1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Lonely_river, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    You -người bạn thân bao năm trong cuộc đời
    And you -người bạn thân tôi mến trong đời
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 09/06/2003
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Có thể bài này của mình sẽ đi lạc chủ đề mà các bạn đang nói,nhưng nó cũng nói về chuyện tình bạn đấy.Tớ ko muốn lập ra 1 topic nữa,thế nên post luôn vào đây cho mọi người cùng đọc.
    Tình bạn đẹp là gì nhỉ?Đã có nhiều định nghĩa về tình bạn đẹp,thế nhưng có thể chúng ta ko ngờ rằng,tình bạn đẹp đơn giản là thật lòng với nhau.
    Giờ đây,con người phức tạp hơn trước,và tình bạn theo đó cũng chẳng hề đơn giản.Khó tìm kiếm lắm những tình bạn thật sự mà ko hề tính toán.Chẳng phải mình nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, thế nhưng càng biết nhiều,càng quan hệ rộng thì mình càng hiểu rằng tình bạn bây giờ ko đẹp bằng tình bạn của những thế hệ trước,của ông bà cha mẹ chúng mình.
    Ngày đó họ chơi với nhau,dù ko coi nhau như bạn thân nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn,và cùng với thời gian,tình bạn của họ vẫn tồn tại và rực rỡ như ngày trước.Đã nhiều lần mình được nghe mẹ kể về những người bạn của mẹ.Hồi xưa,lâu lắm rồi,từ ngày mẹ còn là sinh viên cơ, mẹ đã chơi với những người bạn - theo mình nghĩ - thì quả thật là tuyệt vời.Bom đạn và khó khăn,những nguời bạn ấy vẫn bên nhau và cùng nhau vượt qua tất cả.Đến bây giờ,có người thành đạt,có người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống,nhưng họ vẫn là bạn,và vẫn giúp nhau 1 cách chân thành.Mình cảm động vì những tình bạn đẹp ấy,và tự hỏi rằng,liệu mình có may mắn được như mẹ hay ko,có tìm được 1 tình bạn đẹp như thế ko?

    Còn bây giờ,quả thật là sự thật phũ phàng,nhưng phải thẳng thắn mà nói thì con người thời nay họ lợi dụng nhau hơn là giúp đỡ nhau.Họ biết tận dụng cơ hội 1 cách triệt để để có lợi cho bản thân mình.Nhiều khi,mình đã tự thấy rằng mình đã quá khắt khe,nhưng đến bây giờ thì mình vẫn phải khẳng định điều đó là đúng.Tất nhiên,mình ko vơ đũa cả nắm.Bởi lẽ,phải chơi với bạn nhiều thì mới biết được bản chất của họ.Chính mình đây đã từng bị bạn mình lợi dụng,từ những cái nhỏ nhất,nhưng mình ko để ý,đến lúc những chuyện to tát hơn xảy ra thì mình mới nhìn thấy được thế nào là tình bạn thời nay,và mình càng hiểu hơn,càng quí trọng hơn "tình bạn thật sự" mà mình đang có.Phải nói thật là mình rất buồn vì những người bạn như thế,mình ko cần gì nhiều,chỉ cần những câu xin lỗi,nhưng chẳng có được diễm phúc nghe những câu nói ấy.Chơi với bạn,thoải mái,vui vẻ sẽ làm cho cả mình và bạn được dễ chịu,nhưng mình ko muốn từ sự dễ tính của mình mà những người bạn kia đi quá giới hạn,và mình ko muốn bị rơi vào cảm giác mình đang bị lợi dụng.Mình cũng ko hiểu tại sao rằng mọi người ko vô tư làm bạn của nhau,giúp đỡ nhau 1 cách chân thành.Giúp người người sẽ giúp lại cơ mà,bạn bè với nhau đi đâu mà thiệt.Nhưng có lẽ như vậy thì trời đất đã ko gọi là "con người",bởi lẽ con người hơn loài vật chính ở chỗ "con người" có những suy nghĩ sâu xa và sắc bén hơn nhiều.........
    Đúng là mình đã đi tìm 1 tình bạn thật sự,và dường như mình đã tìm thấy nó.Chơi với "nó",mình cảm thấy thật thoải mái và như là trẻ con vậy.Những chuyện buồn cười,bi và hài, chúng mình cũng đã từng trải qua rồi. Mình vui vì đang có một người bạn như thế,mặc dù cũng hay "gây sự" với nhau lắm.NÓ làm cho mình cảm giác mình đang có được 1 người bạn chân chính,1 người sẵn sàng chia sẻ tất cả, ko như những người bạn biết lợi dụng mà mình đã chơi.Cuộc đời này còn nhiều điều thú vị về tình bạn mà mình vẫn đang đi tìm......
    To Ku iu : tao yêu mày lắm đấy


