1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn cà phê - HotXoan cho tuần lễ từ 28/5/2007 đến vô hạn định, trang 28

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    pakòn trật tự xếp hàng bốc póp số thứ tự nèo, hix, hoa hết cả mắt
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohho, bác Wings này Hot nhở,tui làm chân bon chen giữ xe bên ngoài cũng kiếm được khối tiền đây,,,,,,,,,,,nhào dzô đê pa kon...........
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lão có cánh này khôn vãi,trốn ngoài Hn đến cuối tuần vào,hết giờ roài còn đâu.CN này lão biết tay tớ
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dễ thế à? Gia hạn thêm 1 tuần.
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ta lại có thêm thu nhập rùiiiiiiiiiiiii,nhào dzô pa kon đê.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    oé oé....các vị "Tiền Bối" Cô "Lương" nhớ "thủ hạ lưu tình" chớ....Ai lại thấy người hiền lành thân cô, thế cô, ít nói....lại bắt nạt thế. Cứ thấy người hiền lành, nhỏ nhắn, xinh xinh là....bắt nạt àh.
    Nhưng thôi lỡ mang tiếng hiền lành, ít nói...nên...sẽ chiến đấu với các "cường hào ác bá" trong vùng này để qua cơn "loạn lạc" này, sẽ...."vặt lông" lại cho mà xem....
    Chuyện chả là thế này, Wings tớ ra HN có...."dzớt" được 1 em vô cùng hấp dẫn, xinh xắn,....nên cũng nấn ná thui mà. Thôi vậy vì tình thân mến thân trong box, Wings giới thiệu luôn với các bác. Bác nào mún làm quen thì....Wings cho số Điện Thoại nhá.
    _ Tên: Vũ Thị Teo Tép
    _ YM: giaixinh_boclua@choiboibiaruou.com
    _ Phone: Không chín không....không thấy không về
    _ Hình:
    [​IMG]
    _ Tính tình: hay ăn, hay rượu. Ngây thơ, thích các anh "to béo" cỡ Vô Thường - Mộng Nhe hay Langtu_bacha - Mộng Queo cơ.
    Laptop đang bị đóng nước nên...lát nữa sẽ chiến đấu tiếp...hic hic..
    @Amy: bác cũng....lò dò qua đất này mà bắt nạt Wings nữa àh.. Rồi sẽ tới lượt bác đấy !
  7. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, muốn gù em này dễ mà ? sao lão lại phải chạy ra tận hà lội chớ, em này tớ biết rành lắm áh
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Lão kia,nhìu chuyện thì từ từ...........mười ngàn gửi xe.....
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    uhm uhm...bác này cũng Ác như con....Ngan. Được rồi ....cũng sẽ có lúc tới lượt....lão xxxxx.... [​IMG]
    Mình ăn hiền, ở lành....nên không sợ...trả lời ngay:
    1_ Bởi vì chuyện là thế này :chẳng là hôm trước trước khi đi ngủ Wings tớ làm ly trà, chuẩn bị ngủ làm thêm 1 ly nước mía to đùng. Vừa ngủ dây chưa hiểu mô tê gì thì nghe điện thoại ông thầy bảo đi. Lật đật xuống nhà, mẹ gọi lại bắt uống ly sữa. Lúc ý lòng như lửa đốt, uống luôn. Đến nhà ông thầy ông ý bảo đi uống cà phê sáng cái đi không muộn. Sau khi làm ly cà phê, thấy lòng bắt đầu "xao xuyến", dự định chạy như bay rồi. Thì cocan gọi điện bảo...đến mau. Thế là lật đật chở lão ý đến mà lòng..."ngổn ngang" không thể tả.
