1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn họp SN box lần 4 (2008) * Đoàn kết thúc hành trình HN-XS-VT-HN trở về an toàn!Bài và ảnh T2

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi onggiachayratnhanh, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BettyLe

    BettyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi tớ cực kỳ xin lỗi, sắp đến giờ off rồi nhưng tớ có việc đột xuất đành lỡ hẹn với mọi người vậy.
    Thôi tớ buồn lắm nhưng chúc cả nhà vui vẻ, đừng quên hỏi tớ là ai mà ko thấy đến nhé
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy . Chẳng biết nói sao đây .
    Xuống HN từ chiều qua . Lúc 1h30 có điện thoại , về quê gấp . Nhắn tin cho ALL ,vừa về đến Vtrì .
    Chúc cả nhà vui vẻ .
  3. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Rất ái ngại và xin lỗi, ngày mai sn box, zz tớ cũng có việc đột xuất. nếu xong sớm tớ sẽ liên lạc với mọi người đi cùng mọi người vào tăng 2 - Đi hát.
    Qua đây xin góp ý kiến một chút :
    Nếu có ý định đi hát, thì nên kéo nhau lên 1 quán cafe có nhạc sống. ai có khả năng thì lên sân khấu hát tặng box một vài bài. chứ kéo nhau đi karaoke, lại bia, lại rượu, lại có người say khướt, mãi thế thấy chán chán, mất vui. thà tìm chỗ nói chuyện, chia sẻ còn hơn là ngồi trong 1 cái fòng tràn đầy âm thanh. muốn nói chuyện cũng khó.
    Vậy nhé, chúc mọi người có một bữa tiệc vui vẻ.
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này có vẻ kh nhiệt tình lắm nhở, toàn thấy nói
    He he...em xim điểm qua vài con số về vụ hôm qua nhé, bài tường thuật xe đc post lên sớm nhất.
    Mồi : 2 nồi lẩu rất to ,rất nhiều tôm, mực thit bò..ngon lém , nhưng hôm qua các bác nhà ta uống nhiệt tình quá.....nên mồi thừa hơi nhiều phí vãi...
    Rượi : 1 chai black chỉ đủ để cả nhà rửa răng thui ....nắm bắt đc tình hình ban tổ chức đã bố trí thêm 3 chai phân khối lớn (vodca to) 1 chai nhỏ cho các bác gái...4 chai này cũng cùng số phận với chai black....
    Mạng...hum qua lúc đầu tưởng chỉ có gần chục mạng ai dè....lúc sau lên gần 20 người........lần đầu tiên trong lịch sử Dương thịnh âm suy
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo kết quả vụ sinh nhật box hơi hơi hoành tráng!
    Do một sự cố đột xuất (dah vầng, hơi nhìu sự đột xuất trong buổi hum ni, như rất nhiều sự cố đột xuất đã xảy ra với 1 số bác tên tuổi khiến các bác í vắng mặt trong buổi sinh nhật box), nên tớ không thể post lên được đống ảnh hoàng văn tráng, mà trong đó tớ đã chủ ý chụp thật nhìu nhìu cí sự chăm chỉ của thiểu số chị em. Hik, định ghi công trạng một tí nhưng không có bằng chứng thì có nhân chứng vậy. Tất các bác đều làm chứng nhá, là chị em Phú Thọ nhà mình không những xinh xắn, dễ thương mờ con rất chi là chăm chỉ nữa ạ.
    Nhưng thui, không có ảnh thì cũng chả seo hít, tớ sẽ cố gắng miêu tả chi tiết và cụ tỉ cí sự chăm chỉ, còn sự xinh đẹp thì.... không sao nói nổi thành lời. Ke ke ke ....
    Umh? Nên bắt đầu từ thành phần có mặt, thành phần tham dự trước hay là thành phần nồi lẩu trước nhể.
