1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và Tôi (Rock + tình cảm sướt mướt). (Toosonet's topic)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Cứ như thằng blade lại sướng

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ầy, mấy bước của bạn Tút không ổn.
    1: Nó cao hơn tớ, vật thế quái nào được
    2: Nó gọi mẹ nó ra
    3: Nó gọi bố nó ra
    4 Nhà nó không có tai nghe, chỉ có cái loa thùng to tướng thôi
    5: Bật loa: bố mẹ em út hàng xóm nhà nó chạy sang: " Mày giết con tao đấy ah? Mày có giết thì giết một mình nó thôi, tha cho bố mẹ nó đi chứ"
    6: Bảo nó: Lựa chọn đi, nghe hay là chết. Trả lời: Thà chết còn hơn.
    7: 5 phút sau nó thay đổi í kiến: chịu khó nghe còn hơn chết. Nhưng vừa play được mấy giây thì nó đã lăn ra đất giãy đành đạch, mõm trắng xoá như ngậm C sủi, hic hic, thế là phải ngậm ngùi tát đi để đưa nó đi cấp cứu.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Cái gì thế này

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tút là thằng chấm chấm. Mày có biết càng bắt ép càng chống đốI không. Mày làm thía thì nó càng không có thiện cảm vớI Rock đâu nhóc ạ. PhảI từ từ chứ. Từ 1 nguờI không thích Rock mà muốn đầu độc thì mình phảI là nguờI ??o dẫn đường tận tụy??? . Chứ cứ như chú thì toi. Metal không thích mà nguờI iu cũng đi luôn thì toi. LạI lên đây Post đống bài như chú ấy. :D
    Đầu tiên Ballad trứoc nên bật đến 4 ??"5 lần cùng 1 bài vào. Lần đầu tiên nghe chưa thấy gì đâu. Nếu đốI tượng không có cảm xúc gì thì cho nó ngay phát : Death hay Black và là teo ngay. Nếu đốI tượng thích Piano, Orghan thì nên cho nghe Melodic ( Giai điệu và tiếng Keyboard rất hay). Nếu mà không thấm thì em chịu. Đây chỉ là lý thuyết thui hén
    Hêhe. Em mình được cái chả phảI đào tạo. NÓ phảI nghe suốt ngày nên cũng thấm. hihi.

    I love the night
    It would murder My soul

  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng Giang zở hơi. Tao thấy á, đứa nào mà đã không nghe được Rock, thì cả đời cũng thế thôi, may ra rên rỉ được mấy bài ballad của Bức Tường là khá rồi. Cái cảm nhận âm nhạc này nó phải từ trong máu, làm sao mà cải tạo được.
    Tao không tin.
    Mà cái topic này để tao sáng tác tiểu thuyết tình cảm nhá, STOP chủ đề âm nhạc + tư vấn lại, hehe
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi chê The wall. MẶc dù tao thì không thích The Wall lắm mà cũng không ghét nhưng mà không được chửI Rock Vn. Tao chỉ ghet khi mà biểu diễn cùng mấy anh Trường nhà ta thui há. Ghét cái vụ đó lắm. Nhưng dù sao thì The Wall cũng cống hiến cho Rock Vn rất nhiều
    Thằng cu Tút nói thế mà được à. Thế ghe chỉ Ballad thì có sao đâu. Dù sao vẫn là Rock mà. Dám chê. Thế là không tốt nhá. Nghe Ballad không chả có gì là sai trái cả. Họ không thích hợp vớI cái gì Un-Ballad thì có thể chỉ nghe Ballad mà vẫn thấy hay thì chả ảnh hưởng đến ai.
    Đồng ý vớI chú cau Rock nó ngấm vào máu. :D. Nhưng lạI không đồng ý cái câu khong thể cảI tạo được của chú.
    Cái Topic này để tao truyền bá Rock nhá. Hì hì. Tình cảm nó phảI xem kẽ 1 chút âm nhạc vào mớI hay chứ. Đúng không.

    I love the night
    It would murder My soul

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tao có bảo nghe ballad là không được đâu, tao chỉ bảo cái lí thuyết "Đầu tiên hãy nghe ballad sau đó nâng dần lên Heavy, Thrash, Black, Death" là hoàn toàn sai lầm. Đứa nào không nghe được Heavy thì cả đời cứ rên rỉ ballad đi cho sớm chợ .
    Được đấy, topic này để truyền bá Rock, hehe. Để tao sửa title cho nó.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Các em nói chuyện rock nghe mà chả hiểu gì hết, chị nghe cũng nhiều nhiều, nhưng chưa thuộc tên band hay là phân biệt nổi nhiều dòng rock khác nhau...
    Thằng Nhót hứa hôm nào cho chị mượn mấy cái cd mà chưa thấy đưa nhá. Chị nhớ kỹ lắm đó....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là chị có thấy hứng thú khi nghe không? Chứ còn việc thuộc tên band, tên bài hát, lyrics, dòng nhạc cũng chỉ là trò phù phiếm thôi.
    Có điều, khi chị nghe mà thấy hay, tự nhiên, chị sẽ có cảm giác muốn biết xem bài này là bài gì, của band nào, lyrics ra sao, và cuối cùng là thể loại của nó là gì, ballad, heavy, thrash hay speed??? Dần dà quen, khi nghe một bài, mà kiểu chơi của nó hơi giống với mấy bài chị đã nghe, chị sẽ nhận ra thể loại của nó. Bởi nếu hai bài cùng thể loại thì chắc chắn nó sẽ có điểm chung nào đó, như cách gõ trống, cách chạy guitar???.
    Có nhiều người kể tên band vanh vách, đọc lyric từ đầu đến cuối, nhưng rốt cục cũng chả hiểu mình đã biết cái gì.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đông ý vớI ý kiến đó. Hoàn toàn sai khi đầu độc 1 Rock fan mà cứ đi từ Ballad. Vì chính NHót cũng không thích Ballad lắm ngay từ khi vào nghe Rock. Vì đến vớI Rock ko phảI từ Ballad . Nhưng đa số là thế. Đều thích Ballad hết trơn. Nhưng không sao những bản Ballad đều hay cả.
    Chị Chiqui thì nghe đã nhiều gì. Hìhì. Hichic. Có cái tên band nhạc mà không thuộc được thì em chịu thui hihi
    Còn về mấy dòng chả đã được dịnh hình thì ít nhất là dân nghe Rock cũng nên biết qua chút ít.
    Thế nào là phù phiếm hả cái thằng Tút kia
    To chị Chiqui : Em hứa đâu nào. Mấy chị bi giờ còn nhiều đĩa hơn em ấy chứ.
    To Tút : hố hố nghe cái Phụ trách Nhot cay và Toosonet mà oai thía không biết. Tao xin mày bỏ đi cho tao nhờ. Ngiạ lém. Nói mấy nguờI ở đây còn được vào Rock café đập cho phù mỏ :D

    I love the night
    It would murder My soul

Chia sẻ trang này