1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và nửa kia của bạn làm quen với nhau ntn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doughnut, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doughnut

    doughnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn và nửa kia của bạn làm quen với nhau ntn?

    Bạn và nửa kia của bạn làm quen với nhau như thế nào? Các bạn thử kể cho tớ biết nhé. Chắc là sẽ có nhiều chuyện rất hấp dẫn li kỳ đây Hồi hộp chờ đón các thiên tình sử li kỳ hấp dẫn nogs sốt bốc khói toé lửa của các bạn



    Được doughnut sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 24/02/2003

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 24/02/2003
  2. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em mở màn vậy...Hồi ấy em đi luyện thi..Em mặc 1 cái áo trắng kính cận,trí thức lắm nghen.Ngồi ngay bàn đầu,mọi người làm gì em cũng chẳng chú ý.Thế là làm nàng động lòng,nàng là dân bảo lộc lâm đồng.Mà như các bác trong này biết đấy.Dân lâm đồng ai mà chẳng dễ thương hehe]..nhưng chẳng hiểu sao khi ấy nàng phơi nắng hay sao ấy nên em chỉ thấy torng lớp đó có 3 nàng coi được...Sau đó,nàng làm quen với em bằng cách cùng với chúng bạn đem cặp em mà dấu.Em tức lắm nhưng chẳng biết làm cách nào,liền viết 1 bài thơ hơi bị củ chuối để trả thù.Thế là thơ đi thơ lại thì cả nhóm quen nhau.Nhưng lúc này cũng chưa chín mùi đâu nhé..Sau 1 hồi đi hái trứng cá cho các nàng,em mới bắt dầu được vinh dự mời nàng lên xe em đèo.Hic nhớ lại chuyện đó em mới thấy hãi hùng ặc ặc đèo bằng xe đạp trong cái đất sài gòn này đâu có phải là dễ dàng,hihi...Càng ngày em càng thấy nàng đẹp..hic mình nhìn gái số 1 mà..Nàng được cái nắng sài gòn làm cho mỗi ngày thêm trắng ra.Hic phải nói là trắng bóc..Em cũng chưa thể giải thích được hiện tượng này..Bác nào học sinh vật thì giúp em với...Thế là cứ tằng tằng cho đến 1 hôm,em chợt nhận ra mình chẳng có yêu gì cô gái ấy..Hic của đáng tôi em hành nàng bằng những câu trả lời cộc lốc và những lần đón tiếp lạnh nhạt..Lâu rồi nàng cũng hiểu và nói lời chia tay..Ôi cô nàng lâm đồng của tôi ơi giờ nàng đang ở phương nào..Bác nào kẻ tiếp đi chứ..Em mở đấu nên ko được hay..Cấm di chuyển nhé..
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau như thế nào , theo tôi cũng chẳng có gì quan trọng lắm vì nhiều đôi họ còn thậm chí không nhớ rõ họ quen nhau như thế nào mà họ vẫn có một mối tình tuyệt vời và dù quen thế nào đi chăng nữa, để đi đến tình yêu còn một chặng đường rất xa
    hungdo
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thế để em kể câu chuyện thứ 2 vậy nhá. Thế nào nhỉ. Ah em với anh ý quen nhau qua chat (mọi người đừng có cười à nghen) Sau 1 hồi chat qua chat lại, phone lên phone xuống (em thì vẫn chưa có tình cảm với anh ý gì hết á, chỉ thấy nói chuyện với nhau hợp thôi) anh ấy mới kêu là cuối tuần đấy gặp mặt. Em mới kêu anh ý gửi ảnh, không có ảnh thì em không ra. hì hì, em xem ảnh thấy cũng bình thường, nói chung em không thích, đã định xù không đi gặp rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm đấy nghĩ thế nào lại bỏ làm thêm rủ đứa bạn thân cùng đi. Càng ngày càng thấy em với anh ấy có quá nhiều cái chung, có quá nhiều cái hợp nhau nên là...
    Đấy là lần đầu tiên và là cũng là lần cuối cùng em đi gặp bạn trên chat ạ. Chuyện của em đến đây là hết ạ. Dù có cãi nhau nảy lửa mấy lần, có lần cũng suýt chia tay rồi đấy ạ nhưng all i need in this life of sin is me and my boyfriend
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...

Chia sẻ trang này