1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?


    phàm đã là 1 con người mà sống trong cõi nhân gian này thì chắc rằng ko ai trong mõi chúng ta mà ko có những ước mơ dù nó tốt hay xấu thì đó cũng vần được gọi là ước mơ:
    kẻ nghèo thì luôn ước mong sao cho cuộc sống của mình rồi sẽ khá hơn ,sung túc hơn ..con những kẻ giàu thì lại ước mơ rối sẽ có 1 ngày mình sẽ giàu có hơn .....còn rất rất là nhiều nữa những ước mơ nó vẫn luôn ngày ngày tồn tại và sống mãi trong cuộc sống này ...có những giấc mơ mộc mạc, đơn sơ ...có những giấc mơ rất đáng yêu rồi còn hồn nhiên ,trong trắng và hết sức ngây thơ nữa ..thế còn các bạn mơ ước điều gì ?trong cuộc sống này ?mình rất mong được lắng nghe những ứơc mơ của các bạn !!
  2. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thía ước mơ của huynhquochien là gìa vậy ? Sao hông bày tỏ ra đây trước cho mọi người bít . Mún bít ước mơ của người khác mà mình hông chịu bày tỏ trước thì ai mà nói ra cho bạn được
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm việc thì thấy nhỏ cháu online và past sang cho cái tin nhắn: "Tuần này Út có về quê không, Ngoại nhớ Út lắm đó!". Chỉ đọc được vậy thôi, đã nghe cay cay nơi khoé mắt. Cuối tuần về nhà, nhìn thấy dáng Mẹ cùng với nụ cười móm mém đón tôi nơi cửa, trong lòng cảm thấy rất vui, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn quay mặt đi để lau vội dòng nước mắt. Tôi sợ lắm một ngày khi trở về ngôi nhà yêu thương, nhưng lại không còn thấy được cái bóng dáng của Mẹ với nụ cười móm mém đón tôi nơi sau cửa. Tôi chỉ mong sao Mẹ cứ như thế, đừng rời xa tôi.
    Mỗi lần nghe bài hát "Mừng tuổi Mẹ" là mỗi lần tôi lại khóc. Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần . . .. Tôi sợ lắm và mong sao ngày ấy sẽ không đến bao giờ. "Mẹ già, như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi . . . "
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em mơ ước một cuộc sống thanh bình thôi, và mọi người đều đạt được những ước mơ của mình...(nhưng cũng có những ước mơ quái đản như những thằng lính Mý tại Iraq...) thế thì xã hội này cũng không nên ban phát nhiều ước mơ quá.
    Có những ước mơ tích cực, có những ước mơ hoài bão rất ********* có những ước mơ rất dã man....
    Tựu chung lại chỉ có con người mới quyết định được những ước mơ thôi...
    Ước mơ và ác mộng luôn tồn tại song song, đấu tranh, va khiến cho con người khó kiểm soát.
    Câu hỏi này vẫn là câu hỏi khó, nêu được mổ xẻ ra để trả lời.
  5. niuncc

    niuncc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    .....chỉ mong được bình bình thản thản nắm tay người đi giữa nhân gian...
  6. dream_in_the_rain

    dream_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ có 1 ước mơ duy nhất đó là người tôi yêu sẽ mãi ở bên tôi giúp tôi vượt qua tất cả những gì đau thương nhất trong cuộc sống thế là quá đủ rồi...........
  7. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Toi uoc gia dinh toi luon vui ve, khoe manh, hanh phuc va luon doan ket, du sau nay co chuyen gi xay ra di nua, du moi nguoi co xa nhau cach may thi moi nguoi luon o ben lam cho dua tinh than cua moi nguoi.
    Toi uoc co nhieu nguoi hon nua biet song va nghi cho nguoi khac, co nhieu nguoi hon nua biet dau tranh vi nhung muc dich chung, co nhu vay chien tranh moi ket thuc....nhung co le do chi co the la dieu uoc thoi, cuoc song ko co cai gi la absolutly hoan toan ca
    Con rieng minh, toi uoc minh co the khang dinh duoc minh trong xa hoi, luon co nghi luc va long tin de vuot qua tat ca ngung kho khan truoc mat, la tam guong tot cho cac em toi, ko de bo me toi that vong nhieu ve toi nua, toi uoc co nhung nguoi ban tot, luon o ben dong vien, giup toi vuon len, va biet ngang dau len di tiep khi vap nga, toi uoc toi tim duoc nguoi yeu minh va can minh that cung nhu toi yeu va can nguoi do!....:)
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ hình như được chia ra làm hai loại, một cái là có thể thành hiện thực và một cái là không thể thành hiện thực. Hì, đúng không ạ?
    Em thì bây giờ đang có một ước mơ như thế này: ước mơ này là có thể thành hiện thực --------------- đó là tìm được một suất học bổng để đi học ở Mĩ.
    Còn một ước mơ không thể thành hiện thực đó là quay trở lại thời gian cách đây 2 năm và sống lại từ đầu suốt khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Có quá nhiều điều em đã để lỡ mất.... và ước gì chúng quay trở lại để có thể sống lại từ đầu. Nhưng không sao.... Hì, vẫn còn ngày mai ở trước mắt... và em đang cố tưởng tượng bây giờ là thời điểm 2 năm về trước, và mình đang sống hết mình...........Chỉ nghĩ thế thôi thì hình như ước mơ của em đã trở thành hiện thực 1/2 rùi!!!
    Còn những chuyện tình cảm, hình như nó đã trở nên hơi xa vời với em.... Còn là học sinh em chẳng dám mơ ước gì cả. Cũng chỉ dám ước một ước mơ (cái này thì sẽ trở thành hiện thực ) đó là mẹ em sẽ hết .... và sẽ ... sống với em mãi mãi
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    tớ ước ra trường có công việc làm ổn định ở thành phố
    có một người yêu tớ thật lòng
    now : ước gì anh cạnh em giờ này
  10. only_ly

    only_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    .. ước gì anh ở đây giờ này ..
    ..... ước gì anh cùng em chuyện trò ...

Chia sẻ trang này