1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về box Kiếm Hiệp và TTVNOL

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bàn về box Kiếm Hiệp và TTVNOL

    Tôi vốn không định viết những dòng này, nhưng vì đã mấy lần gửi thư cho cdtphuc nhưng vẫn không thấy hồi âm, nên đành phải đăng lên đây. Nếu không làm thế thì sau ngày hôm nay, tôi sẽ không thể vào mạng thường xuyên để tiếp chuyện các bạn được nữa. Nếu bạn nào sau đó gửi PM hoặc email cho tôi mà nhận được trả lời chậm thì xin thông cảm. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề hiện đang xảy ra tại Box Kiếm Hiệp nói riêng và TTVNOL nói chung.

    Trước khi TTVNOL phải tạm thời đóng cửa, tôi thường thảo luận rất hăng hái, thường xuyên có ý kiến chỉ trích các bạn mod và admin. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố đó, tôi đã cảm thấy mình có nhiều lúc không đúng. Những gì mình có một cách quá dễ dàng thì thường khó cảm thấy quý, chỉ khi nào mất nó thì mới nhận thức một cách đầy đủ về giá trị của nó thôi. TTVNOL là một dịch vụ miễn phí trên Internet, với một tiêu chí ?ocho không? như vậy, chúng ta không thể đòi hỏi được nhiều. Tôi vẫn thường tự an ủi mỗi khi nhận ra những điều còn bất cập của diễn đàn ?oCó mà dùng là đã may lắm rồi?

    Hiện nay, BQT đang cố gắng cải tiến diễn đàn để ?oxây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn?. Trước hết, họ sẽ phải gỡ những nhược điểm đã tồn tại từ trước, sau đó mới áp các cải tiến mới vào. Song có lẽ tiêu chí của BQT là ?ocứ đi rồi sẽ thành đường?, nên các vị ấy lại quyết định tiếp tục xây cái tháp TTVNOL trên một nền móng của một ngôi nhà cấp 4, với ý định ?ovừa xây vừa sửa cũng chẳng sao?

    Nhược điểm lớn nhất của TTVNOL chính là sự ôm đồm. Các bạn cứ thử đóng vai một người mới bỡ ngỡ bước chân vào đây lần đầu mà xem: Một cảm giác không khác gì một đứa trẻ bước vào một hiệu sách với vô vàn các sách tham khảo, mặc dù được ghi đúng với lớp mà nó đang học, nhưng đứa trẻ đó sẽ chẳng biết chọn quyển nào. Nếu nó chẳng may lạc vào một xó xỉnh nào đó vắng vẻ của hiệu sách, với một đống sách cũ mục nát mà chẳng còn ai quan tâm dọn dẹp nữa, nó sẽ rất chán nản và nghĩ ?oĐây hình như là một kho chứa rác?. Chúng ta đã quen với tình trạng này từ rất lâu rồi và có thể cảm thấy cũng bình thường thôi, song những người mới đến sẽ không nghĩ như vậy. Đó là chưa kể nhiều bất cập khác nữa như cung cách làm việc, mà trường hợp của box Kiếm Hiệp hôm nay là một thí dụ.

    Một khi đã giao việc gì cho mod, các admin nên để anh ta có toàn quyền chịu trách nhiệm về công việc đó. Nếu mình can thiệp sâu vào công việc của người ta, đó chính là một cách dễ nhất để biến người ta thành bù nhìn. Hơn nữa, trong số rất nhiều mod như vậy, nếu họ có thể đảm trách được công việc thì sẽ cất được rất nhiều gánh nặng cho admin. Trong trường hợp ngược lại, liệu các admin có đủ sức để đóng vai trò một cầu thủ đá bao sân trên toàn bộ mảng công việc mà nhẽ ra sẽ phải dành cho mod không? Tất nhiên là không. Nhưng các admin vẫn thường làm quá trách nhiệm của mình một cách nửa vời, khiến công việc trở nên càng ngày càng rối rắm.

