1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn - bàn bạc những bức xúc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Topic mới bị khoá rồi, topic cũ cũng đã được "quật mồ" rồi. Chẳng phải gửi bài vào đâu cũng giống như nhau sao? Nên chăng thay cho việc trách móc nhau, thì hãy cùng làm mới topic cũ. Dù sau chúng ta vẫn là những người quen biết nhau, vẫn gặp gỡ nhau hàng tuần bên cốc trà, trái bóng.
    Sadmovie cũng đâu muốn lập một topic để lưu danh phải không? Vậy tại sao không tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia hội KARAOKE ở topic cũ kia nào? Cho anh tham gia một chân với nhé.
    Topic cũ nhưng làm một cái tít mới chắc cũng chẳng kém phần hoành tráng, Mod nào nhanh tay làm đi nào.
    Ví dụ :
    " Hội KARAOKE 7xHN - một trang mới - tham gia cùng tôi ngay từ bây giờ. (từ trang xx)
    đại loại thế.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em không thích nói nhiều. Xoá cũng được. Khoá cũng được. Nói tóm lại cứ làm tụt hứng của em thì sau đó em không cần nữa.Thêm một điều em thấy cuộc chiến giữa cái cũ và cái mới tại 7X hơi dai dẳng, âm thầm và gay gắt quá.
    Với lại em không thích mình làm gì lại để người khác nói là thích nổi váng, em cũng có lòng tự trọng của mình, nên em nghĩ rằng mời bạn bè chỗ nào đi hát karaoke chả được, cớ gì là 7X. Thực ra cũng chỉ muốn có một nơi để post bài lên kế hoạch.
    Nhưng vì làm cái gì dù to dù nhỏ cũng bị mod xăm xoi làm như mình là đứa mất dạy hay là tội phạm lắm không bằng.
    Nên em không thích và không còn quan tâm đến vấn để này.
    Cảm ơn anh Dê và anh Notbad. Cảm ơn anh CCK.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Không được, chuyện nào nó ra chuyện ấy. Làm sai thi phải nhận, làm đúng mà phải chịu oan ức thì phải thanh minh cho người khác hiểu, chứ chơi cái kiểu ngậm hột thị thì không được. Chuyện này thì nhỏ thôi, nhưng chuyện nó phải ra đầu ra đũa. Chứ bây giờ thôi ừ không nói gì nữa. Sau đấy đồng chí PM lại đùng cho một phát nữa thì bố thằng nào mà chịu được.
    Nói chung chuyện các topic bị khoá là chuyện thường. Vấn đề về thao tác và thời gian thì ai cũng làm được, ấn vài cái là xong. Nhưng người ta cần ở mod là tính hợp lý. Điều tối quan trọng đấy, đừng quên nhé. Nếu không thì a lê hấp, hậu quả thế nào thì mọi người cũng biết đấy, cái box này mấy ngày hôm nay nó ra thế nào thi cũng rõ. Tất nhiên lý dong không hẳn là do đồng chí PM. Nhưng ít ra cũng phần nào đây.
    Hay là mọi người cho tớ làm mod nhỉ, khoá cho nó sướng.
    Phần ngoài góp ý( nhằm giải toả bức xúc): nói chung tớ không thích món tôm lắm. Không phải vi cái lớp áo giáp bên ngoài khó ăn. Mà là cái phần đầu của con tôm không nhằn được. Mà tôi thì cũng không muốn làm tôm tẹo nào cả. Ai đời lại đội *** lên đầu bao giờ.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh Dê có biết vì sao em không thích nói không?
    Bởi vì nếu bàn bạc về một vấn đề gì đó với những con người bảo thủ thì nói nữa cũng bằng thừa. Riêng với em, cái gì em không thích em không thèm nói chứ không phải là ngậm miệng bỏ qua.
    Nếu anh Dê muốn tiếp tục thì em cũng xin nói.
    Em thấy rằng việc khoá nick, xoá topic hay khoá topic của người nào đó công nhận cực kỳ đơn giản. Nhưng thật không đơn giản khi mod làm cho thành viên ức chế. Làm gì thì làm phải để cho người khác tâm phục khẩu phục thì sẽ chẳng bao giờ có loạn.
