1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tự Kiểm Điểm và lá đơn Xin Phép Được Ăn Nói Linh Tinh (có tự do nhưng trong khuôn khổ ạ!)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    sợ quá !iem bị bác ấy doạ !sợ xanh cả mặt !
    ấy chớ chớ bác ơi !đừng nói iem thế chứ !bác xem bây giờ ngưòi ta viết fê bình và tự fê bình toàn như thế thôi đấy chứ !?ví dụ như sụt đưòng ,ngập lụt là tại thiên ...v..v iem viết theo mẫu chung mà?! bác bảo iem làm đơn # iem bít làm sao ? mà ko làm thì lại ko đc làm gì nữa thì ko đc ! oic !tội nghiệp !
    có ngưòi ăn nói linh tinh ,ko làm bản kiểm điểm thì ko sao mỗi iem thật thà làm ra thì bị thế này ! hic!


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    khà khà, vẫn ngoan cố nguỵ biện à.
    Đã không thành khẩn lại còn ngoan cố.
    Làm lại đơn khác ngay đi, thành khẩn vào, đừng có máy móc như thế, (không máy móc hiểu chưa).
    Còn các MOD đừng có lộng quyền nha. Để xem em nó thành khẩn đến mức nào.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đại tiện cái đơn này tớ cũng xin phép cho thỉnh thoảng được ăn nói tiếng Lóng tí nhá. Tớ vào đây đóng góp ý kiến xây dựng đoàn thể nhưng cứ phải uốn tay vài chục lần trên bàn phím. Thú thực là cũng sợ khi bị tập kích oánh nhau lắm. Con người tớ vốn hiền lành, ít nói, nhút nhát trước đám đông, nên chỉ dám lấy bàn phím làm vũ khí thôi. hehe.

    BB@
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Kính tặng các bác hay bị khoá và bất mãn cái sự khóa( những người có công lao rất lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho các M)
    Đấy ! các bác cứ trông vào tấm" gương soi sáng suốt" là iem đây ,Ăn nói linh tinh nhưng do đơn từ , xin phép cẩn thận cho nên từ thủa khai sinh đến giờ đã bị treo phát nào đâu ?
    Tiện thể iem cũng thắc mắc luôn về cái sự mà các M gọi là CHAT & Kâu : iem nghĩ thực chất or bản chất diễn đàn chả là CHAT thì là gì ? có người nói đi thì sẽ có người nói lại,cùng trao đổi ý kiến ,bàn luận ...rồi nói đi nói lại (chứ chả nhẽ nói một mình thì chẳng hoá ra người mất trí ?) mà nói một câu là thêm một bài <--> làm tăng bài ~kâu bài.. thế thì thế nào mà chả "chết " ....tránh thế nào đc ? Thế nhưng có nick thì "chết "thẳng cẳng ,ối nick vẫn "sống" nhe răng .Như thế là ko công bằng ! ko công bằng ...mà muốn công =thì chỉ có đóng hết khoá hết,thế là xong !chả ai chat với kâu đc nữa.Đừng "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"( vì đằng nào chả sót )
    Các thành viên thích nói gì thì cứ mạnh dạn phát biểu chứ ? nhìn cuối mỗi bài những dòng e dè ko biết có nên post ,ko biết có phải là kâu bài (nhưng vẫn cứ post)mà chán ốm . Nghe nó có vẻ căng thẳng quá ,mọi người cú thoải mái tí đi !làm gì mà.. ấy thế
    Tất nhiên ,Các M cũng có cái lý ,cái khó của các M nhưng cũng nên ..ấy một tí
    (Đây là góp ý , ko có đả kích cá nhân ,ko phạm luật ,nhưng cũng hơi đáng khoá ,ai thích khoá thì cứ khoá cho nó công bằng iem cũng ko oán thán giề )
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có vi phạm gì hay không nhưng riêng cái khoản thường xuyên nhại tiếng việt đã sai qui định của ttvnnet.com rồi. Sử dụng rất nhiều từ nhại tiếng việt, ít còn được có thể coi đây là lạm dụng từ ngữ làm mất độ trong sáng của tiếng việt.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...

Chia sẻ trang này