1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ước mơ gì cho năm mới?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi fukutomi, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui ước gì Tết này nhỏ bạn ở bên ukraine có thể mua được vé máy bay về VN ăn Tết , nhớ nó quá trời.
    Ước gì năm mới tui có thêm 1 người ngồi bên cạnh tôi !
  2. MUOIVAN

    MUOIVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ước j anh ở đây h này , ước j .................ước cho lắm vào thì được cái j nhẩy
    ước j tui có tấm hình của AURDEY HEPBURN
  3. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước có được sức tập trung tốt hơn ,thẳng thắn hơn ,biết quan tâm yêu thương mọi người xung quanh... và that person làm được tốt những gì có khả năng.
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mèn, thấy bà con mình cũng có nhiều ước mơ nhỉ.
    Mà sao ngẫm nghĩ lại thấy mình chả có ước mơ gì, có người đã từng khuyên cứ ước mơ đi, đâu có ai đánh thuế đâu mà sợ nè.
    Hic, nói thì dễ chứ mà lỡ mơ ước mà không thành sự thật thì buồn, cái tính nó thế, đã muốn đạt được gì, nhất định phải làm được, nhiều lúc phải trả cái giá là tốn quá nhiều thời gian, nhưng muh vẫn cứ vậy. Đã không muốn làm thì thôi, đã làm thì tới nơi tới chốn.
    Bởi vậy lại không thích những điều ước cho lắm
    Mèn, nói vậy thôi, không thích ước mơ cho mình nhưng vẫn dành tặng ước mơ đó cho người khác vậy, giúp người khác đạt được những điều mình mong muốn, cũng hay lém (ít nhất là có hậu tạ, hehe)
    Vậy ước mơ năm mới chính là hy vọng mọi ước mơ của các ỉn 83 sài gòn đều thành hiện thực nhé
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần trước, hình như tớ chỉ ước cho mỗi riêng mình. Lần này...về phần mình, tớ sẽ giữ bí mật....
    Cuối tuần này, chị..."trưởng nữ" nhà tớ sẽ lên xe hoa rồi. Thấy bã lo sốt vó cả mấy tháng nay. Phụ bã viết mỗi cái giờ lên thiệp để mời khách mà mỏi cả tay. Í là chẳng nhiều, í là làm đơn sơ. Vậy mà...
    Hễ về đến nhà là....Bé H ơi! Bộ đồ này được không? Đôi giày này thế nào? Làm cô dâu có một ngày thôi mà sao bà chị tớ lo lắm việc thế không biết...Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô dâu - chú rể một ngày nhưng làm vợ - làm chồng cả đời! Thôi kệ, góp tí ý thẩm mỹ cho bã yên tâm!
    ...Năm mới, tớ ước chị tớ sẽ hạnh phúc cùng ông anh rễ. Năm sau tớ sẽ có con mẹc hay thèn ku gì đó gọi bằng dì! Và đặc biệt là...ước anh chị tớ tết này nhớ lì xì cho tớ kha khá!
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nói không ước cho bản thân mình thì cũng không đúng lắm, hì hì. Vậy ước trước cho mình vậy, đơn giản là mong mọi việc sẽ luôn suôn sẻ và thuận lợi như ý mình (nghe có vẻ unrealistic lắm, thôi kệ cứ ước!).
    Sau là ước cho gia đình sức khỏe và niềm vui sẽ luôn đến với mọi người trong nhà
    Cuối cùng là ước cho các Ỉn chuồng này há, cho các ỉn nào năm nay là năm cuối luôn khỏe mạnh và minh mẫn để có đủ sức chèo chống qua năm cuối nì
    Cho ỉn nào đã đi làm rồi luôn siêng năng chăm chỉ và có được promotion trong công việc nhé (kể cả mình nữa, )
    Chẹc, ước thía thôi! Đến Tết ước típ tập 2...

Chia sẻ trang này