1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trong mắt mình........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanuoce

    tuanuoce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hí hí chú dồ ni ing lít xoá bài vì bài viết ngắn quá, 4R của A mới được 1 tháng tuổi thì vui làm sao được. Có em vào thì rôm ngay :P

    Sinh viên Xây Dựng Website Service AdministratorEmail: tuan@uoce.comWebsite: Http://svxd.comYahoo ID: tuanuoceServer: irc.FPTChat.com :23Nickname: boong
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    sao lại kêu rum của bọn anh chán
    hay và nhanh hơn nhiều so voi ttvnol,com
    super Moderator of svxd.com
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....nói chung thì mình đã nhận ra là không nên vội vàng xét đoán người khác. Như mấy anh giai 45KD5, ban đầu mình chả ưa mấy ( ), còn bây giờ lại thấy chơi được phết. Đúng không sếp quyenlucden, tuanuoce
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hêh
    em quả là có con mắt nhìn người
    đừng vội xét đoán ai đó mình chưa biết rõ mà chỉ nên nhận định họ khi đẫ hiểu về họ
    các em gái rõ chưa
    super Moderator of svxd.com
  5. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tính tôi cũng thích xét đoán người khác! Nhất là sau khi bài trắc nghiệm của tôi ko được ai đáp lại! Tức quá! Ngồi "nghiên cứu" cái box này 1 phát. Thấy nhiều cái hay hay.Nhưng mất toi gần 1 buổi sáng. Thôi thì coi như làm bài tập xác suất. Ngồi thống kê về các thành viên quen thuộc của box một tí cho đỡ bực
    Đầu tiên, MOD trước
    Twins_of_Vip:Anh này giọng văn hay, đầu tiên tưởng là người đứng đắn, già già, nhưng sau vụ xì căng đan thì thấy anh này cũng ko phải là người như thế.Nhưng hiện giờ thì có vẻ anh này đang bị mọi người ghét lắm. Làm MOD mà thế này thì khó lắm
    SixFeetUnder1980: ANh này có vẻ nóng tính, hơi tí là bực, nhưng mà tốt, người duy nhất trả lời bài của mình mà. Nhưng ít post bài
    Bee2a: Ngồi nghiên cứu bạn này mất thời gian nhất. Một con người khó hiểu, phức tạp, hơi già già, cũng hay tranh cãi, và luôn muốn phát triển box nhưng chả thấy phát triển được cái gì. Bạn này cũng có vẻ hơi khó tính, ghê ghê. Mình thì thường sợ những bạn gái như thế này.Nhưng con gái tóc dài thì xinh. Ngày xưa bạn này hay post bài nhưng dạo này ít đi, chắc ghét anh Twins
    JonnyEnglish: Đọc bài viết của bạn này trong những trang đầu Nhật kí thấy hay thế. Con trai mà rất tình cảm, tâm lí nhưng càng đọc càng thấy bạn này thực ra không phải thế. Nhất là gần đây post mỗi bài được vài dòng, chẳng có vị gì cả, toàn spam. Mod mà thế à?Chắc cũng chán box. Lại còn có cái avatar rất bốc lửa nữa. Nhân vật này cần thời gian để xem xét thêm.
    NhoEm:bạn này tự nhận mình lãng mạn. Công nhận cũng lãng mạn thật. Con trai lãng mạn cũng hay nhưng đôi khi ko tốt lắm. Nhưng đấy là ngày xưa thôi dạo này cũng thấy bạn ít post bài, hay là hết lãng mạn rồi? Với cả con trai mà cứ mang trong tim hình bóng ngưòi mình yêu rồi thỉnh thoảng lại dằn vặt thì hơi buồn. Có lẽ bạn này ngoài đời hay buồn lắm đây.
