1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn Giáo Dục ở Miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bộ Giáo dục đã công bố rồi : Trong 4 địa phương có tỷ lệ học sinh thi rớt, không có địa phương nào của đồng bằng sông Cửu Long. Hơn nữa, so với một số tỉnh phía Bắc thì hơn hẳn. Cái đó thì chắc rồi, kết quả sờ sờ ra đó mà. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu topten, hơn Hà Nội đến 3 bậc. Thế mới biết thế nào là thế nào.
  2. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không mừng được với con số đó bạn ạ. Vì người ta đi thi nhiều thì có người rớt nhiều. Còn quê tôi...người đi học còn ít lắm nên vấn đề lại nằm ở chỗ khác...lại vẫn phải cứ lo.
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng đúng quá nhỉ ! Hèn gì câu nói học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, hổng học cóc sợ quên là quá đúng. Bật cười xong thì thấy tội cho chính mình quá chuyện vậy cũng cười được nữa
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Biết có nhiều bác ngại đọc dài, nên post 1 trích đoạn trong quyển Thế Giới Phẳng đọc chơi cho vui nè :
    Chương 13 (chương cuối).
    ....Tôi được một đàn ông Ấn Độ trung niên đẹp trai tên là Abraham George đón ở cửa. Sinh ở Kerala, George phục vụ trong quân đội Ấn Độ, khi mẹ anh di cư sang Hoa Kì và làm việc cho NASA. George theo bà, vào học Đại học New York, khởi động một hãng phần mềm chuyên về tài chính quốc tế, đã bán nó năm 1998 và quyết định trở lại Ấn Độ, sử dụng vận may ở Mĩ của mình để thử thay đổi Ấn Độ từ dưới - thực sự từ dưới - lên.Một điều George học được từ thời gian ở Hoa Kì là nếu không có thêm nhiều báo và nhà báo Ấn Độ có trách nhiệm, thì đất nước không bao giờ cải thiện được việc quản trị. Vì thế ông mở một trường báo chí. Khi chúng tôi ngồi trong văn phòng của anh, nhấm nháp nước quả, mau chóng tôi nhận thấy rằng dẫu ông rất tự hào về ngôi trường báo chí nhỏ bé của mình, ông còn tự hào hơn về ngôi trường tiểu học mà ông đã mở ra ở một làng ngoại ô Bangalore, nơi tập trung những người thuộc đẳng cấp thấp nhất Ấn Độ, các tiện dân, những người được cho rằng không được đến gần những người Ấn Độ đẳng cấp cao hơn bởi e rằng họ sẽ làm nhiễm bẩn không khí mà họ thở. George muốn chứng minh rằng nếu bạn để cho những đứa trẻ tiện dân này tiếp cận tới cùng công nghệ và giáo dục tốt mà đã giúp các nhóm nhỏ người Ấn Độ khác có thể cắm và chơi [plug and play] với thế giới phẳng, thì chúng cũng có thể làm như vậy.
    Khi cuối cùng chúng tôi đến khu trường, tuy vậy, chúng tôi thấy các toà nhà được sơn ngăn nắp, cỏ hoa bao quanh, hoàn toàn trái ngược với các xóm nhỏ gần đấy. Lớp đầu tiên chúng tôi vào có 20 đứa trẻ tiện dân đang sử dụng Excel và Microsoft Word trên máy tính. Bên cạnh, một lớp khác đang tập gõ theo chương trình tập gõ máy tính. Tôi hỏi cô giáo em nào là người gõ nhanh nhất lớp. Cô chỉ một cô bé tám tuổi với nụ cười có thể làm tan chảy cả băng hà.
    ?oBác muốn thi với cháu? tôi bảo nó. Tất cả các bạn học của nó xúm quanh. Tôi nhồi mình vào chiếc ghế nhỏ xíu trong quầy máy tính cạnh nó và chúng tôi bắt đầu cùng gõ đi gõ lại một câu, xem ai có thể gõ được nhiều hơn trong một phút. ?oAi thắng??. Tôi hỏi to. Các bạn cùng lớp hét to tên cô bé và hoan hô nó. Tôi nhanh chóng đầu hàng trước tiếng cười hân hoan của cô bé.
