1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    ice_cream84 - vẫn thấy bên đời còn có Kem
    - Úi trời, gì mà váy áo xúng xính thế kia, lại còn son phấn cẩn thận nữa. Chà, gì mà... nhưng mà nhìn xinh lắm, đáng yêu lắm cô gái ạ.
    - Hí hí... Cám ơn anh, may mà em nai nịt gọn gàng, nguỵ trang cẩn thận đấy, nếu không cái nắng này nó đốt cho một lúc thì vã mồ hôi, còn đâu mà da trắng với dáng xinh. Mà được cái loại son phấn em đang dùng cũng tốt, chẹp!
    - Ừ, gớm, nắng gì mà nóng thế, nóng chảy nước ra, anh ngồi đây quạt quay vù vù mà mồ hôi vẫn đầy ra đây này, ướt hết cả gấu quần rồi. Khiếp quá! Nhắc đến son phấn, con gái bọn em hình như ai cũng thích dùng cái món ấy nhờ.
    - Hi hi hi... Anh biết đấy, là con người thì ai chẳng thích được ngợi khen. Con trai thì thích được khen là đẹp trai, phong độ... con gái thích là mình luôn xinh đẹp, thích được tâng bốc, thích được phỉnh phờ tán dương... Này, anh đừng có lắc đầu thế, ngó cái mặt các anh thì cứ làm như những cái đấy thường lắm, không đáng để ý nhưng em biết là trong bụng các anh chả âm ỉ sướng đấy, lại còn làm bộ. Mà con trai bọn anh cứ thích làm hàng thế nhỉ, sướng thì cứ thể hiện ra là mình sướng, sao phải giấu như mèo giấu gì thế (?)! Con gái bọn em khác, sướng thì cứ phải thể hiện là mình sướng cái đã, tội gì phải giả vờ cho nó khổ rồi chóng già. Anh biết đấy, giai bây giờ mười thằng thì đến chín phẩy năm thằng thích nhìn mặt mà bắt hình dong, không xinh không ưa nhìn thì còn lâu chúng nó mới để mắt đến nói gì... Mà anh cũng chả sáng mắt lên khi thấy gái xinh đấy à. Đấy, cái trực tiếp nhất, nhanh nhất đập phát vào mặt thiên hạ chính là cái hình thức bên ngoài, mà son phấn là công cụ cực kỳ hữu hiệu để cải thiện cái đấy. Anh cứ nhìn thấy mấy cái cô mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài chân dài tới nách ấy, dễ thường anh nghĩ các cô ấy tự nhiên mà thế đấy hả, chẳng hàng tấn hàng tạ những mỹ phẩm, dưỡng da, tắm bùn, mát xa, sờ pa sờ bím tóc đấy ạ.
    - Ờ, ờ... Anh hiểu rồi. Mà gớm, chóng cả mặt ra với em. Ngày thường thì hiền thế, ăn nói nhỏ nhẹ thế, sao hôm nay...(?), mới bị con gì cắn à?
    - Cắn đâu mà cắn, anh xem, người ta thế này mà lúc nãy vào đây có thằng nó nói bâng quơ là chảy nước ra. Anh nghĩ thế có tức không cơ chứ, có khác gì nó chê em không, Kem mà chảy nước hoá ra là nhão nhoẹt à?
    - Khục khục... Ừ, thằng đấy vớ vẩn thật, Kem mà chảy nước ra thì kinh quá à. Mà thật, bình thường có thấy em để ý mấy cái đấy đâu, ai đó có nói động đến em thì cùng lắm là em xụ mặt ra, buồn buồn một chốc rồi bỏ qua. Tính em cả nể, lại không hay nói dài và không thích đôi co, người ta chưa cãi nhau em đã chen ngang vào cái gì mà dĩ hoà vi quý, rồi cái gì mà nên đoàn kết... mà, sao hôm nay chưa gì đã bốc khói trên đầu thế?
    - Thì cũng tuỳ hoàn cảnh chứ anh, em mất bao công sức, lại nắng nôi thế này. À, mà có lẽ tại nóng đấy anh, nóng bức dễ làm người ta bực bội. Còn chuyện em hay xen ngang thì anh biết đấy, người với người sống để yêu nhau mà, không yêu được nhau thì thôi, sao cứ phải nhảy dựng lên với nhau làm gì? Em không thích cái cảnh đìu hiu heo hắt, đã có vài người lại còn hay gây với nhau... Không biết những người bị em nhảy vào họng như thế thấy thế nào, nhưng ngăn được vụ gây gổ nào là em thấy sung sướng lắm.
    ...
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ...........Cảm ơn bác ạ!
    Cơ mà có phải em ko nhở? Hình như 50/50
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chưa gặp bạn Kem, nhưng xem ảnh rồi, thấy bạn ấy xinh và đáng yêu thế, không cần son phấn cũng đẹp.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ặc!
    Khổ thân Kem!
    Có người cố tình trêu kìa.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    can đảm lên, nhé!
    Nhé!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừm, lại nhớ cái chuyện trong "Nhà kho, thùng rác, bồn cầu..." - để sống cũng cần có nhiều nỗ lực và can đảm.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên không cần son phấn vẫn đẹp, nhưng xưa thì người đẹp vì lụa, giờ ngoài lụa ra còn có cả phấn son.