    Em chỉ thấy rằng mod xử lý bài cực kỳ là không công minh. Nhiều khi thấy nó rất nực cười. Gây một tâm lý ức chế hoặc là chán nản đối với các thành viên.Từ việc như thế sẽ gây ra sự không tôn trọng của thành viên đối với mod.Em thấy rằng tự mod đã hạ thấp thành viên, coi thành viên không ra gì nên luôn luôn nhận được phản ứng rất tiêu cực.
    Thứ 2 em nghĩ là chuyện còn to hơn nhiều. Là khi bất kỳ thành viên mới nào mở topic mới, cũng đều bị người cũ nói rằng, các em húng quá, các em thích chơi nổi....Rồi là các bạn không chịu theo dõi mục lục....Nhiều khi đúng là khi mở một topic mới cũng ít người để ý một trang dài bên trên.Theo em cho rằng topic nào hay nó sẽ tồn tại. Và cái gì đã qua nên để nó qua. Nên việc mở ra một topic mới mà ý tưởng bị trùng lặp nhưng thời gian đã cách xa nhau nhiều thì nên để thành hai cái riêng biệt. Vì tư tưởng lúc nào cũng ngày xưa thì hay hơn, ngày xưa thì nhiều kỷ niệm hơn, ngày xưa thì gắn bó hơn....làm cho những người mới cũng không khỏi là không tự ái. Và thử hỏi những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ có về post bài hoặc tiếp tục lại đi.
    Còn nếu như việc ghép topic, bây giờ có những topic như tâm sự, linh tinh lang tang, cảm nhận cuộc sống, bộc lộ mình để sống khác, đã không còn những nét riêng của nó nữa rồi. Chung chung lại nó cũng là tâm sự, em hỏi thế có nên ghép nữa không? Em nghĩ rằng những topic, những nick, mà nó không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến diễn đàn, đến chi hội, đến bất kể cá nhân nào...thì cũng không nên xử lý một cách quá ư là cứng nhắc. Vì chuyện trên mạng đôi khi rời máy ra, nó cũng chả là cái gì cả.
    Một điều nữa em cũng muốn nói thêm rằng topic KARAOKE em sang box khác mở mà không biết tại đó cũng có một topic cũ như thế. Mod box đó không hề khoá. Mà chỉ lôi topic cũ lên, post một câu: Ơ, ở đây cũng có rồi này. Hoàn toàn không hề gây ức chế cho thành viên.
    Nên, không phải cứ khoá cái gì mà đã tốt.
    Nói tóm lại em không quan tâm đến vấn đề topic của em nữa đâu. Vì anh Dê cứ thích mổ xẻ thì em nói rõ quan điểm của mình là em không thích gây sự với người cùn. Nhưng theo em hiểu thì anh Dê muốn bàn bạc để lần sau đồng chí PM có cách xử lý khác.
    Mà nói tóm lại thì xử lý thế nào tuỳ các anh. Em cũng không quan tâm.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đ/c De ngoài việc tham gia tranh luận ở một số nơi, với dăm ba dòng cụt lủn thì dạo này cũng chả đóng góp được bài vở nào cho 7X cho ra hồn cả.
    Tớ ko đóng góp gì nên im thin thít, chả dám ho he...
    Việc của PM tớ ko có ý kiến.
  6. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Trùi đấy quỵ thần ui, mấy anh mấy chị cải nhau tưng bừng hén.
    Mờ mấy ảnh làm gì mờ lại bị công kích zữ zội zậy ?
    Chị mong_tay_nhon và anh De làm thày dùi hay quá hén. Chị tu_dinh_huong còn gỏ mỏ la làng nửa. Tội anh Phuongmap cụa em, hườn lành đâm ra hay bỉ bắt nẹt. Hic.....thương ảnh quá trùi....
    Sao mấy anh mấy chỉ không hiểu cho ảnh ? Ảnh cũng có cái khó của ảnh mờ. Nhờ anh Mập nhờ. Thui zề zới em đi mờ, chả đụt cái con ếch giề mờ suốt ngày bị nghe chởi. Em xót lắm mờ.
