1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn họp SN box lần 4 (2008) * Đoàn kết thúc hành trình HN-XS-VT-HN trở về an toàn!Bài và ảnh T2

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi onggiachayratnhanh, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi...e up tạm ảnh lên đi cho topic giảm nhiệt
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt hạ ầm ầm... k kịp giữ... đề nghị up thêm mấy ảnh hot hot lên để giữ nhiệt ạh.
    Hi, tuyệt vời đội tuyển nhà ta,
    Chúc đội nhà mãi mãi giữ được tinh thần đoàn kết mà Bác Hồ đã dạy,
    Thân,
  3. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt vừa lắm việc chưa kịp làm gì. Cả nhà chờ nhé
    Ku Ruồi cho hỏi hôm qua ngủ đến mấy giờ dậy?
  4. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta gọi là độc quyền. e he he
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Phong Châu cầu ?" Trai thanh, nữ tú hội ngộ. Cuộc hành trình bất ngờ và hứng thú
    Do lần off này có hai đội hình xuất phát từ Việt Trì và Hà Nội nên cầu Phong Châu được lấy làm điểm gặp nhau của hai nhóm. Sau khá nhiều trục trặc mà tớ sẽ nhắc ở phần bên lề chuyến đi thì đội VT và BB xuất phát, đến cầu lúc 9h20, chưa thấy HN đâu nên ghé vào uống nước. Mới chỉ kịp gọi nước ra thì một đội quân bịt mặt tiến lại???..những nụ cười gặp gỡ đầu tiên. Điểm mặt : 6 xe với 6 xế là Lomrom, DVD Hải, A. Hoàng, A.Kiến, Cuội, và Ruồi 6 ôm là Ali, bạn Nắng, em Hương bé, em Sơn 89 he he, chị Đào và bạn Mưa. Sau một hồi mía đá và nước tăng lực cùng màn thu tiền chớp nhoáng của tớ, đoàn tiếp tục lên đường. Lúc này tớ biết là nhiều đứa chạ ưa tớ lắm, nhìn tớ gườm gườm nhưng mờ tại tớ quản lý đồ ăn và tiền bạc nên chúng nó tiếp tục cho tớ đi tiếp. Nhưng quan trọng hơn là tớ biết đường ( Mặc dù cái này là sai toét, tớ chỉ nhớ mang mang thôi he he).
    Đoạn từ cầu vào Thanh Sơn chạ có gì vì đường bằng phẳng?.Bắt đầu hấp dẫn từ đoạn Minh Đài khi các xế nhà mình đang phóng vèo vèo, vào cua rất ngọt thì gặp phải đường cụt??.ka k a chỗ này tớ quên không dặn đây mà. He he đoàn tiếp tục đi trong hương thơm bát ngát của chè và trong không gian sạch tinh tươm của núi rừng. Qua Xuân Đài, Kim Thượng, bắt đầu chạm vào Xuân Sơn các xế nhà mình mới thực sự cảm thấy hứng thú và phê. Những con đèo tiếp nối nhau, những đoạn cua ngọt ngào, những tay lái dẻo như lụa có dịp được trổ tài. Xe nọ tiếp xe kia vượt đèo vèo vèo chỉ có các ôm ngồi đằng sau vừa ngắm cảnh vừa run run nhìn xuống vực??Càng lên cao không khí càng lạnh và phải kể đến một hương vị đặc trưng đó là??..phân bò. Ka ka ở đây có một đại gia nuôi bò, thả bò rông nên bò mặc sức?.xuống đường. Các xế được dịp trổ tài khi tránh? các vật thể lạ, tớ đồ rằng sau chuyến đi này các xế sẽ biểu diễn chạ kém gì các tay lái nghệ thuật.
