1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự bất ngờ khi biết được rằng trong mắt bạn tôi chẳng còn là gì..Uh..Cũng không sao...Cũng chẳng cần biết lỗi do ai..Quên tôi đi nhé..Chúc bạn vui vẻ và sớm tìm được người bạn yêu quý....
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn
    Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn
    Đôi khi thấy tủi thân
    Dường như không ai hiểu bạn
    Và bạn khóc
    (Tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng, tôi biết, bạn đã không nói với tôi rằng bạn đã khóc mỗi lúc như thế, vì giọt nước mắt của một đứa con trai rơi xuống có vẻ khó khăn hơn giọt nước mắt của cái lũ mít ướt bọn mình. Bạn ah! Hãy cứ khóc, hoặc làm bất cứ một điều gì vô hại nếu bạn cảm thấy rằng mình dễ chịu hơn!)
    Bạn thân mến, hãy để tôi nói với bạn...
    Có ít nhất 2 người trên đời này yêu quý bạn đến mức sẵn sàng hy sinh vì bạn.
    Có ít nhất 15 người yêu quí bạn theo cách này hay cách khác.
    Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn là bởi vì họ muốn giống bạn.
    Nụ cười của bạn có thể đem niềm vui đến với bất cứ ai, ngay cả khi họ không thích bạn.
    Hàng đêm, có một vài người nghĩ đến bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
    Bạn kà cả thế gian với một số người khác.
    Bạn là người đặc biệt, người duy nhất.
    Và nếu không vì bạn, một vài người sẽ không thiết sống nữa.
    Một vài người mà thậm chí bạn không biết đến sự tồn tại của họ, họ cũng yêu quý bạn.
    Khi bạn mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể bạn sẽ nhận được một vài điều hay từ nó.
    Khi bạn nghĩ rằng cả thế giới quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng với thế giới.
    Khi bạn nghĩ rằng mình không có cơ hội để có được những điều bạn mong muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
    Nhưng nếu bạn tin tưởng, sớm muộn gì bạn cũng biến nó thành hiện thực.
    Hãy luôn nhớ về những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.
    Hãy luôn nói với mọi người rằng bạn cảm thấy thế nào về họ, bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi thấy họ biết được điều này.
    Nếu bạn có những người bạn tuyệt vời, hãy dành thời gian để cho họ biết rằng bạn hạnh phúc như thế nào khi có họ ở bên.

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    To the one who I love
    Did anyone ever tell you
    Just how special you are
    The light that you emit
    Might even light a star
    Did anyone ever tell you
    What you make others feel?
    Somebody out here is smiling
    About love that is so real
    For the time you spend giving
    And sharing whatever you find
    There are no words to thank you
    But somebody thinks you?Tre fine
    Did anyone ever tell you
    Just how much they love you
    Well, my very dearest friend
    To day I am telling you.
    Gửi đến những người bạn....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trở về, tôi thấy bạn ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi cũng khóc. Đã lâu lắm bạn mới ôm tôi, cũng đã lâu lắm chúng ta mới khóc cùng nhau... dù chúng ta luôn luon cười cùng nhau.
    Bạn ơi, bạn có biết lúc đấy tôi thấy mình hạnh phúc thế nào không? Bạn đã nói... Có bạn bè thật là tốt biết bao... Bạn cứ tin nhé, nhất quyết tôi sẽ làm gì đó để giúp bạn... Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa!
    Ngày mai sẽ đến, chắc chắn là sẽ có những niềm vui. Xin hãy tin rằng tôi luôn bên bạn khi bạn cần!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    uây ,hôm qua đi nghe ca nhạc cõng ku lên vai,gặp đứa bạn gái cũ,ói là bạn gái cũ nhưng tui thích ngườita nhưng bà ta đâu thich tui,hơ hơ,chả biết bà a nghĩ gì khi 2 đứa chúng ta di ben nhau ku nhỉ

