1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Lonely_river, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn và tôi !

    Tuổi ấu thơ - thật hồn nhiên biết bao , chúng ta có thể chơi đùa , có thể cùng nghịch ngợm làm những gì ta thích làm không nghĩ ngợi gì ? Ta có thể vô tư chạy sang nhà đứa bạn trai < gái > chơi rất đỗi thoải mái , có thể cùng nhau bắn bi , chơi chun.... cùng nhau cười nói , một cách thật thoải mái . Cái lứa tuổi đó vui tươi hồn nhiên biết bao ? Để giờ đây , ở cái lứa tuổi chúng ta , thật khó khăn làm sao . Một đứa bạn trai thân hai đứa quấn quít nhau , cùng nhau chơi , cùng học , cùng tâm sự sao lại khó khăn đến vậy ? Phải chăng con người ta còn có chút gì đó ngăn cách ??? Sự hiểu lầm của mọi người chăng ? Không , không thể vậy , nếu cả hai cùng vô tư đừng nghĩ ngợi chắc sẽ không có gì đâu , nhưng tại sao bạn lại vậy chư ? Bạn luôn là người àm mình yêu mến , người mình cùng chia sẻ vui buồn , tại sao bạn lại không vậy chứ . Cái ngày đó , thật kinh khủng , bạn hiểu nhầm sang một hướng khác , bạn nghĩ mình ... và thế là bạn rời xa mình . Sao lại vậy , lẽ ra bạn nên tin vào mình chứ ? nhưng tiếc rằng bạn đã nghe ... bạn đã tự đánh mất một tình bạn thật sự đó . Mình còn có thể làm gì được đây ? Buồn thật đó , một người bạn???
    Ngày chia tay , bạn ra nói với mình : chúng mình chụp chung kiểu ảnh đi . Mình đồng ý . Một lời nói duy nhất lúc chia xa , mình biết mình và bạn không thể cùng nhau chơi đùa như trưóc , cùng nhau ngồi giải những bài toán khó hay cùng ngồi nói về ...của bạn .
    Thật là khó khăn cho mình , mình không phải là con người mạnh mẽ ,và mình đã khóc , nhiều lắm . Nhưng mình cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy ? Có cần thiết phải vậy không ? Mình không biết , và rồi sự bế tắc bắt đầu kéo dài trong mình , mình ít nói hẳn đi , không còn dám chơi hơi hơi thân với những đứa con trai nào nữa , mình khủng hoảng thật sự .

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 14/06/2003

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 16/06/2003
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    To tác giả của chủ đề này :
    Có thể cuộc sống này không đơn giản như chúng ta thường nghĩ , có thể mọi người luôn nghĩ đến một cái gì đó cao hơn , nhưng nhũng tình bạn luôn làm cho mình cảm thấy vui vẻ an toàn hơn đó . Cũng như bạn , mình cũng từng trải qua như vậy , mình ước được sống thoải mái , vô tư .
    18 tuổi , có thể mọi người nghĩ không còn nhỏ nữa , nhưng mình tự thấy chúng ta chưa thể coi là lớn được , nhìn những đứa bạn nói về người yêu chúng mà mình thấy sợ , mình chưa muốn y , vẫn còn ham chơi lắm , vẫn muốn được vô tư thoải mái hơn , không muốn phải suy nghĩ .
    Cuộc sống ban cho con người tinh yêu , ban cho chúng ta niềm vui , nỗi buồn ...Cuộc sống con người đâu có dài lắm , quan điểm của mình là sống , sống thật vui vẻ , sống hết mình và hiện tại chỉ tồn tại tình bạn đẹp mà thôi .
    Có lẽ mọi người cho mình là hâm , ai mà chẳng thích có ... nhưng mình trái ngược hẳn lại . Có lẽ bởi vì mình chưa hề y , chưa hề gặp được một người làm cho mình thấy khác so với những người bình thường .
    Có vẻ như hơi lạc đề rồi thì phải , thông cảm cho mình nha , cuối cùng mình cũng nói được lên những suy nghĩ đã ấp ủ trong bao lâu nay .
    Và bây giờ cuộc sống lại tươi đẹp hơn rồi , một ngày mai sẽ lại bắt đầu chỉ với tình bạn mà thôi .
    Mình thích sống trong vòng tay bạn bè , thích chơi đùa vô tư .
    Đọc bài viết của bạn , mình thấy người bạn trai kia thật ... nhưng thôi bỏ qua đi , cuộc sống này còn đẹp lắm cơ mà còn nhiều người tốt nữa mà , cứ vui vẻ lên đi .
    Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ đến mọi ngươì đặc biệt các bạn 85 : các bạn thật tốt đó , mình rất vui khi được chơi , học cùng các bạn . Đừng nghĩ ngợi gì khi mình trở nên thân thiết với 1 ai đó , hãy nghĩ đó là một tình bạn đẹp nha và cái gì đến sẽ đến , đừng cố làm cho nó đến sớm ,sẽ không hay chút nào đâu . Bây giờ mình không muốn dính dáng gì đến chuyện tình cảm , có lẽ như vậy mình sẽ vui vẻ hơn , nếu có ai đó mà vì mình buồn hãy thông cảm nha ,bs còn là tre con mà và tre con thì không thể như người lớn được đâu , không biết yêu là gì đâu .
    To one : Bà chấm dứt nha , không được gán ghép linh tình , hãy nghĩ rằng đó là một người bạn mà tôi quí mến và có thể coi như nguời cùng chia sẽ vui buồn với tôi , nên chúc mừng chứ không nên ... nhớ chưa ?
    To BV : Sáng nay ******** cờ nói ra , " 8 tháng .." cũng không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không ngắn đâu , bạn nên xem lại tình cảm của mình , bs biết bạn là người thẳng tính , ban sẽ tự giải quyết được mà , hãy để cho cái gì đến thì nó sẽ đến , hãy xem lại ai là người quan trọng nhất đối với bạn , bạn sẽ giải quyết được thôi mà .Đôi khi trong cuộc sống , nơi bắt đầu là tình bạn đó , nếu chưa quyết định được thì đừng nên quyết định , tốt nhất là nên chú đầu vào môn sinh của bạn đí , lí thuyết phức tạp lắm đó .
    To MH ,USF,BV : Có thể hôm nay là buổi học cuối cùng tại thư viện của BS , có thể chúng ta không thường xuyên gặp nhau nữa nhưng vẫn là bạn tốt của nhau nha . Chúc mọi người đỗ đh .
  3. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tại sao hả ? tôi nghĩ chính bạn phải tự hỏi chính bản thân mình mới phải ! tôi nghĩ là bạn đang ngộ nhận chính bạn mới là người khiến cho tình bạn giữ hai người chở lên mơ hồ và lạc lối , bạn tự mình xây lên bức tường ngăn cách , bạn nghĩ rằng họ có gì đó với bạn .......rồi dần dần bạn lánh xa họ không giám giáp mặt họ sợ họ nghĩ mình thế này thế kia thật ra bạ đang tự kỉ ám thị mình và điềm nhiên biến nó lạc lối
    có phải bạn đang nghĩ vậy không ???? bạn thử một lần đối diện với những suy nghĩ của mình xem !
    tôi cũng có 1 người bạn chơi với nhau từ nhỏ xuốt ngày bên nhà nhau , chơi những trò con gái , nghịch những trò con trai , dĩ nhiên chẳng ai bé mãi được cả 2 đưa cùng lớn học lệch lớp khác trường xa nhau nhưng mà mỗi khi gặp thì cãi nhau , mắng nhau ..đặc biệt chẳng bao giờ nói được một câu tử tế cả vậy mà có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe ...đến tận bây giờ ......
    đấy ai bảo với bạn là "chúng ta không thể là bạn tốt của nhau được ???"
    ...chiều nay tôi ra đi , tuổi thơi tôi ở lại . Mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỉ niệm cũng bâng khuâng ở lại .Đừng buồn nhé hoa cúc tao cũng như mày thôi , kể từ bây giờ mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao lại đau nhói khi nhớ về một người .....
    nbd
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ,,,, em Hằng đã nói đến thế rồi mà vẫn có người cố tình ko hiểu là như thế nào nhey???
    To ai đấy ơi: Em í đang nói về U đấy, tôi hiểu Hằng chỉ muốn làm bạn của tất cả và ko muốn đi quá cái giới hạn đó... U cố gắng hiểu nhé.... Đùa chứ sắp thi đến nơi rồi mà U cứ để cho em í lo nghĩ về U thế huh??? buồn
    In the end, Everything is a gag
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lonely river àh, Tình bạn không bao giờ có sự tham gia của kẻ khác, tình bạn là tình cảm 2 người bạn tin tưởng vào nhau và dành cho nhau. Người bạn trai đó đã hiểu lầm bạn, đã quyết định sai lầm... Nếu họ muốn vậy, bạn cứ tôn trọng quyết định của người đó đi dù biết rằng mất đi 1 người bạn là 1 trong những nỗi buồn nhất`của tuổi học trò.