    Đã đẹp càng đẹp hơn, ai không thích?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Có thể hình dung như vầy chăng: Bình thường thì em có thể nói là hoàn toàn bình lặng và thờ ơ đến nỗi dường như không gì có thể làm cho em mất thăng bằng. Sự cuồng nộ, độc ác, những xúc phạm, quy chụp, trách cứ đều trôi trượt qua, chẳng hề va chạm đến. Nếu ai đó thông báo với em rằng ngày mai trời sụp thì em cũng chỉ lơ đãng nghe, thậm chí còn có thể đáp lại bằng một cái ngáp mơ màng... Đôi khi điều đó làm cho người khác có cảm tưởng em hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng không phải vậy phải không? Khi ném viên đá xuống hồ, trong một khoảng thời gian, mặt nước cồn lên, những vòng sóng gợn trôi, nhưng sau đó trở lại phẳng lặng như trước. Tính cách của em cũng vậy: Có thể tức giận, và trong lúc nào đó trở nên ghê gớm, gai góc, nhưng tâm trạng như vậy nhanh chóng qua đi, thay bằng sự êm ả, điềm đạm vốn có. Như lúc này này, nhìn em chẳng có vẻ gì như vừa bực bội cả.
    - Hi hi hi... Em là cô gái thuộc cung Song Ngư mà anh. Tuy nhiên không nên hiểu lời nói của em một cách thẳng tuột theo nghĩa đen. "Song Ngư khó nắm bắt, thậm chí có lúc nàng như một ảo ảnh, nhất là khi nàng cảm hóa bạn và có thể điều khiển được bạn theo ý thích."
    - Ha ha ha... "Song Ngư đầy nữ tính, mềm mại, dễ chịu, khiến đàn ông cứ sà vào họ như những con ong quanh khóm hoa. Chỉ cần trao đổi vài câu với nàng, người đàn ông đã cảm thấy thư giãn, trút bỏ gánh nặng của những khó khăn và lo toan. Chuyện trò với nàng thường gợi cho bạn liên tưởng về một bếp lửa hồng ấm cúng trong đêm đông. Song Ngư cho bạn thấy rõ rằng nàng sẽ không bao giờ gây sức ép với bạn, đòi hỏi cái này cái khác, và không bao giờ quở trách." Ôi Song Ngư, thật đáng mơ ước.
    - Anh nghĩ sao?
    - Anh nghĩ là giờ anh chẳng còn dám ước mơ. Còn nữa "Nàng như thể không phải là tạo hoá của trần giới, luôn khó khăn chịu đựng những chật vật trong cuộc đời nhọc nhằn của chúng ta. Dịu dàng, thơ ngây, yếu đuối - đó là những gì nàng thích thể hiện trước con mắt mọi người xung quanh."
    Hà hà hà... Trước mặt gái, nhất là gái đẹp thì giai mười thằng cả mười thằng đều thích tỏ ra mình là phái mạnh, thế thì những gì mà "dịu dàng, thơ ngây, yếu đuối" mà cô gái Song Ngư như em thể hiện ra ngoài có thể dễ dàng "cảm hóa và có thể điều khiển được giai theo ý thích" đúng không? Vậy chuyện tình cảm của em đến đâu rồi?
    - À, ngày xưa em chửa có chồng, ngày nay em vẫn phòng không chông chừa. Chuyện tình cảm khó nói lắm anh ạ, đôi khi cứ chạy vòng vòng tôi tìm em em tìm ai, cứ mải đưa mắt dõi theo những ngôi sao xa xăm ở tít phía chân trời mà không nhận ra rằng xung quanh mình cũng có nhiều ngôi sao rất sáng...
    - Phải chăng đó cũng là một phần tính cách Song Ngư "Với khả năng trực giác bẩm sinh, con Cá không có một chút kiên trì bền bỉ nào, cứ thủng thẳng bơi theo dòng nước, bằng lòng với những gì mà cuộc sống tự nhiên mang đến." ?!
    - Không hẳn vậy anh ạ, những gì được viết ra chỉ là lý thuyết, dĩ nhiên nó cũng đúng phần nào nhưng từ lý thuyết đến thực tế cách nhau xa lắm. Em cũng có những nỗi hoang hoải, những niềm đau đáu khôn nguôi...
    - Dù biết rằng quanh mình cũng có nhiều ngôi sao rất sáng?
    - Hi hi hi... Đấy cũng là lý thuyết thôi mà anh.
    - Vậy em dự định thế nào?
    - Cái này bí mật, nhưng trong năm nay chuyện tình cảm của em có vẻ rất tốt.
    - Mừng cho em, thế đối với bản Tuyên, liệu sau này em có bỏ cuộc chơi giống tiểu muội xinh đẹp của anh?
    - Cũng còn tuỳ anh ạ, cái này thì em không thể nói trước được. Bản mình cũng có nhiều người chưa bỏ cuộc chơi mà. Giờ muộn rồi, em phải về cơm nước mới cả xem tổ chim của mình có chú chim nào bay lượn. Lần khác anh em mình lại nói chuyện anh nhé.
    - Ừ, vậy anh chúc em đủ!
    - Cám ơn anh.

Chia sẻ trang này