1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước gì sáng mai khi bình minh ló dạng cũng là lúc hình bóng nàng còn maĩ dọng lại trong tôi ....
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ặ...Nguè? mặĂ...
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    khi còn thơ bé, tôi có ngàn ước mơ
    giờ đây: thấy mình trống rỗng, hư vô. bao nhiêu cái sụp đổ. vì mình đã lớn nên phải chứng kiến tận mắt.
    ƯỚC GÌ TRỞ LẠI VƯỜN XƯA
    TA VỀ THĂM LẠI NGÀY CHƯA BIẾT GÌ
    mẹ ơi,, con buồn quá, chông chênh giữa cuộc đời....
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    những ước mơ , những nụ cưoì ,,....rôì thì những giọt nước mắt kia sẽ thôi rơi xin nhường bước laị cho những gì hạnh phúc nhất sẽ đến vơi moị ngươì
  5. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mong muốn cuộc sốn bình yên,ko có wá nhiều muộn phiền,muốn lúc nào cũng có niềm vui.
    nhưng đã ở trên cõi đời này rồi thì cái gì cũng có 2 mặt của nó,vi vậy chỉ mong muốn hãy là chính mình.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước gì mình lớn thật nhanh ,,,nhanh ơi là nhanh luôn ...để..
  7. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thấy cuộc đời thật trống rỗng và vô nghĩa, sống không mục đích, không lí tưởng, không ngày mai ....... Nhưng đó chỉ là những phút yếu lòng, rồi những giây phút đó qua đi, ta lại tìm thấy chính bản thân ta giữa cuộc đời này, tìm thấy còn nhiều điều có ý nghĩa, tìm thấy nhiều lí do để mình phải tồn tại, để hi sinh .....
    Ước mơ ư? Ai chẳng có ..... từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi phải nằm sâu dưới 3 tấc đất lúc nào ta chẳng ước mơ? Ước mơ không ngừng ...... Người đầy đủ vẫn ước mơ mình không thiếu .... Người thiếu thốn thì lại ước mơ mình đầy đủ hơn ..... Và thế là nhân loại không ngừng mơ ước .... Tôi, bạn, và tất cả các sinh linh tồn tại trên cõi đời này ......
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    giờ thì mình ước gì những nụ cươì thật tươi sẽ luôn ko vắng bóng trên môi của tất cả moị ngươì ...
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhin moi nguoi uoc toi cung nghi nghi den nhung uoc mo cua minh. Nhieu dieu mo uoc lam ! Thuc ra la nhieu dieu mong muon !
    Nhung lai giat minh nghi rang nguoi ta chi hay mo uoc nhung dieu chua dat duoc !
    Vay la loi uoc "khong co mong uoc" cua ai do that la chi ly !
    Nhung phai co mo uoc thi moi co muc tieu de vuon toi chu nhi ?!!!
    TOI UOC DUOC THAY NHUNG NGUOI TOI YEU HANH PHUC !
    VA UOC HO CUNG UOC GIONG TOI !
  10. uocgi2710

    uocgi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho thời gian trở lại....
    ước cho mọi người sống với nhau thật hơn , không còn những dối trá giả tạo ttrong cuộc sống.

Chia sẻ trang này