1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn họp SN box lần 4 (2008) * Đoàn kết thúc hành trình HN-XS-VT-HN trở về an toàn!Bài và ảnh T2

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi onggiachayratnhanh, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cháo gà vịt buổi sáng ?" Cơn mưa tai hại và RTC và những cuộc ra đi khó hiểu
    Sau một đêm zai gái nhà mình và mưa gió ầm ĩ?Xuân Sơn đón chào cả nhà bằng một không gian lành lạnh, bảng lảng của sương sớm và trong lành của không khí. Cả nhà dậy rất sớm chỉ trừ một vài con sâu là DVD Hải, Phong, Ruồi và bạn Kiến. He he bữa sáng diễn ra với bánh mỳ hỏng của tớ mua và??..cháo vịt khê ô lê lê. Đầu tiên chạ có ai hứng thú với nồi cháo gà vịt này cho đến khi được tớ và bạn Kiến SHOW hàng. Ăn ngon lành với một màu sắc gợi cảm và một hương thơm khó quên của??.sự cháy ha ha. Thế là theo chân bọn tớ nồi cháo vịt được mọi người dùng?tạm. Nhưng do nhu cầu khá cao nên bạn CUỘI quyết định tự đi đầu tư vài gói mì?.về nhai sống, chẹp chẹp thật là thảm cảnh.
    Dự định của tớ buổi sáng là đi chơi nốt hang ở gần đó nhưng cơn mưa phùn làm tắt ngóm dự định này, không những thế còn làm cho cả đoàn mang bộ mặt ỉu xìu của mưa??.về làm sao đây, hic. Nhưng trời thương khi mưa tạnh và quyết định trở về thành phố trong sự vui mừng của nhiều người và nuối tiếc của 1 số người, ka ka.
    Thẳng tiến VT??thì gặp sự cố khi bạn DVD HẢI cố tình cắm lốp vào đinh để dừng lại nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại dừng tiếp ở bến xe THANH SƠN để trả một con hàng về HN nhưng ý định không thành, đoàn tiếp tục hành quân về quán RTC. He he, do đói và mệt nên nhìn chung đoạn này chạ có tường thuật giề nóng bỏng cả.
    ĐOạn hay nhất xảy ra tại quán cà fe chợ??với một đoạn bài nhạc mình cho là rất hợp : ?o Từng con chim bay đi, từng đôi bay di??.? Ka ka
    Đầu tiên là bạn PHONG với lý do dỗi vặt vì mọi người k tiếp tục ý định đú tiếp nên bạn quyết định ra đi trong thầm lặng k một lời từ biệt. Tiếp theo là em RUỒI, sau khi gọi một ly nâu đá, để các chất kích thích đá nhau nhằm tỉnh ngủ thì lại thấy em lặng lẽ ra đi mà mọi người đồ rằng là em ??.đi ngủ lang..he he. Tiếp theo đấy là bạn KIẾN cũng ra đi với lời nói dối chân thật là đi mua xăng? trông hơi đểu. Thế là ba chàng trai ra đi. Tiếp đó là hai nhân ở BB quyết định k thể chờ đợi được cũng vìa luôn. Thấy sự thể tan đàn xẻ nghé chúng tớ quyết định liên lạc với bạn KIẾN vì thấy bạn đi mua xăng quá lâu, sợ bị bắt cóc hoặc gì gì đó, nhưng số điện thoại tò te tí te, tắt ngóm k một tín hiệu??..hic tình hình rất chi là căng thẳng cho hai ôm là bạn MƯA và em SƠN 89. Đôi Hương bé- Hoàng quyết định dừng cuộc chơi trở về thủ đô để hai bạn kia ở lại. Hic tình hình càng trở nên hoang mang khi em RUỒI trở về sau khi oánh tạm một giấc mờ vẫn chạ liên lạc được với bạn KIẾN???.Teng teng thế là tớ đành phải đưa giai trẻ về nhà trong sự lo lắng của mọi người??May mắn là mọi người đã đi đến nơi về đến chồn và cho đến thời điểm này chưa có dấu hiệu nào cho thấy hậu quả đáng tiếc cả, ka ka

