1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy rất làm lạ, người ta phạm tội ra toà rành rành còn có luật sư. Lúc một người mắng VTO, nhiều người khác hùa theo, sao khộng gọi là kích động đi. Hay là hùa theo mod để trách mắc tập thể người khác là xây dựng , ý kiến đóng góp. Còn như anh X31 có vài lời bệnh em VTO bị kết là kích động. Các vị bình tâm nhìn lại góc độ cho cả ai đi
    Còn chú nào dám mở mồm gọi Nguoicuoicung này là thằng là đứa, gọi đích danh nhé xin hãy dùng nick thật , để anh tỏ lòng ngưỡng mộ luôn thể cho giảm bức xúc
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sit back relax and get paid for what you think
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Tuần này 7XHN buồn thế nhỉ chẳng có gì để tranh luận và cãi nhau cả
    Các anh, các chị ơi, nghĩ cái gì để tranh luận tiếp đi.
    Mà dạo này 7X còn mấy MOD hoạt động được đấy ạ. CCK, PM nghỉ vì bị quản thúc. Chitto hình như vẫn bị treo, Y_S cũng trả thấy đâu hình như còn mỗi TDH thôi ạ???
    Tuyển MOD mới đê bà con đê.Nếu ai đồng ý thì lên tiếng, chúng ta cùng mở một topic để tuyển MOD, kiểu như
    " Chiến dịch tranh cử vào chiếc ghế MOD của 7XHN"
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi e..he..he..em...hèm, chị tưởng làm MOD sướng lắm hả, mệt mỏi, lo lắng, áp lực.....đấy là đối với MOD có trách nhiệm thôi , lại còn bị mấy chị lôi ra miêu tả này nọ . Em chả làm MOD đâu
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chú CCK,
    Chú đã biết mình lỡ mồm rồi và xin lỗi là xong. Biết sai thì nhận . OK ? Anh không thích loanh quanh. Cả cái xã hội ngoài kia nó loanh quanh chưa đủ sao ?
    Anh quote lại chú hài hước nhé. Anh thì anh ứ cười nổi

    Cái này chú thở ra anh thấy nó mâu thuẫn lắm lắm. Nó chỉ chứng minh là chú đang hối hận và muốn thanh minh vì mình đã lỡ mồm. Nhưng chú vẫn loanh quanh.
    Xin lỗi , anh không đánh giá năng lực và hành vi bằng ba cái trò loanh quanh của mấy chú Oriental. Anh nói ra rả mấy hôm nay mà chú có hiểu đâu.
    Vậy nhé, anh không muốn chú phân tâm trước khi vào trận sắp tới. Anh đã và đang kiềm chế lắm lắm. Anh nghĩ sờ tóp ở đây cho khoẻ. Anh đi ăn cơm đây. Kiểu này ăn mất ngon rồi.
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Chú Kaze, chú thích tranh luận, OK, anh tranh luận với chú.
    Khẳng định với chú là : anh lấy làm tiếc vì khiến một số người hiểu sai ngụ ý của anh chứ không phải là anh lấy làm tiếc vì những gì anh đã viết. Chính vì vậy anh cũng không cần phải thanh minh. Chẳng phải anh đã viết rồi sao?
    Anh đã nói rồi, những gì anh viết là có ngụ ý đả kích mà chú không phải là đối tượng. Anh chỉ muốn nói là anh đá cho anh chứ không phải là đá vì "những khán giả đang ngự trị trong ***g ngực trái"
    Chú thích làm việc với mấy thằng Tây vì nó sòng phẳng và công bằng thì anh báo cho chú buồn là mấy thằng Tây anh làm việc nó cũng không kém phần loanh quanh và lươn lẹo như là mấy thằng Oriental (có phải có cả chú trong đó không nhỉ?!) đâu.
