1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sally ước được có lại nhưng ngày tháng cùng ban bè như hôm nào. Chẳng hiểu sao đêm nay cóc ngủ được, bao nhiêu hình ảnh nhưng người bạn đã đi qua đời mình cứ ào về.
    Buồn kinh khủng, không biết có ai có cùng cảm giác không. Nhớ bạn bè, nhớ Hanoi, nhớ những cuộc chơi...có kỉ niệm đẹp, có kỉ niệm buồn.
    Già mất rồi....
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước gì giờ này ....mình có thể nhìn thấy được ai đó cười thât tươi ,...
    -
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Sally ước được có lại nhưng ngày tháng cùng ban bè như hôm nào. Chẳng hiểu sao đêm nay cóc ngủ được, bao nhiêu hình ảnh nhưng người bạn đã đi qua đời mình cứ ào về.
    Buồn kinh khủng, không biết có ai có cùng cảm giác không. Nhớ bạn bè, nhớ Hanoi, nhớ những cuộc chơi...có kỉ niệm đẹp, có kỉ niệm buồn.
    Già mất rồi....
    4give me, my weakness caused u pain...
    - sally ước sally đừng buồn là được rồi ...nếu được tại sao sally ko thử nhớ lại những kỉ niệm zui rồi người cười 1 mình .chắc đỡ hơn đó .....
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình yêu sẽ thú vị biết dường nào khi ...có cả hai thât lòng với nhau ..nhưng mọi chuyện ...ko thường được như thế ..ước gì nó sẽ mãi thú vị và hạnh phúc sẽ đến với những ai thật lòng yêu thương nhau .
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    ờ, ước cái nào,
    mình ước kiếm đủ tiền cho 2 bậc phụ huynh đi du lịch xả láng, thế thôi ....
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ ước mình được thừa hưởng 1 nền giáo dục hiện đại và đa tương tác như bọn học sinh nước ngoài ( tất nhiên là ở những nơi được như thế).
    nên quyết tâm đi du học !!!!!!!!! từ nay cho đến khi tôi 18 tuổi còn 28 tháng nữa( vì tôi sinh tháng 12 năm 88 ) nhưng từ nay cho đến khi tốt nghiệp Pt thì chỉ còn chưa đến 2 năm , cần cố gắng thật nhiều , thật nhiều !!!!!!!!!!!
    tôi ghét việc bị bà chủ nhiệm cổ hủ lạc hậu bắt mình chỉ được học và học, bà ấy không có cảm tình với tôi vì tôi không giỏi toán lí hoá , lại là người năng động trong việc khởi xướng đi chơi trong cả lớp.bà ấy không biết đến những khả năng của tôi là tôi học rất được tiếng anh , học cả tiếng hàn và rất nhiều điều tôi thấy là mình rất được. tôi ghét bà ý lắm lắm
    bà ý thật sự là 1 stupid leader, những đứa chả biết 1 cái gì về cuộc sống bên ngoài , tiếng anh dốt đặc chỉ giỏi toán lí hoá ( giỏi toán lí hoá không phải xấu )không thể năng động và điều hành hay làm 1 cái gì bùng nổ thì bà ý yêu lắm.
    ặc ặc
    tất cả đều là bạn tôi và chả có gì đáng chê trách nhưng tôi thương cho bọn nó , tôi biết nhiều đứa bạn chỉ biết học và học nhưng khi lên cấp 3 thì thật sự mờ nhạt , không bao giờ là những đứa giỏi nhất , mờ nhạt về mọi mặt!
    bà ý muốn đào tạo những con gnười chỉ biết nghe lời và trở nên ngày 1 cù lần cho bà ý quản lí . thật là thương!!!!!
    tôi muốn mau chóng đi du học hoặc đạt được 1 cái gì đấy to lớn , bùng nổ mang tầm quốc tế cho bà ý sáng mắt ra !!!!!!
    chà , mau mau thi được điểm cao toefl và kéo mấy đứa bạn người nước ngoài ra trước cổng trường buôn bằng tiếng anh cho bà ý thấy coi, nhưng khó wá , giờ giấc thất thường! và toefl còn rất khó với tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!hic hic
    hiện tại đó là ước mơ cháy bỏng nhất của tôi, gần nhất và cần nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nhiều bác trong naỳ chắc chắn nhiều tuổi hơn em nên các bác hãy cảm thông cho cái thế hệ Younger generation mà phải chịu nhiều khổ sở của 1 nền giáo dục lạc hậu và tư tưởng nông nghiệp thế này mà nếu có bí quyết thành công gì thì giúp đỡ em nhé !
    xin cảm ơn , cười duyên và cúi chào !!!!!!!
    đỡ búc xúc quá !!!!!!!!!!!!!!
    nhớ giúp em nhé!!!!!!!!!1
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Em này kiêu ngạo vậy, chắc có đi du học cũng chả làm nên trò trống gì đâu ....
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Muốn tốt được thi? pha?i tự la?m tốt chứ, la?m không tốt thi? mới bị mắng lại co?n kêu la đô? lôfi....
    Đi du học ko pha?i la? đaf tốt, vi? chưa biết nê?n giáo dục cu?a họ thế na?o thi? cứ nghif la? tốt, cufng pha?i nói đến giáo dục Việt nam tri? trệ nhưng ko nên tiêu cực, nếu có nhưfng định hướng tốt đê?u có thê? góp ý đê? phát triê?n được ma?...
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    <---- Quá tiêu cực...Chưa tốt thi? đư?ng có ma? chê ngươ?i khác, giáo dục la? bộ mặt văn hóa cu?a Việt Nam...
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mỗi 1 ước mơ là 1 niềm hy vọng .là 1 nỗi khác khao có được nó trong cuộc sốn này ..chính vì thế chúng ta hãy cùng chấp cánh cho những ước mơ đó bay đến những nơi mà nó muốn đến nhé ..

Chia sẻ trang này