    Một vấn đề khác là vị trí của các người dùng. Mỗi người đã lên diễn đàn này đều có quyền bình đẳng. Tuy nhiên, do vị trí công việc khác nhau nên nhóm TFG sẽ phải có cách cư xử với những bạn khác đúng mực hơn. Điều đó thể hiện qua cách làm việc và thảo luận. Hãy thử tưởng tượng trong một lớp học, có một cô giáo đi cãi nhau tay đôi với học trò của mình thì điều gì sẽ xảy ra: Phần thắng có thể sẽ thuộc về cô giáo đó, song vị trí của người giáo viên sẽ được hạ xuống ngang hàng với học sinh. Liệu cô giáo sau này có còn đủ cái uy để dạy học trò của mình nữa không? Lãnh đạo một tập thể nếu chỉ trông chờ vào sức mạnh của kỉ luật thì sẽ là một người lãnh đạo tồi. Mong các bạn đừng hiểu lầm, nếu thí dụ này có phần chưa hợp lí lắm.

    Nếu hai người cùng lo một việc thì sẽ dễ trở thành bạn thân, nhưng nếu họ cùng ham một việc thì dễ thành kẻ thù của nhau lắm. Ai ở đây cũng muốn cái tên box như ý của mình, và tất cả cùng có niềm đam mê Kiếm Hiệp. Các bạn viết bài trên diễn đàn thường chỉ viết một lần rồi gửi ngay, chủ yếu tập trung trả lời cho bài ngay trước đó, chứ ít ai đủ kiên nhẫn để đọc lại toàn bộ mạch xem chủ đề đã được phát triển theo hướng nào. Xảy ra sự việc đáng tiếc như ngày hôm nay là một điều mà không ai mong muốn, nhưng chúng ta đã vô tình vấp phải.

    Để phát triển một box, trước hết cần phải thu hút người dùng. Chắc các bạn nhìn cái ảnh đại diện của tôi thì cũng hiểu. Sau đó, chúng ta mới có thể tính đến chuyện tổ chức box một cách quy củ hơn. Box Kiếm hiệp hiện đã có nhiều điều kiện hơn cái box của tôi rồi đấy. Thế nhưng, thay vì dành công sức để ?oxây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn?, các bạn lại tốn đến hàng ngày trời để viết những bài gây ức chế cho nhau chỉ vì một cái tên. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cứ để cái tên như cũ, rồi dành thời gian và công sức viết bài cho diễn đàn thì có lẽ chúng ta đã có nhiều chủ đề vui vẻ để đón năm mới, chứ không phải ngồi đây để giải quyết những việc lãng nhách như thế này.

    Tôi vốn không thích viết dài, vì mục tiêu của tôi khi vào diễn đàn là để giải trí. Thích thì chơi, không thích thì cũng chẳng để cuộc sống ảo ảnh hưởng đến mình. Tôi mới dạo qua box Thảo Luận, thấy người ta ở bên đó đang định chửi nhau để chúc mừng năm mới. Nếu cách đó có thể làm cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn, vứt bỏ những lo toan của cuộc sống hàng ngày thì có thể tiếp tục làm. Mỗi người có một ý thích riêng, không ai có thể trói buộc ai làm những điều mà người khác không mong muốn. Chỉ tiếc rằng, thường những sự cố sẽ xảy ra lại chính bắt nguồn từ tư tưởng ?omua dây buộc mình?.

    Có lẽ thế thôi nhỉ. Năm mới xin chúc cho diễn đàn của chúng ta sẽ thực sự tốt đẹp hơn như cái dòng chữ mà các bạn vẫn thường hay mang theo khi ?ohành hiệp?. Còn với các bạn trên diễn đàn này, xin chúc tất cả dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý.