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Thì chung quy lại..Thì trên đời này..Chẳng có gì là vĩnh cửu cả....Vậy còn gì để nuối tiếc...Cái gì qua để cho nó qua luôn đi..Có mỗi điều đơn giản như vậy mà tại sao mình vẫn chưa làm được...?
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mày lên mạng ... Nói với tao được mấy câu..Tao cũng muốn hỏi kĩ cuộc sống mới của mày bên đó ra sao...Nhưng mà tao thấy sự nhạt nhẽo từ những câu trả lời của mày...Rồi mày lại quay ra chat với ai...Tao cũng chẳng biết...Hì...Dù sao thì tao cũng mong mày sớm hoà nhập được với cuộc sống mới...Tao sẽ luôn ở bên mày những khi mày cần...Tao hứa đấy....
  8. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    cảm động thiệt đúng là tb đôi khi thật hạnh phúc nhưng cũng o xảy ra ít những rắc rối như tao và mày
    phù thật may là bây h chuyện gì cũng đã quá.. bây h tao học ở trên này còn mày học ở 1 truờng xa lắc xa lơ thời gian gặp nhau cũng thật khó huống chi ở duới đó mày đã có 1 người dành cho mày rùi... tao cũng chẳng còn là gì nữa....tao và mày đã rất thân thân đễn nỗi đi đâu họ cũng tuởng mình là 2 chi em ruột.. ngố thật măc dù tao và mày chả có cái gì giống nhau hết trừ cái dáng lùn lùn ngố ngố và thích ăn quà vặt mặc dù mày đang bị đau dạ dày...tao o biết nói gì cả trước kia cái gì tao cũng kể cho mày tất cả và mày biết đấy mày là đứa con gái đầu tiên mà tao khóc và ôm khi tao quá buồn đấy.. tao cứ nghĩ khi tao buồn thì thay vào đó sẽ là 1 thằng con trai an ủi và che chở cho tao cơ... nhưng rồi đó lại là mày .. là cái điều tao nghĩ rùi sẽ o bao h xảy ra.. máy biết o ? cái chuyện mà tao dâu kín đã rất lâu rồi cái điêù mà tao o bao h muốn ai biết đến.. tao đã dấu ntn? mày tuởng tuợng phải dấu kín 1 điều gì đó trong suốt 5.6 năm trời là 1 điều khó khăn như thế nào... đó cũng tại vì sao tao it khi tin tuởng nguời khác .. những đứa biết và chơi với tao ừh nhiều thật đấy nhưng cái đứa đủ để hiểu tao dù 1 chút nhỏ nhặt thì chẳng có ai ngoài mày cả.. đó là lí do vì sao tao rất trân trọng mày nhưng bây h thì......bất cứ lúc nào tao muốn tâm sự.. bất cứ lúc nào tao thực sự buồn thì nguời tao tìm đến o phải là mày... o ai cả...là my diary..........
    .. gửi chồn hôi yêu quí của tao

    there will be no sunshine...
    there will be no rain...
    there will be no rainbow..
    the darkness is true colour till u can c the dawn
     
  9. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thế là mày cũng không làm tao thất vọng P ạ.Nếu như hôm đó mày giận tao thật thì có lẽ tao không thể coi mày như một đứa bạn thân như trước kia nữa....mày hiểu tao và thế là quá đủ
    Sống với nhau cốt la dựa vào sự tôn trọng và niềm tin vào nhau đúng không(Hình như câu này học cua chị iu thì phải...T nhỉ[;))
  10. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay đều gặp chị...Hi,cũng chả hiểu sao cho đến bây giờ ,qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra em vẫn có thể gọi chị là chị được
    Chị đă thay đổi...thay đổi mọi thứ từ vẻ bề ngoài đến bên trong suy nghĩ của chị.Chị bảo em mới là người thay đổi ư???Có lẽ vậy,con người mà chị,thay đổi nhanh chóng theo thời gian.Em chỉ nghĩ rằng 4 năm có lẽ chưa đủ để chị em mình hiểu được nhau , tình cảm của em dành cho chị vẫn như vậy,cho dù em có nói em coi như không quen chị trên đời hay sao đi chăng nữa thì chắc chị cũng tin là thật phải không???
    Sắp sinh nhật chị rồi đấy,chị không phải nhắc đâu,em vẫn nhớ mà.Mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến với chị,có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em viết bài và nhắc đến chi...Em xin lỗi vì em không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả...mọi chuyện đã qua ,trở thành quá khứ hết rồi...

Chia sẻ trang này