1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn vay tiền- từ chối sao cho khéo??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leavemehere, 04/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nói là tao cũng đang kẹt tiền/ hết tiền. Thế là xong !
  2. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cứ cho vay đi, sởi lởi trời cho
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,tôi từng cho vay lúc họ không có thì họ chết đói hoặc mất hết uy tín với nhân viên,với bạn bè,với đối tác,cứu sống doanh nghiệp nọ,cứu sống sinh viên kia: người thì tiền quy ra khoảng 4 cây vàng,người thì tiền quy ra khoảng 1 cây,người nửa cây,người thì cho không lúc khó khăn.Đến lúc mình không còn 1 xu dính túi,hỏi vay họ toàn nói thế này thế kia.Có thằng khi làm ăn được vẫn tìm cách trốn nợ.Nhìn thấy họ khó khăn mình thương quá.Thế mà...TSB nhà chúng nó.Sao mà mình ngu thế.Bây giờ không biết bản thân đã hết ngu chưa?Chắc là chưa.
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời tóm lại là không ai muốn cho vay cả...
    Nhưng nghĩ đây cũng là 1 phép thử độ uy tín/ tin cậy của thằng bạn lâu ngày không gặp.
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại, thử đi, rồi có ngày mất bạn. Thử đi rồi xem đi đòi nợ nó khổ ra sao.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng rơi vào hoàn cảnh này 1 vài lần. Va` có mấy thằng bạn c.h.ó c.h.ế.t đã bị mình cho vào dĩ vãng sau khi xử đẹp với bọn nó.[-X Những lúc đi đòi tiền, thú thật là không phải cần tiền, mà cơ bản là cho chúng nó biết, tao không dễ bắt nạt, thích chơi nhau, tao chơi cho mày xem. Nói chung là dính đến tiền bạc, thằng nào xấu tính, nó lòi ra ngay. [r37)]
  7. evagoran

    evagoran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    không cho vay thì còn bạn chứ cho vay rồi thì mất bạn luôn,tộ sư mình cho nó vay đến lúc mình đòi khó khăn lắm mới lấy được xong rồi nó cạch mặt mình luôn,chán đời bạn với chả bè,tốt nhất không cho vay bác ạ
  8. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cu' tl la "doi t di cuop' da nhe". tl the cho no so luon. :D
  9. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào..vay không trả cạch đến già.
  10. dan_ngu_ku_to

    dan_ngu_ku_to Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cầm tiền xong nó "cạch" mình trước :))

Chia sẻ trang này