1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tự hào về điều gì khi nhận mình là người Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hung7830hp, 04/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự hào về điều gì khi nhận mình là người Hải Phòng

    Chào các anh/chị, người Hải Phòng mình có cái đặc trưng rất riêng không? Nhưng mỗi người cảm nhận ý kiến trên theo những quan điểm khác nhau, vậy ý kiến mọi người như thế nào nhỉ, Hải Phòng ta có truyền thống gì, công trình gì, địa danh gì đáng để tự hào 1 cách nghiêm túc nhỉ????
  2. thanhfpt01

    thanhfpt01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đăng ký internet fpt hải phòng miễn phí tặng modem call: 0989.678.000 hoắc : fpthaiphong.divivu.com
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko quan trọng .
    quan trọng là bạn sinh ra ở HP, tự hào lắm
  4. maivui249

    maivui249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gái HP cao nhất nước Việt NAm
  5. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Người HP hiền lành, đôi khi "đầu gấu" tí thui.
    Người HP thật thà, lắm khi nói phét tí cho đời thêm vui.
    Người HP đẹp, dễ mến, dễ gần .... gần rùi muốn xa mãi .... mãi
    Người HP number one.
  6. 5.F-Hp89

    5.F-Hp89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Khi em đi du lịch từ Hải Phòng tới Hà Nội hoặc tới Sài Gòn,em luôn sẵn sàng câu cửa miệng với bất kì thằng cà chớn nào " **,Bố dân HP đấy,muốn chết hả cc" 1 câu ngắn gọn,xúc tích nhưng mang rất nhiều nghĩa ^^
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy rất tự hào vì có 1 nửa dòng máu HP trong huyết quản![r2)]
    Cho dù sinh ra và lớn lên tại HN nhưng từ nhỏ mình đã được nghe nhiều giai thoại đẹp về con người và mảnh đất HP.

    Tuổi thơ ấu của mình, những năm học cấp 1, mỗi kỳ nghỉ 3 tháng hè là mình lại được về nhà các bác mình (họ đằng Ngoại) chơi. Lên tới cấp 2 & 3 thì thỉnh thoảng mình cũng được về chơi. Hồi đó mình hay qua lại nhà các Bác ở: Xã Quốc Tuấn-An Hải, Kiến An, Lán Bè, Trường Sơn-An Lão.

    Mình không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt đẹp nhất về cái ngày mà lần đầu tiên được chăn trâu cắt cỏ cùng các anh chị họ hàng tại xã Quốc Tuấn, lúc đó mình mới 7, 8 tuổi là những năm 1983 & 1984. Cưỡi Trâu thú vị lắm các bạn ạ, nhất là khi mình thúc 2 cái gót chân vào cạnh sườn con trâu cho nó phi nước đại cho tới khi mình bị té...\:D/ hoặc là khi ngồi trên lưng trâu cho lội xuống ao và tắm cùng trâu để rồi khi lên bờ thì tha hồ mà bắt những con đỉa to và dài trên chan trâu và cả trên chân... của mình nữa:-ss!

    Lần đầu tiên đời mình biết thế nào là gặt lúa, đập lúa, giã thóc, ăn châu chấu đồng rang mặn, thả diều sáo... là nhờ đất mẹ Hải Phòng.

    Ôi nhớ những đêm, vào mùa gặt lúa châu chấu về ăn lúa rất nhiều, mình cùng người anh họ mang cái sàng (giống cái nia) và 1 cây đèn dầu đi ra ruộng lúa mới gặt, đặt cây đèn dầu vào chính giữa cái sàng, 2 anh em ngồi đối diện 2 bên chỉ việc chờ hàng đàn lũ châu chấu nhảy bổ vào cái sàng -bu quanh ngọn đèn dầu và bốc cho vào túi vải mang về rang lên ăn. Khỏi phải tả các bạn cũng biết châu chấu ăn lúa thì béo ngậy thơm ngon nhường nào. Nhổ bỏ đầu cho vào phi lên cùng mỡ hành thơm phức và chén với cơm gạo quê thùm thụp 3, 4 bát ...no vẫn thèm. Ngày ấy thèm ăn châu chấu đồng thấy dễ như bỡn vậy mà ai dè tới giờ thành đặc sản hiếm có khó tìm.

