1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi, vì sao chúng ta thích salsa?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 42values, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Về chủ đề này, xin được continue bằng âm nhạc Basame.
    Trước kia, trong một lần tham gia buổi học Bachata, my teacher có đặt ra câu hỏi: "Vì sao chúng ta khiêu vũ?" Câu trả lời hết sức đơn giản :"Chúng ta khiêu vũ vì có âm nhạc." Đúng vậy, tôi yêu salsa đơn giản vì tôi yêu nhạc salsa. Chiểu theo lịch sử từ thời cổ đại hay đơn giản theo logic thì đương nhiên âm nhạc có trước, khiêu vũ xuất hiện sau. Riêng đối với dòng nhạc Latin, chúng ta thường không nhìn ra sự phân chia giữa âm nhạc và vũ điệu. Salsa không phải là ngoại lệ. Từ xa xưa, người ta ca hát, nhảy múa là để ca tụng, để thương tiếc, để giải khuây khi gặt hái, để mừng một sinh linh mới chào đời, để biểu thị nối đau đớn, khổ cực. Cho đến thời đại ngày nay, tác dụng thực tiễn đó vẫn có ý nghĩa. Do đó, Salsa là một phương tiện biểu cảm của nhiều cách sống.
    Puerto Rico- hòn đảo này là nơi sinh sống của những người nô lệ da đen và của những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha, cũng là nơi các nền văn hoá, các nhịp điệu hoà quyện với nhau. Và chính tại điểm giao thoa này, Salsa đã ra đời. Chính vì lẽ đó, nghe nhạc salsa, ta cảm nhận được cái nóng bức cuồng nhiệt và khổ ải của Châu Phi, một chút giàu sang, nhàn nhã của Châu Âu và cả nét hiện đại của thành phố New York. Âm nhạc Salsa cho ta những nét cảm xúc rất khó nói có thể tóm gọn trong hai từ "thăng hoa". Và cho dù đôi chân vẫn chuyển động theo nhịp, song mắt vẫn muốn nhắm lại để cho từng nốt nhạc, từng tiếng đàn, tiếng trống thẩm thấu. Khi nhảy Salsa, ta muốn cố gắng nghe nó ''''nói'''' lên những gì để thấy hết cảm xúc. Salsa cho ta cảm giác ''''muốn tìm hiểu và khám phá''''.( Đó cũng là lí do phải cắp cặp đi học tiếng Tây Ban Nha )Hiển nhiên, khi nghe một bài hát hay mà không hiểu ý nghĩa của ca từ thì cái hay đó giảm xuống còn một nửa.
    Nhắc đến nhạc Salsa, có thể nói đến một số những ca sĩ gạo cội đã đóng góp những ca khúc bất hủ cho kho tàng âm nhạc. Như Celia Cruz- người vẫn được xưng tụng là nữ hoàng nhạc Salsa với La vida es un carnaval(http://www.4shared.com/file/2309474/8cee928/celia_cruz_-_la_vida_es_un_carnaval_.html?s=1)Cho đến sự xuất hiện của ông hoàng trẻ Marc Anthony. Nhạc salsa được chia thành hai thể loaị: salsa chính thống và salsa romantica mà đại diện là Rey Ruiz với bản nhạc đầy cảm xúc Te propongo(http://www.4shared.com/file/6302306/8f80ab54/Rey_Ruiz_-_Te_propongo.html?s=1)Trong những năm gần đây có thêm một trường phái mới New Salsa như Never leave you-EuroCuban project, You-Massimo Scalici. Tuy nhiên, khó có thể nói trường phái nào là the best.
