1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn họp SN box lần 4 (2008) * Đoàn kết thúc hành trình HN-XS-VT-HN trở về an toàn!Bài và ảnh T2

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi onggiachayratnhanh, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ảnh ọt ầm ĩ lên cái nhỉ ...3 máy cơ mà
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Do số lượng ảnh quá lớn và không tập trung. Mình sẽ UP THEO ORDER.
    Đầu tiên là vị Mod đáng (đấm vỡ) kính của Box:

    Thỏa mãn khi vừa tới đích:
    [​IMG]
    Phấn khích với cuộc chinh phục:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một phút thả hồn...về Quế Lâm:
    [​IMG]
    Xàm sỡ người đẹp:
    [​IMG]
    Và mệt mỏi với vai trò...phi công trẻ
    [​IMG]
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là các "chân dài" của Box:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 07/10/2008
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chân dài nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên "em ấy" đây:
    [​IMG]
    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 07/10/2008
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Xuân Sơn gập gềnh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhưng cũng đầy thơ mộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 07/10/2008
  6. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn thật, đủ hot và đủ cool... k thừa mà không thiếu.
    Chúc mừng đoàn nhà mình có chuyến đi tốt đẹp, chúc cho tình cảm người phú thọ - người phú thọ ở mọi nơi mọi chỗ, mọi lúc đều giống như trong diễn đàn.
    Ở xa hóng hớt, chỉ biết sủa linh tinh, nhưng là sủa chân thành về quê hương.
    Rất thân,
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là offline SN box tại SG, hê hê, up lên đú với HN và Việt Trì nà!
    Những tưởng tớ sẽ âm thầm ở nhà tắt đèn thắp nến tự chúc mừng SN box, thế mà bạn Việt kiều từ Indonesia Vũ - Booatoa bất chợt đáp xuống SG, mang theo tinh thần ăn chơi nhảy múa. Thế là tớ set up nhanh chóng một party nho nhỏ để chúc mừng SN box.
    Do thành viên tại SG heo hút, nên tớ chỉ call được anh Ac/dc và dự định chỉ có "3 ngọn nến lung linh" là 3 anh em đi "tương niệm" box thôi. Không ngờ anh Ac/dc khi đi đã dắt theo một anh jai Phú Thọ chính gốc. Không những thế lại còn Cao xá chính gốc, đã thế lại bằng tuổi, cùng khóa, cùng trường, và cùng chung trí nhớ về các em hot girl của trường với bạn Booatoa khiến bạn í mừng rơi lệ.
    Anh jai tên Hùng và bạn Booatoa vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, quẫy đuôi tíu tít và hàn huyên đủ thứ chuyện về những em gái của trường Cấp 3 Việt Trì thuở ấy. Và không ngờ bạn Hùng lại còn là người yêu của một em hot girl mà bạn Bo oatoa ngày xưa vẫn thầm thương trộm nhớ, ngày ngày vẫn ngồi ngóng dáng em qua khung cửa sổ hẹp của lớp.
    Để các anh tiện bề giải quyết mối thù truyền kiếp này nên tớ đã rủ rê các anh tới quán nhậu cho dễ nói chuyện. Nhưng vì anh ac/dc có việc cáo lui nên tớ lại phải điều hàng là 2 em gái xinh đẹp cùng cty tớ đến để tiếp 2 anh jai.
    [​IMG]
    Ngồi cafe trong lúc chờ "hàng" =>anh chờ em nên phải uống cafe. Em không đến mà lòng anh thổn thức, he he!
    Sorry vì mải hóng chuyện các hot girl của các anh jai Vũ - Hùng mà tớ quên hem chụp ảnh cho bác ac/dc tấm ảnh chân "rung" nào. Hik.
    Giờ G điểm mà nàng chưa tới, các anh đành xuất phát đến quán nhậu kẻo trời mưa. Dạo này SG hay đổ đốn mưa chiều. Thế là tớ cũng chọn ngay quán nhậu Mưa Rừng với món đặc sản Lẩu Cá Kèo.
    Hàng vẫn chưa tới, 2 anh jai đành ngồi lai ra với tớ trước
    [​IMG]
    Tớ rảnh quá chả biết làm gì (vì các jai vẫn tiếp tục hàn huyên về hot girl ngày xưa ấy), thế là đành ngồi chụp món ăn:
    Nộm ngó sen hải sản:
    [​IMG]
    Nem chua chua ơi là chua và ngọt ơi là lợ:
    [​IMG]
    Cá kèo nướng, nghe đồn ngày xưa chỉ những người nghèo ơi là nghèo mới ăn cá kèo.
    [​IMG]
    Sài Gòn đỏ (theo í ciến anh Hùng thì đi đâu nên uống bia đấy nên tớ đành uống, chứ thường tớ hem thik thứ này)
    [​IMG]
    Phồng tôm:
    [​IMG]
    "Hàng" về - xin lỗi tớ quen miệng chứ 2 chị gái này là đồng nghiệp tốt của tớ đấy, tính cực vui và cực quậy:
    [​IMG]
    Sau đấy thì tớ tập trung chuyên môn đú với các bạn nên chả ảnh ọt j nữa.
