1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và bạn của bạn đang tâm sự trong công viên thì bất thình lình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn và bạn của bạn đang tâm sự trong công viên thì bất thình lình...

    ...hai gã to con cầm dao xuất hiện và đe doạ: Tiền, vàng, trang sức! Có bao nhiêu đưa hết đây!

    Bạn sẽ làm gì?


    [black]linh

    Được username sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 01:36
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    oké ,tiền vàng trang sức anh thí cho các chú .
    Nhưng ......người yêu anh các chú chớ có động vào nhé ,trừ khi bước qua được ...xác anh
    Đẹp trai số 1 đây ,chưa có người yêu ,ai thương anh mail về tdna@coithienthai.com nhá


    Trung với vợ , hiếu với con
    Người yêu bảo luôn nghe lời
    Girl nào xinh cũng phải gục
    Tình địch nào cũng chiến thắng


  3. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Em còn cái mạng ko à,ahn mà đâm em thì cũng chẳng được gì,chi bằng cứ lấy của bạn này (==>>chỉ sang người bên cạnh:)
    Nói giỡn vậy chứ cái này còn tùy nhiều thứ,xem khả năng của mình,tình hình công viên lúc đó,...
    Welcome to HCM-83 branch==>>http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?CAT_ID=84&FORUM_ID=284
  4. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, tớ gặp trường hợp gần thế này, nhưng ba thằng cầm vỏ chai. Hai bạn nữ đi cùng thì một bạn lại rất xinh, chúng nó bảo mình cầm đồ cho nó hai cái đồng hồ. May sao mình luôn có một thứ vũ khí gọn nhẹ trong túi, ba thằng mặt mũi đỏ lòm chạy tan tành. Cái này lợi lắm : dây mì của đàn ghita đấy.
    Huyền Thoại Võ Lâm.
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic , may tớ chưa có cô nào .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ rút súng ra và thét: Giơ tay lên. Các anh đã bị bắt.
    Nếu có di động thì rút ra bấm bừa và nói to: Các đồng chí đến ngay. Đã bắt được đối tượng tại điểm X.
    Quay sang nói với người bạn: Đồng chí đi tập hợp các đồng chí khác về đây (đại khái là như thế, nói chung là nghĩ ra câu nào nghe có vẻ cảnh sát hình sự)
    Nếu hai thằng đó bảo: "Trò này xưa rồi"
    thì tôi bảo:
    "Em xin lỗi. Em trót dại. Các anh tha cho em. Đây, các anh lấy được gì thì lấy. Nhưng tiền em trót để trong quần đùi rồi ạ".
    Hai thẳng bảo: "Cởi ra"
    Vờ bẽn lẽn rồi chấp thuận, từ từ rút thắt lưng ra, dùng mặt kim loại quật bừa rồi hô hoán và tháo chạy...
    Chống chỉ định: Khi đối tượng có súng
    Khâu chuẩn bị:
    Trước khi vào công viên, nên chuẩn bị trước một khẩu súng giống thật và bàn bạc trước với người cùng đi cách xử lí tình huống (cũng là một chuyện vui để tán gẫu chứ nhỉ).
    Nếu mà giỏi võ như huyenthoaivolam thi chẳng có gì đáng ngại cả.
    Mà dù không có võ, nói lung tung như vậy chắc bọn trấn lột cũng tưởng mình hâm, may ra bọn nó tha cho.
    Bài học rút ra: Vào công viên, không nên vào chỗ tối.
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    suýt quên: nhớ mang thắt lưng!
    [black]linh
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hic
    thời này thường bạo động lắm, cái bọn dặt dẹo đi xin đểu như thế cũng là túng rồi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngu ngốc nhất
    ai giỏi võ tự tin có thể chiến đấu được thì tốt quá rồi
    còn những người binh thường theo tôi mạng sống sức khoẻ của mình là quan trọng, ko nên dây dưa với bọn đấy làm gì, thiệt mình thôi
    mà đúng là cách hay nhất là tránh mấy cái chỗ tối tối vắng người an ninh ko đảm bảo ra [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá nhỉ?
    [black]linh
  10. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    đọc mấy giải pháp vừa hình sự vừa tiếu lâm của away đang sướng thì cụt cả hứng khi gặp dòng trên đây lại của chính away! Phát huy khả năng cho anh em cười cái nhẩy!
    violet

Chia sẻ trang này