1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi, vì sao chúng ta thích salsa?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 42values, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn và tôi, vì sao chúng ta thích salsa?

    Hi all. trong thời gian một năm trở lại đây, salsa đã trở thành sở thích, cao hơn là đam mê của rất nhiều người. Tôi cũng là một người trong số đó :) ( sở thích), vì vậy tôi tự hỏi, vì sao mình thích salsa, tự hỏi và tự trả lời, đồng thời muốn được nghe các bạn khác nói về lí do của các bạn, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện hay để nghe :) !

    Xin bắt đầu lí do của tôi :

    Xuất phát từ ý kiến của một Bro trong TDC:

    "Salsa is feeling. Salsa is fun. Salsa is life!

    Được Prebronzer sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 26/12/2006"

    Và sẽ còn nữa: Salsa is touch, salsa is individualistic, ...

    Đầu tiên, Salsa is FUN:

    Ai đã nhảy salsa hẳn đều đã được nghe câu chuyện về một trong các điệu mà chúng ta thường nhảy bắt nguồn từ những người nô lệ, với cuộc sống địa ngục trần gian và đôi chân bị cùm chặt, họ vẫn nhẩy múa để tìm đến những nụ cười, những niềm vui sống.
    Và như vậy, mục đích đầu tiên của các điệu nhảy trong cái tên chung salsa đó là NIỀM VUI, chứ không phải nhẩy vì các bước nhảy đẹp, điệu đà hay giàu kĩ thuật. Bởi vì, dù có muốn thì với xiềng xích, và có thể ... với rất nhiều làn roi bỏng rát trên người, họ cũng không thể làm được.

    Đó là NIỂM VUI từ xa xưa, tôi và bạn không phải mang xiềng nên chắc không phải tìm đến SALSA như là nơi nâng đỡ tinh thần trong cảnh đời tuyệt vọng. Vậy FUN ở đây là gì ?
    Thông thường để chơi được một môn gì, thì bạn phải tập luyện khá lâu. Nhưng salsa thì khác, trên con tàu giữa vịnh Hạ Long, một cao thủ salsa là thủ lĩnh ODC salsa club đã bảo bạn tôi về Merengue như sau: " Em cứ đi như đi bộ thôi, thêm mấy thế tay Bi bốp vào :D, thế là thành Mê rân gê ". Và thực sự tôi thấy đó là niềm vui, còn gì vui hơn khi chẳng cần tập tành gì nhiều, chỉ qua khoảng mươi phút hướng dẫn, tôi đã chỉ cho hơn 30 con người trong cơ quan tôi nhún nhẩy theo điệu Merengue, ai nấy cười hết cỡ vì kô ngờ nhìn cái đã làm được luôn, nhẩy vui hết sức.

    Tôi đã nhẩy Dance Sport một thời gian, đôi khi được thầy cô khen là có tiềm năng :D ( động viên) nhưng không thể nào có thời gian để tập được những bước nhẩy đẹp như mơ của các bạn trong những bức ảnh ở cuộc thi hôm tuần trước, và chính vì thế tôi không cảm thấy VUI khi nhảy Dance Sport ( vì tôi biết mình không đạt đến được cái cần đạt trong các điệu nhảy này )

    Nhưng salsa thì khác, đối với tôi, niềm vui của salsa ở chỗ tôi nhảy salsa chỉ vì tôi cảm thấy VUI, tôi không phải quan tâm đến kĩ thuật hay gì khác, nếu tôi THỰC SỰ cảm thấy vui và bạn nhảy của tôi cảm thấy vui, quên hết mọi thứ khác . Rồi sau đó tôi sẽ mang niềm vui ấy để biến thành động lực sống, thành đạt hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho mọi người thì tức là tôi đã đạt đến mức độ "NGỘ" _ giác ngộ_ được salsa rồi :) !