    Thưởng thức nước sốt Salsa, không thể thiếu chút gia vị ngọt ngào Bachata. Bài hát đầu tiên khiến tôi có khái niệm và cảm xúc sâu sắc về Bachata là bài Ven tu của Dominic Marte.(http://www.4shared.com/file/2694678/ad4b5a72/ven_tu_-_domenic_marte.html?s=1)Không riêng tôi mà rất nhiều người đều xếp Ven tu vào favourite songs. Đó là một bản nhạc Bachata kinh điển. Mở đầu như lời thì thầm và càng lúc giai điệu càng da diết mê đắm...Ven tu y alargame la vida...Ven tu y curame esta herida... Những bài tình ca ngọt ngào về tình yêu đôi lứa- giọng ca trong vắt của Alexandra cùng tiếng hát ấm áp Monchy là sự kết hợp hoàn hảo nhất của dòng nhạc Bachata với một loạt hit như Perdidos(http://www.4shared.com/file/4446719/f1553f5e/monchy__alexandra-perdidos.html?s=1),Hasta el fin(http://www.4shared.com/file/4446965/bd3cc8b8/monchy__alexandra-hasta_el_fin.html?s=1),Te quiero igual que ayer(http://www.4shared.com/file/4446720/a3a4d439/monchy__alexandra-te_quiero_igual_que_ayer.html?s=1), Hoja en blanco(http://www.4shared.com/file/3682042/dc42e1c5/bachatas_-_monchy_y_alexandra_-_hoja_en_blanco141.html?s=1)...
    Tuy nhiên trong lịch sử phát triển, nhạc Bachata không được đề cao. Chưa từng có một loại huy chương, giải thưởng nào dành cho nó. Bởi người ta vẫn định nghĩa Bachata như một loại nhạc vàng, nhạc "sến", thường xuất phát từ những tình cảm uỷ mị, yếu đuối. Dẫu vậy tôi vẫn yêu dòng nhạc "sến" đáng yêu và ngọt ngào này bởi theo tôi nó là thứ âm nhạc dễ đi sâu vào trái tim. "Bachata không nhanh, không sôi động như Salsa và Chachacha... nhưng cũng quá đủ để làm trái tim chúng ta rộn ràng!!! Bachata không chậm và ngấm ngáp như Rumba nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta chuyền cảm xúc đến chuyển động của từng thớ thịt, góc xương..."(trích dẫn từ bài 42Values) Cũng như Salsa, Bachata cũng có trường phái New Bachata với những ca khúc như La felicidad(http://www.4shared.com/file/7742554/d012aded/Bachata_-_La_Felicidad.html?s=1)Te quedas te vas- Mojito project & Romy (2 bài này trên Nutz chuyên trị), pecado-Toke de queda(http://www.4shared.com/file/3939769/2d6e488f/toque_de_keda-pecado.html?s=1)
    Tôi cũng yêu giọng hát khàn khàn nóng bỏng của Elvis Crespo : Pintame, Le dije yo al pintor, pintame la carita, de la niña mas bonita, dentro de mi corazon oh oh...http://www.4shared.com/file/2372812/dbcc49ee/elvis_crespo_-_pintame.html?s=1
    P.S: Yêu tất cả các bài hát Basame, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thích nghi được với xì tai nhạc kính-cong của bác Anton
    [​IMG]
    Được pink_21_10 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 03/01/2007
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Haha, nhạc kính coong style. Ví von hay thật đấy
    Phong cách nhảy của Anton và Ara thiên về kỹ thuật và nhiều shining, mỗi một nhịp nhạc có thể được thể hiện bằng nhiều động tác khác nhau. Nếu Pink để ý, các bài nhạc Anton hay Ara chọn rất ít bài có lời, và trong các bản nhạc đó có rất nhiều điểm nhấn thể hiện bằng các loại nhạc cụ khác nhau (nhiều tiếng kính coong).
    Đến khi nào em tập đến trình độ cao hơn, niềm hạnh phúc đơn giản sẽ mất đi, và niềm hạnh phúc mới sẽ xuất hiện, hoặc mất đi mãi mãi.
    Đầu tiên, niềm hạnh phúc của bạn thật giản đơn: "Nhảy, và được nhảy Salsa"
    Đến một trình độ nào đó, bước nhảy của bạn thuần thục hơn, bỗng dưng thấy chuyển động của mình sao mà đơn điệu, nhạt nhẽo. Ấy thế là phải xem băng đĩa để tham khảo, hoặc học thêm nhiều bước mới "cao siêu" như Titanic, Presentation... Niềm hạnh phúc "sống cùng với các bước nhảy" nảy sinh.
