1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú Des! Nếu người ta không động chạm đến tôi, thì tôi cũng chẳng bao giờ động đến người ta làm gì. Nhất là 2 chữ mất dạy không phải bạ ai cũng nói thế. Phải như thế nào người ta mới thốt lên như vậy.
    Ngẫm ra, từ trước đến giờ mình cũng chưa nói ai nặng lời đến như vậy. Only one, mà hy vọng cũng chỉ có 1 mà thôi.
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    [trích]
    3. Qua việc này, tôi biết, cả Admin khu vực, Mods & tôi cũng có một kinh nghiệm đáng kể về việc xử lý & quản trị sau này (nếu còn có cơ hội). Riêng cá nhân tôi mong cả Admin & Mods sẽ chú trọng đến nick, bài viết, topic hơn là cái-gọi-là-con-người-thật. Bởi các nick-thành viên là bình đẳng về mọi mặt.
    [/trích]
    ******************************
    Tôi rất tán thành quan điểm này của đ/c PhuChan và rất tiếc là nó đã được đề cập đến trong rất nhiều các cuộc tranh luận trước nhưng đều bị (vô tình) lờ đi. Cái đó cũng bình thường thôi bởi chính đ/c lại tự ... (hành- động-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy) (1)bằng cái p/s này. Tất nhiên đ/c lại không hề biết tôi là ai nên (1) lại càng nặng .
    ******************************
    [trích]
    P/S: Description, rất vui khi cậu, tuy đang nghỉ phép, nhưng vẫn quan tâm đến việc Làng!
    [/trích]
    Viết xong mới thấy bài của ... chị (???) Gungcay.
    Xin mạn phép bàn về trường hợp của chị.
    Hình như cái tin nhắn của chị đến VTO và thundervn là :
    [trích không chính xác]Chị thấy hai đứa ăn bún ngang ở Hai bà Trưng ... [/trích không chính xác]. Nghĩa là chị đã chạm đến em VTO rồi đấy, chị không sai nhưng có thể nói là ... dại (xin lỗi chị nhé nhưng phải dùng từ này) khi chưa biết gì về cô ta. Có thể cô ta không chịu được khi bị gọi là đứa (VD thế). Thôi nhé, chị nên ... rút kinh nghiệm thì hơn, tức tối làm gì cho ... mau già .
    Nhân đây cũng nói về cách trêu đùa ngày xưa, dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều bởi các thành viên phần nào cũng biết và hiểu về nhau khá nhiều.
    Được description sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 21/04/2004
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nói nhiều cái đúng, nhiều cái dở, mà cái trên là ví dụ điển hình. Tôi không muốn lôi lại vấn đề, hơn nữa là tránh đi vào soi mói con người thực của người ta, nên có thể không thể làm đồng chí hiểu rõ hơn. Chỉ mong đồng chí đọc kỹ lại câu chuyện. Ví dụ : chẳng ai có thể khẳng định câu nhắn của chị Gungcay là cho VTO.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Dẹp, dẹp hết. Chán qué đi thôi .Thế các bác còn định xoi nhau đến bao giờ nữa hả. Tôi - Loveless xin tuyên bố: Topic này đã bị rút giấy phép hoạt động, chủ topic đã bị bắt, đưa đi tập trung cải tạo không thời hạn . Giải tán hết ! Cấm tụ tập ở đây để tranh cãi nhau nữa nhé .
    Đùa chứ tôi nghĩ có cần khoá topic này lại một thời gian không?
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho được riêng tư một tí trong chủ đề này.
    Gungcay có thể nói chị có duyên nhưng không có phận ở 7XHN, chuyện cũ không muốn nói lại nhưng muốn chỉ ra cái không có phận của chị Gungcay. Tham gia 7XHN chị cũng đóng góp cho 7XHN và dĩ nhiên chị cũng yêu quí 7XHN, nhưng cũng từ 7XHN đây là lần thứ 2 chị bị xúc phạm nặng nề kiểu như thế. Cái tôi muốn nói chị rút kinh nghiệm là ở chỗ đó. Còn dĩ nhiên, tôi biết chị cũng chẳng còn hứng thú với 7XHN online nữa (từ lâu lắm rồi không thấy chị "xuất hiện").
    Quay lại vấn đề, chúng ta ai cũng luôn có lý luận rằng 7XHN như một "XH thu nhỏ" nhưng rõ ràng cách hành xử là hoàn toàn chẳng giống với cái XH tí nào. Như cách của harukaze, thử hỏi ngoài đời thì thế nào ??? không khéo đã có án mạng ấy chứ. Rồi cách của notbad, thundervn và VTO chắc cũng chẳng còn lành lặn thân thể được. Đấy là những mâu thuẫn trong cách suy nghĩ và hành xử của mỗi người.