    Vì vậy cá nhân tôi mong muốn mãi mãi SALSA is FUN, đừng biến nó thành, đừng nâng nó lên thành học thuật hàn lâm ( chúng ta đã có khiêu vũ cổ điển rồi ).

    Đấy là niềm vui, còn nhiều vế nữa đúng không ạ, salsa is feeling, salsa is life, salsa is touch .... Nhưng xin phép được viết tiếp sau ( viết về cảm nhận của tôi, chứ không muốn lạm bàn về salsa nói chung ), kẻo viết dài quá, chẳng ai muốn đọc :)
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một người đã cho mình tình yêu salsa, và cũng chính người đó đã lấy bớt niềm tin của mình khi mình cần salsa nhất.
    Anyway, vẫn tiếp bước với con đường salsa dù chẳng thể hoàn hảo như những người khác
  3. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lí do thứ 2: SALSA is ***Y
    Từ ***y cũng có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, từ phía trên tôi dùng theo nghĩa "gợi cảm, nóng bỏng".
    Merengue - Lời tỏ tình bằng chân: Merengue sinh ra trên đảo Ispanol do Colombo phát hiện ra vào thế kỷ 15. Điệu nhảy của những nô lệ làm việc trên đồng mía, chân bị xiềng nên nhảy cho quên đời, chỉ cử động mông và đổi trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia.
    Một cách ví von khác: Merengue giống bước đi của gà trống quanh gà mái, đó là lời tỏ tình bằng chân, là những bước đi thể hiện mình để làm gà mái phải lòng.
    Đầu thế kỷ 19 Meregue đã được nhảy ở Haiti và Cộng hoà Dominic.
    Ở Haiti, Merengue được gọi là Meringue - từ tên gọi của một thứ đồ ngọt làm từ đường và lòng trắng trứng, nhịp điệu của nó là nhịp điệu đánh trứng.
    Thành công của nó ở chỗ người ta vừa ôm nhau vừa cử động, có cái gì đó rất thầm kín, rất tạo cơ hội cho sự quyến rũ...
    Trích dẫn
    Đúng vậy, cả 3 điệu BASAME đều có một điểm chung, ***Y. Ví dụ như một tối thứ 7 trên Nutz:
    ***Y = Những chàng trai, cô gái trẻ trung, thân hình quyến rũ trong trang phục gợi cảm
    Những bước nhảy nóng bỏng, tạo cơ hội cho sự quyến rũ, ai đó đã nói: Muốn chinh phục một cô gái, không gì bằng mời cô ấy nhảy salsa :) ( không biết có nên quan sát kĩ cách gà trống đi quanh gà mái không )
    Âm nhạc gợi cảm, quyến rũ "Nhạc Bachata vô cùng lãng mạn và đáng yêu... nghe nó chúng ta cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và đầy mê đắm... . Bachata không nhanh, không sôi động như Salsa và Chachacha... nhưng cũng quá đủ để làm trái tim chúng ta rộn ràng!!! Bachata không chậm và ngấm ngáp như Rumba nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta chuyền cảm xúc đến chuyển động của từng thớ thịt, góc xương..."

    Ai đó sẽ bảo, vậy đâu chỉ có salsa mới như vậy ! Thử so sánh một chút, hãy cùng nhìn vào một bức hình bất kì trong tư thế Close Position của khiêu vũ cổ điển, người ngả ra phía sau, mắt nhìn sang hai hướng khác nhau, 4 bàn tay cũng giao tiếp nhẹ nhàng, bàn tay nữ cũng chỉ đặt nghiêng nghiêng điệu đà trên vai người nam giới. Vô cùng lịch sự, sang trọng và quý phái, nhưng cũng NO ***Y !
    Tuy nhiên, ***Y cũng có giới hạn của nó: "Ở Latino đàn ông không cho phép bạn gái của mình nhảy với ai quá hai điệu. Nếu quá thì đã có sẵn dao chặt mía."

