1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mọi người nên góp sức  cùng Tặc thảo luận, xây đắp, đập phá, vén vun trong top này đi. Phải làm một mình, thai nghén một mình, chửa đẻ một mình mệt lắm-Có thể sốc và chết người đằng khác.
    Cái top này có khác nhưng chắc chỉ lẹm ý tưởng cái top IMAGE một tý thôi. top ấy tớ viết vài tý đã gây khó chịu của không ít người (thằng);sự ngu muội và vô đạo đức của mình quả rất tệ với cộng đồng ( tớ ăn năn lắm).
    Nhân thể tớ muốn giãi bày với các ấy rằng chữ Image tớ dùng không mang cái nghĩa "Ảnh"đâu ; thực ra tớ muốn gán chức năng cho nó fiêu hơn, toán học hơn (nói là văn chương hơn thì không dám) :"Ánh xạ"
    Nghĩa là nó không nói về chân dung cá thể >>> muốn nó là của những cá thể >>> là bản, bản Tuyên.
    *******************
    cái tóp tớ
    Tớ mong nó chết đứt, không tỳ vết.
    **************************************************************************************
    Ở những cái khác, nếu chút tỳ vêt tớ mong mọi người cho nhau một cơ sống (SỐNG).Biểu tượng cheer khó chuyển tải tình cảm on lai lắm
    Đến đoạn này chợt nhớ là từng rất thích triết lý sống, chiến đấu : biết trả lại danh dự cho người thua.
    Choảng nhau đi. Để dành sự sủa , cắn, cắn vào tâm can một cách ĐIÊN cho tớ. Chỉ vì tớ nghiện nó như cơm.
    Tớ cá là tớ sẽ thắng nếu ai đặt điêu kiện là tớ dám hôn, liếm láp một con chó bất kỳ nào.
    Tớ-Súc vật!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hiểu rồi!
    Topic này còn có chất của "Những người thích đùa" nữa và có lẽ chỉ những người thích "đùa" mới hưởng ứng được.
    Box mình đa số đều thích đùa.
    Em giai cứ yên tâm!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ngó cái IMAGE mà bác đã làm không ít người (thằng) khó chịu phát.
    Không lẽ tớ đã ngó qua mà lại quên?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xời, khó khai thác dữ liệu về "ấy" đại hiệp quá, không chắp nối được.
    Thôi chuyển, có lẽ là sang cô gái bản Tuyên tiên tiến Giàng May Bi.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lão Đốc tờ cun Viếng thăm, chẳng biết lão có là người nhà không các bác nhỉ. Nếu phải là Mr Cool trong HTT thì hân hạnh và kính nể.  Nói chung, bác Cool naocùng là người không xấu.
    Chào bác Cool !
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là:
    Lời quê cóp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh

    pna - Đạo sỹ ấy trên nương, tìm đường sống mái
    - Từ rất lâu, rất lâu cửa lều bác không mở, bản vì thế mà cũng thêm phần vắng hút vắng heo, gần đây có bữa trăng treo lộn núi thấy bác lướt gió đuổi mây, thân thủ phiêu phiêu lãng lãng còn hơn hẳn những ngày nào, xin bác hạ xuống cho bà con bản được à ơi đôi điều, cho thoả cái lòng em mong ước bấy lâu.
    - Hề, chú văn vở vãi. Nhà anh từ ngày đóng cửa luyện kinh thư, bào chế linh đan thảo dược, nào có còn đi lại chốn giang hồ. Trình dạo này còi lắm, ăn nói lắm khi chẳng ra đầu ra đũa à ơi với mơi ả, quên... ơi à làm gì cho mệt sức mất công (xua tay).
    - Vầng, em cũng biết là thế nhưng bác cứ khiêm tốn quá, xưa ngày nào bác cũng phải ấy dăm ba (chục) lượt, sức như Hạng Vũ, Liêm Pha chắc cũng chịu không thấu. Thế mà đến tận giờ nhìn bác bác đây :
    Mình cao mấy trượng
    Trọng lượng khó dò
    Thân thể hơi to
    Tối ngày thích ấy
    Sao vẫn trụ vững như cột chống trời là thế, lại còn có vẻ hoạt bát da dẻ thêm hồng hào ra ắt hẳn phải có bí quyết gì gia truyền chứ ạ(?)
    - Hơ, chú nói gì anh chả hiểu?
    - Ấy chết, bác lại giả bộ rồi. Làm thế sao được. Thôi, là thế này bác ạ. Chúng bọn ở bản Thái - ttvnol bảo bác là đạo sỹ trên nương, tức là đạo sỹ ngày nào cũng lên trên nương ấy ạ. Tính em là cứ hay thắc mắc. Từ xưa đến nay chỉ nghe đạo sỹ lên núi Lao, núi Thuý, núi Đôi, núi Ba chứ chưa biết đạo sỹ lên nương, lên rẫy là thế nào, trên ấy ấy gì hả bác?
