1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và "người ấy" thường cãi nhau về vấn đề gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy thường cải nhau nhưng câu nói không ý nghỉa như : TUỲ EM nè , ANH SẺ RA ĐI hay ....nhưng rốt cuộc đó là nhửng điều vì ANH QUÁ YÊU EM . vậy huề chứ giận chi cho lâu rồi mất thời gian . lại đau buồn lo lắng .... vậy hỏi thử lòng bạn đả thật sư yêu chưa ??????
  2. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình và bf thường cãi nhau về vấn đề như thế này "sao em không chịu nghe lời của anh?nếu muốn đi đâu phải hỏi ý anh 1 tiếng.....em xin lỗi,tại em quên......sao em quên hoài vậy?"
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hic bạn babedoll giống em kết nghĩa của mình thế, ông người iu nó cũng toàn bắt nó đi đâu cũng fải báo cho một câu. Lần trước nó kể nó đi ra ngoài 30 phút, đúng lúc ông ấy gọi điện về ko có nó ở nhà thế là ông ấy kêu ko tôn trọng. Hâm thế. Phải mình, mình đi tít mít luôn, quản lý gì mà hơn cả bố mình.
    Còn bản thân mình thì ko biết có gọi là cãi nhau ko?? CHắc là giận hờn thôi, cũng vì ghen ấy mùh. Mình hay cảm thấy ghen khi anh ấy ngồi chơi game, lại còn có Game wife nữa chứ Những lúc đó anh lại kêu:" Em có bị hâm ko thế, đây là game mà, anh nói mãi rồi"... Nói mãi thì nói mãi, những ko thích vẫn ko thích mùh, đâu thay đổi được gì. Ngoài ra thì hay tranh luận về ngôn ngữ tại mình người Hà Nội, anh người Sài Gòn.... Ối giời ơi, có lần nhờ anh ấy lấy giùm mì chính, anh ấy tròn xoe mắt ra hỏi mì chính là cái gì... Đến lúc tự thân mình vẫn động, lôi ra được cái gọi mì chính thì anh lại kêu: Cái gói này mà gọi là mì chính à, đấy là bột ngọt.... Nhiều thứ tương tự thế này lắm, thế là 2 đứa mình lại tranh luận về tiếng Bắc và tiếng Nam
  4. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mình muốn đi đâu cũng phải nói với bf 1 tiếng,nếu bf nói yes thì có thể đi ,còn no thì ở nhà luôn,đi đâu cũng phải khai báo,bf thường nói mình không chịu nghe lời gì hết...
  5. cuocdoi_bian

    cuocdoi_bian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chu de de 2 nguoi iu nhau cai nhau thi vo so,nhieu khi chi nhung li do rat don gian va rat cu chuoi nua,nhung van cai nhau.ma cai nhau thuong la con gai gian truoc,khi gian roi ho se lam gi?chi im lang va.....coi nhu ko nghe thay gi het,chay ve nha dong cua phong lai roi khoc tu tu 1 minh.con cac ban trai thi ngan to te ra,doi khi chang hieu vi sao minh bi gian,roi sau 1 luc moi ngan to te ra va lap cap chay di xin loi.neu ma nguoi ta kia hieu cho va tha thu cho con do kho,neu ma nguoi ta van mit uot quay mat di thi con kho hon.se phai tim du moi cach de lam nguoi bot cai dau cua nang. tum lai khi cai nhau voi nguoi yeu con trai la nguoi kho nhat phai ko cac ban?cho nen ko dai gi ma de nguoi yeu gian,nhung ma lam sao am co ty hoan hao den noi ko bao gio gian nhau?chi co cach la sau moi lan cai nhau thi heiu them nguoi ta 1 chut va rut ra kinh nghiem de lan sau do bi gian thui!
  6. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tớ với bf tớ cãi nhau về những thứ rất bờ na nờ kiểu như lúc đói bụng 2 đứa lọ mọ bò ra đường tìm cái j` ăn, bf tớ hỏi: "ăn j` nhở em nhở?" nghĩ mãi chẳng biết ăn j`, tớ bảo:" ăn j` tuỳ anh, em như nào cũng được." "Cháo gà em nhé! " hehe, thế là.... "koooooo, uuuuuuuuuứ, ko ăn đâuuu, chán bỏ xừ!!" Thế là káu nuôn:" Từ lần sau đi ăn j` thì cô nói luôn, tôi chở thẳng 1 fát ra đấy luôn, đừng có mà hỏi tôi ăn j` nhá!" kèm theo là 1 bộ mặt sưng vù như vừa bị ong đốt
    Nhưng cái này mới là serious nè, hic, bf tớ rất ghét tớ online và đặc biệt là YM chat chit mà mình thì iêu net hơn cả iêu người yêu í chứ ko biết bao nhiêu vụ phun mưa vào mẹt nhau cũng chỉ vì bị fát hiện khi đang "ngoại tình" với cả "anh" net
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    BF của bác chán bỏ xừ, bố của nhau cũng chả như thế. Quyền gì mà qui kết "không chịu nghe lời gi hết"? Coi trừng vớ phải anh có máu Hoạn Thư :).
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các đôi bằng tuổi nhau thường cãi nhau về vấn đề rất chi là đáng yêu nhé. Đứa bạn cùng cơ quan với tớ, gọidđiện cho người yêu rõ âu yếm hỏi: Thế đôi môi nũng nịu của anh đã hết khô chưa? Chưa nhận được câu trả lời theo ý muốn thì chàng bảo: nũng nựu chứ không phải nũng nịu. Ặc thế là chúng nó quay sang cãi nhau về chính tả, sốt hết cả ruột.
  9. chubbymymy

    chubbymymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là co'' người yêu trong Nam hoặc ngoài Bắc khổ ghê...E và bf của e cũng vậy, chat o yahoo va message cũng toàn cãi nhau về chính tả,,,với ca sms va yahoo chẳng có dấu nên cứ hiểu nhâ`m suốt,,,chẳng là Bf của e là người saigòn gốc chinese, e là Hnoi.
    Ex: Bf đang ở Vn, nên em ntin hỏi là: Anh co'' nhớ em ko? Bf tra loi: Nho cho....E điên hết cả lên, vì đọc và hiểu la Nhớ cho''....Một hồi bf ko thấy sms lại, fone sang hỏi thì giải thích là NHỚ CHỚ....ngoài Bắc la Nhơ'' chu*'' ....hixhix...Khổ ghê cơ...
    Co`n nhiều lắm ạ...hôm khác e post thêm,,,giờ e fải sleeping child cái đã...
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Cãi đủ chuyện.. nào là tại sao em biết sai mà vẫn cãi.. mình thì gân cổ lên.. bố mẹ em em còn cãi nữa là anh.. haha.. thế là dỗi..
    Nhưng mà ghét nhất là lúc mình cố gây chuyện còn hắn thì im thin thít.. bực không chịu được.. tự tức.. có người để xả còn được.. đằng này hắn cứ bơ.. cắm mặt vài cái PC... ghét.. chỉ muốn đập tan cái PC thôi.. Lúc đấy mà có chồng đĩa để ném thì sướng quá
    Chậc.. điên hết biết!!!

Chia sẻ trang này