    Wawawa: Bạn này có vẻ được nhiều em trong box quí. Cũng vui tính, hay hay, con người có cá tính. Bài viết của bạn trong mục Bàn luận sau vụ chat chit.... tôi thấy hay nhất.Mang tính xây dựng. Nói chung bạn này được
    Lake_of_tear: ANh này mà trong band under thì tôi có biết. Mấy bài viết về âm nhạc hay.
    Obelik: Bạn này thì văn vẻ quá, hay triết lí, cũng hay! Cũng ghê gớm, cãi nhau trong mục bàn luận như luật sư!
    BuiCamVan: bạn này thì cực ghê gớm, nhưng là một người có cá tính. Con gái mà thế cũng hay. Mình thích những ngưòi như bạn này, nhưng hiền đi một tí thì hay hơn
    Beengoan: Quen biết nhiều người trong box, xinh, một số bài viết đọc thấy ngồ ngộ! cái bài lắc chân lắc tay ấy. Hình như là most wanted girl của box thì phải
    trando_matcan_solo: bạn này thì viết linh tinh, toàn buôn chuyện nên hay có bài trong mục SMS, chắc nhu cầu chat chit cao quá chat YM chưa đủ phải vào đây chat tiếp.Nhưng tôi thích cái title và avatar của bạn này. TÍnh cách cũng ko có gì nổi bật
    strike: Bạn này nhìn cái avatar thấy trẻ con, cách viết cũng trẻ con, nhí nhảnh, ko giống con trai xd.
    RockGirl13: Con gái SG có khác, chắc hay chat ở Vietchat và FPT. Nhưng là khách vãng lai thì phải, thấy nhẩy vào đây được 1 tuần rồi lặn nên chẳng có gì bàn cả
    .........................
    Thời gian trước box này vui hơn, mọi ngưòi post bài hay, có cá tính, ai cũng thấy có nét riêng. Dạo gần đây mọi người mất hết cá tính rồi. Thảo nào cái bài trắc nghiệm của tôi ko ai đoái hoài đến là phải. Công việc làm cho box XD càng ngày càng phát triển chứ không phải thụt lùi như bây giờ thuộc về trách nhiệm của MOD đấy! Chúc thành công!
  6. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều thành viên nữa nhưng muộn rồi, hôm khác post tiếp.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì công nhận là đúng, Làm mod trước hết phải được mọi người tin yêu và quý thì mới có thể làm lâu dài được, mà ngày trước mình cũng nể ông này lắm cơ nhưng mà từ ngày có trò nguời lớn chẳng ra người lớn, trẻ con chẳng ra trẻ con nên cũng không ưa lắm, giọng văn thì tỏ vẻ già đời trong khi cách cư xử thì chẳng khác gì trẻ con, ngoài ra vị này rất hay có kiểu nói xấu mình, bao nhiêu điều không thích về mình được đem nói hết ra ở căng tin trường XD, trong khi chưa biêt tí tẹo gì về mình.
    Anh có nhớ ngày xưa anh từng viết cho em 1 cái thư rất dài không? Anh cũng có nhớ anh đã từng là nguồn động viên rất lớn của em không? Vậy mà bây h kể ca qua những lần chat, em cung chẳng thể nào thấy được người ngày xưa hồi em mới vào box nữa. hay là thời gian làm vạn vật thay đổi trong đó có cả con người.
    Cảm ơn, có những nguời vẫn quan tâm đến box như bạn bỏ cả ngày để ngồi xem xét từng thành viên thì box này vẫn còn phát triển. 1 trong những lí do toi ít vào post bài ngoài lí do bận học ra thì cũng là vì 1 phần tôi không tìm được những cảm xúc hợp với tâm trạng của mình để post. Những người tâm huyết như bà già BCV thì thỉnh thoảng mới vào mạng vì lí do cá nhân. Còn bác 6 feet thì vì quá bận rộn với công việc đi làm nên cũng không vào nếu không vì lí do cá nhân. Nhưng dù sao mong bạn đóng góp thêm nhiều cho box.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    box này thỉnh thoảng vào xem bài thấy khá nhộn nhịp
    Ở đây tui chỉ biết có mỗi JE nói chung JE là đại diện tiêu biểu cho sv xd :trừ những điểm xấu ra thì tốt hết
    Have u ever been in love?
