1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi là người tạo ra cái topic này, và với mục đích là Bàn Bạc, chứ không phải mạt sát nhau đâu nhé. Đã chán ngấy mấy cái kiểu hàng tôm hàng cá lắm rồi. Cái kiểu đâu một người nói một thì người kia phải cố bóp bằng hai ??
    Bàn bạc là để đưa đến một kết quả chứ không phải là chiêu tay bo, hiểu chửa?
    Cãi nhau kiểu này ở đây hay nơi khác sẽ được chuyển vào Temp. of 7XHN, mong quí vị lưu ý.
    Đã rất lâu không thực hiện vai trò Mod của 7XHN, nay tôi lại xin phép ?ora mắt? tí vậy. Không khoan nhượng.Chắc sẽ có điều không phải với người này hoặc người kia, nên mọi người lại chuẩn bị chịu đựng vậy.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hế hế! Mấy "đứa" trên tớ không quen thì cũng biết nhiều biết ít rồi! Hơn nữa, như cậu thấy đó, tớ có đối đầu với họ đâu!
    Tớ xin được phép kiếu! Chủ Nhật này tớ có hội Lẩu gà chọi trên Bắc Giang rồi!
    Mọi người cứ vui vẻ chè chén và tâm sự! Nếu thiếu thông tin tớ sẽ về hỏi thằng Hai Dư Cà Dê!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú Big đừng nói thế oan anh, anh nóng làm quái gì, anh nóng cũng có được cái quái gì đâu. Cơ mà nhìn trẻ con hỗn láo người lớn mà các chú cứ dong nó lên, anh thấy không đành.
    Còn các chú lúc nào cũng lí do lí trấu, luật với chả lệ, luật lệ cũng một tay các chú làm ra, thế luật lệ nhà các chú ngoài việc quy định thời gian xử lý ra, có nói đến chuyện phải nể nang người quen, chặt chẽ người mới, nới cho người cũ, không xử lý mod các box khác không ? Nếu có thế, anh chịu.
    Cơ mà các chú thực ra sẽ lại nói đây là ảo, dưng nói mà không làm được, nó buồn cười nhỉ.
    Nhỉ chú @PHUCHAN nhỉ ?
    Wait and see
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhã ý của tớ không được các bạn hưởng ứng lắm.
    Có lẽ do thời gian hơi gấp, mọi người không chuẩn bị kịp.
    Tớ đành cancel vụ này vậy.
    Hẹn khi khác vậy, chúc mọi người vui vẻ.
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Cô bé nói nhiều quá, hết hơi hết sức cho 1 ngày nghỉ cuối tuần tuyệt đẹp, quá phí. Hãy thể hiện dưới 1 góc độ khác xem.
    Hi hi "Ở đời chẳng ai biết mình là ai" thế này sẽ hay hơn..
    Để người ta biết nhiều, như Latrung chẳng hạn, ATC cho đàn em kê chân lên vỉa hè, băm cho 1 nhát ngang ống đồng, thương binh 1/4 ngay..
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
    u?c chitto s?a vo 21:09 ngy 13/03/2004
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Uh, ấy không đối đầu nhưng ấy thích rải đinh,
    Tớ không viết gì vào topic này nữa trong giai đoạn này.
    Gặp tai nạn giao thông, mọi người nên lặng lẽ đưa các nạn nhân đi bệnh viện thì tốt hơn là bình luận ai đúng ai sai..
    Giống như chuyện ra Bờ Hồ xem rùa nổi, lách mãi mới xem được thì rùa lại chìm nghỉm, mất rồi...
    Tớ trở về với miếng cơm của tớ đây, 1 tuần nay rảnh rỗi lên mạng thế là ngân sách lại lủng, khó khăn quá..
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn X31 vì nhã ý này, nhưng chắc bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, hơn nữa trong số những nhân vật x31 mời có cả những nhân vật không liên can gì đến tôi cả và tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp họ hết, dù sao cũng rất cảm ơn!