    "Những việc cần làm ngay"

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 30/01/2003
  2. Cuc_Gach

    Cuc_Gach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng này càng ngày càng chán, thành viên thì củ chuối, mod thì lếu láo, admin thì lộng quyền, nội dung bài vở thì dở hơi ngoài chát chít thì chẳng có gì đáng đọc, trừ mỗi bài của nvl là còn có chút tâm huyết, Thảo luận thì chửi nhau như ở hàng tôm hàng cá, học thuật - toán học - công nghệ sinh học - tin học thì vắng như chùa Quán Sứ lúc nửa đêm, tình ******** yêu toàn một lũ trẻ con, Tâm sự thì sến hơn phim Hàn Cuốc, Âm nhạc toàn thằng tên Trường, Sức khoẻ y tế toàn chuyện chăn gối, Những người thích đùa cù vào nách y hệt kịch miền nam, than ôi đâu có còn như hồi tháng 6 mình vào mạng.
    Khi nằm yên thì chỉ là cục gạch.
    Khi trong tay người thì là vũ khí.
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nvl@ nhiều cảm khái quá. Ttvn quả thật nay đã khác xưa nhiều, rất nhiều. Đúng là cái gì cũng phải tiến lên, nhưng cần phải có nền tảng thật vững chắc, và nên quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng. Mở ra biết bao nhiêu box để rồi kg biết thực sự nó đang sống hay là tồn tại nữa.
    Nhớ lại những ngày đầu háo hức tham gia, những ngày tháng 10 năm 2001, bây giờ chỉ còn những hoài niệm. Không còn một chút cảm giác gì cả, tham gia nhiều khi chỉ như thói quen, gặp gỡ bạn bè cũ. Không còn một chút hứng thú gì, không muốn tranh luận, cũng chẳng cãi nhau, tâm lý chỉ có duy nhất một suy nghĩ, "muốn thế nào cũng được".
    Những cái ngày đầu ấy, ttvn còn thưc sự như một gia đình, một gia đình có "gia pháp" mọi người đều tuân theo. Nhưng cái gia pháp đó là một cái gì hết sức tự nhiên, như một chân lý mà mọi người phải biết và làm theo. Tôi đã từng bị kill nick nhưng tôi chấp nhận, sai lầm thì phải trả giá. Tuy nhiên cái cung cách tiếp cận giữa những người "mang trọng trách" quản lý và "mong muốn ttvn ngày càng tốt đẹp hơn" đó với các thành viên ngày càng đi xuống. Con người dĩ nhiên phải có "hỉ nộ ái ố" nhưng thân đã chấp nhận "vác tù và hàng tổng" thì cũng phải biết cách chấp nhận và biết cách làm mình hoàn thiện hơn cũng như ngưòi khác tốt đẹp hơn. Đã biết bao sự việc xảy ra cũng chỉ vì một số việc nhỏ nhặt mà không ai nhường ai.
    Đây không phải là những lời trách móc gì mà chỉ là những lời góp ý chân thành của một người cũ. Công việc rất nhiều, bề bộn và vất vả, ai cũng biết. Thế nên cần có một cung cách quản lý thật mềm dẻo đúng đắn. Thắng "bệu"@ có tham vọng quá lớn nhưng lại chỉ là "dân kỹ thuật" thuần tuý. Xây dựng được một "ngôi nhà" như thế này hẳn trước đây kg ai dám nghĩ, nhưng làm sao để nó vững chắc và ngày càng to đẹp hơn hẳn không phải chỉ một sớm một chiều.
    "Hữu xạ tự nhiên hương"- cái gì cũng nên tuân theo qui luật.
    Mong tất cả mọi người cùng cố gắng!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bài của NVL huynh rất hay. Tiếc rằng tại hạ thời gian này hiện không ở nhà nên không tiện check mal.
    Trong bài của huynh có nhiều điểm cũng là niềm trăn trở của tại hạ. Duy có vài điểm xin được nói rõ:
    1. Admin không hề đóng vai trò bao sân. trong thời gian qua tại hạ chỉ gợi ý và tất cả là do các mod làm. Chỉ riêng duy nhất việc đặt tên box không chỉ là chuyện nội bộ của box mà còn ảnh hưởng đến sự thống nhất và bộ mặt chung của TTVNOL, nên theo quy định, tại hạ phải trực tiếp quản lý.
    2. Tại hạ không cho những bài viết của mình là "cãi nhau với thành viên" hay "hạ thấp mình", dù rằng các admin khác có thể chọn thái độ "cứ im lặng và tiến hành". Tại hạ xem đây chỉ là những sự trao đổi để chúng ta hiểu rõ hơn về nhau, tạo tiền đề thuận lợi cho những việc sau này. Tại hạ không hề để bụng hay "oán hận" bất kỳ ai, mặc dù có thất vọng trước một số người mà tại hạ tưởng rằng đã hiểu mình, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tại hạ làm admin, nhưng không hề muốn áp đặt vai trò của mình, trừ khi bất đắc dĩ. Và chính sự "không hiểu" của những người mà tại hạ xem trọng đó đã làm tại hạ "buồn nản" và có một cái gì đó là "đau lòng", chứ không phải là những bài viết phản đối tại hạ trên kia !
    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 30/01/2003
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ những lời tâm huyết của nvl cô nương. Đọc bài của cô nương, Thieu_iot thấy tự thẹn là mình đã quá hồ đồ, nhất thời không giữ được bình tĩnh và vội vàng đưa ra những nhận xét chủ quan không suy xét, làm ảnh hưởng tới hoà khí của box. Thieu_iot xin toàn thể mọi người, đặc biệt là cdtphuc trưởng lão tha lỗi.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tết đến chúc các bằng hữu vui vẻ, đạt nhiều thành công, Những chuyện không vui thì xoá bỏ hết, cùng nhau xây đựng Box Kiếm Hiệp nói riêng và TTVN nói chung ngày càng tốt đẹp hơn...


