1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và "người ấy" thường cãi nhau về vấn đề gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Về tương lai,cả 2 còn đang đi học,mang tiếng là du học mà chưa ra nghề ngỗng gì đàng hoàng cả,chưa có cái bằng cấp nào ra hồn,chỉ mới có mỗi cái bằng Tú tài,hic. Mình cứ hay nhắc nhở anh ấy cố học để sau này 0 cạp đất mà ăn.Anh ấy thì lại chả có tinh thần cầu tiến gì cả,thế là cáu lên,đâm ra nói dài,nói dai,nói dở.Tệ hơn là lại đi so sánh với thằng người yêu cũ.Mới cãi nhau xong:"Sao anh giống nó thế,chẳng biết nghĩ gì đến tương lai,nhưng khác cái là nó còn nhỏ tuổi n6n chưa suy nghĩ chín chắn .Nhưng còn anh thì đã gần băm rồi mà chưa làm được cái gì ra hồn,sao có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho 2 đứa?" Thế là sau 1 hồi im lặng:"Em đừng so sánh kiểu đó,anh 0 thích theế tí nào,thôi chào em nhé!"THế là out!.HIc!
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Keke, bạn tớ cũng yêu một cậu trong miền nam. Không cãi nhau về chính tả nhưng mờ chúng nó rất hay ho. Phải tội cái là dân miền nam thẳng thắn, cãi nhau là đến nơi đến chốn, không có chuyện nhường nhịn. Còn con bạn tớ là người bắc chính gốc, vẫn còn có quan điểm là con trai phải nhường con gái. Ặc, thế nên chúng nó có thể cãi nhau chỉ mỗi chuyện là xe bus này sẽ về đâu từ lúc bắt đầu đi chơi đến khi về nhà. Chán

Chia sẻ trang này