    Mà cũng nực cười cho chú, anh phát biểu sòng phẳng như thế thì chú lại nhảy dựng lên, hay chú chỉ thích mấy thằng Tây nó sòng phẳng thôi? Hay anh phải kêu lên là " cám ơn bạn tớ sẽ chiến đấu hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của bạn, tất cả vì 7xHN thân yêu" hic, da mặt anh chưa đủ dầy để làm được, chú thông cảm. (Không được như chú, chú đã từng phát biểu là chú viết bài phê "chim lơn", "đà điểu", "quái vật "vệ sinh" đùn" là để bảo vệ và xây dựng 7xHN. Dù thực ra là anh đồ rằng mục tiêu trước hết chú là giải quyết cái khó chịu của bản thân chú khi cái "sân chơi" của chú (và của mọi người) bị bôi bẩn.)
    Anh cũng không quan tâm đến việc chú đánh giá năng lực hành vi của anh. Đợi bao giờ chú là người trả lương cho anh đã. Chú sờ tốp được thì anh mừng quá, để xem chú làm được như chú nói không?
    Dù sao anh cũng ghi nhận thiện chí của chú khi không muốn anh phân tâm. Cám ơn chú, nhưng mà chú yên tâm, mạng là mạng, sân bóng là sân bóng. Khi anh vào sân bóng thì hầu như anh không còn để tâm đến cái gì khác ngoài quả bóng đâu. Dù đá cho ai, đá trong mầu áo nào thì đã vào sân là anh muốn là người chiến thắng và sẽ cố gắng để đạt được điều đó.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Để chữ Nhắn Chú Yellow đang cảnh cáo đấy. Xoá là chuyện của chú, anh đâu quan tâm. Chú có quyền thì cũng phải có nghĩa vụ phải không?. à quên để chữ nhắn đầu tiên cho khỏi nhầm.
    Nhắn thêm chú PM chú viết thế này có ý gì?: Chào chú TLCB!!! Cái bài này sao chú không post bên bàn tròn...
    Còn chuyện thằng Nát bét...anh ngang cấp nó nên anh chỉ xử lý bài viết của nó được thôi.Anh treo được nó thì anh đã treo từ lâu lắm rồi.Anh đã than phiền lên admin...Giờ quả bóng nằm ở trong chân mấy lão đấy....
    Chú an tâm!!!!Ở đâu cũng có chân lý cả thôi!!!

    Chân lý ở đâu ra mà nhiều thế, ở đâu cũng có à. Cái gì gọi là chân lý?. Ít ra chú cũng thử suy nghĩ tí, anh thì hiểu bài của TLCB chỉ là đùa chút thôi. Ai nói gì chú cũng nghe, có nghe X31 nói chú thế nào không. Dù anh không khoái nghe câu đó. Bởi anh biết chú cũng không vô ích như lão X tưởng.
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Vui rồi, lại có chuyện để vào đây
    Topic của mình đã bị chuyển <---- Không tiếc cái topic. Chỉ thấy tiếc cái hứng vào 7xHN nữa thôi
    Tất nhiên khi mà phuongmap đã nói với tôi là: "độ này, tớ chỉ làm anh hùng Núp thôi, không hơn" vì vậy tôi không hơi đâu mà đi nói chuyện với một thằng giả câm giả điếc, phí hơi.
    Tuy nhiên, vẫn muốn có vài lời tâm sự lằng nhằng. Thôi thì trước khi ra đi cũng cố ngoái cổ lại nói thêm đôi lời, dốc hết ruột gan ra một bữa vậy, có ai thích cười chê thì cứ việc .. tôi chả phải nghe nên không có quan tâm!
    _Tôi đã vào 7x được gần nửa năm, tuy rằng tôi chưa vào topic Đăng ký thành viên, nhưng đã có đóng góp một số bài trong box này, cũng đã một số lần gặp gỡ giao lưu với mọi người trong box này, thiết nghĩ như vậy là đủ để tôi cho rằng mình đã là một thành viên 7x (dù tích cực hay tiêu cực)
    _Đã là một thành viên 7x thì tôi có quyền được mở topic với bất kỳ nội dung gì, miễn là nó không vi phạm nội quy, quy định của Diễn đàn TTVN, không đi ngược với lợi ích của 7x. Mà lợi ích của 7x là cái gì? Có phải đây là Câu lạc bộ lứa tuổi là nơi giao lưu, kết bạn, vui vẻ đoàn kết với nhau? Có lẽ những tâm tư của tôi nằm trong topic đó không đáng được tồn tại ở cái "thế giới thiêng liêng" này?