    Mà thôi, chuyện dường như đã lắng mà một mình tôi cứ "nói nhiều" thế này thì chẳng ra làm sao.
    Chúc các bạn vui vẻ, khi nào có chuyện tôi lại quay lại.
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Sao lại chạm vào nỗi đau của kaze thế hả. Cô em CBM đã rời bỏ kaze mà đi không một lời nhắn nhủ. ......Sao có kẻ cứ làm anh nhớ đến cô em thế này hả CBM ơi ....
    Bạn thân mến, về cô em CBM thì chỉ một cái nick có đủ tư cách để kaze bàn bạc, đó là x31. Coi như đây là chuyện gia đình nhé ? CBM là tri kỷ của kaze ở 7xHN, bây giờ vẫn thế. Mấy ai trong đời có được tri kỷ mà không tự hào ? Từ ngày vào 7xHN, kaze đã xung đột với CBM, với QOR, với Loveless, với VTO ( chỉ tính các em gái chứ không tính các anh trai và em trai đâu ) Đến bây giờ, Kaze tôn trọng QOR như một người bạn và yêu quý Loveless như một bé em gần gũi, còn VTO thì kaze đã từng tha thứ rồi. Chẳng hay nick QOR và Loveless cũng là những nick thử ? Hiểu ý kaze chứ ?
    Bạn thân mến à, nếu là cuộc chơi thì đã tham gia thì hãy chấp nhận đi. Chưa biết ai đang thử ai đâu. Kaze là harukaze đấy bạn ạ . Bạn có định " đọc vị " kaze không ? Phải chăng bạn muốn quy trách nhiệm hiện tượng VTO cho kaze ? Thế thì ......chit Rõ nực cười

  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ kết cục sắp tới là cuộc nói chuyện riêng tư giữa tôi và bạn, harukaze nhỉ !?!. Tôi không muốn thế. Nếu như bạn không nhận một phần trách nhiệm trong chuyện của VTO, tôi xin không có ý kiến gì nữa.
    Lại phải riêng tư với bạn một tí. Nếu bạn cho rằng x31 mới "đủ tư cách" để nói đến nick Copyright_by_ME thì tôi khẳng định một điều bạn đã nhầm. Thế nhé, còn đọc vị của một nick ??? tôi không có hứng thú hay nói cách khác tôi chỉ tham gia "mắng chửi" những người tôi "biết và hiểu", như thế nếu có tôn trọng nhau thì còn tôn trọng hoặc không thì cạn tàu luôn.
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Chú Des! Chị cười hơi to! Kể cũng hơi vô duyên nhưng quả thật chú làm chị cười lăn bà nó từ trên ghế xuống dưới đất vì quả duyên với phận của chú. Chị nói thật tình là chị cũng chẳng đóng góp được cái quái gì cho 7XHN từ hồi thành lập đến nay cả, ngoại trừ vài lần múa may hát hò là ý thích của chị cũng là để vui vẻ một tí. Chị yêu quý một số người trong 7X không có nghĩa là chị yêu quý cả cái 7X. Và điều quan trọng chị cóc lấy 7X làm chồng nên không thể có chuyện duyên phận ở đây. Ha ha ha ha................ Chú làm chị cười đau cả bụng, ối trời ơi! Xin lỗi chú để chị chạy ra ngoài 1 tí rồi vào nói chuyện tiếp với chú nhé!!!!!
    Rồi xong! Chị khuyên chú đừng lôi lại chuyện cũ để quàng sang chuyện này làm gì cả. Chị chẳng nhớ cái chuyện cũ đâu. Nói thế cũng chẳng phải vì chị tốt tính, chị đại lượng hải hà hay chị hào sảng. Chẳng qua chị không thích nhớ mấy cái chuyện cũ để thêm rác trong đầu. Cái gì đã qua, đã giải quyết là đã xong.
    Tuy nhiên, chú đã nhắc thì chị cũng nói lại cho chú biết. Về bản chất chuyện mới và chuyện cũ nó khác nhau. Chuyện cũ là do hiểu nhầm và người ta đã có lời xin lỗi. Chị đã cho qua, thậm chí chị lại còn quý nó hơn trước. Chuyện này, chị cho rằng chị không phải là người có lỗi. Câu chị nhắn "2 đứa" chỉ có 2 đứa biết. Nhưng nó lại trả lời bằng một giọng hỗn xược, xúc phạm như thế. Cái này chị đánh giá tư cách nó không bằng một.... (tự điền nhé)! Chú cứ thử bắc loa hỏi tất cả bàn dân 7X xem như thế có đáng ăn một cái tát không? Cũng may chị hiền hehe... Vả lại đây cũng chỉ là mạng (Với chị mạng chỉ là nơi relax chứ chẳng phải quan trọng giè). Chứ nếu nó mang câu đó ra ngoài đường thì thử hỏi có còn răng để mà húp .... (cũng lại tự điền nhé) không?
