1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và Tôi (Rock + tình cảm sướt mướt). (Toosonet's topic)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hê hê, kệ xác chúng nó chứ. Mày điên à? Tao xoá tên mày đi vậy, hê hê
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sư mấy thằng đú rock... :D

    Baptised in Blood​
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đạp vỡ mẹt giờ. Thằng công công này, zám láo thế à
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    He he, nói ko phân biệt được thì cũng hơi quá, nhưng đại khái chị chỉ được nghe nhiều, chứ chả để ý lắm. Cứ thấy hay là nghe thôi. Ngay trước chị tập nghe rock cũng chả bắt đầu từ band nào hết, mà nghe toàn chọn lọc của các band. Nặng nhẹ gì cũng nghe. Hì, ngay đầu mới nghe rock chị đã được nghe Manowar, Metallica,Stratovarius... cũng chả dám nói là nghe nặng đâu. Bây giờ thì chị nghe Nightwish, Tristania, The sins...Đúng là chả bắt đầu từ ballad nên chị nghe cái gì cũng được, có thể lần đầu nghe chưa thấy hay, nhưng rồi tự dưng thấy hay lúc nào chả biết nữa...
    Nhot kia, cái hôm ở Hải thịnh ý, mày cho chị nghe cái đĩa gì mà đánh trống hay ơi là hay, rồi mày bảo sẽ cho chị mượn...quên nhanh thế hả??Liệu đấy, ko được nuốt lời !!
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .... tớ nghe rock thì cũng có hứng thú lắm .... hic ... nhưng chả bít nhìu về các band nhạc rock .... đưa cho bài nào thì nghe bài đó thui .... thấy thích là nghe à
    Nhưng công nhận 1 điều nghe rock ít có cảm giác chán ... chứ bất cứ bài nào tớ nghe 1 thời gian cũng cảm thấy chán ..... hic ..tệ thế nhỉ ??

    Hãy tha thứ cho tôi ... nếu trong lòng bạn vẫn nghĩ đến tôi ...... bạn thân yêu .....

  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Blade bắt đầu đến với ROck từ "Enter Sandman" của Metallica !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cái đó của thằng Nước mắm nhưng hôm về cũng không cánh mà bay mất tiêu rùi còn đâu. Hichic. Chị cứ hỏI nó ấy. Còn nếu muốn nghe thì là Seputural vớI Album- Chaos gì đó . EM chưa nghe nên không rõ L(
    Nghe Rock không bao giờ là nhàm chán cả. VớI bản nhạc khác thì nghe mấy lần đã chán lắm rùi. Nhưng vớI Rock vì sau vẫn tồn tạI đến tận ngày nay. Như Beat những bài hát cách đây đã quá lâu sao hộI ta vẫn thích. Tuy vậy ngoài ra còn 1 số bài hát Pop chính thống thì vẫn được nhắc đến nhiều.
    To Tút: Mày đổI cái chủ đề đi: Rock + Tình cảm sướt mướt . Gneh tấy đã thấy chuốI rùi. Rock không đi kèm vớI sướt mướt . OK.
    Mà anh đợI chú Post bài về vài mốI tình nữa sao mà lâu thía không biết. hichic.
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 03/09/2002
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lại phải viết câu chuyện tình tiếp theo.
    Chán quá.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tao đến với rock = song 2 của blur
    and the weathers lookin' fine and I think the sun will shine again ...
    and I feel I've cleared my mind, all the past is left behind again ...
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    đang tìm lại bài viết về Good bye to Romance để gửi lên
    Đợi mấy ngày nữa

    I love the night
    It would murder My soul

    http://forumhn.2ya.com
    http://nhotcay.phuthuy.com

Chia sẻ trang này