1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATK

    ATK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện kính đề nghị Ông Y_S giải thích lý do treo nick của tôi. Cảm ơn.
  2. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Chitto ơi, tôi sai rồi, xin lỗi đồng chí nhé.
    Bạn ATK bị treo vì lý do Cổ suý lối sống không lành mạnh tại 7xHN, bạn xem lại các bài viết của mình tại [topic]345754[/topic].
  3. ATK

    ATK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có thể hiểu được khi bị treo với lý do " Đưa một trích đoạn trong tác phẩm đang bị cấm lưu hành". Nhưng không thể hiểu nổi lý do bị treo nick mà Ông Y_S đưa ra. Nếu có thể phiền Ông Y_S chỉ rõ cái gọi là "Cổ suý lối sống không lành mạnh".
    Tuy nhiên tôi hiểu là Ông rất bận không thể trả lời cặn kẽ được, vì vậy Ông có thể trả lời hay không tuỳ Ông. Dù sao cũng xin cảm ơn.
  4. ATK

    ATK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thât nực cười khi biện pháp chống spam một cách ngây thơ như thế này lại được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt.
    Thật vậy, ngay từ đầu tác giả bài viết đã so sánh "những gì diễn ra trên mạng cũng như ngoài cuộc sống" , đó là một điều chính xác vì cuộc sống trên mạng cũng là một phần của cuộc sống, nó phản ánh (dù không đầy đủ) bộ mặt của cuộc sống. Và cũng vậy, hành vi spam là một hành vi vi phạm quy định TTVN cũng tương tự như những hành vi vi phạm pháp luật ngoài cuộc sống.
    Vậy thì việc mặc kệ những người spam, chat chít, còn chúng ta, chúng ta cứ viết bài thật tốt rồi một lúc nào đó những người spam kia, chát chít kia sẽ nhận ra và không làm việc đó nữa khác nào việc chúng ta cứ tuân thủ luật lệ an toàn giao thông đi. Tức là đèn xanh thì ta đi, đèn đỏ ta dừng. Đợi đến lúc nào đó mọi người đều tuân thủ như ta???!!! Hài hước quá. Vậy là từ nay những thằng nào vượt đèn đỏ nó đâm vào ta thì đừng quở trách nó, trừng phạt nó. Mà nên đỡ nó dậy hay cười xoà với nó.v.v... Hahaha. Có lẽ nên kiến nghị vứt hết các bộ luật đi, những thằng xấu kệ nó xấu, ta tốt là được rồi, rồi có ngày chúng nó sẽ tốt như ta?!
    Thử nghĩ mà xem, khi ta mất bao nhiêu công sức để viết một bài hay, có giá trị (mà không phải lúc nào cũng viết được, ai cũng viết được) thì dăm ba bài chát chít, spam nhẩy vào chẹn họng ta. Liệu còn có hứng nổi mà viết không???
    Cách giải quyết này có khác gì xây dựng một "Chủ nghĩa xã hội không tưởng"?
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    7X càng ngày càng mới, càng ngày càng hiện đại, đó là điều mừng, và cũng là khó khăn. Nếu đem bài viết của những năm 2001, so sánh với năm 2004 thì thật sự, nói không ngoa... nhưng.. quá khập khiễng. Tôi không phải là người hoài niệm hay hoài cổ... nhưng với tôi, quan trọng nhất là sự hấp dẫn trong từng bài viết. Có những bài post chỉ 1 dòng, tuy nhiên, trong một dòng đó, ẩn chứa bao ý tứ sâu sa, hóm hỉnh, thông minh. Có lẽ vì thế, mà những topic từ năm 2001 đã trôi tận đẩu tận đâu, thi thoảng vẫn được kéo lên.
    Ngay cả tác giả của những topic, khi đã lập topic đó, thì họ coi như là sản phẩm của cá nhân, vì thế, họ chăm chút, và cố gắng đóng góp vào đó những gì họ tâm huyết. Còn khi họ cảm thấy ko có cảm hứng, thì họ cũng ko cố gắng post những thứ linh tinh với mục đích làm dài topic của mình.
    Hiện giờ, nói ra thì có thể mọi người khó chịu, nhưng tôi có cảm giác, một vài thành viên rất có năng lực, nhưng thay vì đóng góp những bài viết hóm hỉnh, vui vẻ, hoặc sâu lắng, thì họ lại tự làm mòn mình bằng cách post những câu truyện rất dài. Từ việc đang là một người sáng tác, họ trở thành một người đánh máy chuyên nghiệp.
