1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG NÀY ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xeherazat

    Xeherazat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ước mơ của tôi, tôi có nhiều ước mơ quá hic hic.... có ai giống tôi không, tôi mơ ước một ngày nào đấy tôi không còn phải mơ ước gì cả vì tôi đã có hết mọi thứ rồi hí hí.... Chả biết cái ngày quỷ quái đấy mấy chục nghìn năm nữa nó mới đến nhẩy
  2. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    toi uoc toi co nguoi` yeu
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có mơ ước gì cao sang. Chỉ mong tôi và những người tôi thương yêu có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy là ổn rồi. Có điều, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong ước... Tôi không có hạnh phúc, dù đôi khi cái ước mong ấy rất nhỏ nhoi... Dẫu sao cũng không dám tự nhận mình là người bất hạnh... HẠnh phúc không bao giờ từ chối với những kẻ biết chờ đợi...
  4. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chan that, cang lon cang co nhieu loi lo giong nhu ban noi....gia nhu, uoc gi co chi 1 ngay thoi tat ca moi nguoi deu hanh phuc, hanh phuc la gi?ai dinh nghia gium minh voi.....
  5. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Tôi mơ ước mỗi sáng thức dậy không phải lo lắng về bất cứ một điều gì cả . Ước gì tất cả mọi việc đều suôn sẻ . Mỗi ngày tôi đều thấy mệt mỏi vì phải lo lắng .
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này
    Đôi khi cảm thấy nhàm chán với đời sỗng này
    Ước gì một lần được sống lại tuổi thơ
    hồn nhiên như cỏ cây
    không lo âu,
    chẳng suy tính,
    cũng chẳng muộn phiền.
  7. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ. Biết ước gì nhỉ , có quá nhiều điều để ước.
    Tôi sinh ra vốn đã tham lam, đầy tham vọng. Đối với con gái, chẳng ai bảo đấy là điều tốt cả.
    Tôi ước cho tôi, tôi ước cho những người xunh quanh tôi , tôi ước cho thế giới này. Tôi ước sẽ hoàn thành kế hoạch nhỏ của 1 ngày, của 1 tuần, rồi của 1 năm, nhiều năm. Tham lam lắm . Ai cũng biết khi đã trưởng thành rồi thì sẽ không còn những nàng tiên xinh đẹp , những ông bụt hiền từ, những ước mơ không tự biến thành hiện thực, phải sống , phải hành động một cách thực tế hơn. Lúc nào trong cuộc sống tôi cũng vội vàng , bận rộn để biến dần những ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi trở nên sống gấp gáp và vô tâm hơn với những người xunh quanh. Tôi nhận ra điều đó , nhưng tôi không tin tôi có thể làm cho bản thân mình thay đổi.
    Tôi chẳng ước gì cả, dù có những lúc mơ có Đôrêmon giúp mình. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những thứ tôi đã và đang có. Cảm ơn , vì những thử thách mà tôi phải vượt qua ( dù có đôi lúc tôi thầm nghĩ rằng nếu mà không có những thử thách đấy thì có phải tốt hơn biết bao không) / Cảm ơn vì đã cho tôi được sống , được mơ ước/
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một ước mơ giản dị quá và rất giống ước mơ của tôi
  9. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian có thể quay ngưọc trở lại, ước gì tôi có thể vô tư như trẻ thơ, ước gì tôi có thể biến mất mãi mãi khỏi thế gian này ...
  10. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lord knows...Dreams are hard to follow...But don''t let anyone..tears them away........ Missing u...Mum

Chia sẻ trang này