    Ôi nhớ nhừng trưa hè chăn trâu, cũng cùng người anh họ thả diều sáo ngoài đồng. Ngày ấy mình thường cùng đám trẻ con trong làng phụ giúp anh mỗi khi bắt đầu thả diều. Cái diều sáo rất to, cánh diều đủ rộng để đón gió lượng gió sao cho mang theo một cây sáo tre phát ra tiếng UuUuUUUUUUUUUU vang to và xa mỗi khi diều cất cao. Gió quê "ngày ấy" rất to và đều nhu nắng vậy, khi diều bay cao hết cuộn dây, ổn định, 2 anh em buộc dây diều vào một cái cọc cắm sâu dưới đất và ngả mình dưới nhừng tán lá dừa gió mát xào sạc với tiếng "ru ngủ" vi vu của sao diều mà đánh một giấc trưa ngon lành cành đào. Tới 4 giờ chiều tỉnh dậy thu diều và lại lùa những chú trâu ăn no căng tròn bụng về chuồng.

    Ôi nhớ...nhiều nhiều lắm.....nhưng vì phát hiện ra mình đi lạc đề của chủ thớt nên xin phải quay trở lại với nội dung chính: Tự hào khi nhận mình là người Hải Phòng


    1/ Người HP tính tình phóng khoáng, anh dũng, quả cảm. Đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Bà Ngoại mình đã đào hầm ngay trong nhà cho rất nhiều chiến sĩ bộ đội trú ẩn giữa tại vùng quân địch chiếm đóng, chăm sóc giúp đỡ các cán bộ, bộ đội cho tới ngày miền Bắc giành độc lập. Bác trai mình là liệt sĩ tại chiến trường B (Bình Trị Thiên khói lửa). Mình luôn nhớ những câu chuyện mẹ kể về ngọn núi Voi, những chiến tích của quân và dân du kích HP gắn bó như thế nào với ngọn núi Voi của Hải Phòng yêu dấu. Quân và dân ta đã không ít lần bị định truy càn quét phải ẩn mình hoặc chiến đấu đáp trả tại núi Voi... Các bạn muốn biết thêm về lịch sử oai hùng của núi Voi thì nên hỏi các già làng hoặc ông bà cha mẹ chúng ta tại HP nhé.

    2/ Phụ nữ HP xinh đẹp, thủy chung, nết na, thùy mị, đoan trang, tần tảo, giỏi giang, chịu thương, chịu khó... đặc biệt là HP đóng góp nhiều gương mặt sáng giá cho làng hoa hậu, á hậu, hoa khôi của Việt Nam. Theo mình phân tích về góc độ di truyền học ;)) thì: Người phụ nữ HP vốn dĩ được sở hữu vẻ đẹp vóc dáng thiên phú "eo nhỏ, hông nở, ngực to, chân dài" là vì gien di truyền ngàn đời để lại của dân miền Biển. Tổ tiên nòi giống HP ta từ xa xưa đều là làm nghề Ngư bơi lội, đánh bắt cá là sở trường cả ngày lẫn đêm. Dần dần khiến dòng giống được vẻ đẹp trời cho do bơi lội nhiều. Ngoài ra, tính chất nghề Ngư phủ là phải "tiếng Hát(hét)... át tiếng Sóng" mỗi khi các ngư dân phải nói chuyện, trao đổi... trên thuyền ngoài khơi giữa muôn trùng sóng cả...khiến cho giọng nói của người HP cũng có 1 nét đặc trưng riêng, đa phần là âm thanh khỏe, to và vang lên sang sảng.

