về CBM như ngày xưa. Thú thật, sự thật cậu là CBM hay không vẫn là nỗi canh cánh trong lòng.
    Cám ơn cậu về lời chúc.
    Chúc cậu sức khoẻ và hạnh phúc.


    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hảukaze thân mếu, híc híc, ''''thuốc đắng dã tật'''' - bác tưởng rằng sau những lời dạy dỗ không nên hồn của bác đã làm tôi lớn lên à, vâng, bác luôn luôn muốn mọi người trở nên tốt (như bác!?), bác tốt quá nhỉ, thuốc của bác đắng quá, nhưng với ai thì tôi không biết, với tôi bác chưa & sẽ chẳng bao giờ có ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi tự biết mình phải sống như thế nào cho đúng, bác chẳng phải là thần thánh siêu nhân gì mà ngồi đó vỗ ngực ta đây lê dép trong bụng người khác và sẵn sàng tháo dép ra...( làm rì thì không bít) khi bác thấy ngứa... (ngứa gì cũng không bít nốt), tôi cũng chẳng bao giờ đem những lời dạy dỗ của bác ra làm thước ngắm của cuộc đời, tôi cứ thẳng thắn mà nhìn vào cái cuộc đời rồi mạnh dạn ca cẩm, còn hơn là sáo rỗng như bác, hơn nữa, tôi không phải là người nhanh nhẹn và khéo léo để thả được nhiều lưỡi câu vào mồm người khác, tay của tôi không được mềm mại như tay của bác để rót được nhanh tương ớt vào mũi và mắt người khác, tôi cũng không biết cách rưới xăng, dầu lên nhà người ta để đốt......... tóm lại tôi không được (và cũng chẳng bao giờ được) như bác, bác là số 1 <----> harakuze, 7x duy ngã độc tôn!
    thế thôi, tôi không nên đôi co với bác làm giè, bác lại ca thêm vài bài nữa thì tui nhức đầu lắm
    <FONT color=mediumblue face="Comic Sans MS">
    <P>something stupid...but i just don´t care...... </P>
    <P>[hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]</P>
    <P> </P></FONT></FONT>
    u?c linhtinh1405 s?a vo 22:35 ngy 15/09/2004
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Loveless,
    Em nghĩ về bác như thế là đúng rồi. Chỉ cần em ngoan ở 7xHN. So với những ngày em mới xuất hiện ở 7xHN, em đã ngoan hơn nhiều lắm lắm. Bác chỉ cần nhìn vào kết quả đó thôi. Còn em và bác chả máu mủ ruột rà gì, bác hơi đâu mà lo dạy dỗ em thanh thế nọ thế kia.......nhất là lại ....như bác. Em tin đi, em đi chỗ khác em cứ " đek " với " níu no niu nô " mà xem. Bác tuyệt nhiên không " âu yếm " em đâu. Em thấy em nông nổi chưa khi tưởng là bác đã dạy dỗ em.
    Tặng em một câu bác rất thích từ một vở hài kịch : " Ở đời phải biết mình là ai ".
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    sao mình thấy ghét thằng (cha) này thế, đã rỗng tuêých lại còn lắm nhọt,
    Thưa quý ông ATTRAN, đến bao giờ thì quý ông mới thôi không biễu diễn xiếc tạp kỹ nữa nhỉ? Xin thưa với quý ông rằng, tôi rất tiếc phải nói với quý ông rằng: Sự có mặt xủa quý ông trong topic này làm tôi phát ớn, tụt hết cả hứng và rụng rất nhiều lông. Quý ông ATTRAN thông minh thân mến, với sự thông tuệ sắc sảo của mình, quý ông có thể phát biểu tất cả những gì về tôi (dù với giọng điệu nào cũng được), quý ông có thể lột trần bản chất xấu xa giả tạo, cũng như sự thô thiển những khiếm khuyết (về cơ thể và nhận thức ) của con người tôi ra giữa 7x này,có thể chụp - treo -đẽo- dán- cắt -gọt-bôi,.... tuỳ ý! Nhưng xin quý ông hãy mạnh dạn lôi tầm hiểu biết dù là đầy hay vơi của quý ông ra mà nói, còn không hãy làm ơn đi ra chỗ khác mà biểu diễn, tôi thấy đủ rồi, tôi thấy chán lắm rồi,cho tôi xin 2 chữ bình yên.
    Hy vọng là tôi và quý ông sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nhau nữa ....
    Cầu chúa phù hộ cho quý ông! [-o<
    (không sửa nội dung bài - CCK)
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 12/03/2004
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nói thật lòng tôi cũng chả khoái gì những người cứ thích đôi co cả đàn bà như thế.Nói một lần rồi,xong,họ đã thay đổi rồi mà sao cứ lèm nhèm mãi thế nhỉ???

    "Ở đời phải biết mình là ai",nếu đã nói được như thế thì cũng phải nên nghĩ lại mình như thế nào đã thì hẵng dạy đời như vậy chứ,phải vậy ko thưa anh kaze???
    P/S: xin lỗi anh vì tôi đã nói thẳng ra như vậy,nếu anh có gì khó chịu thì cứ việc bày tỏ ra nhưng tôi sẽ ko tốn thời gian để tranh cãi về vấn đề này nữa đâu,mong là anh cũng sớm có suy nghĩ như tôi.Chào anh.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này