    Nhảy được nhiều bước rồi, nhưng sao thân thể ta cứ như bị trói buộc, gông cùm thế này. Niềm hạnh phúc với các bước nhảy "cao siêu" biến mất. Sao chân tay cứ thấy thừa thãi, thôi thì làm vài động tác vuốt tóc, lắc đầu, lắc vai => Niềm hạnh phúc "Styling" xuất hiện.
    Ây dà, nhạc Salsa sao giờ chậm thế, đi một bước cơ bản 123-567 nhịp quá chậm. Bạn đã quen nghe nhạc, và tốc độ chân đã tăng lên nhiều rồi đấy, chân ta phải ngoáy một chút để lấp đầy khoảng trống. Chân shining một chút, thì tay phải có các styling thích hợp, làm sao để phối hợp tay và chân thành một thể thống nhất hài hòa => Niềm hạnh phúc với "Styling and Shining" xuất hiện.
    Hừm, nhạc Salsa nghe rõ hơn, nào là trống conga, nào là clave, nào là kèn, bộ gõ ... Mỗi một nhạc cụ mang lại cảm xúc riêng, mỗi bộ phận trên thân thể ta là một bản nhạc, hay một tiết tấu. Vai lắc theo tiếng trống, chân bước theo clave, tay múa theo tiếng đàn ... => Niềm hạnh phúc "Isolation" đã đến.
    Lan man vài dòng với niềm hạnh phúc Salsa nhân dịp năm mới 2007, chúc các Salseras & Salseros dồi dào sức khỏe để có thể cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc Salsa.
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    "Âm nhạc đã khiến chúng ta muốn khiêu vũ" đấy chứ! Em Pink có bài viết tổng hợp rất hay, em có thể cách dòng cho người đọc dễ theo dõi. Dạo này có nhiều nhân tài và người yêu mến salsa thật đấy. Chúc mừng, chúc mừng. Hai năm nữa chúng ta làm Festival SalsaVietnam được rồi. Nhưng các công tác chuẩn bị mời instructors và nhà tài trợ thì cần phải làm từ ngay 2007.
    SalsaHongkong hứa hẹn cho SalsaVietnam một màn biểu diễn, nhưng PhanYLy lại tham gia Salsa Congress bên Sydney rồi, có lẽ lễ hội bên Úc sẽ mang lại cho Ly thêm nhiều mối quan hệ với các hướng dẫn Châu Âu, Châu Mỹ hơn.
    Lúc này mình thật sự hiểu rằng được làm những điều mình muốn là Hạnh Phúc, và để được đi lại đây đó, cần phải biết kiếm nhiều tiền, nuôi dưỡng những đam mê thành cháy bỏng hơn.
  4. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp để tạo nên một Topic về Salsa hay như thế này, chắc chắn những người chưa biết Salsa sẽ được hiểu nhiều hơn về Salsa. Em là một người mới nhưng cũng cự kỳ yêu thích Salsa, chắc chắn trên sở thích một chút, chưa biết có goi là đam mê được không . Cảm ơn 42 Values, Pink, Benkai và nhiều người khác nữa, hi vọng Salsa sẽ phát triển thật mạnh mẽ ở Việt Nam để chúng ta có thể thoả niềm mong ước sống và hoà mình vào Salsa!
    Bản thân em không thể nói nhiều về Salsa như mọi người vì trình độ hiểu biết còn kém, tuy nhiên những cảm xúc riêng của em thì Salsa thật quyến rũ. Những bước nhảy đầy cảm xúc, niềm đam mê, hứng khỏi khi được quay trong vòng tay partner, nó cũng đầy ***y khi ôm nhau khi nhảy Bachata, so sweet! Nói chung còn nhiều và nhiều thứ lắm, không thể nói hết được, để cho mọi người nói, nhưng chắc chắn một điều rắng mọi người sẽ được sông hết mình, thoải mái và tuyệt vời trong Ba - sa - me! Chúc Salsa ngày càng phát triển
  5. lenguyenchuongvn

    lenguyenchuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Hà nội, vậy mình có thể học salsa ở đâu. Giới thiệu giúp mình với. Cám ơn các bạn nhiều
  6. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Lớp Salsa cơ bản: Salsa, Merengue, Bachata
    - Giờ học: Thứ Ba + Chủ nhật (19h30 ?" 21h30)
    Khai giảng 19h30 Thứ Ba, ngày 07/01/2007
    Địa chỉ:
    ODC ?" Starbowl
    2B Phạm Ngọc Thạch ?" Trung tâm giải trí Starbowl
    http://odcdancestudio.googlepages.com
    (Latinsky phải trả lương cho em làm PR đấy nhé)
  7. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Dear dance lovers,
    Happy new year ! we wish you all all the best ! Health to dance and
    lots of pleasure on the dance floor !
