1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trong mắt mình........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, phản đối đoạn này Gọi là mắng mỏ chứ, tớ có chửi bới đâu
    Ngoan hiền thế này, ai lại đi chửi bới
    Mà bạn ơi, nói thật ra thì có mấy ai luôn sống thật với mình được đâu. Ai chẳng cố giấu đi những cảm xúc thực của mình. Ai chẳng có lúc phải giả dối.....
    Mình cứ sống như mình có thể sống, thế thôi




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhường nhịn ai chứ nhất quyết ko nhường nịnh zik đâu...chả trách mà " giá mà.." với chả " chá như.."...
    Còn cái chuyện xà phòng tưởng tượng kia á...davai nhá! Bạn sẽ tìm xem cái mác đấy ở đâu.....dùng thử cho biết...cũng oai, hả?!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Gì mà khiêm tốn thế , nhận đi cho tiến bộ .
                                                                                           [/quote]
    ... xời, tao chứ có phải ... mày đâu, cũng phải để từ từ vài ngày cho thấm nhuần đã chứ.
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn, mọi chuyện khác sẽ chỉ là vặt vãnh.
  4. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thấm chưa ? Lần sau ai khen thì phải cám ơn nhá .
    pearl jam

  5. promotionboy

    promotionboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Nhưng tôi không tốt được thế này đâu. Tôi xấu hơn một đứa tốt nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn . Nhận một lời khen cũng vui
    <H4 align=center><FONT face=Verdana color=#ff4500 size=2>Nếu ước mơ của mình đủ lớn, mọi chuyện khác sẽ chỉ là vặt vãnh. </FONT>[/h4]
    [/quote] HĨ HĨ....SƯỚNG NHÁ...NHẤT CÔ ĐẤY..hic...mới treo nick vài hôm thôi mà nhân tình thế thái buồn...hết sức
    blue_onelove
  6. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ko biết nhiều lắm về dân XD. Nhưng mà những người học XD mà tớ quen thì đều cực kì dễ chơi, dễ gần, khá thoải mái và nhất là nhiệt tình với bạn bè
    Con trai XD có vẻ lắm tài lẻ...cầm kì thi họa hình như biết hết ...cờ bạc rượu chè thì cũng khá giỏi . Nói chung là đa năng
    Hờ, vẫn đc quảng cáo về cái sự thô của dân XD, nhưng tối qua đi xem, có va chạm mới biết . Nhưng ko chấp, chắc lúc đấy tinh thần rock cuồng nhiệt quá rồi. Hi vọng ở ngoài cũng ko đến mức í
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc rượu chè à ??? ko bít, ko bít .
    Câu này sai .!!!


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước được nhắc nhở vào đây đọc bài. Hè, đọc rùi, hôm nay mới có hứng post bài.. Nào thì nhận xét.
    Một người từ lâu rùi không vào đây:
    Donjuan_de_Marco: Rất "xây dựng", lãng mạn nhưng cũng ngang tàng..Đa tài và rất....*** con gái.
    Thêm một chú nữa:
    Dao và Súng: Chưa thấy ai ở box này có trình độ thơ văn con cóc được như chú này.. Nhiệt tình và cũng rất xây dựng
    Bây giờ là các thành viên hiện nay:
    Đầu tiên là các mod ( bắt trước ngưới khác tý)
    6ngón: Đứng đắn, rất nóng tính, hình như dân Rock ai cũng thế thì phải. Nhiệt tình và cũng tài năng lắm. Vào TEDI SOUTH cơ mà...
    JE: Năng động, nhiệt tình, thẳng thắn, tuy vậy đôi lúc hơi cả nể..
    Bee2a: Không nói xấu đâu, nhưng hơi khó hiểu,có nghĩa là lúc tưởng hiểu, lúc lại nhận thấy mình chẳng hiểu tý gì...Tính cách đan xen giữa trẻ con và ông ( ý bà chứ) cụ non..Nhiệt tình nhưng hơi xét đoán...
    Tiếp theo là các chiến hữu khác:
    NhoEm: Lãng mạn nhưng cũng ngang tàng...Ông này chắc coi trời bằng vung..Tuy vậy vô cùng năng động trong công tác từ thiện cho các bạn gái xa gần..Được ông này yêu chắc sướng..(đến khi ông ây hết tiền)<----Giống mình thế!!!
    Lovezet: Ông này đúng là bị cuộc đời xô đẩy nên dẫu thanh lịch hào hao mà vẫn chỉ như một cái bong bóng xà phòng( trên mạng thôi). Dẫu sao rất đàn ông đấy, ( nhưng đôi khi lại cũng có lúc ...)
    Wawawa: Nhiệt tình năng động, có khả năng...xxx...lòng người.
    Tôi cũng khoái cái ông này như ông 6 ngón. Ông này nếu tôi không nhầm thì "càng chơi càng ra nước" ( không được nghĩ xấu: ấy là chơi cờ đấy)
    Quyenlucden: Chưa hiểu lắm về chú này. Hi vọng có dịp tương ngộ
    Aliboyboy: Vô cùng thú vị. Hài hước dã man...Và cũng rất đẹp trai..Nói tiếng Anh như gió (bụi)..
    Ghost: Hay ra phết. Nhiệt tình lắm. Rất khoái rock. KHông biết đã nghiện chưa. Kiến thức xã hội hơi bị rủng rỉnh..
    Bây giờ là về các cô nương:
    Người khá cũ là Beengoan: Có mỗi một câu: đây là người "Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Rất đáng để làm quen..
    BuiCamVan: Thẳng thắn, Nhiệt tình, năng động như em này tự nhận xét. Tuy vậy tui nghĩ là làm việc theo cảm tính, có phần thiên về tình cảm hơn là tư duy...
    Angel 13: Rất khó chịu..Thô lỗ cục cằn,, bất cần đời..Hay chửi...
    YourSmile: Lãng mạn dã man..yêu đời, thơ văn khá, nói chung cái gì cũng từ khá trở lên
    Sorai: Cô này tuy ít vào box, mỗi lần vào chỉ nhòm cái rùi xấu hổ chạy đi, Nhưng rất thực tế. Hơi kín đáo. Nhưng nếu ai có khả năng ''Lắng nghe " và "thấu hiểu" thì hợp gu với cô này...Tớ chấm điểm hơi bị cao cô này.
    Trando_matcan_solo1: Cô này học ngoại ngữ tui không biết
    Trando_matcan_solo2: Cô này học xây dựng tôi biết, hơi sành điệu. Trông mặt là bắt hình dong..Trong đầu toàn những hoa lá cành không đâu. Thú vị ra phết. KHiêm tốn lắm nhé!
    Emdep_diudang_hp: Rõ là xinh nhưng cực kỳ củ chuối. Rất xứng đang được học XD, vì ăn nói dẫu không thô lỗ nhưng cũng đủ để anh em xây dựng thấy ...choáng! Dù sao đây là mẫu người tôi thích.
    Ơ vậy thôi..để hôm nào post tiếp..Giờ có việc phải đi.
    Mong các đồng chí và các bạn chỉ coi đây là lời nhận xét khách quan của tôi mà gạt đi những suy nghĩ chủ quan của tôi...