    3/ HP đã từng một thời là đất ăn chơi khét tiếng cả nước, người HP tiêu tiền như rác. Sau khi có thay đổi về tình hình kinh doanh cảng biển tại HP thì kinh tế có phần kém đi, nhưng giờ vẫn nổi tiếng. Mình khoái những câu mà nghe các bạn bè HP ngày xưa hay bông đùa là "tiền tỉ, bao la, ăn vã vàng...":)).

    4/ Mình yêu con sông Tam Bạc thơ mộng với chợ Sắt và hồ Tam Bạc(vài chiếc thuyền vịt đạp nước:-*) đã đi vào tiềm thức người dân cả nước và kiều bào nước ngoài.

    5/ Mình khoái 2 bài hát của ca sĩ-nhạc sĩ DUY MẠNH là Kiếp Đỏ Đen và Hãy về đây bên Anh.

    6/ Mình cũng có tí ti kỷ niệm với ĐẤT CẢNG, KING CLUB, Biển Gọi(friendly hình như cũng đóng cửa rồi). Bây giờ cái club gì đó mở cạnh Kingclub cũng có vẻ đông vui. Đôi khi mình khoái cảm giác ồn ào ầm ĩ của vũ trường nhưng...mình thực sự chịu không nổi mùi khói thuốc lá nồng nặng nơi đây. Nhưng vẫn hơi hơi thích....:D

    7/ Mình thích biển Đồ Sơn vì cái màu nước biển đặc trưng hiếm có khó tìm khác biệt so với các vùng biển khác. Chỉ có điều mình chưa giải mã được ý nghĩ của bức tượng Ba cô gái quét vôi trắng (áo và quần cộc bay trong gió) tại ngã Ba bãi 2 Đồ Sơn thôi. Hôm nọ ngồi ngắm biển tại đây, bực mình hỏi người dân và các chị bán hàng dong về bức tượng mang ý nghĩ gì thì...chả ai hiểu nổi. Không biết có phải do lỗi của nhà sản xuất hay không mà một trong ba cô gái bằng simăng này hình như...mặc quần đùi. Mình vưỡn thích...:-bd

    8/ Yêu nhiều chuyến đi trên xe buýt Hoàng Long và Hải Âu.


    Đêm qua mất ngủ, lọ mọ lung tung, cảm xúc phóng túng nhưng rất chân thật từ trong lòng mình đó các bạn ạ. Có gì thấy buốn cười và dở hơi mong các anh chị em bỏ quá cho nhé. Nhưng mình rất tự hào khi nhận mình là người Hải Phòng.

    Còn nữa, nhiều cảm xúc nữa nhưng mệt quá rồi. Có hơn 10 năm mình làm việc cho công ty có chi nhánh tại Hải Phòng, nên mình lại càng hiểu và yêu HP nhiều lắm... lúc nào mình kể lể thêm các bạn nghe nha!

    See u again:x:-*
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Duyệt bài của Bác Blackmen 9 điểm. Hơi chuối tý nhưng nếu là tình cảm thực sự xuất phát từ đáy lòng thì rất đáng trân trọng.
  9. songbiencodon

    songbiencodon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    3.358
    Đã được thích:
    97
    tự hào khi mình có giọng nói mặn mà của muối biển và gió biển.ngang tàn và lãng tử.sống trọng tình nghĩa.=> hải phòng thành phố tôi yêu !^^~~
  10. aboutpro

    aboutpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn 0ceanhp nói không sai tí nào.

    Hôm trước có mấy em nói mình: Thử xem xuống HP như thế nào và tự về như thế nào. Hoảng quá nên không dám xuống nữa. Khám phá Hải Phòng chưa đủ, nhưng không dám đến nữa. Dù sao HP mình cũng thích, vẫn xuống hàng tháng, nhưng không dám qua đêm ở đó sợ mấy em đánh up thì toi mất.

Chia sẻ trang này