    Đơn cử rất giản dị là topic "Hãy bộc lộ mình để sống khác, hay chuyện vu vơ..." Ban đầu, nó là những bài viết hết sức thú vị của 2 chàng trai đang trong tâm trạng cô đơn ngày Valentin. Nhưng rồi, khi ngày lễ thánh TY qua đi, topic trở nên lạc lõng. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã yêu cầu khoá topic lại để tới Valentin sau, mọi người có thể post tiếp, như vậy, cái cũ sẽ ko bị lãng quên, và cái mới thì có chỗ của nó. Tuy nhiên, có thể là do bức xúc của tác giả, mà topic đã bị đổi tên thành "... chuyện vu vơ..." (Một dạng biến thể của "linh tinh lang tang") Rồi khi chả còn cái "vu vơ" nào để viết, thì tác giả lại cặm cụi bên bàn phím.. gõ cả chục trang truyện dài (xin khẳng định là truyện dài, chứ chuyện ngắn thì đã tốt) mà có lẽ người xem chỉ lướt wa chứ cũng chẳng đọc kỹ.
    Để rồi, giờ này, topic lại trôi xuống tận trang nào, chính tác giả cũng chẳng biết. Vì có thể, anh ta cũng chẳng đủ khả năng để làm cho nó hấp dẫn được như xưa, vì chính anh ta đã làm cho nó loãng đi. Và còn rất nhiều topic khác, mà tôi ko muốn nói đến ở đây.
    Đến Valentin sau, có thể, sẽ một thành viên nào đó, lại lập topic mới... như vậy, rõ ràng, những gì thú vị của năm trước đã trôi hẳn. Thật đáng tiếc thay.
    Tôi viết ra những dòng suy nghĩ này, không phải để tranh luận, hay khơi mào một cuộc tranh luận mạt sát chê bai vặn vẹo nhau. Mà chỉ để mong những thành viên hiểu cho sự sắp xếp của chúng tôi trong các topic. Chúng tôi muốn những bài viết hiện nay của các bạn (những bài viết sẽ trở thành cũ trong tương lai) không bị lãng quên, và những bài viết mới sẽ ra đời của các thành viên không bị lạc lõng ở những topic ko phù hợp...
    Nó đơn giản như bạn sắp xếp phân loại trong giá sách một cách khoa học, cái gì thuộc về giấy lộn, thì phải bỏ đi. Và chúng tôi đang cố gắng, để những thành viên mới sẽ dễ dàng tìm thấy những cuốn sách (topic) mình yêu thích... hoặc đóng góp những cuốn sách (topic) mà họ thấy là chưa có, vào thư viện 7XHN.
    Một tuần mới đang bắt đầu với những ánh nắng báo hiệu mùa hè sắp tới. Mùa hè sôi động... cùng những chương trình "ăn chơi" của 7XHN. 30/4 và 1/5 sắp tới. Ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch ko muộn mất

  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới được mở nick, nói để những ai chưa biết thì không hiểu lầm là tôi lờ: tôi chỉ có một nick, trước sau gì cũng thế.
    Thế để đi vào vấn đề chính luôn: Đồng chí Y-S cho hỏi chút, sao lại khóa nick thunder. Nếu là spam như lý do đồng chí ghi chú ở đó thì xin phép hỏi luôn.
    - Nếu theo điều 1 thì làm loãng chủ đề gì. Còn về độ dài ngắn thì ở đây bàn nhiều rồi.
    - Nếu điều 2, 3, 4 thì hoàn toàn không phải.
    - Điều 5 thì chủ đề chung là gì trong Topic Nhắn tin ý, lại vẫn lý do trên. Mà cũng chính đồng chí với nick thành viên thì cũng làm điều tương tự thôi. Thế MOD chỉ có nghĩa là nick dùng để làm chuyên môn, không post bài mang tính xây dựng đóng góp và đặc biệt phải gương mẫu, không spam đúng không nhỉ?
    - Điều 6, 7 thì chả liên quan gì rồi.
