1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, có nhiều ý kiến góp ý của một số thành viên theo tôi rất đáng hoan nghênh, dù có thể với mục đích này hay mục đích khác, và có thể nói là tôi cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân mình.
    Tuy nhiên, có một số người, qua những bài viết, tôi không cảm nhận được mong muốn được đóng góp cho 7xHN của họ, vì vậy xin phép cho tôi không trả lời các yêu cầu và thắc mắc của họ, và việc có thể tôi mạnh tay với họ cũng là điều dễ hiểu.
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đang diễn ra đây? Có lẽ tất cả nên xem có hành động thế nào đi, rất tiếc tôi thì không có quyền lực gì cả để có thể ra tay
    Nhưng mà em Vu_Tieu_Oa này, chị không đồng ý với cách hành xử của em như vậy đâu, thế này thì không còn hiểu ra cái kiểu gì nữa, ăn miếng trả miếng thế hả, chả biết còn loạn đến thế nào nữa là cùng, híc híc
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cách hành xử của một con người
    Có lẽ không cần bàn gì thêm nữa nhỉ
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này thực ra với các bác là nặng, chứ hình như em ấy lại chẳng động đến thường dân nào đâm ra các bac thông cảm, bác ôi, em bảo, hoan hô thì không phải, nhưng em cũng vẫn còn đang cười
    Em nói các bác nghe lớt phớt qua, nói "trả đũa" cũng đúng, nhưng các bác bị em nó treo nửa giờ, không có cái gì bị teo cả, em nó bị các bác treo cả đời, rồi còn cấm tiệt không cho vào 7x (online - chứ nếu offline ai đuổi thì đuổi em không đuổi đâu ). Không phải là một sự hy sinh để tìm ra lỗ hổng bảo mật của ttvn sao? Chính ra em còn thấy em ấy làm cho mình thư giãn, đình chiến 30 phút , trong khi lại làm hại chính bản thân.
    Tất nhiên ở phương diện bảo mật và đảm bảo trật tự của box, mod và admin đã làm những việc cần thiết, nhưng cũng là nói bừa mấy câu, đến mấy ngày qua cãi nhau rồi, chúng ta cũng nên nhân dịp này ngó lại mình đôi chút, tại sao không thể khéo léo dàn xếp bằng sự phân tích phải trái, hay là thực chất vẫn còn một cái gì đó chúng ta vẫn chưa dàn xếp được, và thời gian làm chúng ta mất hết kiên nhẫn nên "bạo lực bùng phát" ? Sau việc này cũng tự biết là mọi chuyện có thể tạm lắng dịu, nhưng liệu những thứ tiềm ẩn trong đó có biến mất hay không, hay một lúc nào đó nó lại trở lại nếu ta không tìm được một biện pháp lâu dài cho nó?
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác Basic đã hiểu, nhưng vẫn cố tình trả vờ không hiểu một điều là cái ngòi của những vụ tranh cãi không có đầu có đuôi này xuất phát từ đâu. Cá nhân tôi, đứng ở vị trí thành viên bình thường, thấy rằng, những gì cần giải thích, cần dàn xếp, các Mod và Admin đã cố gắng làm hết sức. Nhưng dường như có những thể loại vẫn muốn nhằng nhẵng dai dẳng, moi chuyện nọ móc chuyện kia... Vặn cái này xỏ cái kia. Hỏi đi hỏi lại những cái đã được trả lời rồi.
    Bác cho rằng như thế là đúng????
    Hack để khoá nick Admin Bigdoremon, và Mod Chitto là những thứ tầm thường, và đơn giản, trên mạng ko thiếu những ctrình có sẵn, chỉ việc down về, cài ra, và vài thao tác đơn giản. Thế nhưng, cái sự hack đó, tôi ko bàn đến, vì tôi nghĩ rằng nó cũng giống như một trò nghịch ngợm trẻ con.
    Cái tôi muốn nói là sự trơ tráo đến mức lếu láo, sự ấu trĩ kinh khủng, và tố chất thích nổi lềnh phềnh như mấy mớ rác ven sông (do người ta giữ gìn vs môi trường ko sạch, hoặc do các bác lao công chưa kịp dọn vớt) càng ngày càng làm cho người khác thấy ..... (đoạn này tự kiểm duyệt )
    Nếu cứ để tồn tại & cổ vũ cho thể loại ấy, và tinh thần ấy, thì cũng có ngày 7XHN giống như 7X Đà nẵng bây giờ. Có thể lắm chứ.
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em nghe thế này, thứ nhất, anh đang hơi say, chính xác là như mọi khi , nhưng em cũng thông cảm cho anh là nếu anh mà không say thì anh ko post bài, với tất cả sự tỉnh táo còn lại anh thành thật xin em và những người tình cờ ngó vào bài viết của anh, nếu có từ ngữ nào hơi khuuuuuuuuuuuuucccccccccccss khuỷu, xin quý vị bỏ quá cho
    Cũng thành thật mà nói, em là một trong những người anh quen biết, đâm ra anh nghĩ anh cũng nên trả lời.