    From January 2007 the dance class schedule at our studio (House
    5a,142 Au Co street, Hanoi) will be the following :
    Saturday :
    - 2pm - 3.30pm : Argentinian tango
    - 4pm - 5.30pm : Salsa (beginner)
    - 6pm - 7.30pm : Salsa (intermediate)

    Sunday :
    - noon - 1.30pm: Belly dance (beginner)
    - 2pm - 3.30pm : Belly dance (intermediate)
    - 4pm - 5.30pm : Salsa (beginner)
    - 6pm - 7.30pm : Salsa (intermediate)

    The cost for each class will not change : 50.000 VN dong.
    Hope to see you soon at our studio :-)
    For more information contact Anton @ antonberchenko@ gmail.com or
    0912348525 and Ara @ 0916484685
    Anton and Ara
  8. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì post thông tin tiếng Anh ở bài trước. Ly cứ gõ một cái là máy lại báo lỗi, không làm cách nào để biên tập được.
    Bài nhạc kính coong của Anton và Ara là dòng nhạc Mambo, Latin Jazz . Đã là "Jazz" mà lại "Salsa jazz" thì tức là vừa phức tạp về độ dày của nhạc cụ mà tiết tấu lại rất khó bắt vì cái sự trễ nải, trêu ngươi, đảo phách loạn cả lên.. túm lại là rất jazz của nó. Không phải ai cũng thích loại nhạc này nên bạn không lo cảm thấy mình lạc lõng. Có một điều hay là chúng ta có nhiều lựa chọn và biết mình có nhiều lựa chọn, chứ không phải 3 năm có mỗi cái bài "Probleme" hoặc "Aysha"..
    Bản thân Ly hiện nay thích Romantica hơn cả, vì dễ đồng cảm với cảm xúc mà bài nhạc mang lại, tinh thần thong thả, thoải mái, cảm thấy lãng mạn.. là điều Ly muốn tìm khi nhảy salsa.
    Nhiều người hạnh phúc vì còn có cái để mà phê khi nhảy, kể cả khi cái phê đó có thể chỉ đơn giản là không dẫm vào chân bạn nhảy, được cầm tay người khác giới, quay được một vòng mà vẫn đứng vững.. v.v Người ta lăn ra tập luyện cũng chỉ nhằm mục đích tìm cho mình được chất kích thích với liều cao hơn khi nhảy.
    Có thể ví Salsa như ma tuý, ban đầu chỉ cần đứng ngoài "hít" ké đã phê lắm rồi, sau đi được vài bước cơ bản là cả một niềm hạnh phúc, "dùng" mãi một liều thì cũng sẽ đến lúc cơ thể thích nghi dần và "liều" đó chẳng còn tác dụng nữa, bạn cần tìm đến liều cao hơn.
    Túm lại là "liều" cao hay thấp thì cũng thế cả thôi, cái phê nó đều giống nhau cả.., ác một chỗ là người nào càng quen dùng liều cao thì càng dễ "vật" và khó được thoả mãn.
    Ly cũng nghĩ nhạc kính coong là thứ hàng trắng liều cao, bây giờ hít vào vẫn thấy sốc nhưng chắc rồi đời mình cũng sẽ đến ngày bị dính.. Nghĩ đến mà thấy sợ.
  9. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  10. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Được pink_21_10 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 05/01/2007

Chia sẻ trang này