    Như vậy là có thể vi phạm vào Điều 5, thế thì có đúng luật không nhỉ, xin thưa luôn là theo ý kiến cá nhân tôi thấy không đúng, Topic Nhắn tin ra đời - theo ý tưởng tác giả là rất đáng hoan nghênh nhưng sau một số lần tranh luận trong chính Topic này thì đó cũng là nơi để thành viên dồn những bài spam vào đấy đấy. Đây là một box offline là chính, chủ đề mang tính Thảo luận hay Tâm sự không nhiều, các thành viên có những mối quan hệ offline tương đối với nhau. Bảo dùng PM hay YIM thì cũng chỉ một phần, thích thì fone luôn ý chứ. Nhưng trên Net nó có cái hay riêng của nó, thế mới vào Net. Xin đọc lại những bài ngay trong Topic này từ trang 1. Cụ thể: http://ttvnol.com/f_260/225824/trang-13.ttvn http://ttvnol.com/f_260/225824/trang-14.ttvn.
    Bây giờ đến một vấn đề khác: có thể hiểu đang là thời điểm cần phải mạnh tay đúng không nhỉ. MODs từ xưa đến nay luôn chỉ làm nhiệm vụ e***, delete và lock, riêng mấy việc này cũng chiếm hết quỹ thời gian bản thân mà chả được gì. Ngoại trừ Y-S thì các MODs ở 7X đều là những người có đóng góp cho 7X cả online lẫn offline đáng ghi nhận. Rồi sau đó lên MODs là không còn time để đóng góp nữa, chỉ chuyên sâu vào chuyên môn. Thế liệu cương lĩnh MODs ở 7X thế đã ổn chưa.
    Theo tôi nghĩ: e*** là hãn hữu - khi có những từ ngữ phạm luật, move hay delete là bất khả kháng, chứ treo nick là điều tuyệt đối tránh. Vì sao ư, thử xem từ xưa đến nay, có ai vì bị lock mà bớt spam chưa, hay chỉ với mức độ nhiều hơn rồi lại đẻ ra thêm vài cái nick khác. Chuyện nói xấu thành viên thì ai là người có lỗi, khơi mào trước, ai chả cho là mình đúng, cãi nhau cả ngày, nhưng về mặt từ ngữ thì không thể phủ nhận là quá đáng, e*** hay cùng lắm delete đi là xong. Chung quy những lần tranh luận quá đà thành viên nói xấu nhau chỉ thiệt những ai dùng nick xịn, bị lock, còn nick ảo đứng ngoài nói kháy thì cười khẩy. Rồi thêm một vấn đề nữa, gần đây có một số Topic mang tính đóng góp, thì cũng là của những thành viên thuộc dạng Top spammer. Làm người ta thấy thích thú thoải mái không e ngại người khác mắng là phá hoại là khó nhất, dần dần rồi ai cũng sẽ có lúc mong muốn và thể hiện được bản thân - cái này mà spam thì đừng mơ. Làm người khác tâm phục khẩu phục nhiều nhất có thể được là cái khó nhất của MODs và cũng là việc chính, chứ e***, move hay delete rồi lock, thì program mấy con bot, liệt kê ra trước MODs, duyệt sơ cái thấy cái nào đúng là spam thì check lại, delete phát là xong cả chùm. Người khác không thấy ổn thì có mà Topic này lên pages vùn vụt, toàn nick ảo lock cả ngày.
    Tóm lại là tranh luận vì cái gì, kết quả đạt được là cái gì. Thắng thua chả quan trọng, đúng sai cũng không thành vấn đề khi ai chả chịu nhường ai, qua thì qua, lock thì lock rồi, mở thì đến giờ hoàng đạo tự khắc mở thôi. Có điều đã nhận trách nhiệm thì cần để ý hơn, đã nói thì nhớ.
    Thực sự ra lý lẽ của mỗi bên cũng chả có gì mới, MODs cũng vẫn thế, thành viên cũng vẫn vậy, có điều cụ thể ai thì khác đi thôi, tại sao MODs không thử nhìn nhận những ý kiến của các thành viên có tiếng là spammer để xem xét nhỉ. Như của X31 chẳng hạn.
    MOD Chitto này, thực sự ai cũng có lý của mình, quan điểm khác nhau, có điều tôi và đồng chí giống nhau là không tranh cãi ai sai đúng đâu, mà muốn đề ra được Nội quy đơn giản và cụ thể thôi - trước tưởng đã xong rồi, bây giờ lại những lý do y hệt thế. Kể ra cũng mệt.
