1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ước mơ luôn cần với mọi người
    Khi người ta thiếu thốn về vất chất thì họ lại uớc có TIỀN
    Khí đã có nhiều tiền thì họ lại ước có được QUYỀN LỰC
    Cứ như thế điều ước luôn là một công cụ để họ tạo thêm niềm tin để sống
    Quả thực nếu sống mà không có ước mơ hoài bão thì thực là VÔ NGHĨA
    Tôi thì có rất nhiều điều ước nhưng có lẽ chúng đều không thành sự thật
  2. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã xem phim tờ báo của ngày mai chưa.
    Mình mong muốn có khả năng biết trước sự việc thế thôi.Không phải đề mai đi đanh lô đánh đề mà để biết rằng có ai đó cần giúp đỡ hay không .. chỉ thế thôi
  4. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sớm thì phải (early e***ion)
  5. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi muon duoc nam giu ban tay nguoi , toi muon quen nguoi va thoi khong con cam ghet ...toi muon minh vui va quen di nhung noi buon dang quan quanh xung quanh cuoc song ....toi uoc nhieu va cung muon quen di nhieu ....
    nhung khong the,
    toi van phai tiep tuc sau nhug chuyen da qua , se phai cuoi khi dang nhe "duoc '' khoc , se phai guong day , di tiep khi doi ban chan da moi nhu va dau buot ....the day . toi 23 tuoi , cai tuoi con qua tre de nhan ra nhung dau don/?????hay đaen luc ????chang biet chi thay rang cuoc song voi toi sao co luc boi bac den vay ..........
    voi di bot niem tin , oi di chut it niem hy vong , voi di ca nie mtin chinh minh .....nhung ma ! Ngay mai van la mot ngay moi . dung khong nhi ????Mot ngay oi thi phai bat dau bang nhung dieu moi ....
  6. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lại đ]ợc sống như những ngày ở Điện Biên, anh buồn và nhớ em wá, T.A ơi!!!
  7. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To find a true love
    To find that special one
    To find that Mr. Right
    To feel happiness...
    To feel your love...please click here
    http://www2.apu.ac.jp/imgallery/modules/myalbum/photo.php?cid=2&lid=12
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khi còn nhỏ, tôi luôn ngắm bầu trời sao và mơ có một ngôi sao băng bay qua. Mấy đứa trẻ túm tụm lại mơ làm công chúa, hoàng tử.
    Giờ đây giắc mơ hoàng tử chỉ còn là những ký ức đẹp. Cuộc sống dạy tôi phải biết thực tế hơn và chăm lo nhiều hơn cho những người thân.
    Khi bắt đầu vào Đại Học, mẹ tôi thầm mơ ước có một quán café nho nhỏ để an phận tuổi già. Tôi đã bắt đầu đi làm từ đó mới mong ước nhỏ nhoi đủ tiền cho mẹ mở cửa hàng. Những năm tháng mệt nhọc làm đủ thứ nghề đã dạy tôi khôn lớn, và có nhiều ước mong hơn.
    Giờ đây khi đã ra trường, khi biết cách sử dụng những gì vừa hoc tại trường và kinh nghiệm bản thân, tôi mong ước mua được một căn nhà bên bờ hồ cho bố mẹ dưỡng lão.
    Có lẽ phải mất 3 năm thậm chí 4 năm mới có đủ tiền. Nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi tin rằng giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực.
    Một ngày cuối tuần nào đó, tôi về thăm, bố mẹ lại ra đón như hồi còn bé. Cảm giác thật khó tả. Tôi yêu mơ ước này, yêu cảm giác này.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 19/07/2004
  9. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước một lần được gặp Trịnh Công Sơn để hỏi xem cảm hứng nào đã đưa đến cho ông câu ca "Trong khi ta về lại nhớ ta đi".
  10. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một ước mơ cho chính mình, nhưng đối với riêng tôi , tôi ước sao tôi có thể kết thúc việc học của tôi , và đạt được kết quả như mong muốn sau đó tôi có thể trở về Việt Nam và giúp đỡ bố mẹ tôi .Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ.

Chia sẻ trang này