1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chán thật....Mình thì có mỗi cái Bánh Mì làm bạn...Biết tâm sự với ai đây....
    Bánh Mì ơi,tao yêu mày quá....
    .............................................xxx...................................................
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi với một tình bạn, khi thốt lên một lời xin lỗi thật là khó khăn biết bao.
    Thật vậy, tôi đã suy nghĩ nhiều và cũng đã khóc thật nhiều trước khi quyết định gửi cho bạn tấm ecard cùng với lời xin lỗi. Đáng lẽ điều đấy phải là cái điều tôi làm mà không cần suy nghĩ, thế mà, giờ... nó khó khăn biết bao. Cho đến tận giờ tôi vẫn không hề nhận đó là lỗi của tôi...
    Cầu xin... sự tha thứ... không một lỗi lầm tại sao lại phải thế?
    Tao tức lắm, mày biết kô? Có thể trước mặt tao mày nói 1 nói 2 rất tử tế.... Nhưng tao đã đọc những cái mail mày viết cho những đứa khác và nói về tao. Tại sao lại thế? Mày có biết cái bí mật lớn nhất của đời mày, mày cũng đã không ngần ngại khi nói cho tao, v ậy tịa sao, những suy nghĩ thưc của mày về tao, mày lại không dám nói thẳng trước mặt tao?
    Tao không chịu nổi, tính tao là thế... Tức quá, nhưng chẳng thể làm gì được, vì một đièu duy nhất, mày đã thay đổi. Mặc dù mày vẫn nói, mày không thay đổi, nhưng tao tin chắc, mày đã không còn là Minh của ngày xưa nữa.
    Một điều đơn giản, một lời hứa vu vơ ngày xưa cũng theo làn gió bay đi mất rồi......

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi....nó đã thay đổi rồi...đừng chơi với nó nữa....Chơi với Bánh Mì đi....Bánh Mì hứa suốt đời sẽ không thay đổi đâu,không thay đổi cho đến một ngày nào đó không thể không thay đổi.....Hi`.......Tớ nói thật đấy.....ấy nên đến gặp nó mà Kick nó một phát....Rồi quay lại đây với tớ....Bọn mình đi uống sữa dê nhé,ấy có thích không??? Hay đi xem film ...... Mình xem " nụ hôn kiểu Pháp " nhé....( rồi.........)
    Nhớ nhé bạn yêu,tớ đợi bạn đấy,.....
    .............................................xxx...................................................
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,Nó thay đổi rồi...Đừng chơi với nó nữa, chơi với tớ này.....Tớ hứa sẽ không thay đổi đâu....không thay đổi cho đến bao giờ không thể không thay đổi...Hì hì........Tớ bảo này,bây giờ nhé,ấy đến gặp nó,rồi kick nó một cái,cho đáng đời....Xong rồi ấy quay lại,tớ sẽ đợi ấy,rồi mình đi uống sữa dê nhé,ấy có thích không??? Hay là mình đi xem Film nhé...." Nụ hôn kiểu Pháp " nhé.....Film ấy hay lắm.......Tớ đợi ấy đấy.....Bye!!!
    .............................................xxx...................................................
  5. forever_love_larisa286

