1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi, những việc cần suy nghĩ!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Bạn và tôi, những việc cần suy nghĩ!!

    Chào các bạn!!

    Các bạn có thấy không , ngày nay , khi chúng ta đang sống trong một cuộc sống khá là đầy đủ về mọi mặt , đó là nhờ vào các thành tựu khoa học , nhờ vào các phát minh sáng chế, chúng ta vui vì nhân loại đã làm được nhiều điều kì diệu phải không ?

    Thế nhưng mọi người có thấy , tư khi mà chúng ta có nhiều thứ thì chúng ta lại mất đi nhiều thứ, con người ta giờ đây sống với nhau dường như là không còn vô tư và hồn nhiên nữa.Ai cũng chỉ lo cho trước mắt, cung đâu có còn nhiều những người mà khi gặp ai đó hoạn nạn giữa đường đứng lại để giúp đỡ, đó cũng là có lỗi của tất cả mọi người, chứ không riêng gì người đó phải không bạn ?Bởi họ bị ấn tượng rằng chắc gì người đó cần sự giúp đỡ thật cơ chứ ?....Thay đổi nhiều quá các bạn ạ

    Chúng ta , thế hệ trẻ, những người mà đang ra sức học tập để xây dựng quê huơng , thì tôi nghĩ trước tiên chúng ta hãy sống sao cho mọi người có thể vui và thanh thản khi nghĩ tới những việc mà mình đã làm.

    Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được mà, có thế thì mới vượt qua được các thử thách chứ.Nếu ngày trước, trong thời chiến chúng ta mà như bây giờ thì có thể làm cho kẻ thù khiếp sợ được không ?Tôi nghĩ chúng sẽ không sợ đâu , vì chúng ta mà như thế thì làm gì có đoàn kết cơ chứ phải không ?

    Chắc các bạn có thể sẽ cười tôi khi tôi viét bài này , các bạn có biết tại sao tôi viết bài này không?Đó là do tôi vừa bất gặp trên đường cảnh một bà cụ khi bị mất cắp trên ôtô thì bà đã cần sự giúp đơ của mọi nguời để có thể vể được quê , thế mà đâu có mấy ai để ý tới bà đâu, bà như lạc lõng giữa thế giới xa lạ vậy, tôi hết sức thất vọng với những con người trên chuyến xe đó, họ đã nghi ngờ một người già mà đang cần có sự giúp đỡ, chẳng nhẽ con người bây giờ lại có thể thờ ơ đến thế sao?

    Mong các bạn đọc để có thể suy nghỉ rằng bây giờ chúng ta cần làm gì để có thể xứng đáng là thế hệ trẻ của ngay mai!!!!!!

    Các bạn nhớ nhé , có thể mai kia khi ra đuờng chúng ta lại làm được những việc có ich thì sao, cố lên các bạn ạ


    SKY2-9




    [red] Ai có thể biết trước ngày mai, ai cho tôi niềm tin và hi vọng đó là bạn, là bạn phải không?[/font][/font]


    Được sửa chữa bởi - king of god vào 08/06/2002 11:20
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng - tôi lại phải một lần nữa nhắc lại câu nói này , Thật sự chúng ta không thể lươpngf hết đc những gì xảy ra trong cuộc sống này , nhưng chúng ta là con người , trước những mảnh đời éo le , khó khăn vất vả , hay những người tai nạn rủi do trước mắt thì Tấm lòng của chúng ta biết phải làm gì chứ . Hãy mở rộng tấm lòng cho cuộc sống này ý nghĩa hơn . Tôi biết nhiều người không đủ ĐK để thực hiện cái gọi là cởi mở tấm lòng bằng hiện vật vật chát , nhưng tất cả đều có thể biểu hiện bằng lời kêu gọi giúp đỡ từ mọi người , có hại gì đâu khi một lời nói thiện tâm . Vậy nên chúng ta hãy coi những hiện cảnh , những tấm gương như King of god nêu ra làm ví dụ làm bài học kinh nghiệm . Bạn ạ , Hãy mở rộng tấm lòng cho những mảnh đời nghiệt ngã !
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1


    Đúng như anh "lãng tử" đã nói, chúng ta cần có tình thương và lòng nhân ái thì mới có thể , đâu phải chỉ cần vật chất đâu , chỉ cần những sự quan tâm, chia sẻ là đã làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn
    Ai có thể biết trước ngày mai, ai cho tôi niềm tin và hi vọng đó là bạn, là bạn phải không?

Chia sẻ trang này