    Quá trình lựa chọn học sinh vào trường Shanti Bhavan dựa trên cơ sở liệu đứa bé có ở dưới mức nghèo, và bố mẹ có muốn gửi nó đến trường nội trú hay không. Ngay trước khi tôi đến thì học sinh đã làm các Trắc nghiệm Thành tích California. Law nói, ?oChúng tôi dạy tiếng Anh cho các cháu để chúng có thể đi đến bất cứ đâu ở Ấn Độ và trên thế giới để học đại học.? Mục tiêu của chúng tôi là cho các cháu một nền giáo dục đẳng cấp thế giới để các cháu có thể mong mỏi những sự nghiệp và nghề nghiệp mà lẽ ra là hoàn toàn ngoài tầm với của các cháu, và đã thế với hàng thế hệ... Quanh đây, tên các cháu luôn để lộ các cháu như các tiện dân. Nhưng nếu chúng đi đến một nơi nào khác, và nếu chúng thực sự được đánh bóng, chúng có thể phá vỡ rào cản này.
    Khi đó, chúng có thể trở thành một kiểu tiện dân của tôi, những người không thể đụng đến - những người trẻ mà một ngày nào đó có thể là đặc biệt hay được chuyên môn hoá, hay có thể thích nghi.
    Nhìn những đứa trẻ này, George nói, ?oKhi chúng ta nói về người nghèo, chúng ta thường nói về việc đưa chúng ra khỏi đường phố hay tìm cho chúng một việc làm, để chúng không bị chết đói. Nhưng chúng ta không bao giờ nói về tìm sự nổi trội cho người nghèo. Tôi nghĩ rằng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bất công, nếu chúng có thể phá vỡ các rào cản bị áp đặt lên chúng. Nếu một người thành công, họ sẽ kéo theo hàng nghìn người cùng với họ.?.... "
    Ngòai lề 1 tí : Ấn Độ là một nước đang dẫn đầu về outsourcing trên thế giới. Số lượng người làm trong lĩnh vực IT là hơn 300 triệu (gấn gần 4 lần dân số nước ta) nhưng số đông dân chúng sống dưới mức nghèo khổ ( tổng dân số 1 tỉ 2, trừ đi lượng người làm việc IT có mức sống từ trung lưu đến cao cấp).
  5. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi vừa nghe một vị giáo sư người Mỹ giảng rất hay. Khi ông ra đưa ra một vấn đề cho sinh viên thảo luận, nhiều người cứ nói khó khăn này khó khăn kia. Ông ta lập lại nhiều lần thế này: " don''t say what problems are, say how to solve problems". Đó là phương châm của người làm việc.
    Như lúc đầu đã nói, P ko bàn những chuyện xãy ra thế này xãy ra thế kia, nhất là ở mức độ vĩ mô. Ít nhiều chúng ta điều biết cái gì đang diễn ra. Cho nên P ko thích tham gia bàn tán "bàn tròn" kiểu này ( P cũng ko hiểu là topic bây giờ và lúc đầu có giống nhau hay konữa ?!). Chỉ mong chờ thực hiện bằng thực tế thôi.
    Cho đến bây giờ, chẳng thấy ai bàn bạc kế hoạch gì nữa cả?!
    P vẫn đang chờ các "chiến hữu" mới quan tâm đến các bài về mà P đã post. Các bạn có thể gửi email trao đổi bất cứ chuyện gì: *******ng711@yahoo.com.
    To Cara: lập lại lần nữa: Cara ko rõ thì đọc lại các bài tôi đã post đi nhé ), tôi vẫn đang làm những gì đã nói. Còn chuyện Cara muốn gỡ xuống hay gắn lên thì tuỳ, Mod mà!. Chỉ một việc là tôi ko là người thích "buông chuyện" này nọ thôi.