    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lớn rồi, lắm tâm sự quá các bà ơi, chịu không nuốt nổi!
    Có đúng là còn vô tư như trước không? Tôi đảm bảo với mọi người là không, nếu vẫn vô tư như thế thì chẳng có chuyện lo nghĩ về những chuyện kiểu thế này đâu!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự thực thôi ông bạn ạ,nhưng mà đừng nhầm nội dung bài của tớ với bài của mấy bà trên nhé,căn bản bài tớ nội dung hơi lạc sang hướng khác
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sau bài viết của Trangeva, tớ vẫn mong chờ một người nào đó sẽ hiểu và trả lời nhưng mà hình như người ấy chưa đọc. Thôi thì tớ post tiếp vậy. Nói thật đọc bài của Trang tớ thấy buồn vì đó là sự thật, mong rằng nó xảy ra không nhiều. Có thể những gì trangcva viết là tiêu cực nhưng nhiều khi sự thực khiến con người ta phải ?o nhìn đời một phía? và có lẽ ?o càng đi nhiều, càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản?. Có thể nhiều người sẽ thấy câu này quen quen, tớ xin được trích ra từ tác phẩm ?oĐôi mắt? của nhà văn Nam Cao. Đây là một tác phẩm mà tớ thực sự thích vì nó để lại cho con nhiều ta nhiều suy ngẫm, nhất là tình bạn giữa Hoàng và Độ.

    Người ta thường lên án Hoàng_một con người tham lam, ích kỉ, có cái nhìn đầy tiêu cực, hạn chế và ca ngợi Độ_một nhà văn nhiệt tình, xông xáo, tốt bụng, gắn bó, hoà đồng với mọi người. Tớ không muốn nói nhiều về cách nhìn đời, nhìn người của hai nhân vật này mà chỉ muốn bàn luận về tình bạn của họ, qua đó nói lên những suy nghĩ của mình. Nói thật tớ thấy thích nhân vật Hoàng hơn Độ dù Hoàng là người xấu, điều nay không ai phủ nhận nhưng trong tình bạn đó là một con người chân tình, khá thành thật và thẳng tính, ít ra thì cũng không ngần ngại khi để người khác biết tính xấu của mình, dễ chơi và dễ hiểu. Còn Độ, bề ngoài Độ rất hoàn hảo, có thể nói là rất ?okhéo léo? nhưng không được thật lòng cho lắm. Đằng sau những cái mỉm cười ?ogượng gạo?, ?okhông được tươi cho lắm? hay những cái ?ocười nhạt? là bao suy nghĩ ?othầm kín? mà Độ chỉ giữ trong lòng, không nói thẳng với Hoàng. Nếu Độ thực sự là người bạn tốt thì qua lời kể của Độ người ta có thấy Hoàng xấu xa đến vậy không??? Bởi vậy tớ không thích Độ
    Trong cuộc sống cũng vậy, tớ sợ nhất những người bạn như Độ, vẫn cười đấy, nói đấy nhưng thực sự họ nghĩ gì về mình thì chẳng bao giờ biết được, cứ như Hoàng lại hay. Cũng như trangcva, tớ chỉ muốn nói tình bạn cần nhất là sự chân thành. Hãy làm sao để khi càng chơi với nhau người ta càng thấy được những phẩm chất tốt đẹp của nhau và càng thêm quí mến nhau chứ đừng thêm ?ochua chát và chán nản?
    Có lẽ tớ đã lạc quá xa so với chủ đề nhưng bài viết của Trang để lại cho tớ nhiều suy nghĩ, đây chỉ là cảm xúc tức thời của cá nhân tớ mà thôi, có thể nhiều người sẽ không cùng quan điểm nhưng mong rằng mọi người sẽ đọc và suy ngẫm.
    We will still be friends forever!
    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 11/06/2003
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ừa có thế là vậy thế mới là chúng tớ mà. Cuộc sống này đâu có bình lặng bao giờ , mọi thứ luôn luôn phức tạp đó , để giải quyết được quả là không dễ dàng mừ . Ai bảo trời đất sinh ra ta có tâm hồn " tinh tế nahỵ cảm " nên mới như vậy mừ .
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác :
    Có lẽ tôi và bác quen nhau cũng lâu rồi nhỉ , bác rất tốt nhưng có nhiều cái không biết phải nói như thế nào nhưng có lẽ là do tôi không hợp với bác , có quá nhiều cái ngăn cách để chúng ta là bạn tốt của nhau . Tôi - vẫn còn trẻ con lắm , vẫn còn những suy nghĩ .. những cái không được chín chắn làm nhưng tôi biết một điều rằng tôi với bác không thể được . Tôi định nói thẳng ra rất nhiều rất nhiều lần nhưng lại không có cơ hội và có lẽ là do ko có đủ lòng tin để nói . Nhưng đến hôm nay thì tôi phải nói ra , có thể sự thật sẽ làm cho bác nghĩ về tôi không hay , bác có thể coi tôi này nọ nhưng sự thật vẫn là sự thật và không thể chối cãi được . Mong bác hiểu cho tôi .

Chia sẻ trang này