    Thôi mệt quá! Lâu lắm chị mới viết bài dài thế này, chú làm chị trả nhời mệt **** tả được .
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bà chị Gungcay dừng lại được rồi nhỉ, vì chính bà chị cũng không muốn tiếp tục. Còn "duyên phận " tôi cũng chỉ muốn dùng cho nó văn vẻ chứ liên quan gì đến chuyện chồng con của bà chị. À, (có thể) tôi nhìn nhận sai về bà chị, tôi xin lỗi nhé.
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy làm rất ngạc nhiên khi thấy X31 bênh vực cho Vutieuoa, là một con người ít nhiều va chạm làm ăn trong những mối quan hệ lằng nhằng , dây rợ . Nhiều khi phải dựa theo đám đông, cấp trên để vùi dập một người chớm mắc lỗi . Nghĩa là đạp lên người khác để tìm chỗ đứng của mình, tôi tin X31 quá thuộc lòng bài này.
    Vậy mà anh dại dột, hay liều mạng? để bênh vực cho VuTieuOa.? Khi mà một đám đông có nhiều thành viên kỳ cựu, chủ chốt đang tỏ thái độ phẫn nộ với hành vi của VTO, một hành vi theo họ lên án gay gắt là vô học, láo hỗn... và ti tỉ thứ mà như bất kỳ cuộc đấu tố nào , đám đông đều viện ra và đều có lý đến mức hấp dẫn như báo An NInh thế giới.
    Ở đây tôi chỉ nhìn về X31 với một số liên quan đến bài viết bày tỏ chính kiến của anh.
    VTO, tôi chưa hề gặp cô bé này bao giờ, chưa bao giờ những bài viết của VTO và tôi gặp nhau ở bất kỳ topic nào
    VTO trả thù các mod bằng cách dùng kỹ thuật tin học khoá nick họ lại. Tôi nghĩ mãi về hành động này, một cô bé đã trả thù bằng đòn bản lĩnh, thâm thuý như vậy, dám trả lại đòn cho đối thủ của mình bằng chính cái đòn đối thủ tự hào coi là sở trường, vũ khí tối thượng của họ. Hẳn có có tư duy khác người, với một con người dám trả thù như vậy , tôi tin rằng X31sẽ nghĩ về cô cũng có một sự dũng cảm biết nhận lỗi nếu được sự khoan dung từ đầu. Các bạn hãy tin rằng tôi hiểu X31 nhiều khi hơn chính anh ta.
    Nhưng người ở 7x không dễ dàng với VTO vì đâu, vì hỗn láo ư?. ở cái mạng TTVN này, trong 7x và bất kỳ đâu, cái gọi là hỗn láo xảy ra khắp các box với mức độ còn nặng nề hơn. Các Admin nắm rõ việc này. Người 7x không chấp nhận VTO, họ tuyên bố cô không tham dự 7x, thật là nực cười. Y như con nít hồi xưa, cả bọn giơ tay hít le một đứa.
    Hãy nhìn xem, Gừng cay và những người bênh chị, những người mắng VTO. Những người bênh Gừng cay là bạn của Gừng cay, vì Gừng cay là người sống rất có chừng mực ở 7x bạn bè quý mến chị rất nhiều. Tôi cũng là người rất quý chị. Nhưng nếu thực sự quý chị để giải quyết vấn đề VTO, để làm sao VTO nhận lỗi của mình với chị. Chứ không phaỉ là mạt sát cô bé.
    Những người quý chị ắt sẽ hiểu làm gì để bênh chị. Còn một số người lợi dụng việc VTO với GC để vùi dập cô bé này, hành động của họ càng đẩy cô bé đi xa. Như một cuộc chạy đua vũ trang. Nói rằng họ mượn gió bẻ măng thì đúng hơn.
    Và nếu vậy thì rắc rối sẽ còn tiếp diễn, kịch bản có thể là
    VTO vì bị xoá bài , và ngồi im nghe thiên hạ mắng, không có quyền nói đã bỏ đi
    Dư luận; Con bé đấy hư hỏng, hỗn láo tự từ bỏ mình cơ hội tham gia cộng đồng 7x, đứa nào láo với 7x sẽ bị thế đấy
    VTO; ối xào ơi, cứ như là cơ hội tham gia du lịch vòng quanh châu Âu hay thi hoa hậu ý mà mất với chả còn.
    Còn X31; thành viên nào ra đi đều đáng tiếc trừ những quản trị

Chia sẻ trang này