    Mọi người cũng biết anh từ xưa, nên anh nói thế này, từ ngữ của VTO cũng như nhiều thành viên khác trong rất nhiều bài viết là quá đáng, nếu anh mà làm mod, thì anh đã "kết quả" chuyện này từ rất lâu.
    Tuy nhiên, nếu "kết quả" chuyện này qua những bài viết của topic bàn tròn mà thiếu một sự giải thích làm cho người ta tâm phục khẩu phục, theo anh ấy là một sự thiếu sót, theo thuật ngữ giữa palextin và ixraen ấy là hai bên đã không thể tìm thấy một giải pháp hoà bình, nên đành chiến tranh vậy. Vì thế nên anh cười
    Anh cũng hoàn toàn đồng ý với em là để khoá người này người nọ là đơn giản, nhưng cũng chính vì thế anh ko định bảo là ai sai ai đúng, mà là muốn mọi người nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, một lần nữa (), hãy hiểu rằng mạng chỉ là một phần của cuộc sống, làm những việc gì đúng đắn mình nên làm, nhưng đừng để vì thế mà mình trở nên quá căng thẳng và cực đoan ... hãy đứng ở vị trí của mình và vị trí của người, cố gắng hiểu người khác. Bây giờ anh hỏi, VTO khoá mọi người được bao nhiêu lâu? Mọi người khóa VTO đuợc bao nhiêu lâu? Có phải chỉ có một mình VTO hay là còn có nhiều người khác? có phải đấy là một bộ phận những người chúng ta muốn họ trở thành 7xHN? Những người ấy chúng ta gặp, họ có xấu? Bây giờ ta làm như thế, có phải welcome những người ấy không? hay là ta không muốn hiểu họ, và cho rằng nếu họ đã vào box mình thì phải tuân theo những luật lệ như thế như thế. Luật lệ nào? có chắc nó là hay không?
    Anh chỉ nghĩ, nếu chúng ta là mod, một ngày đó nếu một thành viên của 7x mà chúng ta thường xuyên khoá, đột nhiên khoá chúng ta 30 phút, có phải một việc đáng để bật cười? Come on, có thể trên cùng một sự việc, thử nhìn nó dưới nhiều góc cạnh khác nhau, đừng quá khiên cưỡng. Đã là người có quyền, làm sao mà không cần dùng đến cái quyền đó mà vẫn làm cho người ta hiểu và thay đổi, ấy mới thật là tài Hãy tin đi, Vương Vũ Thắng và techadmin đang còn đau đầu hơn nhiều các mod với admin ấy chứ ...
    Xin lỗi các đồng chí, tôi không trả lời nữa đâu, cuộc sống bận rộn lắm.
  7. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khoá đơn giản lắm à?Thế có ai dậy cho tôi với!
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Tu_dinh_huong à, anh chưa tưởng tượng được một người khôn ngoan như x31 lại hành xử như vậy. Có lẽ anh đã có câu trả lời của mình về x31 chăng ? Anh đã được nghe nói lại nội dung mà em đã xoá đi . Anh xin lỗi em ở trường hợp này. Em xoá nội dung đó là em đã làm đúng. Anh không đồng quan điểm với Chitto từ ngày anh bước chân vào 7xHN, thậm chí ngay lúc này anh vẫn kêu gọi Chitto từ chức nhưng anh không và sẽ không bao giờ hành xử kiểu đó. x31 là người có tài hơn nhiều người khác ở 7xHN này nhưng tiếc thay.....
    Câu chuyện về Vu_Tieu_Oa đến hồi kết thúc. Nick đã bị khoá và quyền hoà nhập cộng đồng cũng bị cấm. Thiệt thòi lớn nhất thuộc về Vu_Tieu_Oa . VTO ít tuổi có thể nông nổi và hiếu thắng nhưng những người 7x như thunder, IG_**** hay một số thành viên khác giật dây và dung túng cho VTO cũng nông nổi và hiếu thắng hay sao ? Trách nhiệm của các anh ở đâu ? Lúc em sai trái thì vỗ tay và giật dây còn khi em vấp ngã vì chính những sai trái ấy thì ra điều khuyên bảo kiểu thanh minh và trốn tránh trách nhiệm. Vì thế, VTO cuối cùng đáng thương hơn đáng giận. Sẽ không có Mod hay Admin nào treo nick các anh đâu nhưng lương tâm của các anh sẽ là toà án để phán xử. Thời gian rồi sẽ trôi đi, tất cả sẽ xoá nhoà nhưng khi lương tâm bị cắn rứt thì chắc chắn sẽ không gì xoá nổi. Kaze khuyên các anh nên im lặng thì tốt hơn nếu không đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình.