    Thành phần tham dự nhá:
    1, Thành phần tham dự: có 13 người, bac link_kotex đến muộn một chút, (hẹ hẹ, xin nũi vì đã để sót anh ạ). Giữa trận xuất hiện thêm 3 nhân mạng nữa, sau đó thêm 1 người, chốt hạ số người tham dự chính thức là 19 người. (danh sách này được sắp xếp theo giờ đến từ sớm đến muộn ạ):
    - Có mặt đầu tiên: bác batoa chủ nhà (đương nhiên),
    - Thứ hai: bạn phuthuyali ạ. Đề nghị cả nhà vỗ tay tinh thần thể thao đỉnh cao của bạn Ali và cô bạn cùng phòng của bạn í ạ. Hai bạn gái xinh xắn đã phải lọ mọ hun tạm biệt anh Thành Giường từ 6h sáng để lệ mệ ra chợ Đồng Xa tập tạ bằng cách mua và xách về một lố những thức cho món lẩu thập cẩm của chúng ta ạ. Cụ tỉ là: 3 củ cải thảo, 2 cục rau cần (to vật), 4 cục rau muống (cũng to vật) + 1 đống rau cải ngọt (cũng mang họ To Vật)+ thịt bò + ngao + xương nhợn + ? nhìu lém ứ nhớ hít
    à để mai xem thành phẩm đoán sản phẩm đoán vật liệu ạ. Í em là mai em wa nhà bác Batoa lấy cí bếp ga, rùi xem cí đống còn lại ở nhà bác ấy rùi kể nốt, chứ ứ phải là xem sản phẩm đã được tiêu hóa đâu nhá.
    Sau đó bạn phuthuy tiếp tục luyên tập thể thao cùng bạn Bibianh để làm sạch tất cả bao nhiu là bao nhiu cục rau đó nữa. Thật là đáng vỗ tay! Bộp?.Bộp? Bộp?.
    À, có 1 sự cố trong lúc nhặt và rửa hít cí đống rau là có 1 chú sâu béo ngậy ngọ nguậy trong đống rau muống, nghĩa là rau có sâu ạ, và bạn không chắc là trong đống thành phẩm sau khi làm sạch không còn con nèo ạ. Ke ke ke ?. Có ai thấy lẩu hum ni có vị béo khác thường thì thông báo nhớ!
    - Bạn bibianh hay còn gọi là Hương xinh ạ! Bạn í cũng rất đáng được vỗ tay vì tinh thần thể thao đã nhắc ở trên. Cư mừ còn được khen ngợi và ngợi khen ở 1 chuyện nữa là: bạn í đã phi ầm ầm từ nhà bạn í tại tít tít Xuân La xuống tận Thanh Xuân nhà kon bẹn bạn í lấy bếp ga, rùi lại phi từ tít tít Thanh Xuân về tận Trần Quốc Hoàn nhà bác Batoa ạ. Cư mừ mỗi tội cí bếp sau đó chả hỉu seo ứ dùng được nên đã bị loại ra đảm bảo tuyệt đối phương châm đánh nhanh thắng nhanh của quân mìn ạ.
    - Cụ lí, đại ca cụ lí (bác chung tươi mát) và già Nam (nik là j ấy nhở, quên xừ mất roài). à Cụ lí đến muộn với lời giải thik là già cả cần nghỉ ngơi ạ. Thật là một tao đầu tầu thiếu gương ạ.
    - Tiếp theo là chip hôi đạnh đá (từ bi rờ gọi là Hôi thui cho gọn nhá) và bạn của bạn í tên Khôi, mới đăng kí nik trước hum ăn lẩu, do đó chưa được cập nhật ạ.
    - Haiminhdang: đến vừa kịp tiết mục gọt dưa chuột. Sau khi lột truồng lũ dưa xong thì cô nhóc đã vội vã sây gút bai và play chuồn với lý do: vìa nhà nấu cơm cho papa (vì bố em í chỉ thik măm cơm, không thik măm phở, ke ke ( nguồn: http:www.Batoa.ptb.ttvn.vn)[/i]
    - Mod ruồi ạ: hum ni con ruồi nì xuất hiện với quả đầu chôm chôm cực xì tin. Đảm bảo ối đứa mất công đi salon cũng không có được. Cái đầu nó phấp phới toàn những sợi dựng ngược, gần giống tóc mờ chả bít có phải tóc không à được giải thik là mới được chui ra từ salon tại gia, với công nghệ hấp tóc bí truyền, truyền từ đời tổ đời tông truyền lại (trên cí gối và dưới cái chăn ạ)
    - Một bác mặc áo đỏ tên Tài (chưa đăng kí nik cư mừ cũng là con rơi con vãi của King Hùng ạ).
    - Sau đó có bạn fox nữa. Bạn nì dân cũ mèm cư mừ tớ ứ bít mấy nên chả bít mô tả thí nèo.