    Tại sao chúng ta không thể chơi đùa với nhau như những người bạn vô tư được vậy? Tại vì là do cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau.
    Để Gà con kể cho bạn câu chuyện của Gà con nhé
    Trước đây, Gà con và thằng bạn chơi thân với nhau lắm. Thế rồi có 1 thời gian do trục trặc về chuyện tình cảm mà nó xa lánh Gà con. Biết rằng nếu cứ ngồi đấy mà nhìn thì chắc sẽ có 1 ngày ko xa, Gà con sẽ mất đi 1 người bạn như nó. Và Gà con đã quyết định sẽ chủ động giúp nó cảm thấy thoải mái hơn trong quan hệ bạn bè giữa Gà con và nó. Theo thời gian, 2 đưa lại trở thành bạn tốt của nhau. Rồi những tiếng đồn, lời xì xào đã bị bọn bạn loan truyền và chẳng mấy chốc cũng đến tai Gà con và thằng bạn Gà con. Gà con cũng ấm ức vì sự thật ko thế: chúng nó bảo Gà con thích thằng bạn... Gà con mặc kệ, ko muốn giải thích gì cả vì Gà con chỉ cần thằng bạn Gà con hiểu được tình bạn Gà con dành cho nó là đủ rồi. Và nó đã ko làm Gà con thất vọng. Nó đã gửi cho Gà con 1 bức thư trước khi Gà con và nó xa nhau, nó đã viết rằng: Chắc chắn khi nào nhớ tới mày, tao sẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm 1 ngôi sao sáng nhất. Ngôi sao đó sáng nhất vì chỉ có thể có ở những tình bạn trong sáng và chân thành như tình bạn của Gà con và nó. Thật may mắn vì Gà con đã có 1 người bạn trai theo đúng nghĩa của tình bạn thật sự. Chắc đến 2 năm nữa mới được gặp nhau mất hic hic Tự dưng thấy nhớ nó quá hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đó là sự ngộ nhận ư ? Chắc chắn là không rồi , tôi vẫn vậy , vẫn đối xử bình thường , vẫn cảm thấy tự nhiên vô tư khi chơi với ... ,nhưng bạn ấy thì khác , nếu như không có những lời nói từ bên ngoài thì chắc hẳn bạn ấy vẫn luôn coi tôi là một người bạn thân và không tránh tôi như bây giờ . Tôi không trách bạn ấy , biết làm sao được bây giờ , tôi không hề xa lánh họ , trái lại tôi vẫn là người gợi những câu chuyện vui để hai đứa có thể cùng vui đùa nhưng tôi nhận ra không còn được như trước nữa , có một khoảng cách nào đó giữa hai người mà lí do vì một người bạn khác , họ không hiểu tôi , họ đã rêu rao là tôi có tình cảm với người bạn đó dẫn đến sự hiểu lầm của người bạn kia .Buồn thật đó , trong cuộc sống này vẫn còn những con người như vậy , họ không hiểu và không bao giờ có thể hiểu được .
    Giờ đây , suy nghĩ của tôi cũng đã khác rồi , mọi chuyện xảy ra cũng không phải là trong giây lát ngắn ngủi , hai đứa giờ cũng không còn gặp nhau nữa , đành vậy thôi hãy để cái gì qua thì cho qua luôn và hi vọng rằng sau này chúng tôi gặp lại sự ngăn cách bây giờ sẽ được đẩy lùi .
  7. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau , một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và thật may mắn là bạn của gacon đã hiểu ra vấn đề . Để có một tình bạn trong sáng vô tư giữa hai người khác giới rất khó nhưng để giữ được lại càng khó hơn gấp ngàn lần . Khi lonely_river bắt đầu chơi thân với người bạn trai đó , mọi người dường như nhìn mình với con mắt khác , cũng dễ hiểu thôi vì người bạn trai đó dưới mắt mọi người là sự ngưỡng mộ và là.... mọi người ngạc nhiên khi người bạn đó và mình hay đi cùng hay nói chuyện cười đùa . Phải chăng đó là sự ..... , họ không thích mình đi lại với người đó , họ coi mình là cái gai trước mắt và họ đã thành công , thành công khi bạn đó rời xa mình và thành công khi làm mình mất đi một người bạn mà mình rất quí trọng !
    Gacon đã có một tình bạn thật đẹp , chúc cho tình bạn của bạn mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời kia.Với lonely _river bây giờ để có một tình bạn chắc sẽ khó lắm đấy .