    Cuộc hành trình kết thúc tại trạm kiểm lâm thuộc địa phận bản Dù ạ
    (Còn tiếp)

  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa ngoài dự kiến- Chuyến đi rừng đầy ngẫu hứng với cơn mưa rừng bất chợt
    Việc đầu tiên của đoàn tại trạm là ĂN trưa vì lúc này đồng hồ cũng đã chỉ gần 1h roài nên cả nhà ai cũng đói mờ mắt. Theo kế hoạch thì bữa trưa tớ chuẩn bị bao gồm : bánh mỳ, giò, pate, dưa chuột tráng miệng bằng hoa quả bạn Phong chu đáo mang theo (đây cũng là một chuyện bên lề rất hay). Uhm, các bạn ăn nhiệt tình vì đói, tay dao tay thìa lia lịa, có đứa còn chê bánh mỳ tớ mua hỏng ( Được rồi hỏng thì để đấy xem sao, y như rằng sáng hôm sau thì hết sạch, hỏng đấy). Trong lúc các bạn ăn trưa ngon lành thì tớ đi triển khai việc luộc hai em gà đã khỏa thân từ Việt Trì vào đến đây, tớ muốn chấm dứt hình ảnh không đẹp mắt này nên quyết định cho các em vào nồi sớm cũng vì sợ?.các em thiu mất. Nhưng đây có lẽ là một quyết định sai lầm nhất?????.vì trong lúc đói các bạn chạ còn biết phân biệt kế hoạch là cái giề?các bạn uy hiếp tớ, rồi năn nỉ, rồi đe dọa để tớ quyết định hành quyết em ngay bữa trưa thay vì bữa tối ( Chẳng qua là vì các bạn hóng được thông tin mua được vịt suối trong bản ). Thôi thì đành chiều trước những ánh mắt thèm thuồng, hai em gà ra đi trong sớm sủa và nhanh chóng, hic?.
    Căng da bụng, chùng da mắt. Ăn no roài một số đứa ********* đòi đi ngủ. Lần này thì không thể chiểu được vì đi ngủ đồng nghĩa với việc mất toi buổi chiều. Quyết định lên đường vào rừng. Những đoạn đường đầu tiên diễn ra một cách êm thấm cho đến khi??..dốc, đá khiến những xế điêu luyện nhất cũng phải bó tay. Vừa đi, vừa chống, lúc xuống dốc thì người đằng trước chực bay về phía trước, lúc lên thì người đằng sau chựa bay về phía sau. Những chủ xe nhìn con xe bị hành hạ mà ứa lệ?.Rừng im ắng, tĩnh mịch và mát mẻ chỉ có tiếng xe và tiếng cười ầm ĩ của cả đoàn, thik vô cùng?.Đang đi trong trắc trở, vật lộn với những dốc xuống xấu xí, cả đoàn gặp ngay một con đường bê tông. Thế là không chịu nổi em RUỒI phi xe như điên còn tớ ngồi sau cũng muốn phát điên vì lo. Nhưng cả hai đều phê. Dừng lại ở suối để các trai thanh gái tú biểu diễn. Đoạn tiếp theo khá đẹp chủ yếu là đường mòn. Bản mà cả đoàn dừng chân là bản Cỏi, nơi nổi tiếng với gà chín cựa và món xôi nếp nương tuyệt đỉnh ( Dưng gà đắt quá, không xơi được, ka ka). Để xe ở nhà một người trong bản cả đoàn theo chân đội hướng dẫn viên tí hon vào hang. À chỗ này có một chuyện thú vị là A. Kiến người đàn ông cẩn thận đã mua một chiếc đèn pin ở THANH SƠN cho việc thám hiểm hang, sau đó đã hồn nhiên vứt nó ở lại trạm và tiếp tục mua thêm một chiếc nữa ở bản CỎI, he he. Hang khá tối, nước lạnh và thiếu ánh sáng trầm trọng khiến mọi người chỉ đi loang quanh được phía ngoài. Thế là nổi hứng đốt củi (cái này mà các anh kiểm lâm biết được thì gô cổ vào ngay ). 10k cho mấy thanh củi đầu tiên ( nhớ là vài cành nhé), rồi 10k cho mấy củ phải gọi là SẮN CỤ nhé rồi 10k cho mấy cành củi tiếp theo nhé. Cuối cùng thu về là mấy củ SẮN CỤ lem nhem chả sống chả chín. He he.
