1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Việc Co Co khoá nick nguoithusau với lý do như vậy. Rất dễ làm người khác hiểu lầm với những bài ở đây. Tôi không nghĩ việc Co co đưa lý do đấy là vô tình, không liên quan gì đến những bài viết của NT6 trong 7x. Nếu Co co làm vui lòng các bạn của mình về việc mình đã khoá NT6 với lý do như vậy. Đáng tiếc tôi đánh giá sai về một người tôi rất quý. Những bài viết của NT6 không hề có ý đả kích hay phá hoại. Mà chỉ nói lên ý nghĩ thực sự của mình, không phải che dấu dưới chiêu bài nào. Vả lại NT6 đã nói ngay từ đầu, sở dĩ dùng nick này để lúc tranh luận, nếu có gì vi phạm các mod tiện xử lý.
    Đây chỉ là vài ý với Co co. Còn việc 7x với Hội chuối tôi không tham gia nữa. Vì lý do riêng tư. Các chú Chuối thông cảm cho anh nhé
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, hôm nay tình cờ vào đây không ngờ vui thế này. Lạ cái bác Hoà Thượng, làm adim một khu vực rồi lại nhăm nhe sang lãnh địa bác Big làm gì. .
    Nếu vậy thì bác Big vốn có quan hệ đi lại bên bác Hưng nên cẩn thận nhé. Làm cho tốt đi, kiểu người ta xoáy vào chuyện bác đa mang, trễ nải công việc đó.
    *****
    Còn bác Co co thì em chịu, chả biết loại gì, mới thấy xuất hiện. Em vốn biết bác La Trung từ lâu, cũng là chỗ đồng sàng đồng cả mộng nữa. Từ hồi bên lịch sử văn hoá. Bác ấy có treo thì treo vì tội nói chuyện chính trị. Có bao giờ bị treo vì những cái lý do kia đâu. Chả hiểu ai cho bác Co Co làm mod, đưa cái lý do rất chướng tai ,gai mắt đến vậy. Các admin đọc cái lý do đấy mà mặc kệ thì cũng là lạ thật.
    *********
    A! có anh Chi To. Bác này gọi bằng anh cho thân mật, chỗ quen biết cũ mà, anh Chi To thắng tính, cái gì cũng muốn rạch ròi, đàng hoàng, anh ấy mở chủ đề này chứng tỏ anh muốn mọi người bày tỏ công khai quan điểm của mình. Đây là việc rất đáng khen ngợi, sự công tâm , dân chủ. Các bác nên để anh ấy trụ trì cuộc đối thoại và đưa ý kiến tổng kết.
    Em có vài lời góp ý với các bác. Cảnh giác chuyện đục nước thả câu. Người góp ý có tính xây dựng, người tiếp thu có tính khách quan, chân thành.
    To: La Trung.
    Có thiếu nick thì bảo tôi cho, đừng chuồn kiểu ấy. Chả đàn ông tí nào
    Những đoạn gây mâu thuẫn không tích cực tôi đã sửa bớt
    Được chitto sửa vào 18:29 ngày 25/06/2003
  3. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh đã có lời văn nào trên 7XHN, trên TTVNOL hoặc offline rằng anh là 7XHN chân chính chưa ??? Anh xỏ xiên chỗ nào ??? Không phải anh nói rất rõ ràng và thẳng thắn đấy sao ??? Anh đã bảo chú thuộc dạng thứ 4 mà (tiếc là landai đã e***).
    Các chú hội chuối không muốn người ta thành kiến thì cứ việc viết bài tử tế, thậm chú cả title các topic. Người ta cũng đã chấp nhận các topic của riêng hội chuối rồi. Còn việc hội chuối có một thành viên được set mod 7XHN anh nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Còn chuyện kêu gào, anhnghĩ lúc bức xúc thì cứ kêu gào thôi, tuynhiên nó tạo thành nếp mòn mà người ta thường gọi là thành kiến, định kiến.
    Các chú muốn có sự công bằng trong cách xử lý ??? Anh nghĩ cái đó nó giống như mục đích tiến lên CNCS vậy, hoang tưởng.
    Anh đã nói là thậm chí còn thích phong cách hội chuối, nhưng mà cứ thử xem tình hình gần đây, có cái gì hay ho không ???.
    *********
    Được chitto sửa vào 23:10 ngày 25/06/2003
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1...Xin nói với ông danh chou rằng....Ông là cái gì mà có thể xưng anh với chú ở đây cả...Thằng này chỉ tôn trọng ai và người nào mà thằng này cảm thấy có sự kính trọng.
    Và tôi cũng nhầm khi mồm ông leo lẻo như thế.Nhưng thực chất ông dưới 1 cái nick ảo để làm gì...Để phá hoại 7x này mà thôi...
    Em nghĩ rằng anh Chitto đã bỏ công ra để hàn gắn lại những xích mích và hiểu nhầm của mọi người.Nhưng với những người như vừa rồi quả là công toi mà thôi.Xin hết.
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 25/06/2003
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 25/06/2003
  5. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, được mỗi anh Hoà thượng nói hay. Thời buổi này thóc cao gạo kém, cả ngày đầu tắt mặt tối còn chưa đủ cơm ăn, vào đây để giải trí, cãi nhau thì chỉ có mà tốn cơm
    Bàn tròn, bàn bạc những bức xúc - nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy hội chuối xúc đi xúc lại với nhau, còn mấy bác kia nhẩy vào xúc tranh của người ta làm gì? Ai trồng chuối thì người ấy thu hoạch, can dự gì đến mình, khổ nỗi chuối không trồng được một cách bình thường hehe nên thỉnh thoảng có người ngứa mắt cũng phải thông cảm.