    Sau khi đã hòm hòm mỗi người 5,6 chai j đấy thì các bạn tiếp tục hành quân đến màn Karaoke. Ở SG có cái trò là nhậu tối thiểu cũng 2 tăng: tăng 1 là nhẹ nhàng thưởng thức ở quán nhậu nào đấy, tăng 2 di chuyển đến Karaoke hoặc Bar nào đấy để đổi đồ uống, tăng 3 nếu ai còn sức thì lại lết ra một quán nhậu vỉa hè nào đấy chơi tiếp đến gục hẳn thì thôi. Nhưng vì tớ vẫn giữ phong cách Bắc nên chỉ chọn tăng 2 là kara thôi và hết màn này thì cũng là kết thúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình như lần đầu tiên nghe bạn Vũ hát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn không quên nhiệm vụ chụp ảnh cho gái đẹp. Máy bạn này rất nhiều ảnh nhưng bạn í mải chơi đâu rùi í không thèm up lên:
    [​IMG]
    Sau khi quất thêm vài chai nữa thì bạn Hùng lại tiếp tục "điều hàng", tuyển thêm 2 em nữa tới, em áo trắng rất xinh đẹp cũng là gái Cao xá, bạn Vũ nhà mình lập tức xí xớn ngay:
    [​IMG]
    Vì bạn Hùng phê quá vẫn muốn chơi tiếp nên chúng tớ đành nói lời kết thúc cho buổi tiệc SN box đầm ấm và thân mật. Lên đường trở về mà tớ vẫn lo lắng không biết bạn Hùng có để bạn Vũ ra đi mát mẻ không hay lại cho bạn ấy gia nhập văn hóa SG đến tăng 3,4 j đấy. Cái đấy thì tớ không dám chắc là không xảy ra, hê hê... Bạn Vũ vào mà confirm lại nhé!
    Bonus một chút về thân thế và sự nghiệp của bạn Hùng này: Sinh ra ở Cao xá, lớn lên ở bến xe Việt Trì, học ĐH Kinh Tế Thái Nguyên, đi lông bông lái container vài năm j đấy, sau đó vào SG học Cao học Quản trị Kinh Doanh (chắc từ cuối 2005). Hiện tại đang làm nghề gõ đầu trẻ tại trường Cao đẳng Hóa hay gì gì ấy, chuyên ngành lung tung cái j cũng dạy.
    Được cái tính bạn này cực tếu, làm tớ và bạn Vũ cười lăn lộn suốt buổi chiều. Mỗi tội bạn ấy không chơi trên mạng nên dù được vinh dự đi ăn SN box PThọ mà cũng chả biết nó lại cái box chết tiệt nào. Buồn thế cơ!
    Nhưng nói chung ít ra thì tớ cũng không đến nỗi ngồi ngắm sao chúc mừng SN box 1 mình, thế là hạnh phúc rùi, he he...
    Tạm thời ảnh ọt chỉ có thế, chủ yếu trong máy bạn Vũ thôi.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    @ Phù Thủy: Có xin phép được nói liều một câu là trông bạn Thủy Top (có Top đâu nhể) cắt tóc ngắn ngủn thế này trông lại đờn bà phết, hê hê...
    @ Vợ (Mưa): Lợi dụng lúc vắng chồng để cắt tóc ngăn, tiếc ơi là tiếc mái tóc dài kia á! [r39). Mà đi chơi tí tởn có "làm gì" được anh jai nào không
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tháng 10 mà mang theo N.V đi, không dính mưa mới là lạ!
    Dạo này công việc nhiều quá, khủng hoảng khắp nơi, đi bịt mãi chưa xong, hẹn anh chị em lần tới nhá!
    Chúc mừng hội đi đến nơi về đến chốn! Ảnh đẹp lắm, nhất là phong cảnh :D
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    @ Phù Thủy: Có xin phép được nói liều một câu là trông bạn Thủy Top (có Top đâu nhể) cắt tóc ngắn ngủn thế này trông lại đờn bà phết, hê hê...
    @ Vợ (Mưa): Lợi dụng lúc vắng chồng để cắt tóc ngăn, tiếc ơi là tiếc mái tóc dài kia á! [r39). Mà đi chơi tí tởn có "làm gì" được anh jai nào không
    [/quote]
    ===================================
    To chồng: Hĩ hĩ... Cái vụ tóc ngắn là do một phút bồng bột, nông nổi thế này: vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nhàn cư vi bất thiện, chã có việc gì, tớ liền nảy ra ý định "cắt tóc"!!!!!! Rụp!!! Thế là quyết định!!!!!!!!. Và thía là đi tong.... Được cái cắt xong, ai cũng khen "xinh" hơn, "trẻ" hơn !!!!!!! Thế là kon bé càng hớn hở, vui mừng ra mặt vì cái quyết định của một phút nông nổi....
    Còn kí vụ kia thì ngược lại chồng ạ. Chả là trong vụ đú đớn vừa rồi, cu Ruồi nó chịu trách nhiệm "xế" tớ.Do hoàn cảnh xô đẩy, hum về HN, lẽ ra là có thêm cả 2 xế, 2 ôm nữa đi cũng chị em tớ zưng mừ có một số người đã đi "theo tiếng gọi của tình iu" bỏ bê bạn bè nên 2 chị em tớ đành pải về HN trước. Trên đoạn đường về HN, tớ vì khá mệt và cũng do buổi trưa ko được chợp mắt tý nèo nên tớ đã ngủ gà, ngủ vịt trên suốt chặng đường từ VTrì về HN. Chả bít trong suốt hành trình đó, thằng cu Ruồi có chót làm điều gì "dại dột" với tớ không nữa....Cái này thì tớ cũng không dám chắc..........Hĩ hĩ.......Bản chất tốt đẹp nhưng tại dòng đời xô đẩy........

Chia sẻ trang này