1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuộc sống yên bình hơn 1 chút. Được ko?
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước gì giờ nãy nỗi buồn nhớ cô đơn sẽ mãi mãi lìa xa tui như ai đó đã từng .....xa lìa tui..
  3. vmat

    vmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm qua mình và anh không gặp nhau...để rồi bây giờ thấy...chán
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cuộc sống này nếu được như thế thì còn gì bằng ..vậy thì cả hai chúng ta cùng ước ha..
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy cuộc sống có quá nhiều điều để mà mơ ước đến nỗi chẳng biết nên mơ ước điều gì cho đúng nữa . Nhưng mà có nhiều lúc lại cảm thấy mình quá đầy đủ có lẽ đừng nên mơ ước nhiều quá.Ko lại thành " tham thì thâm" thì buồn lắm
  6. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cũng có thể là khi ta hiểu theo 1 khía cạnh nào đó bạn nói đúng nhưng "tham lam" thì bạn nói hơi quá rồi đã là những ước mơ thì ta phải mơ ước thiệt nhiều cũng đó ta lấy nó làm mục đích sống ..để mơ để mộng ..ngoài ra nó còn giúp ta có chút thời gain để tự suy nghĩ về mình và về tương lai ..hong biết mình nói có đúng hôn ha...
  8. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chiều mùng 2 Tết mình không đi ô tô con lên nhà N. Mình chỉ muốn gặp N thôi chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện như thế là thể hiện sự giàu sang của gia đình mình. N ah, mình đâu phải quen nhau chỉ 1,2 ngày hay mình đâu mới nói chuyện với nhau một lần, N không hiểu tấm lòng của V sao. N ah, hãy nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của V nhé. Beloved!!!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là theo như bạn nói thì cứ mơ ước thật nhiều, nó có thành sự thật hay ko thì tùy nó chứ gì. Mình thì chẳng thích mơ mộng viển vông quá . Mơ ước với mình là cố sức biến những điều đó thành hiện thực,ước mơ nhiều quá nó lẫn lộn hết cả lên roài chẳng biết đường nào mà lần, cuối cùng có khi chẳng làm được điều gì cả . Nói chung sống mà chẳng có mơ ước cũng chẳng phải là điều gì to tát lắm. Sống cố gắng là được mà !
    Có lẽ bây giờ mình nên ước rằng mình nghĩ được ra một điều gì đó để mà ước

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    hả bạn nói gi
    minh có 1 điều ước vô cung lon lao
    ko noi lam sao

Chia sẻ trang này