1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có thể hài lòng với những gì thuộc về tôi lúc này, con người chỉ có thể thay đổi được tương lai chứ không bao giờ có thể thay đổi quá khứ. Ước gì những gì đã qua mãi ngủ yên trong qua khứ, ước gì tôi đừng có buồn nữa...
  2. cs_luon_tuoidep

    cs_luon_tuoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì suy nghĩ khác bạn một chút, cuộc sống mà lúc nào cũng mong mình may mắn mọi chuyện suôn sẻ chưa phải đã là hay . Người ta nói rằng " Không có khó khăn thất bại mà đó chỉ là những thử thách mà thôi".Vỉ vậy với tôi tôi chỉ mong mình có đủ nghị lực để đối mặt với cuộc sống
  3. lysrose9

    lysrose9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ước thì nhiều lắm, ước cho thời gian trở lại....Đó là điều không thể, ươc sao mình luôn mang lại niềm vui cho mọi người đặc biệt là những người trong gia đình mình nhưng quả thưc là không đơn giản mà đôi khi mình lại càng làm họ buồn thêm.
    Cần một người bạn thực sự hiểu mình, cũng đã có nhưng đôi lúc chính mình lại không hiểu nó!!!
    Mình thường không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, vì mình luôn AQ tự nhủ rằng: Nếu cho mình làm lại chắc minh cũng làm như thế thôi, mà co khi còn tệ hơn ấy chứ. Nhưng mình luôn ước, ước rằng mình có thể nói với một người, mà người đó bây giờ đang ở một thế giới khác là mình rất yêu quý họ, giá như cánh cửa thiên đường không đón người đó sớm như thế!!!
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước gì Tớ tăng thêm được 20 kg nữa! Ôi! Lúc đó trông Tớ chắc là BỆ VỆ phải biết! [​IMG]
  5. lysrose9

    lysrose9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    AI MÀ CHẲNG CÓ ƯỚC MW HAY ÍT RA LÀ CŨNG ĐÃ TỪNG MỘT LẦN MƠ ƯỚC? TÔI BIẾT LÀ BẠN ĐÃ TỪNG CÓ VÀ ĐANG ẤP Ủ NHIỀU ƯỚC MƠ, THAM VỌNG CHO MÌNH NHƯNG ĐIỀU TÔI QUAN TÂM HƠN CẢ LÀ BẠN CÓ THỂ BIẾN ƯƠC MƠ CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THỰC ĐƯỢC KHÔNG?
    NHƯNG HÃY LUÔN MƠ ƯỚC ĐI BẠN Ạ, NHIỀU KHI ƯỚC MƠ GIÚP CHÚNG T A YÊU ĐỜI HƠN, ĐÓ CŨNG LÀ TÀI SẢN MÀ MỖI NGƯỜI CO THỂ TẠO RA CHO CHÍNH MÌNH.
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không hề biết đó là lần cuối cùng tôi có thể nghe tếng bạn nói...
    Chỉ ước sao thật sự có một thế giới khác...và bạn hiện giờ vẫn đang hạnh phúc ở thế giới ấy
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Ước thì ước nhiều ...mà mơ thì cũng mơ nhiều....nhưng đã có bao nhiêu phần trăm nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực...con người nên sống bình đẳng và tốt với nhau ,đất nước hoà bình ...vậy là hạnh phúc rồi....
    Nhưng không ai có thể ngừng mơ ước và mơ thì cứ mơ và ước thì vẫn cứ ước.......
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước gì cuộc sống sẽ đẹp mãi trong mắt trong em và có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi em sẽ mãi yêu anh .
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như có 1 ai đó cho bạn 1 điều ước thì bạn sẽ ước gì nào?
    chúng ta hãy cùng nói cùng lắng nghe nhau nhé các bạn
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ui...so với một số người , mình chắc thuộc dạng may mắn khi có được những điều mà mọi người bình thường mơ ước...nhưng chẳng biết, có phải do ambitious và có phần tham lam hay không, mà mình vẫn còn cảm thấy cuộc sống chưa đủ. Mà cũng đúng thôi , mới hai mươi tuổi đầu, tương lai vẫn còn phía trước. Chỉ biết được khi mình cố gắng trời sẽ không phụ mình.
    0(=_=)0 nè, cố gắng lên nghen...chữ kí của mình đã nói lên tất cả. Một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ với người iêu hiện nay, một cuộc sống ấm no, sung túc cho mẹ hiền khi về già là mục tiêu của mình hôm nay...

Chia sẻ trang này