1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn vào Cafe , trà , quán nhậu vào lúc nào trong ngày ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn vào Cafe , trà , quán nhậu vào lúc nào trong ngày ?

    ????
  2. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi chọn đồ uống là café.Một ly cho buổi sáng trước khi đến cơ quan,tiếp đến là sau giờ nghỉ trưa và buổi tối nữa.
  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật hàng tuần, với một vài người bạn thân sau khi chạy bộ buổi sáng và ăn món ăn rất HN
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    có mỗi tui bình chọn thôi à?
    Chọn là bất kể khi nào cần giải toả bức xúc (đúng không nhỉ, chả nhớ là gì nữa đại khái là cái lựa chọn cuối cùng cuối) và Quán cafe (không uống cafe), quán trà (không thích vào quán nhậu)
    Đúng ra là trừ sáng sớm tinh mơ và ngày chủ nhật, còn các ngày trong tuần thì thường xuyên gặp chuyện không hay nên thường đi ra đó ngồi
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ui bác nhầm to tò nhâm rồi, ra cafe vào sáng sớm tinh mơ mới dễ chịu, ko quá vắng vẻ cũng ko quá xô bồ, em cũng mới phát hiện ra điều đó
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cà phê là chất kích thích, lần nào uống vào cũng lởm hết cả người,hì...thường uống trà vào buổi chiều tối, bây giờ chuyển sang uống sinh tố rồi, mà cũng thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm. Lý do là thích. Có thể nói chuyện và xả được tí xì trét!
  7. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cafe đầu tuần với bạn gái , Trà đạo giữa tuần với mấy thằng bạn thân. Nhậu vào cuối tuần với mấy chú anh cùng làm .
    Đấy là cái Schedule cách đây hơn 2 tháng , còn 2 tháng lại đây thì lung tung bung . Cách đây mấy ngày , 2 ngày liên tiếp 4 trong 1 : theo thứ tự là : nhậu cuốc lủi , rồi chuyển sang quán bia tươi , sau đó thì cafe và đến trà đạo là cuối cùng vào khoảng 12.30 am . Cuộc sống đôi khi vui , đôi khi buồn , luôn luôn smile và vững tin đi lên fía trước ...
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tui à, Quán nhậu khi có người mời (phải đông vui mời thú), cà phê thì hàng ngày bất kể giờ giấc (nhưng thường là sau khi tan sở hoặc buổi tối, còn ban ngày thi chỉ khi được mời) Trà đạo là thú vui mà thú vui phải có bạn hiền nên khi nào thiệt rảnh hoặc cần tĩnh tâm thì trà đạo.
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường uống cà phê khi buồn và chỉ uống một mình ( quá lắm là một đứa bạn thân )...... Và chỉ vào buổi tối..... Quán vắng, góc kín......chìm trong nhạc êm nhẹ.....
    Một năm trước đây, lịch cà phê của tôi đều đặn là 1 buổi tối tan theo tiếng vĩ cầm ở một quán quen.....và cũng chỉ một mình......
    Thời gian gần đây, " hắn tới ", đảo lộn mọi việc .....

Chia sẻ trang này