    --
    Đã định thôi không tham gia nữa, nhưng thật là vô lý quá, và với dạng người dễ bức xúc như tôi thì khó kiềm chế lắm..... Xin phép anh Chitto, cho tôi được bàn bạc với anh một chút, việc anh chuyển bài tôi trả lời nick trananhtuan ngày 12/3 vào chủ đề Temp. of 7XHN tôi có thể nhận là đúng, vì nó chẳng mang một ý nghĩa gì khác là cãi vã nhau, hạ thấp tính cách nhau, không có tư tưởng dựng xây tốt đẹp, nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì cả nếu như bài của tôi được chuyển cùng những bài khác có nội dung liên quan. Tôi cũng đã suy nghĩ về cái bài than phiền bực dọc của anh là quá thấu tình đạt lý, nhưng anh làm gì thì cũng phải đến nơi đến chốn một chút. Nếu anh cho rằng chủ đề này do anh tạo ra và anh có quyền, có quyền..... những bài post trong này phải đúng như ý anh khi làm ra nó, thì đúng là anh có quyền thật rồi. Nhưng theo tôi, cái chuyện cãi vã về việc treo nick hay khoá topic ngay từ trang đầu của topic này trở đi cũng chỉ là một dạng bức xúc trong vô vàn các thể loại bức xúc, ví như hạ thấp nhân phẩm nhau, rõ ràng bức xúc là cái chắc. Anh thấy đấy cái bài của tôi bắt đầu từ ngày 12/2 đã quá rõ là bài cãi nhau chửi lộn, vậy mà nó vẫn nằm chình ình ở đây được những một tháng ra, tôi chả hiểu được cái đầu óc các anh mod thế nào, hay là nó cũng phụ thuộc vào thời tiết anh nhỉ, đúng là mấy hôm nay trời sụt sùi thật. Anh ra kia mà xem cái chủ đề Nhắn tin ý, đọc mà thấy loãng toẹt, toàn là những giời ơi đất hỡi, lẽ ra chủ đề đó phải chuyển tên thành Temp. mới phải. Còn trong chủ đề này, tôi nghĩ nếu anh muốn bắt đầu lập lại trật tự thì hãy xoá sạch từ đầu đến cuối đi, vì toàn bộ những tranh cãi trong này toàn là vớ vỉn, thừa hơi, vô công rồi nghề hết, chứ cứ nửa đời nửa đoạn thế này e rằng khó coi lắm. Tôi chả hiểu cái bàn tròn này được sinh ra để bàn về cái thể loại bức xúc gì, phải chăng là để bàn về những bức xúc hình tròn? còn hình vuông hay hình chữ nhật... là tống vào Temp. hết??
    <FONT color=mediumblue face="Comic Sans MS">
    <P>something stupid...but i just don´t care...... </P>
    <P>[hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]</P>
    <P> </P></FONT></FONT>
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 14/03/2004
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những cái đã cũ thì là cái cũ.
    Nhưng từ giờ nếu ai thích lôi cái từ một tháng trước ra để cãi nhau vào thời điểm hiện tại thì tôi sẽ bắt đầu xử lý ngay.
    Nếu lại định bắt đầu cãi nhau với tôi ở đây thì tôi nói trước là xin kiếu. Tôi không rỗi hơi.

    Chúc vui.
    (Bài này và các bài khác sẽ được chuyển sớm)
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Tôi đề nghị mod hoặc admin không nên chuyển bài này của tôi đi đâu hết, 1: đọc xong bực mình xoá béng đi (dù sao cũng là đọc rồi), 2: để nguyên đó. Tôi type ra những điều tôi nghĩ thấy thì tôi cũng biết cách đặt nó ở cái nơi tôi muốn, nếu như chuyển nó đi sang bất cứ một chủ đề nào khác thì tôi sẽ cho rằng chẳng khác gì bịt mồm bịt miệng tôi (vì tôi lắm lời quá), sẽ chả có tác dụng gì cả khi mà tôi đang ngồi nhà xem tivi một bộ phim truyền hình nhiều tập của Mexico mà lại hét toáng lên: chính nó là thủ phạm đấy, nó vô cùng nham hiểm đấy, cho nó đáng đời luôn đi....., mà không chạy đến chỗ đạo diễn vạch trần bộ mặt xấu xa của nhân vật đáng ghét kia ở cái lúc quay bộ phim đó, mà vẫn phải tiếp tục chờ khoảng 50 cho đến 100 ngày bộ phim được chiếu hết.