    _Topic của tôi được mở ra từ tháng 2 cho đến nay nằm ở 7xHN đã được 4 tháng, chắc nó đã làm ngứa mắt nhiều người, nhưng tôi không quan tâm, họ khó chịu vì họ ghen tị, vì họ cho rằng đó là một topic dở hơi, nhưng tôi không hề động chạm đến quyền lợi của bất kỳ ai cả. Cho dù hành động move nó ngày hôm nay của phuongmap có đúng hay sai thì việc xử lý topic như vậy chứng tỏ phuongmap đã làm việc một cách ngu đần suốt một quãng thời gian khá dài, có thể bị phế truất được rồi
    _Về lý, đ/c có thể nói với tôi rằng: nếu như ai trong 7x cũng lập một topic như bạn thì nơi đây thành cái chợ. Rất có thể, nhưng mà trên đời này, có phải ai cũng như ai đâu. Kiểu hành xử này tôi cho rằng lý thì chưa thấu đáo còn tình thì không có một chút gì hết. Bản thân phuongmap là người đưa ra hành xử này sẽ là một người mãi mãi phải dằn vặt lương tâm, cho dù nó chả có nghĩa lý gì trong cuộc đời này, nhưng nếu như không có chút bận tâm thì một mình tôi đủ cho là đ/c phuongmap có tâm tư tình cảm không bằng một con vật.
    _Cũng đừng nói với tôi là topic của tôi có thể ghép vào Tâm sự hay Linh tinh lang tang gì đó. Thứ nhất là tôi không có nhu cầu tâm sự, nhất là tâm sự với những bóng ma. Thứ hai là khi đ/c Sweet_fa lập topic Linh tinh lang tang xem có được một bài mở đầu rằng: "Nào các thành viên 7x, hãy vào đây linh tinh lang tang đi" không? hay là đ/c ý mở nó ra là để cho đ/c ý có chỗ viết vào đó. Một topic cho cả tập thể hay một topic cho riêng bản thân mình đều có thể tồn tại ở đây. Tôi mở ra topic của mình, viết vào trong đó những gì mà tôi muốn viết, đã và đang có ý định nuôi nó. Không được hả? Người ta có thể cười vào cái topic của tôi. Nhưng họ chẳng phải là thượng đế của tôi. Chẳng ai cấm được tôi làm những điều tôi thích. Đó là chưa kể đến chuyện người ta chả biết tôi nhìn nhận cái thế giới ảo này ntn
    .......... vì thời gian ngắn ngủi nên có khi hơi bị lung tung một tí, còn nhiều thứ để cà kê nữa nhưng đến giờ đi làm mất rồi, bye
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Topic đấy bị move đi đâu thế bé loveless ??? mà chả biết bé có còn vào đây trả lời không nhỉ ???
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    MK, Phuongmap đúng là đồ điên.Toàn mất công mình nhịn đói vào viết tâm sự, tại vì sợ không viết ngay thì mất hứng không muốn viết nữa. Viết xong nó xoá mất tiêu.(Trưa hôm trước nhịn ăn ngồi viết gần một tiếng trong topic của loveless toàn những tâm sự thật lòng, chả động chạm đến ai. Bố con khỉ. Mệt quá đang muốn đi ngủ,lại phải login vào chửi nhau, dù chả thích chiến tí nào.)
    Trẻ con deck chịu được. Đúng là chỉ được cái to xác.Căn bản xoá topic của em em deck thèm quan tâm, thấy áy náy quá, xoá thêm của loveless cho nó đỡ ngượng.
    MK, xoá mấy cái đấy được cái quái gì chứ? Bạn bè ngoài đời sống với nhau là chính. Người ta có cảm xúc, có bức xúc không xả được ngoài đời, lên mạng nghịch một tý thì làm qué sao.Mà chẳng qua quý 7X thì mới post ở 7X chứ.
    Điên cái ruột. Chuyện hôm nọ đã không thèm chấp, không thèm nói gì rồi. Hôm nay lên mạng bổ ngửa ra mất tiêu cái topic của bà loveless, topic mà bao bạn bè của loveless vào chia sẻ cùng loveless.
    Như là điên. Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hiếu thắng.

Chia sẻ trang này