  8. Muathu85

    Muathu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi OC: Cảm ơn nhiều nha , mấy hôm rồi nói chuyện với anh nhẹ đi rất nhiều đó , không ngờ hai chúng mình lại cùng tâm trạng . Biết anh nhắc nhiều đến cái tên đó , biết anh dành rất nhiều tình cảm cho hắn nhưng thôi hay bỏ qua , hãy cứ sống vui vẻ đi , trên đời này thiếu gì người tốt , hắn quá tồi , quá hèn nhát không dám đối mặt với sự thật ,và trong hắn cho một cái gì đó mà người ta gọi là : " dưa bở " . Bỏ qua đi , quên đi , sẽ vui lên nhiều đó , tối nay tiếp tục buôn nha.
    Gửi BS : Cố gắng lên , thời gian không còn nhiều đâu , mọi thứ hãy cứ để cho nó qua buồn làm chi cho mệt đầu óc , hãy giành thời gian đó vào toán lí hoá , sẽ có ích hơn đó .
    Gửi BV: Hãy giữ một tình bạn đẹp nha , nếu như chưa tìm được câu trả lời thì đừng vội làm gì , cứ nghe theo lời mấy đứa kia , kệ đó , để thời gian giải quyết , có lẽ đó là cách hay nhất đó . Tớ cũng chẳng biết nên nói gì nên khuyên BV cái gì nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào tình yêu cũng hơn tình bạn đâu , đôi lúc tình bạn là cái nôi cho mọi tình cảm khác sinh sôi , nhưng mà cứ vô tư đi , sống thật thoải mái ,đừng nghĩ ngợi gì cả , chúng ta còn trẻ mà . Con gái đôi khi thật khó hiểu đấy nhưng nếu bạn quan tâm một chút , để ý một chút thì cchẳng có gì là khó cả .
    Hãy mở rộng mình ra đón nhận cuộc sống chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc luôn kề bên đó !
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    thick nhất câu này , yêu em lắm MT1985. Cố lên nhé, rồi mọi chiện sẽ qua thôi mà
    Người ta nói rằng, nếu tình yêu là 1 ngọn nến lung linh thì tình bạn là những vì sao trên trời. Trước gió, nến có thể tắt nhưng những vì sao kia, dù có mưa có gió thì sẽ mãi mãi sáng long lanh, điểm tô cho vẻ đẹp kì diệu của bầu trời đêm. Tình bạn là mãi mãi...
    In the end, Everything is a gag
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật phức tạp , mọi thứ luôn xoay như vòng quay của thời gian và con người cũng vậy ? Mấy ai không có chút thay đổi gì ? Con người do tạo hoá sinh ra cao hẳn hơn các loài động vật thực vật ở chỗ con người có những suy nghĩ những tâm tư tình cảm . Chính cái hơn đó lại làm cho cuộc sống của con người trở nên phức tạp hơn . Phức tạp bởi ta khó có thể tự tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề khó , phức tạp do ta không biết nên lựa chọn cho mình một hướng đi trong muôn vạn hướng , phưác tạp vì ta không biết chính ta đang suy nghĩ những gì và mọi người xung quanh làm đang nghĩ gì ? Thật khó xử biết bao , mỗi hành động ta đang phải trải qua , mỗi suy nghĩ việc làm đều làm ta phải suy nghĩ , sợ người khác buồn vì ta , thật là khó biết bao .Có một bộ phim mà nhân vật chính khi được hỏi nếu được sinh ra một lần nữa bạn ước thành gì , nhân vật đó đã không ngần ngại mà thốt lên " cây " . Có lẽ được làm một vật vô tri vô giác nhưng luôn được gắn liền vơí cuộc sống , không thay theo thời gian không phải suy nghĩ không phải trải qua những khó khăn những phức tạp cảu cuộc đời có khi lại tốt hơn rất nhiều đó .
    18 tuổi , vâng vẫn là 18 tuổi -cái lứa tuổi nửa lớn nửa bé này , thật phức tạp biết chừng nào , đôi lúc không biết mình nên vui hay nên buồn , không biết mình nên giải quyết vấn đề này thế nào , giải quyết cái kia ra sao để khỏi làm người khác lo lắng và buồn về mình . Thật khó biết làm sao ? Hi vọng rằng sự vô tư của tình bạn , sự gắn bó giữa người với người sẽ làm cho mọi người thông cảm hơn với chính chúng ta dù có thể chúng ta không phải là người khéo nói nhưng chắc hẳn rằng chúng ta có một tấm lòng , một tấm lòng rộng mở để chào đón một tình bạn đẹp , một tình bạn ! Nhất là trong thời gian này .

Chia sẻ trang này