    Thứ 2: Bài này, cũng như bài trên của tôi hoàn toàn không mang tính chất cãi vã, ở đây hoàn toàn không có những từ ngữ tục tĩu cũng như đôi co, nó mang tính chất thảo luận là rõ ràng. Mặc dù tôi chưa được dán cái mác Một người gắn bó và đang xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn, nhưng tôi cũng như bao người khác ở đây, chả ai muốn cố gắng để đến một ngày nào đó được dán lên nick cái mác Một người gắn bó và đang xây dựng TTVN ngày một xấu xí đi. Vì vậy tôi hoàn toàn có khả năng đưa ra một vấn đề nghiêm túc để "bàn bạc".
    Thứ 3: Vấn đề tôi đề cập với anh Chitto ở trên không mới tuy nhiên cũng chẳng phải cũ, bài trên của tôi đã được gửi sau việc move bài không lâu lắm, khoảng trong vòng 1 tiếng, những sự chỉnh sửa không đáng kể lắm chỉ là do tôi hay đánh sai lỗi chính tả.
    Thứ 4: "Những cái đã cũ thì là cái cũ"
    Như vậy là anh Chitto đã không phải ngoảnh mặt làm ngơ mà có giải thích tôi luôn, ghi nhận. Nhưng xem ra câu trả lời đó chẳng khác gì như kiểu: nó đã thế rồi, cố mà chấp nhận đi <-- một câu trả lời xoàng xĩnh.
    Thứ 5: "Nhưng từ giờ nếu ai thích lôi cái từ một tháng trước ra để cãi nhau vào thời điểm hiện tại thì tôi sẽ bắt đầu xử lý ngay"
    Biểu dương anh Mod Chitto về tinh thần kiên quyết này, chúc cho công việc của anh được hoàn thành tốt đẹp và vừa lòng tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi chưa thấy anh nói được một câu nhận trách nhiệm về mình có gì sai sẽ sửa giống như anh mod CCK, vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
    Thứ 6: "Nếu lại định bắt đầu cãi nhau với tôi ở đây thì tôi nói trước là xin kiếu. Tôi không rỗi hơi."
    Anh thấy đó, tôi không cãi nhau, tôi muốn đưa ra chính kiến của tôi, tôi muốn anh nhìn nhận thêm vấn đề, tôi muốn anh đưa ra những sự điều chỉnh kịp thời để cho thoả đáng. Tuy nhiên, tôi không bao giờ bắt chước cái cách của x31 học từ ai đó: cho một bài đít cua thật dài... và chốt luôn ở câu cuối: "Tôi không nói chuyện với các bạn nữa", tôi cũng không thể hiện cái sự cùn, sự chuối gần như giống anh Longname, tôi cũng không giở cái giọng đầu đường xó chợ giống tôi(?) ra ở đây, tôi đang đưa ra những điều tôi cảm thấy không hợp lý và sẽ cố gắng lắng nghe anh nói.
    Thứ 7: (Bài này và các bài khác sẽ được chuyển sớm)
    Sáng nay tôi mở web và đã thấy thêm một số bài được move, tuy nhiên tôi vẫn rất thông cảm về thực lực của anh.
    Chủ nhật: Hôm nay là một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm, trời mưa xầm xùi, đường lầy, nhưng trong phòng tôi thì hoàn toàn khô ráo và đèn bật sáng trưng, tai tôi đang nghe bài Yesterday của The Beatles chứ không phải tra tấn bằng một thứ nhạc Rock chát chúa hay thứ âm nhạc hổ lốn, nhão nhoét, nhơn nhớt của 2 caxỹ sao xẹt Quang Linh và Ưng Hoàng Phúc, tôi thức dậy hoàn toàn không thấy bực dọc dồn nén trong người sau một tuần làm việc vì tôi đã được đệm lót qua một ngày thứ 7 ngọt ngào, hiện tại tôi đã đánh răng rửa mặt nhưng chưa ăn sáng, chào các bạn mình đi ăn phở, đói quá....

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    May quá, bạn không định cãi nhau nữa là tôi mừng lắm lắm rồi.
    Chúc bạn có thêm nhiều bài viết dài, và quan trọng là hay, đáng đọc.
    Thân mến.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này