    Nếu có làm phiền lòng ai thì sorry trước nhé. Dẫu sao thì cũng phải nói ra cách làm việc và ý định tham gia hay ko trước với nhau. Huống hồ chi đây là việc tự nguyện. Nếu ko làm rõ sau này hợp tác giữa chừng lại "biến mất", để lại sự mất tín nhiệm của mình là điều ko hay.
    Have a nice day!
    Polaris711
  6. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Yahoo Messenger của P là: *******ng711@yahoo.com.
    Mọi chất vấn gì thì cứ vui lòng liên hệ nhé.
    Cheers,
    Polaris711
  7. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị:
    - Bạn xquanhvinhx : thủ quỷ và tổng cố vấn ( vì bạn có kinh nghiệm mà).
    - Bạn huynhchi: tổng hậu cần
    2 bạn thấy ntn? Xin vui lòng reply sớm nhé.
    DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN tham gia và kế hoạch cho phong trào, chúng ta tạm gọi là "Hướng Nghiệp 1" tiến về An Giang đã được mở, link:
    http://www9.ttvnol.com/forum/mientay/932764.ttvn
    Về phần tôi: từ giờ đến 21/10, sẽ tham gia công việc chuẩn bị qua email và forum. Nếu được sự tính nhiệm từ các bạn thì tạm thời tôi sẽ là trưởng dự án "Hướng nghiệp 1" này. Sau này nếu ai ko đồng ý or có người nào thích hợp hơn thì sẽ chuyển giao lại.
    Mong nhận nhiều góp ý quý giá từ các bạn!
    Được polaris711 sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 22/06/2007
  8. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình có nhiều việc, lâu quá không vào diễn đàn, đọc mấy lời của meoCara niagarafall cảm thấy hình như có mình trong cái thành phần đang bị meo chưởi rủa.
    Nhưng không sao, thì thật ra mình cũng có lỗi, vì việc lần trước có nói sẽ góp bức tranh để box tổ chức đấu giá gây quỹ cho chương trình trước, cuối cùng mình cũng không làm được, thành thật xin lỗi meoCara và các bạn vì điều này.
    Tiện thể mình cũng xin mạn phép được tham gia đăng ký tham dự chương trình này (hy vọng là sẽ không như kỳ trước) với tư cách là thành viên gián tiếp (vì lý do công việc nên không tham gia trực tiếp được).
    Mình sẽ post thông tin của bức tranh tặng cho chương trình để đấu giá gây quỹ bên topic "Các phong trào hoạt động xã hội của box Miền Tây" nhé.
    Thân,
  9. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thủ quỹ thì HuynhChi làm đi, hay Ốc làm nhe Ốc!!! Mình mà có giữ tiền thì chẳng làm nên cơn cháo gì đâu.
    Nghe Tổng Cố Vấn em khoái quá...quyết giành ghế này....không ai giành nhé .
    Bác P bận đến 21.10 thì em cũng thế. Hẹn gặp bác tại SG ngày 27.10 (thứ 7 - cuối tháng 10 nhé...hy vọng lúc đó em huy động được 1 ít bạn AG củng gặp gỡ)
    Giờ mình làm gi trước đây nhể!!??
    Xác định thời gian dự kiến và dự trù kinh phí đê.
  10. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chài, anh Vinh ui, sao có em trong này nữa, hix. Em đi làm suốt ngày đến chiều tối mới mò mò dìa, thân em càng lo chưa xong nữa ý. Em thì chỉ ủng hộ mặt tinh thần thoai. Không thể hứa điều gì cả. Topic này có lâu ròai mà em chưa có dịp đọc hết nữa, bữa nay mới rãnh ngồi đọc 1 lèo từ đầu chí cuối.
    Em xin góp chút đỉnh 100K nghen.
    Còn phần sponsor. Em thía ko ai kiu gọi vận động giỏi bằng mod mèo đâu (hi hi). Mỏ vàng đó nghen. [hl](nói zui tí )[/hl]
    @a Vinh: chức vụ của anh nghe wóach nhờ. Tháng 10 có cafê nhớ hú em 1 phát nhe anh.

Chia sẻ trang này