    PS: Y-S có biết Loveless là ai không.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn có trong số những người "... lướt qua chứ chẳng đọc kỹ ..." hay không? Tôi thì khác, tôi đọc rất kỹ câu chuyện đó ... và thực sự bị cuốn vào câu chuyện ... tôi nghĩ rằng câu chuyện đặt ở đó là hoàn toàn hợp lý ... đôi khi không dễ gì để có thể nói lên tâm trạng của mình ... và qua câu chuyện - với một tính cách nhân vật tương đối giống mình - tác giả muốn bộc lộ về mình. Nếu thực sự tác giả muốn dùng câu chuyện để câu bài, để lôi topic của mình lên thì tôi nghĩ tác giả sẽ còn post nhiều hơn nữa ... vì tôi biết câu chuyện chưa dừng ở những gì tác giả post lên đâu ( đây là một chuyện dài cơ mà ). Tác giả đã trích những đoạn mà tác giả cho là qua đó có thể bộc lộ phần nào những suy nghĩ, tâm trạng của mình. Đó cũng là một cách bộc lộ mình đúng không bạn ( nó cũng giống như khi ta gửi gắm tâm sự của mình qua những lời thơ hay câu hát thôi ) ?
    Chả biết mọi người thế nào chứ với tốc độ phủ bài như của 7X mà muốn đọc bài nào cũng thật kỹ càng, bài nào cũng nghiền ngẫm thì e là hơi bị khó. Người ta thường chỉ đọc những bài, những chủ đề mà người ta quan tâm. Và mỗi người có một sở thích, quan niệm khác nhau nên có thể bạn thích chủ đề này nhưng tôi lại thích chủ đề khác ... bạn thích lối viết của người này, tôi thích lối hành văn của người khác. Có người này, có người khác ... và đó chính là 7X. Chính vì thế tôi chả bao giờ dám chê bai người này người khác, cũng chẳng muốn tranh luận gì hết vì mục đích chính của tôi là muốn vui vẻ cơ mà. Tính tôi thích thì nói, chả thích thì cũng nói. Nói xong thì thôi ... .
    Mà hình như tôi nói hơi nhiều so vơi mục đích ban đầu của tôi khi vào 7X, thôi tôi về Hội lang thang của mình để vui đùa tiếp và nghe lời anh Micrale tập trung vào đề tài NCKH của mình thôi.
    Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn vui là tôi vui rồi ( hì ... chữ ký của anh nào mà nghe "cuội" thế không biết )
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Cái này đáng nhẽ chú phải sang bên f_3 mà hỏi mới là đúng chỗ. Nhưng vì chú trót post vào đây và khu vực đó cũng là do anh cùng @hungjun phụ trách nên anh chỉ cho chú luôn thể.
    Đề nghị chú vào đọc ngay - đọc kỹ quy định bán topic dính đi nhá - cái quy định này được xài chung cho f_87 và f_361. Nói không đầu cụt đuôi như chú người ta lại nghe thành mod TTVN bây giờ cũng mua được - mặc dù cũng có nhiều người muốn mò mẫm vào cái chỗ chả dành cho mình ấy nên cũng phải tìm cách này cách khác để vào cho bằng được
    Một lần nữa đề nghị chú trước khi post bài xem lại mình đang ở khu vực nào nhé
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thấy ý kiến của Tử Đinh Hương nhẹ nhàng và dễ tiếp thu . Cá nhân mỗi thành viên đều phải tự cố gắng và kiềm chế. Thực tế là những ý kiến như thế này mọi người đều biết. Nhưng nếu chỉ có những bài viết hay, có giá trị chả được bao nhiêu, thời điểm trước hay cũng một phần mới, càng về sau càng hiếm ý tưởng chủ đề, cũng bởi vì Box này có đặc thù riêng, mọi chuyện xoay quanh ăn chơi, hội hè rồi tâm sự.
    Chuyện chat chit hay spam cũng khó mà giải quyết triệt để, nên chăng có một Topic mà ở đó spam được chấp nhận .
  10. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thưa các vị mod-ad khả kính .Thiết nghĩ việc chống spam là một điều không thể , lại gây ra những cuộc chiến tranh liên miên .Thế tại sao các vị không thể dành cho chũng tôi , nhửng kẻ ngoài vòng pháp luật trong mắt các vị một khoảnh vườn nho nhỏ , be bé để chúng tôi chạy ra đấy cho khỏi ngứa mắt các vị . Như thế thật tiện đường biết bao : Các vị khỏi than phiền , khoá , xoá , delete .Chúng tôi lại có một nơi riêng để mà vui chơi , thư giãn với nhau .
    Trang trại 7X đâu có nhỏ bé đến mức không thể dành một vạt ruộng nơi xó vườn cho chúng tôi , phải không ạ
    Kính cẩn dừng bút và nghiêng mình chờ đợi những cao kiến của các vị bô lão trưởng làng cao quí của 7X ạ

Chia sẻ trang này