    Bài học từ chuyện này cho tất cả mỗi thành viên của 7xHN : " Phòng bệnh hơn chữa bệnh "
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận kinh khủng khiếp, từ 13h tới giờ mới rảnh rang chút. Tôi còn nhiều điều muốn nói, trong lúc này chỉ tranh thủ trao đổi tí xíu (hôm qua đang viết dở thì bị bà chủ hàng Net đuổi, hôm nay thì lại bận. Hic hic)
    Vu_tieu_oa
    Tôi không để ý nhiều về bài viết cũng như con người VTO, có 1 thời gian rất dài tôi không tham gia diễn đàn, lúc tôi quay lại thì nhận thấy có 2 thành viên mới đang gây chú ý là Loveless và VTO, đầu đuôi câu chuyện về VTO tôi cũng không rõ nên chẳng dám có ý kiến. Qua một thời gian tôi có phần nào hơi hơi rõ chuyện.
    Cảm nhận của tôi
    VTO bị thành kiến, lại thêm 1 lần thành kiến nữa vì chít chát với Thunder mà Thunder không hề hợp khẩu vị với nhiều người.
    Tôi nghĩ quá nhiều thành viên xúm vào trỉ trích VTO, mấu chốt vấn đề là quá nhiều người bảo VTO hỗn láo, đây là mấu chốt vấn đề, VTO ít nhất cũng qua tuổi 20 ít nhiều cũng có vị trí ở xã hội, được xã hội công nhận, các bạn ở đây nhiều lắm hơn VTO đến 10 tuổi thôi. Xin hỏi các bạn tự nhận là lớn tuổi đứng đắn cứ tạm cho là các bạn ở tuổi 30 đi, ở tuổi có khả năng tự nhận thức và tự khẳng định, các bạn phản ứng ra sao khi có đến 5 người hơn các bạn từ 5 đến mười tuổi bảo bạn hỗn láo
    Riêng tôi, tôi trả lời

    Xin lỗi các anh chỉ hơn tôi cái tuổi thôi, tôi công nhận lúc đó tôi không kiềm chế đã nói hỗn với anh, dù sao tôi vẫn có lời xin lỗi anh trên tinh thần tôn trọng người lớn tuổi, chứ còn cả mấy anh cùng nói tôi hỗn thì bây giờ tôi rất kiềm chế.
    Về khả năng khẩu chiến, Harukaze quá mạnh, áp đảo được hầu hết các thành viên, tất cả các thành viên hiếm người đọ nổi với haru 3 bài. Nhiều người không ưa haru cũng như nhiều người không ưa VTO, nhưng thử lấy tuổi tác để nắn Haru xem, hình như không mấy ai đủ can đảm.
    Nói đơn giản, quá nhiều người bắt nạt VTO.
    Ngắm kĩ về độ đanh đá, tôi xem TĐH còn hơn mấy cô thành viên mới này nhiều.
    Kính đề nghị mọi người hãy vì cái tuổi tác mà nghĩ lại xem.
    Thunder
    Nói thực, ngày xưa tôi ghét Thunder vì những trò oái oăm của Thunder và Queen_of_roses.
    Tôi gặp anh vài lần, nói chung là dễ chịu.
    Tôi hiểu anh hơn, anh cũng đã từng có đóng góp tích cực.
    Anh có ý đồ xây dựng một CLB phim ảnh, anh có rất nhiều phim, toàn bản đẹp, anh muốn chia sẻ cùng mọi người, muốn mọi người cùng tham gia dịch các bộ phim ấy. Chúng ta phải tự hỏi, tại sao anh không xây dựng công trình đó bên MFC. Chắc mọi người tự trả lời được..
    Thời gian qua tôi thấy anh lại diễn lại vở kịch với VTO giống như đã quậy cùng QOR, tôi hơi buồn. Thú thực, tôi không còn ghét anh nữa, vì cảm tính, tôi cũng không bình luận công việc của anh. Có lẽ tôi đã rất dở.
    (continue)
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Thì tớ có tự nhận là mình hiền đâu.
    Mong mọi người đừng cho rằng tớ viết những bài viết uỷ mị mà nghĩ rằng tớ dịu dàng hay nhu mì lắm. Hic, tớ vẫn là tớ, bản chất đanh đá thì chắc mọi người trong 7X xưa nay đều biết cả Thế nên, đừng làm tớ buồn cười vì những câu nói kiểu như tưởng là thế này... hoá ra thế nọ... hihi, bản chất vẫn là bản chất, tớ ko thể dịu dàng phân tích nhẹ nhàng được như Landai, và cũng ko "đằm thắm", "ngọt ngào" và "ôn tồn" như anh IG.
    Hì hì, thi thoảng tớ vẫn nhận được PM của một người nào đó mỗi khi tớ bộc lộ bản chất xấu xa là đanh đá trong một vài tình huống rằng là : "ơ.. anh tưởng em hiền và nhát lắm... không ngờ... " đại loại là rất rất choáng và pha tí thất vọng Hì hì, tớ cũng khổ lắm chứ. Tớ mà biết trước là người ta nghĩ tớ hiền, thì tớ cũng sẽ im như thóc mà trả vờ ngoan ngoãn thỏ thẻ, hoặc là vẫn tiếp tục chui kĩ vào cái vỏ mới tậu
    um, thôi thì trời cho thế nào, hưởng thế ấy
    Ờ, đơn giản thôi. Giờ tớ khò đây

    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này