  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một vài lượm lặt mà tớ thu nhặt được
    Thành viên chịu chơi nhất là bạn Nắng, trốn học để đi chơi, định bụng thịt xong hai em gà sẽ trở lại thủ đô, nhưng tiếng gọi của VỊT SUỐI đã giữ chân bạn lại??.và cuộc hành trình không suôn se trên chiếc xe cà tang đã cho kết quả 4h về đến HN thế là xong hai ngày học hành, ka kaka
    Người đàn ông cẩn thận chu đáo nhất là bạn DVD HẢI người đã lo toàn bộ nước uống chưa qua kiểm duyệt VSAT thực phẩm cho cả đoàn trong một chiếc làn rất chi là gia đình. Xin gửi lời chân thành cảm ơn.
    Người đàn ông biết chăm sóc gia đình, danh hiệu này xin dành cho bạn KIẾN khi bạn trổ tài làm bếp, dù chỉ ở những phần sơ chế, nhưng khá chăm chỉ và chịu khó nên tớ quyết định dành tặng danh hiệu này.
    Có tận hai người phụ nữ biết chăm sóc gia đình là bạn MƯA và chị JOLIE, hai người chăm chỉ với công việc bếp núc lo thiết kế bữa tối cho cả nhà.
    Người không may mắn nhất là bạn PHONG khi đôi giày trị giá 400$ không cánh mà bay mặc dù bề ngoài trông nó chỉ 4 xu chạ ma nào thèm, tớ đồ rằng đã bị chó tha vì cái mùi rất chi là đặc trưng của nó.
    À một sinh nhật hoàng tráng với màn lửa trại ác chiến mà bạn DVD sẽ cung cấp hình ảnh sau nhá
    Tạm thế đã, để nhớ tiếp
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    vừa về. mệt.
    Mai post sau
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá....
    Em xin bổ sung qua về nhân vật chính và kh thể thiếu của mọi cuộc đú đởn ở Box..đó là chị Ali...fai nói thật,chị là một người phự nữ hoàn hảo trong mắt e.hĩ hĩ
    Lần nào có chị là cuộc ăn chơi nào cũng xuôi chèo mát mái,luôn luôn là chỗ dựa vững chắc về tài chính cho cả nhà...nhắc đến cơm,vịt,gà,hay cháo đến bên chị là có..hê hê.Nhiều khi chị cũng kiệt xỉ lăm...nhất là giữ khư khư 2 con gà kh có cả nhà ăn...nhưng e biết cũng chỉ vì chị nghĩ đến bữa tối của cả nhà...hay ánh mắt tiếc rẻ khi nhìn thấy a DV thái giò dầy quá...haha
    @ latdat...tiếc cho chị quá..thiếu chị...rượi cũng chán,kh thèm vào dạ dầy.rồi nhìn chị ăn mấy đĩa thịt chó nhất là chả và luộc e mơi thấy cơn giận chút xuống đầu 2 đĩa thịt thế nào...mâm chị 2 chả 2 luộc găp thêm mâm e và vẫn chưa ăn thua.
    @ a Vũ....fai nói chân thành chưa baoh e thấy a đẹp như trong mấy anh kia đấy,kh biết có fai vì bia SG nồng độ cồn khác bia HN,hay vì nắng SG thích hơn mưa XS,hay vì cái v3 cua gái indo kh hay bằng 3v của chi e Cao Xá quê a....hĩ hỉ
    @ chị Bibi..sao kh có ảnh nào có chị lên thế....
    @ chị Mưa..e fai công nhận là chị ngủ giỏi ấy...quãng đường 80km HN-VT chị ấy ngủ ngon lành mà kh dựa vào vai mình tẹo nào....
    @ a Phong...đừng bùn vì đôi giầy quá mà sinh bệnh nặng nhé.
    @ a Hải...chịu khó up ảnh lên a nhé
    @cafenhasan...cả đêm mưa gió Xuân Sơn e thấy 1 người con gái áo trắng cầm ô đứng đợi a ở cổng mà kh tthấy bóng a đây...kì này về kh qua đc nhà a mà e thấy tiếc quá...nhưng a đg bị kiểm điểm đấy.
    @ a Hoàng...cảm ơn a vì 40 cái đĩa Lets talk....chỉ vì thế mà hình ảnh e lại đẹp hơn 1 nấc nữa trong mắt các e ở lớp English...đã có e xin chữ kí rồi.
  5. viettelmobil

    viettelmobil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày mất thằng bạn Nét , giờ mới vào được BOX thì cũng đã 3h sáng . Nhưng cũng phải lên trình diện để ACE yên tâm. Nhất là em Phong và Mưa.
    1. Sau khi về đến nhà , mở balô ra thì thấy có 1 đôi giày ..vô phúc lại không phải của mình..ối giời ôi nó thum thủm từ khi nào rồi mà nó bảo 400$ . Mai Phong qua nhà anh lấy nhé , anh giặt rồi để mãi trên mái nhà mà vẫn tầng 1 vẫn thấy bao nhiêu là ruồi nhặng chết rạp .
    2 . Báo cáo em Mưa là anh đã về đến nhà an toàn vào hồi 6h30 . Sự thể là đi mua xăng mà chả thấy có cây nào nên tiện thể ghé vào nhà ông bác làm 1 giấc . Còn sự thể không liên lạc được với 0912686550 là vì bọn Vina nó cạn tàu ráo máng đến mức nợ có 20 khìn mà nó cũng cắt cả 2 chiều . Nói thế là em yên tâm rồi nhá , Phù Thuỷ đừng có mà tung tin đồi thất thiệt làm hại đời giai này nhá.
    Sau đây là ít ảnh gửi ACE .
    Được viettelmobil sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 08/10/2008
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sinh nhật hoành tráng thế!
    Hu hu, nhìn ảnh và đọc bài mà thèm
    ước j mình được một lần đi cùng mọi người
  7. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, Jolie đã cố gắng up ảnh hàng chục lần nhưng k được, sử dụng cả mạng ở công ty và mạng ở nhà cũng k ăn thua.
    Ảnh đã resize, đuôi jpg. Nó báo thế này
    Request object error ''ASP 0104 : 80004005''
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65
    Thế là làm sao ạ? Mọi người ai muốn xem ảnh thì júp với. Toàn hàng độc
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hi, em cũng vậy chị ạ. Cả năm nay rùi không up ảnh trực tiếp lên TTVN được. Em toàn phải up lên Flickr.com hoặc Photobucket.com rùi mới cho lên box được ạ.
  9. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Có tận hai người phụ nữ biết chăm sóc gia đình là bạn MƯA và chị JOLIE, hai người chăm chỉ với công việc bếp núc lo thiết kế bữa tối cho cả nhà.
    Tự tay nấu món thịt chuột mà k dám động đũa. Sợ...
    Ai can đảm nếm rồi tả lại vị thịt chuột + vị thịt...cho mọi người nghe với (cái chấm chấm là thịt j cả nhà mình ai cũng biết, trừ những người k đi). hehe
    Lúc đang ăn quay sang anh Kiến thấy dính mấy con ở kẽ răng. Vãi linh hồn
  10. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này