    Ở Việt Nam lại càng như vậy, cũng thật khó mà không cảm thấy gì khi thấy bạn gái hay bạn trai của mình nhảy với hết người này với người khác, cũng có thể ai đó sẽ nói, không nhất thiết phải nhảy thật ***y. ĐÚNG, bản thân tôi cũng có thể dẫn bạn nhảy nữ đi hết một điệu bachata hay romantic salsa ( như Te Propongo ) với khoảng cách lúc nào cũng trên nửa mét :D, nhưng như thế lại không còn là salsa. Vì thế thôi thì cứ nhảy với bạn gái cùng với vài người bạn thân, không có là sẽ mệt với " Cô bé dỗi hờn" ngay_ kinh nghiệm đau thương !
    Và chốt lại bài này, xin lấy luôn một cái topic trên DĐ TN XA MẸ. Tôi yêu salsa bởi vì " Oh salsa - So ***y " !
  4. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Oài, giờ mới được ngồi đọc bài "ông bẹn" cái đây. Dạo này tình sâu nghĩa nặng với salsa gớm , đọc 1 seri bài trong các topic khác thấy cũng toàn những lời "rút ruột rút gan" ra cả. Đọc hết bài này thì buồn ngủ quá đi mất rồi, không cổ vũ được tí nào, hẹn ngày mai vậy
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua online bằng điện thoại, đọc được ngứa ngáy tay chân mà không trả lời được, tức quá đi.
    Cảm ơn 42values về bài viết, về tình yêu đối với Salsa. Lắm lúc Bk bị chất vấn: Thế cuối cùng mày mất thời gian với cái Salsa đó để được cái gì? Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ: "Đó là tình yêu của tao".
    42values ạ, em biết vì sao người ta thích Salsa như vậy không? Mỗi con người đều mang một mặt nạ, hoặc nhiều mặt nạ. Nhưng khi nhảy Salsa, họ trở về đúng con người mình, được sống thật với cảm xúc của mình. Khi được sống là mình, ai chẳng cảm thấy thoải mái và sung sướng. Có lần ngẫu hứng trả lời câu hỏi của một người bạn "Salsa nó là cái cóc khô gì?", BK trả lời: Salsa là một điệu nhảy, nghĩa của "salsa" là "gia vị", đối với Bk, Salsa là một thứ gia vị của cuộc sống. ... => Mấy hôm sau câu này lên báo được sửa thành: " ... một thứ gia vị của cuộc đời"
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chài
    Có vẻ như Salsa tiết kiệm thời gian hơn và dễ bộc lộ tính cách mỗi người nhất.
  7. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0