  9. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ thích nhận xét về con gái thôi, (can tội hay đi nhận xét người khác). Công nhận con gái cái box này toàn em ghê gớm, có sừng có mỏ, nhưng cái con bé có cá tính nhất lại là cháu gái mình. Nó cứ thoải mái thả ra những lời lúc thì như bà cụ non, lúc thì ướt át vô cùng mà chẳng phải e ngại ai cười cợt vào những cái đó, bởi đấy chính là con người thật của nó. Đâm ra nó chính là cái đứa mà mình thấy thích thú, thanh thản nhất ở cái box này. Con người dù mạnh mẽ, nghị lực đến đâu chẳng có lúc yếu đuối, vậy mà càng già đầu, càng biết nghĩ thì người ta càng muốn che giấu nó đi, như tôi đây chẳng hạn. Hoá ra như vậy mới là hèn. Chán thật.
    Còn về box, tớ là mod đấy nhưng thú thực là cũng chẳng biết làm gì cho box phát triển cả, mà tớ cũgn chẳng hiểu phát triển nghĩa là thế nào. Nói thật, mấy chức năng quản lý bài vở, chuyển chỗ này sang chỗ kia rồi lung tung các thứ tớ cũng chẳng biết làm thế nào, thì từ bé đến giờ có tìm hiểu mấy về mạng mẽo quái đâu. Biết mỗi một điều là topic nào mình tham gia được thì cố gắng tập trung viết vài câu cho gọi là đóng góp, chia sẻ cùng mọi người, lúc nào bận rộn hay chán đời quá thì vắng mặt trên này thôi, nhưng vẫn luôn cố gắng nắm hết tình hình, diễn biến của cái box mình. Post được mới ít ít thôi, nhưng dù sao cũng đã gắn bó với nó khá lâu rồi. Tớ chỉ muốn nói 1 điều là ko bao giờ tớ cho rằng sự im lặng của mình mới là giá trị cả, và cũng ko bao giờ thích chọc ngoáy vài câu thật là gàn vào các cảm xúc người khác hết. Mỗi 1 con người chân thành và sâu sắc tớ đều rất tôn trọng.
    Thế thôi, rồi đến 1 lúc nào đó tớ cũng sẽ ko vào đây nữa vì ko còn phù hợp hay hết sức, nhưng những con người mà tớ đã gặp gỡ, quen biết trên này thì chắc hẳn sẽ ko bao giờ quên.



    "Dear peaceful land?T dear mother earthcaress my soul while I close my eyes On wings of destinythrough virgin skiesto far horizons I will fly "
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái topic của mình được lôi lên thấy vui thật là vui. Ngẫm cho cùng thì nhiều lúc ku Strike nói cũng đúng, mình trẻ con bỏ xừ Ngồi lần mò đọc lại mới thấy bùn cười. Cái hồi mình lập topic này, mình và con bee điên còn ghét nhau như chó với mèo. Giờ thì lúc nào cũng chị em ngọt xớt. Mình đang chờ dài cổ cái ngày nó thò mẹt về VN, kiểu gì cũng phải cho nó đi tân trang nhan sắc Bee ơi, nếu sáng mai chị còn tiền là chị online đấy. Chờ chị nha cưng.
    Hồi mới vào box mình chẳng quen biết ai ngoài JE và OB. Bây giờ thì hầu hết đã nhẵn mặt mọi người. Có người làm mình ghét, có người mình có cảm tình, và cũng có người bây giờ đã trở thành những người bạn thân thiết.
    Chẳng biết sau này rồi sẽ ra sao, nhưng giờ đây anh Six, bee2a, trando, strike và đặc biệt là anh iu wa đang chiếm một phần không nhỏ trong trái tim mình ( hơi sến )





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này