    Trời bắt đầu sầm sì, đoàn quyết định phải vìa, cái chính là đói rồi, đi mua vịt thôi. He he, vụ này khá hay là không bắt vịt trong chuồng mà muốn mua vịt tự xuống suối mà bắt nhé. Hai anh hùng Kiến và Cuội sau một màn vật lộn cuối cùng cũng lôi lên được 2 em vịt xinh xắn nặng 4,5 kg. Uhm có mua bán ở đây tớ mới biết bạn muốn mua đồ giá bao nhiêu tiền thì phải chuẩn bị đúng bấy nhiêu k thêm bớt tí nào nhé, không thì thả ra để nó đẻ tiếp.
    Đang đi trời bỗng đổ mưa làm cả đoàn lo lắng?.gặp mưa rừng là nguy rồi. Nhưng ông trời thương chỉ mưa lắc rắc vài hạt, nên đoàn về đến trạm an toàn .

  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Bữa tối rất tối và những món đặc sản
    Nhanh chóng chuẩn bị bữa tối với món vịt suối và????THỊT CHUỘT RỪNG. Chúng tớ có 5 con chuột rừng mua với giá 50k được dặn trước là k có hoa chuối thì xào sả ớt?4 người vật lộn với 2 em vịt chán chê ( à phải nói luôn là 2 em này khá khỏe sau khi bị anh KIẾN cắt tiết một cách dã man 2 em vẫn nhơn nhơn), và chị ĐÀO thì triển khai món thịt chuột trong lo lắng và chắc là cũng hơi hãi vì có một vài sinh vật lạ đã xuất hiện ^_^ ka ka.
    Khi các thứ gần xong xuôi thì ??..gió giật ầm ầm, mưa tầm tã???BAAAAAAOOOOOOO?? cả nhà lo lắng và???phụt điện mất. Xong thế là bữa tối diễn ra trong ánh nến nghệ thuật mà anh kiểm lâm làm cho bọn tớ. Ai cũng đói nên mọi thứ được dọn một cách nhanh chóng, duy có món thịt chuột thì do lạ nên nhiều người e dè, he he .
    Và?.may mắn lại mỉm cười khi cơm xong ánh sáng lại trở về để ACE tiếp tục các màn giải trí cờ bạc. Lẽ ra đã có một bộ phim hoành tráng được dàn dựng với quay phim là bạn Nắng, đạo diễn là bạn ALI, nam diễn viên chính là A Hoàng, nữ diễn viên chính là sự tranh chấp giữa Chị Đào và bạn Mưa.Thế nhưng chỉ vì sự cố mất điện mà đoàn làm phim phải tạm ngừng. Hẹn các bạn ở một buổi khác.
    Uhm, do có hai phòng nên đã không diễn ra được màn ngủ giao lưu như dự định. Trong thời gian ngủ có những chuyện đã xảy ra mà tớ không biết nên không thể tường thuật, mong các bạn lượng thứ
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Làm tạm vài cái minh họa cho bài tường thuật nhiệt tình của em Thủy Top:
    Điểm xuất phát:
    [​IMG]
    Trên đường đi:
    [​IMG]
    Thủy Top đang dần...trút bỏ xiêm y
    [​IMG]
    [/quote]
  9. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Còn phần trở về nữa, tớ sẽ post vào ngày mai
    Hấp dẫn nhất là phần bên lề và hậu XUÂN SƠN tớ sẽ cố gắng cóp nhặt để phục vụ ACE ở nhà

Chia sẻ trang này