    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ tìm mãi mới được một hàng dịch vụ mở cửa . Lên Kiếmhiệp cốc những tưởng được xem những bài vui vẻ cuối năm, thế mà tại hạ thấyhơi thất vọng .Đường đường một đấng nam nhi quyền cao chức trọng mà lại chấp nhặt một vị cô nương nhỏ tuổi hơn mình , thật là... Chuyện đặt tên thếnào cho một box bây giờ đã trở thành sự kiện bộc lộ mâu thuẫn trong nội bộ những cán bộ cấp cao và cán bộ cấp chưa cao bằng trong ttvnol .
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Pranks huynh cứ an tâm, đệ thực sự muốn gây rắc rối, tại quá bức xúc, khó mà kiềm chế. Chuyện bất hoà coi như chấm dứt tại đây.
    Rescuerdos De La Alhambra
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù hơi lông ngôn nhưng cái câu :
    than ôi đâu có còn như hồi tháng 6 mình vào mạng. thì quả thật là đúng ! Box brFC của bọn em suốt từ hồi ttvn bị đình chỉ đến giờ ....chưa có thêm 1 tv mới nào.Sợ thật !
    [​IMG]Click here
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi chuyện chấm dứt ở đây nhá các bằng hữu. Kô nên tranh cãi thêm để mất hòa khí. Tập trung công sức xây dựng Box Kiếm hiệp nhá. Quí vị đọc Thiên long bát bộ chắc thấy Kiều Phong dẹp loạn Cái Bang rồi chứ gì? Hehehe, vị nào cảm thấy vẫn còn bực tức kô nơi phát tiết thì xin liên hệ với tại hạ. Tại hạ gửi cho mấy bài luận về Kim Dung về mà gõ. Vừa gõ được, vừa luyện công, vừa đóng góp được cho Box. Cha... chả..., cứ gọi là tiện lợi cả ba bốn đường.
    P.S: Đề nghị ai có nhu cầu đóng góp cho Box (cụ thể là gõ bài) thì xin liên lạc với tại hạ gấp. Chứ hiện nay chỉ có rua_nor huynh, Prankster huynh, sain81 huynh thôi. Cần thêm nhân lực nữa đấy. S3 muốn làm kô? Hôm nào lên Yên Minh lầu tớ gửi cho.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này