    - Bác Huân - Changconai (chắc dịch ra là ?ochẳng con ai? à tthật là thương tâm!)
    - Có bạn Lởm + bác Kn7982 đến rùi lặn không sủi tăm! Thật là?. kì diệu, có thể biến mất một cách nhanh chóng và không để lại dấu vết như thế quả thực là đáng nể.
    - Khi bắt đầu vào trận được 1 chút thì bác Linh_kotex xuất hiện trong màu áo đỏ tươi rói. Hẹ hẹ.... Xin nũi bác thêm phát nữa ạ!
    - 3 nhân xuất hiện sau là: Song Long Cường (bác Vulongmos + 1 bác Long bạn + 1 bác bạn nữa tên Cường à tất cả đều là con King Hùng ạ.)
    - Người xuất hiện cuối cùng là bác sole_husband - *******c, đến vào cuối tăng 1 và chơi trọn tăng 2 +3 ạ.
    - Bổ sung 1 chi tiết: Là bác cafenhasan + Mod All4 đã bị gia đình + công việc xô đẩy đến nỗi không thể có mặt được ạ. Rất chi là đáng tiếc! Tiện đây cho em tham ô mấy dòng gửi tới bác nhasan + bạn Lởm là: 2 bác nói lời không giữ lấy lời là 2 con **** đậu rùi lại bay ạ. Bác nhasan bẩu cho em bánh trung thu và bạn Lởm bẩu mua cho đèn trung thu và trung thu của em không có cả hai thứ í ạ. Và mọi tội lỗi có thể có khoan hồng nhưng tội lừa trẻ con thì không thể tha thứ được ạ.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 08/10/2006
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    2, Nội dung chương trình.
    Vụ ăn uống dự tính là sẽ kết thúc trước 7h để còn đi tăng 2 là chui vào phòng karaoke mà bạn Phù thủy đã dày công đặt trước. Cư mừ cuộc lai rai đã kéo dài hơn dự định sau khi bác Batoa cất công đi mua thêm 1 anh Vodka to nữa vìa bầu bạn. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn được tiến hành và thành công tốt đẹp ạ.
    Phát hiện ra là những người con đất sắn có chất giọng rất tuyệt vời ạ. Về cư bản là ai cũng bít hát và về cơ bản là ai hát cũng hay ạ. Trừ một số người không hát, không có nghĩa là hát không hay mà có thể tài năng ẩn dật thui ạ. Ke ke ke?

    Trong phòng hát thì các bác nhà ta vẫn không ngừng cí công việc tích rịu vào dạ dày. Và 2 bạn vodka mang theo (1 lớn 1 nhỏ) đã qua đời tại đây, cùng một cơ số hàng xóm bia nữa ạ.
    Có môt sự gặp gỡ rất tình cờ và vô cùng bất ngờ trong phòng karaoke là các bác nhà mình đã có cuộc giao lưu với đồng hương (nghe mang máng là Lâm Thao phải không nhỉ) tại đây. Đặc biệt *******c, chắc cay cú do đến sau không được uống nhìu rịu nên vào tăng 2, bác kết thân ngay với các anh em nì và nhiệt tình nâng, cạch và cạn ạ.
    Tuy nhiên, *******c vẫn được đánh giá là một trong số những người tỉnh táo nhất ngày hum wa ạ.
    Có thể là do sinh ra và lớn lên trên vùng đất đồi núi trung du cằn cỗi nên người dẫn nơi đây có ý thức chắt chiu từng giọt nước ngay từ lúc mới ra đời. Họ đã khám phá ra khi trưng cất nước từ tinh bột, sinh ra một chất lỏng có chứa cồn. Chất này không chỉ có công dụng giải khát mà con giúp cho đầu óc con người bay bổng và phát huy được tối đã khả năng của lưỡi (cứ gọi là bật liên tục như bật bông, lời hay í đẹp tuôn trào rào rào như mưa trên đồi cọ), rất chi là thích thú. Và từ đó khả năng tích trữ rịu vào dạ dày của họ ngày càng được hoàn thiện đến mức siêu việt. Có thể nói mà không hổ thẹn rằng: mỗi đấng mày râu đất sắn là một thùng chứa rịu. Nhưng đôi khi cí thùng chứa quá nhìu mờ bị lăn đi.
