1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trong mắt mình........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhưng tôi không tốt được thế này đâu. Tôi xấu hơn một đứa tốt nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn . Nhận một lời khen cũng vui
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn, mọi chuyện khác sẽ chỉ là vặt vãnh.
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ko muốn nói là U đã nhận xét về Me đúng hay sai.Nhưng cũng cám ơn U đã nhận xét về tôi như vậy.Có nghĩa là U cũng rất quan tâm đến box và mọi người.^_^.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gì mà khiêm tốn thế , nhận đi cho tiến bộ .
                                                                                             AND EVERY STAR UP IN THE SKY WE MADE FOR ME AND YOU
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả lượt đến chỗ nhắc đến mình là có mẹt cười(), chứng tỏ em iu này cũng quí mình, hí hí hí.
    Em iu ui anh giả vờ đấy, mình lên trên này bốc phét thế mà khối em chít!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết anh này là ai nhưng thấy anh này nói chuyện tếu vui vẻ hơi bậy nhưng mà không thô lắm chắc đặc điểm của con trai xây dựng đây
    Mà không biết anh này có đẹp trai không mình quen mấy anh XD anh nào cũng đẹp trai cũng hoành tráng ,lại còn dẻo mỏ.ANh wawawa này chắc cũng dẻo mỏ
    Have u ever been in love?
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, đang load giở thấy có cái ảnh ku JE, lại thấy mấy cái sign của mình, cứ tưởng ku JE nhảy vào đá mình vài cái, hí hí
    Em ui, anh dám đứng ra, trưng cái mẹt ra làm đại diện dân XD đâu, bị oánh đấy, eo ui sợ lém
    Mà mỏ anh lúc dẻo lúc cứng, tùy từng chỗ mà em, không đến lúc cần dẻo thì nó lại cứng, cần cứng thì nó lại deo, không hay em nhỉ!
    Ơ em chỉ nhận xét thế thôi à?? vote * cho anh đi chứ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ! Giá mà được như BCV nhận xét thì tốt biết bao nhiêu ! Ke ke ke ! Phải không "xà phòng lắm bọt " ?
    Cho tui nhận xét một chút về BCV được không ? Tuy chưa gặp bao giờ , nhưng tui đoán BCV chắc cũng giống Obelik ở khoản ... nói nhiều .
    --- Mong chờ một ngày được làm quen với BCV xem có giống như quảng cáo không ---- Hi hi
     
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, chắc vì hồi đấy đang iu cái em gì gì í nên thế. Tình iu làm người ta hướng thiện mờ Sau khi một mối tình ko thành, hichic, nên chỉ spam bài thôi. Với cả chắc dạo này hay fải ăn thịt lợn nữa cho nên như thế....
    Chả hiểu khen hay chê nữa
    -------------------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi ! cô ấy đây chứ đâu !
    Được lovezet sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 25/03/2004
  10. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá ngưòi khác cũng quan trọng nhưng ko quan trọng bằng tự xét xử chính mình, cũng là một lần để xem lại chính mình...............
    Cái nick con_ranh_yeu_anh ra đời khi mọi người hay nói với mình khi bị mình trêu chọc: Con ranh con! Thêm yeu anh vào cho nó vần và ngộ nghĩnh. Mình cũng thế ngộ nghĩnh như cái nick. Nhưng đấy có fải con người thật của mình ko nhỉ. Lúc nào cũng cười đùa líu lo,khiến ai cũng có cảm giác mình rất vô tâm và lạc quan! Mình chẳng giận ai bao h cả vì sợ chẳng có ai chơi với mình. Khi ngưòi ta giận mình thì cuống quít lo sợ, rồi lại tự dằn vặt bản thân mình! Mình có đáng fải khổ sở như thế ko nhỉ? Mình gần như mất cảm giác fản xạ tự nhiên. Người ta tức thì biểu lộ tức vui thì cười buồn thì khóc. Còn mình? Tức cũng vẫn cuời vui vẫn cười và buồn cũng vẫn cười. Mình gần như bị chai sạn cảm xúc.Mình che đậy tất cả ý nghĩ của mình.Đôi khi muốn nói 1 câu quan tâm tới mọi người cũng thấy ngại. Mình ko bao h sống thật với chính mình. Mình cũng ước gì được sống thật như những thành viên trên này, buồn thì nói là buồn như bee2a, giận ai thì chửi bới như BuiCamVan.... Nhưng mình chẳng bao h làm được cái điều gần như là dễ vô cùng như thế........Dạo gần đây có 1 số chuyện khiến mình mệt mỏi quá, mình đã chán sống kiểu thế này rồi... Mình hay ủ dột và buồn fiền khiến cho bạn bè ngạc nhiên cao độ.. Chắc chẳng có ai như mình , ngưòi ta chỉ có chuyển từ nghe nhạc sến sang nghe dốc còn mình đây, bây h cũng cảm thấy quá mệt mỏi để nghe 1 thứ âm nhạc cần tư duy....

Chia sẻ trang này