    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  9. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ... dzui chết đi được. Dám bảo cái bản thể đầu tiên của mình là thô lỗ.. ôi trời ơi. Con gái đó cậu, có phải là con giai đâu. Thấy cũng đâu đến nỗi nào. Có lẽ do cậu bị chửi hoài ngoài Y!M nên... hé hé...
    chấm bù trừ hả? Từ khá trở lên, hờ hờ... có vẻ như cậu hơi bị ấn tượng con bé đó nhỉ? Nói năng cũng dịu dàng, ngot ngào... Đúng là con trai, hảo ngọt. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi đó cậu. Nên... take care!
    Còn em á (xưng em vì có lẽ bé nhứt rồi!) không có thói quen nhận xét ai cả. Vác lên chốn công cộng lại càng không. Bởi lẽ mỗi người nhận xét khác nhau, và mỗi người cũng tiềm ẩn những kiểu tính cách khác nhau. Không phải tất cả những gì người khác thấy điều là bản chất của mọi sự việc bên trong đó.
    Với em, hợp thì chơi, ko hợp thì fắng coi như chả biết nhau. Có những người mới đầu mình ghét điên, chơi lâu lại thấy bớt ghét đi, khám phá ra nhiều điều thú vị. Có nhiều người mới đầu mình quí trọng lắm, cuối cùng lại thấy chán ngấy... Tuỳ theo tâm trạng thôi, hehe.. đâu phải ai cũng như ai..
    Mà em thì... don''t care people say ''bout me (những lời nhận xét) nên... cứ vô tư. Ai mún đá em kiểu gì cũng được. Còn để em tự nhận xét về mình á? Đanh đá, cá cày, chua ngoa, chảnh choẹ, xí xọn, xảnh xẹ, lắm miệng, nhiều chuyện, đầu gấu, hay cáu gắt, thô lỗ, cộc cằn, tàn nhẫn, vô tâm, thờ ơ, trẻ con... và nói chung tất cả tính xấu của con gái gộp lại, phát huy đến tối đa. Còn tính tốt thì có một vài cái, nhưng xét đến cùng cũng xấu nốt.
    Túm lại, trong này, em iu chị bee2a của em nhất. Mặc xác ai nói gì, chị bee2a vẫn dịu dàng và đáng yêu.
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, vào đây, chả hiểu gì tự nhiên cái topic từ đời nào lại thấy bới lên bàn luận sôi nổi.
    Topic này đáng nhẽ phải đặt tên là: "Nói xấu người khác sau lưng" tại vì lúc post bài thì người bị "nói xấu"( hay nhận xét) không có mặt.
    Tự nhiên vào lại thấy mấy người nhận xet mình. Trời ơi, người ta xây dựng ngời ngời thì lại bảo không giống con trai XD, thế có chết không. Thôi không sao, chắc tại mới vào nên còn chưa giống lắm, chắc một thời gian nữa thì giống...Hề hề đùa thôi, chứ riêng cái khoản để tóc dài thì chào thua khôngthể bắt trước được, chả biết có phải tại không để tóc dài nên không giống xd không...
    Mà này chị (không biết có phải là chị không nhỉ) ... gì đấy bảo em trẻ con, thực ra thì không trẻ con lắm nhưng mà phải làm mình trẻ con bớt, dạo này ... già nhanh quá. Còn cái Avatar thì là hàng câu khách đấy , chụp từ hồi lớp 12, giờ (năm thứ nhất) khác nhiều rồi (hỏi BCV thì rõ).
    Mà mấy bà này cũng hay thật toàn ku thôi, không được đâu nha, lớn rồi...

    Không có gì để nói :D

Chia sẻ trang này