    - Humm, chú chớ có nghe cái bọn láo toét ghen ăn tức ở ấy. Từ ngày anh lấy được chị nhà quốc sắc thiên hương, cá lặn chim sa, nghiêng thành đổ nước, công dung ngôn hạnh tứ đức tam tòng đủ cả, khối đứa đem lòng ghen ghét đặt điều vớ vẩn đấy thôi. Anh đồ rằng chúng nó mượn cái câu của cụ bà Xuân Hương - Yếm đào trễ xuống dưới nương long - để trêu chọc nhà anh. Chú có gặp đứa nào cứ nói hộ anh : Lên nương ta cứ lên nương - Mả cha những đứa biết đường không lên.
    - Híc, bác lại nóng tính rồi. Nghe thiên hạ bảo bụng bác là cả một bồ chữ, thiên văn, địa lý tứ thư lục kinh thông thuộc làu làu. Chưa hết, lại còn chuyên tâm bonsai cây thế nữa chứ, em thật, bản mình heo hút là thế, đấy đai tuy đầy ra nhưng cái lều nhà bác chênh vênh thế kia thì đất đâu mà cây thế được nhỉ?
    - Óe, quân nào láo thật! Rõ ràng là nói đểu nhau rồi đây! Tứ thư ngũ kinh thì đứa nào chẳng biết, chúng nó cố tình nói thành lục kinh là có ý đểu anh luyện tập đêm ngày Tố Nữ Kinh bảy mươi hai thế của mấy tay Tàu cổ đây mà. Thôi, chấp bọn tiểu nhân nhỏ nhặt ấy làm gì, chú về lều anh làm tợp rượu. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ hoa tay múa chân thế này dân bản người ta tưởng anh em mình điên hết cả.
    - Thôi bác, em dạo này mình cũng khó ở, rượu chè mệt lắm. Anh em mình kiếm chỗ nào trà đá sinh tố sữa chua cũng được, mà em nghe đồn món sữa Cô gái Việt Nam là bổ lắm đấy.
    - Cái đấy để lúc khác, đi nào.
    ...
    Lý do sửa: Có một số đoạn thấy sao ý, muốn thêm thắt tí nữa
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 11/07/2009
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Úi giời, lều bác ấm cúng quá. Đúng là một mái nhà gianh hai trái tim vàng. Mà có đúng như em nói không, đất đâu mà cây với lại chẳng thế. Đúng là quân nào đồn bậy thật, chả biết gì mà cứ tung tin nhảm, rõ là tam sao thất bản không biết đâu mà lần.
    - Thôi nào chú, đã bảo không chấp mà. Cây thế thì sẽ có nhưng đến tối mới giồng . Giờ kiếm gì làm chén đã. Nhà nó đâu nhỉ, nước mắm Phú Quốc đã hâm chưa nhể?
    - Thô.. ô.. iii.... bác ơi, em sợ!
    - Thôi cái gì, thôi là thôi thế nào, chú cứ để anh, cứ để anh! (Huơ tay phẩy phẩy hết sức hoành tráng).
    - Chắc chị nhà đi vắng (may quá, phù...). Em kính lão đắc thọ bác trước. Rượu đây óng ánh men xanh, có phải ngũ xà, ngọc dương ngâm theo đúng Minh mệnh thang Nhất dạ ngũ giao bí truyền không ạ?
    - Xời, đấy đã thấm gì. Còn dăm vò ngâm cá ngựa bìm bịp, ngán biển... đang hạ thổ kia kìa. Không có nó thì khốn to. Có khi chả còn sức mà ngồi đây chén chú chén anh ấy chứ. Đấy đấy, bí quyết đấy. Linh đan thảo dược gì đâu. Một chút này với chuyên cần luyện tập là ok thôi.
    - Vâng, quả là chí lý, em hỏi bác câu này. Em thật, cuộc sống của bác phong phú quá, em quả là bì không nổi, sớm sớm thức giấc ăn sáng uống cà phê trên giường nghe mấy ẻm Bond kéo Vi-ô-lông dài trễ cả quần, trưa ăn cá hấp ở Bán đảo Tây hồ, tối đi xem xi nê ở rạp Hàng Bài rồi dạo qua ngõ Cấm Chỉ ăn đêm. Em thấy bác có cuộc sống tinh thần vật chất hài hoà phong phú vãi vật vã, bản mình mấy người đi mây về gió được như bác. Té ra bọn bản Thái cứ bảo bác là đạo sỹ ấy trên nương thực là hồ đồ quá. Chắc chúng nó đáo qua nhìn thấy sách nhà bác hai kệ trên ba kệ dưới toàn Buffet chân truyền, So rớt thần kinh, O''''Neil khảo luận, Chân dung đối thoại chân kinh... không hiểu nên mới phát biểu liều như thế chứ. Chứ thực ra là lên nương kiếm miếng, cày cuốc mò mẫm để sống xa xỉ phải không bác, chứ sống mái nghe nó cứ giạo dục thế nào ý bác nhở.