    Đến nơi, sau một hồi điện thoại mới gặp bà Chủ Quán Loè Loẹt, bà ý bảo ngồi rồi vác....ly nước lạnh bảo uống. Chẳng nhẽ không uống thì kỳ quá. Uống xong thì lòng ...càng bức bối hơn. Khổ quá nhà Bằng Lăng thì bé xíu, chẳng thấy đâu mà mấy cô đầu bếp đứng chật cả. Bản tính lại hiền lành, hay ngượng nên thôi. Nhịn chút cũng chẳng sao. Đành phải đứng dậy, đi qua đi lại lăng xăng. Tính chạy xuống nhà để xem xét....''tình hình" thì lão Bacha, gọi giật lại...bảo chai rượu to to gì của lão ý, uống thử. Cũng đành thử chút vậy không thì kỳ. Người tớ lúc ý hơi choáng váng rồi, nhưng vẫn còn kìm lòng được. Định chạy tọt xuống nhà luôn, bỗng nghe bé ThaoNguyen réo õm xòm.....gọi nếm thử món...."chè....canh lẩu thập cẩm". Khổ quá cơ !. Cũng đành cắn răng....húp 1...."Môi...của cô ấy"....[​IMG]
    Lúc ý lão Ham Chơi đến, định bụng....chuồn một chút cho đỡ "căng thẳng". Thì bị ngay 1 bàn tay to tướng chặn lại "Đu du bia?"- chà chà....có chít hay không cơ chứ. Đành xã giao " Dạ dạ...chỉ nhấp môi thôi nhé". Nhấp môi xong là...bàn tiệc đã bày biện. Bà Ham Chơi lại bảo:"Gặp nhau mà không 1 ly là không được". Rõ khổ cho thân mình....ngồi .... nhầm chỗ, một bên Mr.Lộc, 1 bên Mộng Năng, bên kia Huong Dan Vien. Định bụng giả vờ chụp hình, rồi len lén....chạy tọt ra ngoài cho sướng. Vừa ra đến cửa thì...Buidoimiennam kéo lại bảo:"Anh phải uống với em 1 ly.Anh là hay trốn lắm đấy.". Trời ạh, thế thì còn gì là mình nữa....Rồi 1 ly...lại 1 ly. Tiệc gần tàn, Wings nghĩ chắc ổn, kỳ này phải chạy nhanh cho không ai bắt kịp.
    Ra tới cầu thang thì....."này ông kia, trốn đâu đấy hử"- Mợ Hai Dê réo rắt - "vào đây....ủng hộ .....món trái cây nào". Khổ lắm rồi mà....thôi lịch sự, lại thương....mợ ý nhọc công, nên cũng làm....2 chén mà ....trong lòng "đau khôn xiết". Lúc ra, trên đường chạy xe sợ mất dấu mọi người vì mình chạy chậm nên lẽo đẽo theo sau. Đến nơi, lòng như lửa đốt, chẳng kịp suy nghĩ gì chạy như bay vào "điểm hẹn".
    "Này này....nãy giờ chú chưa uống với anh đâu nhá"- Mr Lộc - "chú vậy là không được với anh em. Ham Choi, ra đây xử lão này cho anh.Chặn cửa không cho lão ra". Khổ lắm cơ, phải bị đến mấy ly rồi....Cơ hồ chịu...lắm rồi, mặt đỏ bừng bừng, tay chân run rẩy, tai ù mắt điếc. Gặp ngay huongdanviendalat....."Đu du bia?- bác ngồi đây phải ly này em mới chịu".Wings tớ cầm ngay ly không suy nghĩ đắn đo...ừng ực ngay.Lúc ý cửa mở, thằng phục vụ vào....lợi dụng cơ hội.....chạy ngay....bỏ sau lưng tiếng...hô hoán...Đến nơi chẳng cần biết mô tê gì....cứ tận hưởng cảm giác sung sướng đã.....
    Rồi wings tớ đường hoàng bước vào tự mình hét "đu du bia?"...hà hà...đấy đấy đó là tại sao tớ hay chạy là thế đấy. Nỗi khổ không ai thấu mà....
    2_ giè giè....tớ có được...thân thể "hấp dẫn", mi-nhon thế này như ngày nay là nhờ có một sự tập luyện đến quên mình, ăn uống kham khổ, ăn kiêng....không tiếc, áp dụng cả một phương pháp....giảm cân tiên tiến. Mua cả máy tập chạy bộ....về nhà tập căng thẳng hàng ngày....Vậy là để làm cái gì?. Để trở thành Người Mẫu của .... trường Y. Đó là tại sao mà....cứ ra đường là....bao nhiêu cô...huýt sáo, nhìn liếc ghanh tỵ....xin số phone hoài àh (hí hí hí.... [​IMG]).
    Mà bi giờ A-Na Du Ri Kô Va cũng không có được ... sự hấp dẫn đó đâu nhá !
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tên gì xấu thế, đứng kiểu đó phải mang tên là Cindy MChor (đọc theo tiếng Việt là Xin đi em cho) cơ.
    Welcome Amy! Sis ơi sis đặt cho ổng câu nào hay hay ý, hí hí

Chia sẻ trang này