1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hehhêhhhehhehhêh
    bác POPO
    bác nên đi học 1 buổi , 1 buổi thôi Toefl của thầy Nghiêm . bác sẽ thấy mình cần thay đổi suy nghĩ thôi!!
    cái kiểu của em ấy không phải là kiêu ngạo mà là confident , believe in myself .
    tất cả thầy giáo của em , tất nhiên là thầy dậy tiếng anh và tiếng hàn thôi, đều bảo cần tự biết mình có thể làm được việc gì, tin rằng mình làm được!!!!!! tôi có thể nếu tôi nghĩ rằng mình có thể !!!
    em , bây giờ chỉ mong có đủ kiên trì để làm hết những việc mình cần làm trước năm 18 tuổi thôi
    có thể em vẫn nhìn cuộc sồng bằng nhiều màu hồng quá ( mà em rất chi là ghét màu này nó mới cú chứ) vì em Mon đây cũng chỉ 15 tuổi 8 tháng thôi ạ!
    em , muốn sống cho đúng ý nghĩa tuổi trẻ !!!!!!!!!!!nhiều ước mơ và nhiều nhiệt huyết !!!!!!!!! tội gì chứ khi còn có thể sống như thế chứ!
    thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
    bác POPO chắc già rồi !!!!!!!!!! mà tâm hồn già ấy !!!!!!!!! vì nhiều người già họ thoáng lắm và thông hiểu nhiều !!!!!thế tức là tâm hồn họ trẻ !!!!!!!!
    bác mà rút kinh nghiệm bản thân nói với em câu : em này kiêu ngạo thế thì đi du học cũng không làm được trò trống gì đâu thì em cũng không lạ đâu
    mà bác huynhquochien nhé: cứ như ước mơ của em nó khủng bố lắm ý, cái gì mà dù ước mơ thế nào thì ta cũng cầu chúc cho nó bay đến đâu nó muốn !!!!!!!!!!!!!
    hừm, hehhehhe, sống cho đúng giá trị tuổi trẻ!!!!!!!!!!!!!!
    em đang cố gắng chuẩn bị cho điều em muốn đây !!!!
    các bác nhớ ủng hộ em để 1 ngày gần đây em vẫn "kiêu ngạo" như thế này mà báo với các bác là em đi du học rồi nhé. Ok?
    xin cám ơn và cúi chào!
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê Cái này người ta gọi là mâu thuẫn thế hệ đây! Chẹp!
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chúc mondaica sẽ đạt được ước mơ của mình. Mà thực ra chẳng có mâu thuẫn thế hệ nào đâu. Anh hơn Mondaica đến 10 tuổi cũng có suy nghĩ về nền giáo dục VN như em. Thực tế là nền giáo dục của Việt Nam vô cùng chán. Học càng cao lên càng thấy thất vọng.
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa đi chơi với bọn bạn cấp II về xong ....
    Thật tuyệt vời khi có được những người bạn như vậy ..... Đến bây giờ cả bọn đã chơi với nhau được lâu rùi nhỉ ... hơn một chục năm chứ ít gì ....
    Các bạn ơi, ở bên các bạn mình có cảm giác bình yên quá, thật sự bình yên, không có sự giả dối nào.
    Cuộc sống bây giờ thật chán, người ta giao du với nhau cũng vì ích lợi của riêng mình. Mình đã tưởng rằng mình quen thêm được những người bạn mới cũng tuyệt vời. Nhưng rồi đến bây giờ mình biết đó là một điều lừa dối. Người ta đã lợi dụng mình. Thật đáng tiếc, mình đã ảo tưởng về tình bạn đó rồi.
    Chỉ có các bạn thôi, Ngọc, Hà , Trang, Mạnh, Lương, Nghĩa, Loan ạ. Vẫn mãi là bạn tốt của mình.
    Mình chắc chẳng cần ước gì cho tình bạn của bọn mình. Bởi vì nó vẫn và mãi mãi tồn tại trong tất cả chúng ta....
    He he, Bát quái 9C PTCS Nhân Chính muôn năm !!!
  5. doahoavothuong0407

    doahoavothuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em à, em còn trẻ, năng động, có nhiều ước mơ là điều rất đáng khen. Tuy nhiên em không nên nói người khác(đặc biệt những người lớn hơn em) là stupid hay là "già kém hiểu biết" nếu em chưa hiểu hết về họ. Em không chỉ học những môn học ở trường mà còn học thêm tiếng Anh, tiếng Hàn, tham gia sinh hoạt ngoại khoá (hoạt động xã hội, và chơi thể thao???) là điều rất tốt. Chị cũng thường khuyên em chị như vậy. Tuy nhiên để phát triển được toàn diện hơn em nên chú trọng thêm cả việc rèn luyện đạo đức của mình nữa.
    Vậy nhé em. Chị chúc em vui và thực hiện được tất cả những gì em muốn.
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    o , thế là em hiểu rồi, có khi bác POPO bảo em kiêu ngạo cũng vì thế
    xin đính chính là stupid ở đay không phải nói cô giáo chủ nhiệm em ! hừm các bác thật là !!!!!!!!
    stupid leader ở đây mang nghĩa là : dạy cho ngu đi
    ặc ặc
    chết em, bà chủ nhiệm có thể quái ác nhưng mà em biết câu này: có thể thầy cô giáo của bạn không biết nhiều nhưng họ bít nhiều hơn bạn tưởng, mà em cũng công nhận là bà chủ nhiệm em biết nhiều nên em không bảo bà ý stupid đâu ạ !!!!!!!!!!!
    xin các bác mau đọc lại bài này để hiểu cho !!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ước gì những điều mình vẫn thương thâý khi đêm về trở thành hiện thực thì tốt quá rôì còn gì ....
  9. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười, cùng nhau nghe sóng xô bờ cát ngàn câu hát yên bình. Em mơ ước có anh bên cạnh em.....................
  10. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là trẻ tuổi mà suy nghĩ, ước mơ như Mondaica thì rất ít.
    Tuy nhiên ước mơ nhiều, ý chí cao, tài năng có nhưng tính tình hiếu thắng, lời lẽ còn kiêu ngạo quá; cần có vài thất bại để đánh cùn cái hiếu thắng và kiêu ngạo này đi thì mới nên người có ích.

Chia sẻ trang này