    forever_love_larisa286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ********* này, mày đừng có mà điên quá như thế nhé... Ai là bạn yêu của mày hae? Tình cảm thật của nguời ta như thế mà mày còn dám đùa cợt. Tao cảnh cáo mày lần đầu đấy, đừng để tao tức lên!
    Đ gì, xem cái thể loại phim gì đấy! Thích không, xem với tao này..........
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây kinh đây......Tớ nói một người lại có một người tức kìa..." Đừng để tao tức lên.." Chết rồi...thế ấy đã tức chưa,phù,may quá...ấy đừng tức nhé,tớ sợ lắm......Tớ nói thật đấy...tha cho tớ nhé......( Ôi sợ quá......may mà mình xin lỗi kịp,người ta cảnh cáo mình lần đầu rồi đấy...may quá....)
    Ngoài ấy đang có film Hàn Wuoc hay hay...lúc nào tớ cả ấy đi xem nhé....Còn cái thể loại mà ấy nói thì tớ không thích xem...làm hoài mấy cái trò ấy chán rồi,không thích xem nữa đâu.....Thế nhé......
    .............................................xxx...................................................
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa minh chơi với nhau cũng được 5 năm rồi ,hai đứa chơi thân với nhau tự nhiên đến nỗi đã nghĩ rằng sinh ra đã như vậy rồi . Bạn thật hoàn hảo ,trong mắt mình luôn như vậy , đã có lúc mình thật sự ghen tỵ nhưng ko hiểu sao khi bạn nói "Bác ơi cháu yêu bác lắm "thì mình ko suy nghĩ chuyện linh tinh gì nữa .Đã bao lần giận hờn , vô cớ cũng có , chuyện to tát cũng đủ cả . T có thế cứng cỏi , có thể đanh đá với bất kỳ ai nhưng trước mặt thuỷ T luôn là chính mình và T cũng chỉ khóc khi ở bên thuỷ hay về thuỷ . Hai đứa đều là những đứa tự ái cao và bướng bỉnh , bao lần t suy diễn linh tinh chuyện bé xé ra to làm hai đứa cãi nhau nhưng thuỷ vẫn luôn làm lành trước . Hai đứa luôn dính lấy nhau nhưng chỉ từ khi NA yêu thuỷ , t chơi thêm với bạn của NA và thành bộ 6 đứa . Nhưng 1 lần nữa , có lẽ do t ích kỷ lại đánh vỡ tình bạn đẹp ấy . Hôm ấy all tập trung ở nhà t , t đã nói những điều ngu ngốc, thuỷ khóc bỏ về , lần ấy lần đầu tiên sau bao năm t đã khóc , khoc như 1 đứa trẻ . Nhưng rồi thuỷ lại làm lành trước , thực sự t thấy thuỷ như 1 phần của t rồi . 3 tháng ko gặp ,wa đi những ngại ngùng ban đầu nhưng thuỷ đã thay đổi . thuỷ và NA chia tay , thuỷ trở nên lạnh lùng hơn ,vô cảm hơn , mất rồi cảm giác thân thiết ngày nào !!
    Thuỷ có bạn mới vui hơn , nhưng thuỷ ko biết được t thèm nghe thuỷ gọi tiếng bác Tê tê thế nào đâu . cấp 3 rồi , bây giờ đã là lớp 11 , chỉ 1 năm nữa t cũng đi rồi , vậy mà giờ đây 2 đứa lại ...
    T giờ đến lớp thật chán lắm , cũng ko phải là ko có ai muốn chơi với t nhưng t ko quan tâm , t luôn nghĩ ,ko ai hiểu mình cũng ko sao , t còn thuỷ là còn all . Vậy mà họp lớp cũ , gọi cho thuỷ , thuỷ ko đi , nói là đi với lớp mới vui hơn . Ngày 20-11 t chỉ biết ra hàng net giết tg . Bây giờ t thật sự hụt hẫng , dạo này t lên mạng suốt ngày , bị mọi người mắng , bao chuyện buồn nhưng đã ko còn ai mà kể nữa , đâu còn ai hiểu mình nữa . Viêts bài này , 1 lần nữa t muốn khóc .
    Biết làm sao đây , thuỷ ơi ???
    All my best memories , come back and clearly to me .Some can ever make me  cry . Just like before , it's yesterday one more .
    (Nếu có ước muốn , tôi ước 2 năm trước quay trở lại , tôi sẽ ko là tôi cố chấp nữa bây giờ nữa ....)
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mày đã về VN rồi, mày về rồi, dường như đến giờ tao vẫn không còn tin nổi cái cảm giác là mày đã ở VN bên cạnh tao. Tao đi ngoài đường mà thấy trời thật đẹp, cái cảm giác gió xoà vào mặt này khác lắm so với mọi hôm, tao thấy trời xanh hơn, gió nhẹ hơn... Hehe, có lãng mạn quá không?
    Vui thật, 9B của mình lại đi chơi như thường xuyên , giống cái hồi mày ở VN. Đi lang thang khắp mọi xó xỉnh có thể đi, nào đi ăn thịt chó Nhật Tân giải đen, cho đến đi uống cà phê, leo tót lên tầng 3, tắt hết đèn đi rồi ngồi nghe bọn con trai kể chuyện ma... Nhớ cái hôm 20/11, lớp mình đến nhà cô Chi chơi, hehe, cả lũ ai ghét cô chủ nhiệm nên đến mà không thèm mua hoa hay quà gì cả, đã thế còn thay nhau đứng dậy luân phiên đi WC.... Mà cũng tức cơ, cô chẳng thèm mời bọn mình vào nhà gì cả, bắt đứng ngoài cửa nói chuyện, nhưng mà không sao... vì bọn mình đã chán chê cái chuyện nói đểu cô rồi...
    Và rồi, tao với mày lại ngồi buôn chuyện, mày vẫn là Minh của ngày xưa, vẫn cái mồm to ấy... Buôn điện thoại cho đến khi 2 đứa díp mắt lại mới thôi, rồi đi ngủ. Ngày trước tao với mày cũng thế.
    Hì, mọi chuyện có vẻ như khá tốt đẹp nhỉ, mày vẫn kể cho tao mọi chuyện, từ chuyện thằng người yêu cũ gọi điện đến cho mày, cho đến cái chuyện bố ****** nói gì với mày... Dù gì, tao cũng chỉ mong được như thế này là ổn rồi.

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này