    Gặp gỡ bạn bè, kết bạn, tập thể dục, thích vui vẻ và tận hưởng âm nhạc chỉ là một vài lí do, và cho dù bạn 14 hay 60 tuổi, bạn cũng sẽ thích Salsa.
    Chưa từng biết đến salsa - không sao, nhưng một khi đã nhảy salsa , chắc chắn bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình có thể bỏ lỡ "món gia vị" này trong suốt ngần ấy năm cuộc đời. Ðiệu nhảy đường phố này đã nhanh chóng trở thành chuyên nghiệp và có tổ chức trên toàn thế giới. Salsa là tiếp thu đồng thời là ngoại hiện.
    Nhiều người đến với salsa lại vì lí do khác chứ không phải vì chính salsa. Một số người muốn thể hiện và tỏ ra là superior, một số người muốn tìm kiếm mate, nhiều người nhảy salsa vì muốn tìm kiếm cảm giác mình thuộc về một cộng đồng, thậm chí có người nhảy salsa vì muốn làm vừa lòng người yêu, hoặc vợ(chồng).Tuy nhiên , đa số những người đến với salsa đều vì lí do tích cực
    Nếu chỉ có một mình, salsa là phương cách đơn giản nhất để gặp gỡ những người khác phái. Hai người yêu nhau hay vợ chồng? Salsa sẽ khiến mối quan hệ thêm bền chặt.
    Nhảy salsa khiến bạn có thể tiếp xúc với một cộng đồng nhiều kiểu người, nhiều tính cách, và nó cho phép bạn hình thành mối quan hệ với người khác (khi nhảy)- đang là xu hướng trong xã hội ngày nay. Một người bạn chỉ vừa mới gặp, nhưng bạn được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với họ, đó chỉ có thể là salsa.
    Nhiều người cho rằng vũ điệu Latin rất nóng bỏng và hào nhoáng nhưng theo tôi, Salsa đã tự miêu tả về bản thân nó như một kiểu mẫu nhẹ nhàng, đơn giản và dễ đi . Không giống như những vũ điệu cổ điển, Salsa dễ dàng được xã hội đón nhận hơn chính vì tính đơn giản của nó
    Có ý kiến cho rằng Salsa đồng nghĩa với tính xã hội. Ðiều đó rất đúng. Vì nguồn gốc của Salsa là điệu nhảy đường phố, nghĩa là bạn có thể không dự định trước, tình cờ gặp bất kì chàng trai , cô gái nóng bỏng nào đó trên phố và nhảy với họ. Khiêu vũ với tính tập thể cho phép bạn nâng cao kĩ năng dẫn và theo, tăng khả năng phản xạ và nghe nhạc.
    Tuy nhiên, điều đó còn tuỳ thuộc nhiều vào cá nhân. Tôi đã từng đọc trên mạng một bài phỏng vấn ông Arthu Ga- giám đốc công ty Salsa picante(toronto-canada), ông cho rằng: "Cách tốt nhất để tận hưởng khiêu vũ với tính xã hội của nó là khi bạn nhảy với một người mà bạn đang yêu. Với partner này, bạn có thể tạo nên connection mạnh mẽ mà không cần nhiều đến kĩ thuật. Ðó là khi niềm vui salsa thực sự tồn tại." Cũng theo ông: "Nếu bạn học từ quá nhiều người trong cộng đồng salsa, họ sẽ không thể cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Ðặc biệt với người mới bắt đầu, nên tìm kiếm một partner và cũng đồng thời là một người hướng dẫn tốt và hiểu bạn."
    Sau cùng, nhảy Salsa cũng giống như khi đang yêu, bạn cố tình phô diễn, thành công sẽ không đến, mà chính sự giản dị sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Vậy thì 1,2,3... 5,6,7...
    [​IMG]
  8. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 đoạn này quá:
    Anh BenKai: Mỗi con người đều mang một mặt nạ, hoặc nhiều mặt nạ. Nhưng khi nhảy Salsa, họ trở về đúng con người mình, được sống thật với cảm xúc của mình. Khi được sống là mình, ai chẳng cảm thấy thoải mái và sung sướng.
    Pink21_10: Sau cùng, nhảy Salsa cũng giống như khi đang yêu, bạn cố tình phô diễn, thành công sẽ không đến, mà chính sự giản dị sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.
    Đúng vậy, chính sự giản dị sẽ khiến bạn ngạc nhiên, đã có bao người cảm thấy chán chường khi phải gồng mình lên, cố gắng trở thành một ai đó để mong có được tình yêu, cuối cùng nhận được sự thất vọng. Đã có bao người có được niềm hạnh phúc cuộc đời khi mỗi ngày qua đi, mỗi lúc ở bên người mình yêu mến, HỌ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH, không cần đến một chiếc mặt nạ nào khác.
    ĐÓ CHÍNH LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA SALSA !
    SALSA is HAPPY !
    Được 42values sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 31/12/2006
  9. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy tuyệt
  10. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    các bác viết hay quá đi mất! Em thì chẳng biết nói gì, thích thì thích thôi! hehe, thế này thì thô quá!
    Nhưng cũng giống như yêu, chẳng vì lí do gì cả, cảm jác giống như một sự hoà hợp không thể cưỡng lại![r32)

Chia sẻ trang này