    Trước thì 7x toàn người lớn, trải qua năm tháng thành ra toàn ... người già. Ai trồng chuối thì trồng chuối, ai trồng lúa thì trồng lúa, đừng trồng sang vườn của nhau là được rồi hehe Hội chuối mà lập được box riêng thì càng tốt, hoan nghênh, em sẽ kiến nghị để đặt box nằm cạnh ... quán trọ Zimbabue
    Thôi nhé, em chỉ vào qua xem chứ không xúc đâu. Kính chào các bác.
    Bởi vì anh yêu em, ạ.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vốn định chẳng vào đây, nhưng "nhắn tin" được move sang đây rồi. Đành theo nó vậy.
    Vốn đã tự xoá, tự quẳng đi những bài dạng "Cùng" với "Tuyệt", của "Vẫn biết..." với "Chuyện nọ, chuyện kia"...
    Nay, tự dưng thấy chán ăn. Nhìn quanh ngó quẩn chỉ thấy cồm cộm những câu với chữ thôi. Nhớ quẩn nhớ quanh thì cũng chỉ là những "bài viết" đang nã "dấu má" vào nhau.
    Thở phào, thì ra bạn, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn, bạn của bạn của bạn của .......... bạn ta không có ai "lãnh thẹo" sau những cuộc chiến dạng này.
    Nhớ, trước, có nhân mạt sát ta "ngu", có người trao cho ta cả mấy cái Siêu Cúp cho cái sự "rỗng". Chẳng nghĩ gì về họ hết. Không hiểu gì về nhau, nhận xét nặng nề mà làm gì?
    Dù bình dân thì cũng cơm gà hai xoa ba đập. Có quý tộc thì cũng lê lết lên tầng 18 mà ăn món xúp Thôn Dã (nước xương + hành) mà thôi. Đâu có cái gì là sướng với khoái toàn phần.
    Vậy nên, chẳng cười cũng không mếu. Người cao huyết áp thích chuối, vận động viên thích chuối... Thế nhưng người đau dạ dày sợ chuối, người đi thi kiêng chuối... Đến tụt huyết áp mất thôi!
    Mà quên, giờ người ta toàn đo huyết áp nơi mấy hàng cân điện tử. Đo 03 lần, 03 mức khác nhau. Mất niềm tin là vậy.
    Sao chẳng thấy cầm tay mà đo huyết áp cho nhau như cái cách xưa nhỉ. Bóng cao su phập phồng. Cái tai nghe lạnh. Từng nhịp thở. Biết đâu là tối đa, biết đâu là tối thiểu. Cái ngưỡng của thiên hạ có khác gì cái của ta không?
    Cao hơn, hay thấp hơn, GIÁ TRỊ ấy không quan trọng. Chỉ lưu tâm tới cái gọi là DUY TRÌ. Sợ nhất là cái biểu đồ với một đường ngang. Lạnh lùng và chẳng quan tâm tới biến chuyển.
    Lời cuối thì ta vẫn về với cái máng lừa cũ rồi. Một kẻ điêu ngoa bảo chán, bảo bỏ cuộc... Hợ ta là là vậy!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác Danhchou này buồn cười quá. Khi người ta dùng một nick khác để tâm sự thì người ta ko muốn người khác biết cái nick kia. Dù sao dùng một nick mới toanh thì cũng dễ dàng tâm sự hơn. Ko biết uyen_uyen có phải quynhdao thật ko nhưng bác ko nên làm như vậy, kể cả bác biết chắc như vậy.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được chitto sửa vào 23:14 ngày 25/06/2003
  8. ga_choi

    ga_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết đ/c là ai nhưng tôi đề nghị lần sau đ/c đừng đưa cái tên uyen_uyen vào và đừng gọi người ta bằng đứa. Uyen_uyen gần bằng tuổi mẹ đ/c đấy.
    Được chitto sửa vào 23:15 ngày 25/06/2003
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú có nhớ đến cái đận chú tạo hành loạt nick viết lung tung trên 7XHN không ??? Thế nhé, anh nghĩ chú vẫn phải tôn trọng anh đấy, cho dù vì không kiềm chế mà chú gọi anh bằng thằng (anh đã than phiền về lời lẽ đấy làm ảnh hưởng đến những người khác phải đọc), anh đủ rộng lượng để bỏ qua cho chú về chuyện đó. Anh nghĩ chú nên học hỏi nhiều, đừng tự tôn mình quá, vì trên mạng là thế nhưng ngoài đời thì chú sẽ thiệt thòi đấy (chết mình lại lo 'bò' trắng răng rồi).
    *********
    Còn chuyện bàn tròn hay bàn méo này rồi cuối cùng cũng như chú longname nói thôi, chẳng giải quyết được gì cả.
    Được chitto sửa vào 23:00 ngày 25/06/2003
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đúng ra chẳng định nói , nhưng em thấy mọi người, toàn những người đứng đắn cả rồi mà lại có những câu nói như vậy thì quả thật là đáng buồn......
    Thực chất đây chỉ là một diễn đàn ảo, mọi người đến chỉ làm giảm những áp lực trong cuộc sống, tìm sự thoải mái...Mọi người lên mạng mất tiền, mất thời gian...Sao chúng ta cứ phải đấu đá nhau như thế, chẳng để làm một cái gì...Mọi người cứ cho rằng như thế này, như thế nọ nhưng thực chất ai cũng ích kỷ, ai cũng hiếu thắng, ai cũng chỉ vì lợi ích của mình, cứ ai đụng vào là không chịu đươc, là phải làm ầm lên...Chẳng để làm cái gì cả...Mà chỉ làm trò cười ...
    To Một số anh: Các anh làm em thấy chẳng thể tôn trọng được nữa, có lẽ em đã nhìn nhầm người........
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Chia sẻ trang này