1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và Tôi (Rock + tình cảm sướt mướt). (Toosonet's topic)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nir thì thiên về Punk hơn . Không hẳn là Alter. Punk là bố của Alter
    Còn tao nghe nhạc không pahỉ Alter tao cũng thấy iu đời lắm. NGhe nightwish, Arch. , trail Of tear , Tristania ...tao thấy iu đời hơn. Vì trong đó có mấy chị hay lém. Nhìn xinh lắm. HÁt hay nữa. CÒn Crematory thì đánh key hay. Mà lại còn đỉnh nữa chứ :D. KHông iu đời sao được

    I love the night
    It would murder My soul

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 07/08/2002
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích mỗi Metal, thế mà nó lại không chịu nghe.. hừ hừ, tức wé
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    tớ thích Đan Trường
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Real thế là thức thời đấy, bây giờ phải nghe Lam Trường, Đan Trường. Xem anh ý phi thân, bắn chưởng, thế mới là dân sành, dân sứ.
    À, chuẩn bị có một bài rất sướt mướt nữa đây
    to Tiny: nó mà không nghe thì :
    - Bước 1: Vật nó xuống.
    - Bước 2: Nếu nó dẫy dụa thì đến bước 3, không thì sang bước 4
    - Bước 3: Nhảy lên người nó, ngồi lên, đè xuống, bắt nằm im. Sang bước 5.
    - Bước 4: Tốt rồi. Không cần làm gì cả. Sang bước 5.
    - Bước 5: Cắm cái tai nghe vào tai nó. Nếu nó dẫy dụa thì quay về bước 3. Nếu không, sang bước 6.
    - Bước 6: Cứ thế, hết đĩa này đến đĩa khác, hết album này đến album khác. OK ngay.
    hehe.
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 28/08/2002
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tút điên kia. Mày thích có án mạng xảy ra hả................lạy chúa. Thằng thú vật , sao mày ác thế hả giờ
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1


    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

    Được hungjun sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 28/08/2002
  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    HIhi, anh thích nghe giong opéra của em Thần chết!

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    heehe...đọc bài đầu thấy còn tâm trạng đến đoạn sau toàn tán fét về nhạc !!!
    Hoá ra chú Thành trông thế mà chung thuỷ nhỉ ?? Ko thoát được à !!! Như thế mày vừa may mắn lại vừa đen đủi. May mắn vì vẫn còn giữ mãi mối tình đầu đơn phương trong sáng nhưng đen là mày ko thoát được cái mối tình đó thì còn khổ em ạ !!! Thôi thì tao cũng chẳng biết khuyên gì, chỉ muốn nói với mày rằng là thằng đàn ông thì phải biết đứng vững trên đôi chân của chính mình !!! Đừng để vướng bận quá nhiều tình cảm mà cuối cùng ngã gục đấy !!! Bây h mình còn trẻ thì hãy chăm sóc cho tương lai sau này đi, đừng chơi bời nữa ko thì cuối cùng cuộc sống chỉ là những kỉ niệm buồn mà thôi !!! Hãy cố lên mà đứng dậy !!!
    Ở đây tao ko có ý dạy đời ai cả !! Chỉ là những suy nghĩ khi buồn chán mà ngẫm ra thế thôi !!! Cố lên nha....haya...mamashi jodan !!! Shiro win !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái này đúng là mối tình đầu thật, nhưng không phải cái mày tưởng đâu. Cái mày tưởng tao cho ra khỏi đầu cũng hơi lâu rồi (đó là cái thứ hai ).
    Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của mày. Tao đang gặp mấy chuyện không vui. Nhưng "là thằng đàn ông thì phải biết đứng vững trên đôi chân của chính mình !!!", câu này hay lắm, rất đúng với tâm trạng của tao lúc này. Cảm ơn nhiều. Hoá ra mày cũng là một "con" bạn tốt
    Chuẩn bị câu chuyện về mối tình thứ ba
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 28/08/2002
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một thời gian nữa thôi, Tôi sẽ ra đi. Nhưng Tôi sẽ không nói gì với Bạn cả. Tôi biết Bạn sẽ buồn, mà Tôi thì không muốn thấy Bạn buồn chút nào.
    Hai đứa mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hơn 4 tháng rồi, Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp bạn. Đó là một buổi tối tháng 4, hai đứa mình gặp nhau tại một lễ sinh nhật. Rồi Tôi đã đưa bạn về nhà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, và đi uống nước cũng nhau, đến tận hơn 11h mới về. Sẽ không bao giờ tôi quên.
    Bạn đã đến với Tôi khi Tôi đang rất cô đơn, chán nản. Bạn khác hẳn với những người Tôi đã gặp. Bạn không nghe Rock, bạn không xông xáo, và có những lúc Bạn thật yếu mềm.
    Nhưng Bạn đã lắng nghe Tôi, và an ủi Tôi. Đó thật là một điều quan trọng. Trước khi gặp Bạn, những lúc buồn, Tôi chỉ còn biết vào phòng, đóng kín cửa và bật đài thật to những giai điệu điên cuồng của Metal. Khi gặp bạn bè, Tôi cố nặn ra những nụ cười giả tạo. Mọi việc chấm dứt khi Tôi gặp Bạn. Tôi đã biết lắng nghe những điệu Blue ngọt ngào, đằm thắm.
    Mọi chuyện cứ như vậy, Tôi chưa bao giờ thấy ai tuyệt vời như Bạn. Bạn hiểu Tôi, Bạn quan tâm tới Tôi. Bạn đã tặng Tôi món quà sinh nhật thật tuyệt vời. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế.
    Tôi yêu Bạn, và Bạn cũng yêu Tôi.
    Thế nhưng, Tôi biết Tôi không xứng đáng với tình cảm của Bạn. Tôi là một thằng con trai kém cỏi và thất bại.
    Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi tối chúng ta đi xem phim, xem ca nhạc với nhau. Những buổi chiều hai đứa đi lượn phố. Phố Hà Nội mùa thu thật đẹp. Thời gian chúng ta đi với nhau chưa nhiều, mới chỉ bắt đầu từ khi Tôi thi xong thôi. Thế nhưng, đối với Tôi, chúng là những giờ phút tuyệt vời nhất.
    Tôi sẽ rất đau khổ khi phải xa bạn. Nhưng biết làm sao được.
    Chỉ một thời gian nữa thôi, Tôi sẽ ra đi. Biết bao giờ chúng ta mới gặp lại? 5 năm, 6 năm hay không bao giờ? Không! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng lúc đó, Tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi hứa với Bạn như vậy.
    Chúng ta sẽ mãi mãi là những người BẠN tốt của nhau.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory

Chia sẻ trang này