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Ttvnol chỉ cấm các link đến diễn đàn khác đề phòng các diễn đàn thảo luận vấn đề nhạy cảmthôi.
    Còn link đến các website lành mạnh thì vô tư nhá. Tớ thuộc nội quy phết đấy.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ viết bài dài cái giề. Anh mày hồi xưa cũng chịu viết lắm. Nhưng bây giờ hứng nó tụt đến đâu thì không biết. Tay phải giữ không nó tụt quá chỗ nhạy cảm. Vậy tay đâu mà viết bài.
    Bây giờ vào đây, vứt dăm ba câu. Gọi là lấy vui với mọi người, những chuyện nó thúi quá thì không chịu được. Còn mod mà bảo mày không chịu được thì bịt mũi vào. Tao làm thế kệ tao thì xin kiếu. Chắc chả đến nỗi nghỉ 7x, dưng mà cạnh khoé cũng ra trò đây.
    Ai đề bảng cấm iu nhau trong này thế bé loveless(cài này đùa nhá)
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thằng De biến đi, lắm chuyện quá, góp ý cho mod hay chú vào chat với gái thế ??? (hình như có cả ... trai). Mà chú không thấy là chỉ các cô các chú nói chuyện với nhau, còn có thấy mod nào vào ý kiến đâu (bé Ly thì nói là không có ý kiến gì rồi).
    Bàn tròn là các bên tham gia đều bình đẳng, nhưng mà nó hỏi đến tên đến nick thì cũng phải lên tiếng chứ, có điếc thì cũng phải nghe loáng thoáng, có mù cũng phải thấy lờ mờ chứ. Có ngu đi nữa cũng phải hiểu chút ít chứ. Đấy, chú đang nói chuyện với dạng người thế, chú không thấy sao, thôi chú biến đi nhé, đừng lắm chuyện nữa. Làm sao mà kéo cái hứng lên đi, hê hê, anh thấy cái hứng của chú tuột thảm hại đấy, không phải ở đây đâu .
    Thiển nghĩ, mod nào xoá hay khoá mẹ cái topic này vào, nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Thằng này nói vài câu, con kia lắm vài lời, nói qua nói lại chẳng giải được cái gì, thế có khác nào tạo chỗ để spam, mà các chú thì đang chống spam mà.
  10. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ nhất định phải cãi nhau thì mới giải quyết được vấn đề à?
    Nhất định là ko thể nhẹ nhàng, ko thể nói qua pm, ko thể tế nhị hơn, bạn thì bạn, nó sai hay nó có thể sai là nhảy vào đập bỏ mịa nó đi, nhờ!
    Ko phải là chẳng giải quyết được gì, mà thực tế là chẳng có gì cần giải quyết. Nói đủ để cùng rút kinh nghiệm thôi rồi dừng lại được rồi.
    Hay phải cố gắng dìm nhau đến ngạt thở nó mới hấp dẫn li kì, mới thoả mãn???
    Đáng tiếc trước giờ những người rải đinh, ngưòi dẫm phải đinh cay cú ném lại, người ngồi nhìn cầm đá ném hôi toàn là bạn bè nhau.
    Nói thật, tớ lập ra cái nick này vì quá chán cái ko khí cãi cọ suốt ngày ở 7x. Định chiến với người chuyên rải đinh đấy. Nhưng giờ thì ko rỗi hơi đâu. Chính xác hơn là đã hiểu mình ko nên cố (cố với người thế nào thì tự hiểu). Trình độ đâm chọc tung hứng cười khẩy đá đểu bới móc xoi mói rỉa rói tự nhận là ko bằng!
    p/s: Sửa luôn ở đây thôi, ko muốn kéo dài nữa, chuyện quá nhỏ mà. Xin lỗi de nhé, mượn mưa té nước tí thôi - De hoàn toàn ko phải là người tớ muốn nói ở đây, đừng hiểu lầm. Sẽ ko nói thêm 1 câu nào nữa. Xin lỗi luôn cả nhà, chấu mấy hôm nay bực tức chán đời thấy cái bực cũ bon chen lung tung. Có gì quá thì xin lốiiii
    Được oanhchitchungmay sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 29/06/2004

Chia sẻ trang này