    Em mún post tip lém cơ nhưng có một phi vụ hay ho phai chộp ngay bi rờ. Em chả kiên nhẫn ngồi viết được nữa nên em play chuồn trước. Tối về bổ sung típ. Ke ke ke... Mong pà kon thông củm. Về cư bản thì đã hít tăng 1,2 rùi ẹ. Tăng 3 của các pác ứ có mẹt em nên em chả dám mạo muội. Ke ke ke
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 08/10/2006
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thắc mắc là cái đống chiến truờng hôm qua, bác batoa giải quyết thế nào nhờ?
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ui bibianh không hổ danh hot hot girl!
    Đọc bài tường thuật vô cùng hoành tráng của em mà bà chị cứ phải cắn răng để khỏi cười to quá không có người bên cạnh người ta thắc mắc.
    Tuyệt vời! Chúc mừng mọi người!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay mờ, giao cho ku ruồi nhiệm vụ post đống ảnh chiến trường lên cho bạn Hôi khỏi thắc mắc, thí mờ đến rờ vẫn chả thấy đâu. Hèm, chắc 2 bác măm đẫy bụng rùi vìa lăn đùng ra ngủ í j.... Chậc chậc.... cảm thông, thông cảm!
    Thông báo wa tình hình là bãi chiến trường hum wa hum nay chính xác đã trở thành một bãi chiến trường ạ. Tiếng ruồi muỗi vù vù như trực thăng lượn lờ rình ném bom (đến nỗi mod ghet_ruoi phải thốt lên kinh ngạc: tại sao em đi đến đâu ruồi lại bâu đến đây thế? Ăc..ăc... ). Chỉ khác là bom ở đây là bom mùi, một thứ mùi mà nếu ai từng đi qua hồ Tây vào mùa cá chết bồng bềnh thì sẽ thấy là rất quen thuộc.
    Tuy nhiên, bãi chiến trường đã ngừng tiếng ruồi vo ve và bom mùi cũng đã ngừng phát huy tác dụng dưới sự dũng cảm và chăm chỉ của 4 con người vĩ đại: bác chủ nhà Batoa, bạn Phuthuy, ban bibianh() và mod ruồi.
    Thề với chị em là hum nay em mới bít là con trai Phú Thọ đảm đang chả kém gì chị em chúng mình. ke ke... Em và phuthuy là những người cực cực may mắn bởi đã có mặt ở chiến trận sáng nay. Nếu không sẽ không có cơ hội được cảm thấy tim mình run run xao xuyến khi tận mắt chứng kiến một dáng đứng rửa bát rất chuyên nghiệp và một dáng đứng rửa chén nghiêng nghiêng đầy duyên dáng của các boy nhà mình[r32).
    Vụ này phải nhờ ku ruồi post hộ cí bằng chứng lên cho chị em mãn nhãn phát nhể!
  10. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hình như Ku Ruồi vẫn còn say hay sao ý nhở? Mà chả hiểu say rượu, say mùi hay say ruồi?
    Đúng là tớ phục bạn Phù Thủy nhất! Ác liệt thật! Không hổ danh phù thủy!
    Còn bianh thì khỏi nói! Nhất quyết ko mặc kệ anh em!
    Mà anh em Phú Thọ quê ta đúng là hết biết!
    Quá đỉnh! Cực đỉnh!
    Tớ còn nhớ fox với màn thái tim và mực sau khi lôi bác booatoa ra làm trò đùa (theo nhời bác boa nhớ, chứ em chả có ý cò gì sất đâu!)
    Rùi các bác cùng nhau quét nhà, lau nhà, bê bàn ghế rất hăng.
    Nhưng có điều mà chúng ta rút ra từ cuộc vui hum qua, đó là box Phú Thọ cực cực kỳ hiếu khách, thân thiện và chào đón những người con đất tổ(cứ đơn cử vụ kara ý)
    À! Hum qua cũng là 1 ngày trọng đại khi mà em được gặp cụ Lý, các cũ cụ Lý và các mới cụ Lý! Xúc động lắm cơ cả nhà ạ!
    Chỉ tiếc 2 cụ lý all4 và SS vắng mặt! Phí quá!
    thui! Em chỉ dám có vài nhời thế! Sau này nghĩ ra em viết tiếp! Kính các cụ! Mời cả nhà ạ!

Chia sẻ trang này