    - Chúng nó tuyền là lũ biết một không biết hai cả. Ví thử cứ suốt ngày râu rao (ROE, ROA) e pê ét hay pê e... (EPS, PE) hay cứ như chú từ tối đến sáng đê pê cê, ét lờ ét... (DPC, SLS) phỏng không thấy đời vô nghĩa lắm ru? Đời người ngắn lắm chú ạ. Nhất ăn nhì chơi, sống ba mươi tuổi hơn người một trăm, cái gì cũng biết thì mới tốt, mới sướng. Nhưng mà không phải những cái tầm thường đâu nhá. Tỷ như mấy bọn kỹ sư công nghệ thông tin thì thấm gì, mỗi năm nhà nước đào tạo cả đống, sống vất vơ vất vưởng qua ngày đoạn tháng. Hoặc giả như các chú xây dựng, xây dựng thì dễ quá, cứ lên Hoa Lư lấy sách mà đọc. Chả tháng sau đã thành tài ngay ấy chứ, ép cọc bê tông D50 sâu cả trăm mét, ván khuôn trượt lên tít đến giời cũng chả khó! Cứ như anh đây Toefl 680 điểm dễ như bỡn, thơ thẩn sờ túi phát móc ra, mắt xem bầy thú điện tử xâu xé nhau mà nhìn ngay ra con nào cần nuốt mới thực khó.
    - Ái chà, bác có cái tài ấy thì phúc cho em lắm. Em đang định nhờ bác xem giúp đỡ em phát chứ cái vận của em năm nay đen như cầy, sờ phải con nào con ấy trợn mắt lăn quay ra xám ngoét, không thì cũng đỏ rực như máu em dốc ngược lên đỉnh đầu lúc trồng cây chuối, dễ đi lắm bác ạ. Ơ, mà chị nhà chắc có cái EPS đỉnh lắm bác nhỉ? Chứ tài năng như bác tay lần chỗ nào được chỗ ấy lại nhất chết đòi tính chuyện trăm năm với chị nhà. Em là em hay tò mò lắm.
    - Hờ, hẳn chứ lỵ. Trăm năm mới có một đấy. Mà đâu chỉ có thế, ROA, ROE, Hệ số nợ, Dòng tiền... cái gì cũng ở mức tối ưu hết, không còn chỗ nào để mà chê nữa. Còn cái chú nhờ hôm nào anh xem rồi anh phím cho, hôm nay anh chưa có hứng. Cái trò xanh xanh đỏ đỏ ấy là cấm có đẽo cày giữa đường được, phải chờ thiên cơ.
    - Vầng, em sẽ chờ. À bác này, hôm trước có gái ngon (vừa nói đến đây chợt nghe tiếp chẹp...) hỏi em về cái gì mà không đau không sướng trên tình trường, à em quên, trính trường - có nghĩa là thị trường tài chính - bác ạ, em loay hoay mãi mà không sao cắt nghĩa được, bác cho em xin ít lời về cái đau mới sướng này.
    - À, cái này có lần anh nói cho vợ anh nghe rồi. Giờ ví dụ nhé hồi anh bắt đầu rửa tay gác kiếm cầm cưa... có lần vợ anh bi giờ bị cái xương cá sót đâm vào chân răng, đau đớn khôn tả, chị cứ loay hoay xuôi ngược tìm cách móc nó ra, anh bên cạnh xốn hết cả lòng mà đêk làm gì được. Nhưng mãi rồi cũng lấy được nó ra, chị mừng vui khôn tả còn anh thì sung sướng khôn cùng... đấy, đau xong rồi sướng, không đau không sướng trong cuộc đời đơn giản nó là thế đấy.
    Rồi tranh thủ những lúc rỗi rãi anh hay kể cho chị về TTCK, về bầy thú điện tử, về cái lên xuống của Vi en in đêk, về sự được mất... đặc biệt là mất nặng rồi lại được, cái cảm giác ấy chẳng khác gì khi bị cái xương cá nó đâm vào chân răng sau đó nó lại rơi ra ý - anh hay nói với chị thế cho dễ nhớ chú ợ.
    Đau xong rồi mới sướng.
    (Nói xong câu này bác pna cất tiếng cười, cái cười ***g lộn cất lên cao như tiếng con hoẵng gọi bầy lúc chiều hôm, như con dê núi đang be be tìm chỗ "ấy"... mấy gái bản đi qua nghe thấy nhìn mặt thì hình như ai cũng có cảm giác ghê ghê nhưng lại ưng ửng đỏ như cảm giác xốn xang, là lạ...)
    .....
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 11/07/2009
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Cố lên bác Tặc ơi ! Những lúc này mới biết "Sư tử Tâm" là danh hiệu đáng dành cho ai.Mình nghĩ thêm là bạn Xù, người gắn bó với box này đã lâu-bạn nên góp sức với Hải Tặc. Một bác biên tập theo trường phái nhạo-Fun; một bác điểm vào hay gọi là phác thảo cũng được để có một cuốn kỷ yếu cho muôn mặt.
    Hy vọng nhiều và biết ơn nhiều !
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đưa ra đề nghị: dành cho bác Tặc mầu font cơ bản Navi nhé; các bác khác chịu khó đổi màu

Chia sẻ trang này